Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Zer0 Thành viên

    Cứ cái đà này thì mình chắc bị ốm mất, hic. Tưởng không có sếp thì thoải mái hơn, nhưng kết quả thì ngược lại, Giải quyết vấn đề như thế nào đây? lại một tuần trằn trọc, mất ngủ nữa, Thứ 6 là phải hoàn thành dự án khởi nghiệp nộp cho GV, mà bây giờ chưa xong phần phác thảo, điên mất....
  2. [P]iK[a] Thành viên

    tâm trạng bình thường.... éo vui mà cũg éo buồn..... nhạc hay..... cảm giác nhẹ nhom :d
  3. sad_rain Thành viên

    Bị stress nặng rồi, đầu óc vưng vưng ko nghe đc gì, mệt nữa....
  4. Adv Thành Viên Danh Dự

    Mai và mốt nghĩ làm đi chơi... Tết katê của người Chăm... Không ai ở QTN như mình....hehe. Sống ở Ninh Thuận này có 2 cộng đồng dân tộc lớn là người Việt và người Chăm....cho nên một năm mình xơi 2 cái tết. Tết....
  5. HTV Thành viên

    uh,vứt bỏ tất cả,uh mọi chuyện có vẻ ổn.mình phải lam lại tất cả.
    được gì nhỉ,mất mát gì đâu,đơn giản là sự lựa chọn,có vui co buồn.
  6. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Ốm, khi biết đừng nói cho ba mẹ...để ba mẹ phải lo...
  7. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay là ngày hạnh phúc. Tuy không nhận được hoa nhưng lại nhận được bao nhiêu lời chúc mừng, cũng không thấy buồn vì như N ngố nói, mình chưa là phụ nữ để được nhận hoa:). Mới sáng, đang ngáy khò khò, chuông tin nhắn báo liên hồi, cả con bé Sún dùng đt của ai kia điện nhờ mua hoa ;)). Nhận được một lời chúc rất ấm áp, có lẽ là của bạn Tiến, hạnh phúc lắm.

    Sáng dạo một vòng quanh ĐH, hoa đã bán gần hết, hơi tiếc, nếu không thi sẽ đi bán hoa cùng mọi người rồi :(.

    Tối, như thường lệ, cả nhà tập trung liên hoan. Bây giờ mọi người đang hát karaoke dưới nhà, miềng lên tranh thủ viết NK cho hôm nay. Một ngày vui vẻ :).
    \^o^/ thích bài này.
  8. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Rứa mà hôm qua đt ra nhà, em Vy kêu "mấy ngày ni anh Tèo ra ăn nhậu bưa rồi, chừ chắc ko tổ chức chi nữa hết". Gọi cho mấy mụ dì chúc mừng 20.10, mụ Thúy thì kêu "mới nhậu cơm xong, đang coi TV", mụ Thiền thì "đang ăn cơm", mụ Tuyền thì đang ngủ ku Mon phải chạy vô đập dậy nghe đt, tình hình có vẻ rất uể oải. Hỏi dì "rứa mọi người ko tổ chức chi ah?", dì nói "đang đợi chú về rồi kêu mấy nhà vô tụ tập ăn uống nhậu nhẹt chi đó cho vui" - "rứa Hà ủng hộ két beer dì nghe" - "Heiniken hả?:))" - "dạ không, Huda thôi :(". Chắc mọi người cũng đã có 1 ngày vui!

    Tối qua đi nhậu với một số người ở box SG - QTN có, CLB Sinh viên QT tại SG có. Vui vì gặp lại nhìu người cũ, và quen nhìu người mới. Mấy anh bên CLB SV toàn kêu "răng bữa ni QTN SG im hơi lặng tiếng rứa em hè?", còn kêu mình 6/12 tham gia Đại hội CLB SV để "tranh thủ quảng bá hình ảnh QTN" nữa chứ, hix hix, chắc ko biết mình thôi chức Admin rùi. Chỉ tại cái lão Smod HB vui duyên mới bỏ quên nhiệm vụ nên mới rứa đó!B-) Dù sao cũng cám ơn các anh em box SG về buổi tối hôm qua!:-*

    Hôm qua gặp lại Mr. Nguyễn, Lãng Tử, Pidoll thấy vui vui. Vô SG mấy tháng rồi mà chỉ gặp tụi nó có 1 lần, hix!
    Lãng Tử thích bài này.
  9. LynNgo Thành viên

    "Chuối" cả buồng, à không, "chuối" cả vườn mới đúng.
    ...
    Chúng ta rồi cũng sẽ già.
    Sẽ lên nóc tủ ngắm con gà khỏa thân.
    ...
    Hắc Công Tử thích bài này.
  10. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay được đón ngày mới trong bệnh viện, được bố trí 1 chỗ ở khoa Hồi sức cấp cứu, vừa học vừa tranh thủ online luôn. Không biết ngày mai em bé có được ra viện hay bị chuyển qua khoa lây nữa :(.
  11. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Ngày tháng trôi qua vô vị-thất vọng về chính mình-lời đề nghị bị từ chối-ko có nghị lực-chẳng thể vượt qua chính mình-cùi bắp-thất bại-chỉ chờ vào may mắn hoặc phải mất thời gian làm lại trong mệt nhọc và nhục nhã.
  12. Adv Thành Viên Danh Dự

