Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Adv Thành Viên Danh Dự

    Bùn quá, gọi điện vè nhà.... Ba mẹ ngủ rùi... út kêu trời lạnh lắm. Mình thèm cái cảm giác se lạnh ở quê... mong Tết nhanh đến...
  2. [P]iK[a] Thành viên

    hố hố... hum nay là 1 ngày cực kỳ cực cực... ký tên vào bản án bán tuổi thanh xuân... ôi cái cuộc đời này... 3 năm... hjx hjx... buổi tối.. lượn lượn ngắm gái... chài... mấy iem nhỏ zạo này xynh quá... :((...ôi 3 năm.... :((
  3. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Hôm ni là ngày chi không biết. Tối ni về xử em Vy, hắn dám tung tin bậy bạ làm Mino với cu Phi hắn vô, câu đầu tiên là: nghe nói chi An có bồ àh?. Hu hu, nghe nhắc tới cái tên nớ là sởn gai ốc, với lại mình đã quyết suốt đời không yêu ai :d, rứa mà... Tối ni răng cũng có cuộc hỗn chiến, em Vy, ta thề sẽ giết mi, gruuuuuuuu...
  4. quangthang Thành viên

    chiều nay là buổi học cuối cùng môn tư tưởng hồ chí minh, học từ 12h30 đến 16h55
    mình đã "cố ý" ngủ quên đến 4h mới dậy, lên học đc 1 tiết cuối cùng thì cũng đc thầy điểm danh, thế là xong môn tư tưởng, nhưng chưa biết thi có qua ko :(
  5. [P]iK[a] Thành viên

    kết thúc 1 ngày... rồi lại chào đón 1 ngày mới...dành 1 chút thời gian còn lại để thả hồn...kô biết còn duy trì cái cảm giác tiêu diêu này đc đếu lúc nào...cứ chờ đợi vs sẻ biết ngay ấy mà...đi ngủ thôi...
  6. ¶-¶oA~tuyet Thành viên

    Thế là ngày ấy đã tới...ngày mà em và anh phải chia tay nhau..............em đã tự nhủ mình rằng không khóc ...vì em biết rằng sẽ có 1 ngày nào đó anh sẽ rời xa em.....nhưng không hiểu sao....."mưa" cứ rơi ...rơi hoài trên bờ má em.....ước gì giờ đây trời đổ mưa nhỉ....để mưa trong em cùng hòa nhịp rơi rơi .....xóa tan đi nổi buồn trong em.Hãy cho em 1 ít thời gian....chỉ 1 ít thôi,em không xyn giừ nhiều.......chỉ một ít đó thôi ....để cho em được khóc,để cho ....."vơi nổi sầu".Sáng mai em sẽ lại vui tươi như lần dầu mình gặp gở..........và em sẽ quên anh..........[dù biết là rất khó].....em sẽ lại mơ mộng 1 tình yêu tươi đẹp mới ......và đâu đó trong em...cầu mong anh sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình [và em biết rằng mãi mãi đó không phải là em.............] Say goodbye my love
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/BPTOVIRHiO[/FLASH]
  7. LynNgo Thành viên

    Mình quá dư hơi. Toàn buồn chuyện gì đâu không. Vậy nên, đừng háo hức quá, đừng hy vọng quá, đừng vui mừng quá. Cái gì cũng có mức độ thôi. Lo sức khỏe trước đi kìa.

    Gọi điện cho Tyty. Tuần sau về nhà.
    Hắc Công Tử thích bài này.
  8. chuột con Thành viên

    Là vì em đẩy anh ra xa, nên giờ, dù có buồn đi nữa:) em vẫn thấy bạn ấy xứng với anh...1 cô bé hiền dịu, và xinh chứ ko như em :), bướng, thờ ơ,...uh!!! từ đầu, em đã nói ta khác xa nhau nhiều lắm, tư tưởng, suy nghĩ, và cả lý tưởng nữa :)...Anh hỏi " em thấy thế nào?"...đương nhiên, và tất nhiên sẽ là " uh! duyệt! ", sao phải nói lại " anh biết mà.." :)
    Song song, đồng hành, nhưng ko nhất thiết phải có điểm chung?! Cố gắng kiếm tìm chỉ làm cả anh và cả em mệt mỏi..Hạnh phúc anh nha !
  9. LynNgo Thành viên

