Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Mèo đang ngủ Thành viên

    Quỷ chớ có phải người mô... Đang trong giấc nồng thì nhắn tin kêu onl.... Hjx... Trời có ấm áp chi mô... Hjx... Công nhận mình thật "vĩ đại"... hehe... Chui ra khỏi chăn ấm và onl vì bạn... Hờ... Chẳng đâu vào đâu cả... Mệt thiệt!... Bưa luôn... Bữa sau có gọi nữa thì khỏi luôn... Ghét!...
    Mai về nhà rồi... Không biết mừng hay vui...
    Tối nay thi xong ta lại liểng xiểng cho coi... Hờhờ...
  2. Mas Thành Viên Danh Dự

    Trời lạnh nhưng lòng ko lạnh:d
    Sáng nay, lại đốp chát với sếp, sao mày cứng đầu thế??????? #-o
    Cuộc sống có những cái ko ai có thể biết trước được những cái j sẽ đến. Đau đầu, lại có cái phải suy nghĩ nhiều. :-w
  3. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Thật là mệt mỏi, chả biết nó đi về đâu nhưng đau đầu quá :(. Giờ mà có người bạn nào thân tình giúp được không? Chỉ thuốc, nước trà may ra!
    Làm xong điếu thuốc mới thấy rằng phải kiếm tiền ăn tết.
  4. Candy Quản lý Diễn đàn

    Vỡ tan trong ngỡ ngàng...:(
  5. Nếu xóa A trong tim tôi,có lẽ tôi sẽ thanh thản hơn nhiều!
    Đêm nhạt lắm
  6. Hắc Công Tử Thành viên

    đêm sài gòn bớt lạnh vì sức nóng của mua sắm cuối năm.
  7. NHP Thành viên tích cực

    năm hết tết đến . người người mua sắm cuối năm , người người náo nức về quê . Ta đứng ở đâu trên mặt đất này :|
  8. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hôm qua...Chưa lên xe...Mama đã cal nói ngoài này mưa và lạnh lắm con ơi...trong khi trong đó trời nắng đẹp.... Hjxx... Đến khi ra đến Đông Hà... Chờii... Nóng...vì mặc nhiều áo quá... Ác... Về nhà mama còn cười nữa chứ...
    Sáng nay ngủ dậy... không có ai ở nhà... Ba mẹ đi làm còn hiểu được... Đến con Xù cũng nỏ thấy luôn... Bưa... Nhưng mà trời nắng thấy đẹp ghê... tuy vẫn hơi lạnh... Phải chăng vì mình về nên trời đẹp thế... haha...

    Năm nay ba chả chịu lặt lá cho mấy cây mai chi cả... Hjx... "Nó cao quá,với lại,ba không có thời gian".... Hjx...

    Trưa nay ăn cơm một mình...So lazy!!!
  9. tocdaidethuong9x Thành viên

    hjx mấy hum nay mệt wua''
    tối nào cũng thức khuya nói chuyện điện thoại
    nhưng mà vẫn thấy vui
    hum wua đi học mệt wua' pải xin về
    về nhà nằm nghỉ cả buổi
    sang nay đi học được nghỉ tiết sau
    định về nhà ngủ nhưng mà thoy bùn lắm nên onl
    hjx nhưng mà tối wua lúc nấu ăn cắt vào tay :(( giờ đánh vào bàn phím mà đau wua' hok đánh được huhuhu.........
  10. Adv Thành Viên Danh Dự

    Chặng đường về răng mà gian nan rứa ko biết! Đọc báo thấy nạn cảnh xe về tết ớn quá đi! Chưa biết chính xác ngày nào về nhưng đã lên lịch rùi. Chiều bắt xe ra Nha Trang, đặt vé xe tour trước rùi tối lên xe nhưng mà chỉ ra tới Huế..... Lại bắt xe tiếp ra Đông Hà......! Hic Có hơn 800km mà đi mấy chặng........ Nghĩ tới cái cảnh chen lấn trên xe đò mà ớn...! Chịu khó đi nhiều chặng như ri may ra thoãi mái hơn được tí.....khử khử..
  11. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    "Chỉ còn một chiếc lá, cuối thu, mỏng manh, chỉ còn một mình anh, xót xa, chờ em!" Những giai điệu thật ngọt ngào của bài hát khoảng Khắc khó có thể nói hay thế nào được, chắc có lẻ sắp tới sẻ trình diễn bài ni để bết được biết được đôi điều còn tiềm ẩn
  12. Mas Thành Viên Danh Dự

    Mệt mỏi với tất cả mọi thứ.
    Người ta nói thở dài sẽ mau già mà sao dạo này mình hay thở dài thế ko biết, cơ mà cũng già thật rồi chứ j nữa.
    Buồn, giận dỗi, rồi cũng vậy, lại vớ vẩn nữa rồi.
  13. NHP Thành viên tích cực

    năm hết tết đến . người người mua sắm cuối năm , người người náo nức về quê . Ta đứng ở đâu trên mặt đất này :|

    nếu ai nói chán ghét SG , thì xin hãy về đi & đừng bao giờ quay lại . Bạn sẽ nhớ đó , nhớ cái Tp trẻ sôi nổi , ồn ào , bụi bặm & " chán chường " . Vắng bạn , nó không mất đi cái nếp sống đó , có thêm bạn , chỉ góp phần đông vui .