    Dư âm tới bây giờ, sau cuộc nhậu bi chừ mới thấy ớn. Rum... xin vĩnh biệt mày....:d 3 người hết 2.5 chai rùi còn tăng 2 vừa thọc bida vừa kéo SG đỏ.... làm mình về tới nhà mà ko biết gì... ngày hum qua cố lết lên phòng làm việc rùi đeo tai phone vào coi Hoài Linh Kungfu 2009.... Cái đầu như búa bổ... hum nay làm bù thoai...
  13. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Nữa năm ở tp hcm, học được quá nhiều thứ so với khi mình ở Quảng Trị, giờ mình đã có một suy nghĩ. Thầm cám ơn những người bạn đã cho mình biết được nhiều điều mà trước đây mình còn mơ hồ và dại dột đặc biệt là những người anh
    Làm hết sức, chơi vừa vừa dành thời gian và sức khỏe để tèn tờ ren ren.
  14. namlun_akita Thành viên

    Đà Nẵng gió mưa do ảnh hưởng của bão

    Tối qua thức khuya...mà bài vẫn chưa làm xong...:((..tại "lang thang" miết trên QTN mà...Trời bão rồi đó, hôm trước cô bán tạp hóa bão mua nhiều mì tôm vào mà phòng bão, thế mà bão vô rồi, không cần mì tôm vẫn đâu đói đâu=))
    Tối...
    Tụi nó ngủ say hết trơn, gió to, mưa lớn, cửa giật ầm ầm mà đứa nào cũng ngon giấc. Còn một mình trong đêm, tìm tài liệu không có nên chẳng làm xong bài tập. Thôi thì down nhạc của anh Shjnn3e về nghe.:-"<:-P
    Sáng...
    Dậy muộn... dĩ nhiên là dậy muộn rồi;))
    Lại "lang thang" QTN nữa...:d
  15. LynNgo Thành viên

    Mình không có bạn thân. Hay nói đúng hơn những đứa bạn gọi là thân đó đã chết ở 1 xó xỉnh nào đó trong lòng, chắc cũng lâu lắm rồi, cỡ khoảng vài đến vài chục năm không chừng. Vậy nên những lúc thế này thèm 1 người để tâm sự cũng khó. Đem câu hỏi "Ai là bạn thân nhất của cậu?" đi hỏi thằng em. Chắc mẩm nó sẽ trả lời "Cậu chứ ai" nhưng hóa ra mình nhầm. Thôi thì chịu vậy. Mọi người bận rộn, còn mình thì không mở lòng.
    Hắc Công Tử thích bài này.
  16. rockaruouaem Thành viên

    qweeqeeqeqeddsfdfffferwrewrfsdffs..............ffewf...........sfsdfeffsdfsfet ..........;j;j;l;j;;j;j;;jouohohjhjfuufufutuhgjhooooiuyouool............ioiiooihohoihohokkjkppohihiuikk
    Xã sờ trét gừ gừ!
    Lãng Tử thích bài này.
  17. Adv Thành Viên Danh Dự

    Trời đất ui..... ăn chơi quen rùi bi chừ ban đêm cũng như ngày phải thức để chỉ cha nội kia mần việc... phát ớn đến tận cổ.... Mình chửi hắn hắn còn cười.... kêu phỏng vấn đã làm tôm ùi... mà vô bắt cái dây khí ko biết...thế thì chết tui còn chi... kêu trời kêu đất cũng ko bằng cố gắng thoai... 1 tháng chơ mấy. Có lên nào....
  18. namlun_akita Thành viên

    Buồn hơn bao giờ hết, mệt thiệt ...đâu biết nói gì đâu..
    Cầu mong sẽ hết buồn trong chốc lát, mắc cười thật, mình không muốn buồn thì sẽ không buồn nữa thôi mà!
  19. HoThiLai Thành viên

    Hic mong đến chủ nhật để được nghĩ mà răng thấy buồn và mệt ri hè! Cuộc sống bận rộn sẻ làm cho mình khôn lớn hơn nhưng cũng chính vì thế mà khiến cho ta trở nên vô cảm và cô đơn hơn....Làm răng đây hè...có ai giúp tôi với
  20. ITS Thành viên

    Mình phải cố gắng lên. Phải dứt khoát, mạnh mẽ. Thời gian không bao giờ ngừng lại và mình phải biết cách sống đúng. Không vội vàng nhưng cũng không nên chậm chạp. Cố gắng sắp xếp kế hoạch và từng bước thực hiện.

    Cuộc đời phải NHẪN TÂM một chút mới được.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này