    Ám ảnh bởi thứ không biết chắc có hiện hữu hay không là sự ám ảnh đáng sợ nhất.
    Hắc Công Tử thích bài này.
  10. eternal flame Thành viên

    Trưa muốn về nhà lắm rồi. Nhưng công việc chưa xong.
    Nhác quá, cứ muốn lang thang ở QTN. Làm việc thôiiiiiiiiiii
  11. Dungsmile Thành viên

    chỉ muốn thi nhanh cho xong mà về nhà. khủng hoảng với lịch thi dày đặc quá.chắc mình chết mất, lại còn vừa thi vừa học nữa chơ. sao khổ thế ko bít/
  12. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay mơ về a,thức dậy cứ cười mãi. Vẫn khuôn mặt đó, tính cách đó. Mỗi khi nghĩ về a là lòng lại thấy nhẹ nhàng và bình yên, hình như quyết tâm của e bị lung lay mất rồi, chưa phải là yêu nhưng gần như thế, nhớ...:)
  13. chuột con Thành viên

    Dọn dẹp, gói gén, và quẳng đi!!!
  14. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Mọi chuyện dường như đã qua ..nhưng vẫn còn một số vấn đề rắc rối!
    Bùn rồi vui để rồi lại buồn....
    Thôi kệ..mọi chuyện rồi củng sẽ qua
  15. NHP Thành viên tích cực

    chuẩn bị gần cuối năm rồi. Mới tối 31/12 còn ngồi chat chờ đón năm 2009 với Candy, giờ chuẩn bị đón 2010. Thời gian qua nhanh quá
    Candy thích bài này.
  16. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Hôm qua là một ngày cực xui. Chỉ trong 1h mà bị lủng lốp dến 3 lần, đã thay xăm mới rứa mà vẫn bị lủng. Dắt bộ kiếm chỗ vá thì người ta mắc coi seagame, chả ai vá. Về tới nhà ướt như chuột. Coi đá banh việt Nam thua, buồn quá cả nhà bỏ cơm. Tối 2 chị em chơi bài nhanh mình toàn thua---> bưa:(.
    \^o^/ thích bài này.
  17. love_body Thành viên tích cực

    một ngày lại trôi qua.......chậm rãi và đầy luyến tiếc.........
    nhớ..........
    nhớ về 1 miền kí ức đã qua đi.......
    nhớ về 1 kái j đó sẽ ko bao giờ quay trở lại.............
    ty và hiện tại.....
    2 mảnh ghép đối lập................
    nó chán ghét và giờ nó muốn quên đi..................
  18. eternal flame Thành viên

    Chiều thứ 6, rãnh thiệt.
    Vào QTN ngồi mãi mà chưa thấy có chi vui.
    Chiều nay về sớm, vào nhà thăm ba mẹ của anh. Lâu quá rồi ko vào.
    Cái xe hôm nay đi bẩn quá, ko biết có nên ra tiệm rửa ko hay là để vậy vào luôn? rửa tốn 7k mai lại bẩn.
    Thôi, để 7k ăn bánh rán.
  19. phi_phi Guest

    gần tết! rứa là gần được về nhà, về lại quảng trị khô cằn nhưng đầy tiếng cười, 3 tháng xa nhà học ở việt hàn, buồn, chán, mệt, mõi lần đầu tiên đi xa nhà lâu như vậy, tưởng rằng cuộc sống SV vui ai dè, hết ăn rùi ngủ hết ngủ lại chơi game đi họcko bạn ko bè hết mún học
  20. Voi con Thành viên

    Lặng nghe về một cuộc tình, những cảm giác ngày xưa lại trỗi dậy.
    Tự đáy lòng vẫn muốn hỏi một câu: "Anh có nhớ em không?"
    Thời gian làm dịu bớt đi những nhớ mong trong lòng em, cuộc sống khiến em mạnh mẽ lên từng giờ. Vẫn biết, xa nhau là hết. Nhưng sao vẫn vấn vương, sao vẫn còn nhiều cho một nỗi nhớ, dù là xa biền biệt, dù là mãi bặt tăm...
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này