    1 người đi , hàng ngàn người vào . Rốt cuộc , ......... Trái đất vẫn quay , dòng đời vẫn chảy , cuộc sống vẫn tiếp diễn . Bạn không là tất cả , chỉ là 1 giọt nước trong đại dương
  14. Pukupuku Thành viên

    Hjx... Hình như cái cổ của mình die rùi thì phải... Vì cái tội tối qua nổi hứng đi ăn kem đó... Haha...
    Sắp tết rùi... Mà chán quá chừng... Chiều qua mới đọc lại "Đôi bờ Hiền Lương"... Vui vui ghê... Tự hào nữa chứ...
    Mai nữa là N. về.... Không biết tết này có vô ngoại không nữa... Bó tay!
    Ăn rùi đọc truyện cả ngày...
  15. Mas Thành Viên Danh Dự

    Họp hành, lại họp hành, nản, có mà hành nhau thì có.L-)
    Mai tổng kết, cty đến 29 mới nghỉ, má ơi, ai chịu thấu. [-(
    Khổ cái thân mình quá.
  16. C[h]ip Thành viên

    liên hoan cuối năm.....nhậu nhẹt ăn chơi nhảy múa..... nhận quà....và tiền thưởng....:)
    Hôm nay xã stress ngày mai lại tiếp tục công việc...còn nhiều việc phải lo....
    Thoải mái quá trời, chẳng còn gì để nghĩ ngợi...








  17. rockaruouaem Thành viên

    Thế là một tuần nhận công tác mới đa qua. có vẻ như công việc thỏa mái hơn. đi làm đúng giờ, về đúng giờ, giữa giờ thì cứ trà thuốc lá, tối thì đánh cờ, đế chế, nói chung tinh thần là thế còn vật chất thì nghèo lại càng nghèo. ko biết đến lúc nào mạ bỏ rơi đây.
  18. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Về nhà mấy ngày rồi... Chẳng biết làm gì hết... Loay hoay một hồi cũng hết ngày... Thứ 7 mà mama cũng đi làm... Sáng đi qua nhà bác uống cafe với papa... Buồn buồn lại onl... Chời ơi!... Chưa ai về cả...
    Dạo này lại còn hay nghĩ về ngày xưa... Làm bất cứ chuyện gì cũg nhớ ngoại... nhớ cậu...
    Lại còn nghĩ về cái hồi học cấp 1 nữa chứ....
    Người ta nói khi nào sắp chết mới hay nghĩ lại ngày xưa... Chứ mình đây mới có 22 tuổi... lại vẫn còn yêu đời chán... Thêm vào đó lại ăn ở hiền lành... Làm thế quái nào mà có thể đoản thọ được... Hjx... Mệt!!
    Có lẽ nghĩ nhiều quá chăng?
  19. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Bữa nay mình đi đâu cũng gặp những người giới thiệu công việc thôi! Thật tuyệt vời, nhưng phải suy nghĩ cho kỹ, cái quan trọng giờ là làm những cái gì mình đã được học, những cái gì mình thích và rồi nó đã đến, tuy mới bắt đầu thôi, hơi vất vả tý nhưng được lại cái niềm say mê học hỏi! So well, thanks life for earch morning......one more day to work(viết hết sợ nói biến tấu nữa, chết tui)
  20. Mas Thành Viên Danh Dự

    Ui chao, cái cảm giác " ở nhà 1 mình" bùn chi lạ. Mới đầu còn thích, vì thích làm j thì làm, ko phải lu bu cv, chợ búa, cơm nước, có thời gian để đi ngó nghiêng, mua sắm đồ tết nhưng qua ngày thứ 3 là bùn ngay, đi làm về thui thủi 1 mình. :-S
    Túi qua mami điện, sợ mình bùn. :d Mờ mình đang đi chơi, nói về điện lại cho mami mờ cũng quên, ôi, con với chả cái.
    Sắp về nhà rồi, mong quá, đếm từng ngày, từng ngày. Về nhà rồi lại tất bật cho xem, nhưng vẫn thích. :d
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này