Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. LynNgo Thành viên

    Từ ngày đi hiến máu về tới giờ thấy hay bị chóng mặt. Chắc phải lên xin lại :(.

    Bao giờ thì mình được đi chơi Noel???
    Hắc Công Tử thích bài này.
  2. LynNgo Thành viên

    Cả đêm không ngủ. Chán chẳng buồn chết.....................................................................................
    Hắc Công Tử thích bài này.
  3. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Tối hôm qua vui thiệt. Tám người nhậu nhẹt no say rồi kéo nhau lên nhà thờ. Mình bắt T phải mua cho mình bong bóng ông già noel, rồi được N ngố mua cho thêm 2 cái bong bóng nữa. Mấy chị em cầm bong bóng đi chơi cứ như con nít. Định bụng tới khi về nhà sẽ chộp mấy tấm hình kỉ niệm, rứa mà tụi nó nỡ cướp hết bong bóng của mình :(. 10h N ngố đưa mình về nhà, nói mãi mà chẳng chịu về, cứ nói trên trời dưới đất, chắc là say nên mới nói nhiều rứa;)). 11h, đt cho mụ Hà 8 chuyện. 12h mới chịu leo lên giường ngủ, uống được có 2 ly bia nhưng thấy mệt. Noel năm nay thấy lòng ấm áp:).
  4. Zer0 Thành viên

    Năm hết tết đến rùi, thế mà mọi người cứ rủ áo ra đi...hic tai sao vậy trùi?
    Mai quyết định mua xôi gà cúng...
  5. LynNgo Thành viên

    Bận rộn, áp lực, sức khỏe, tiền bạc... đôi khi khiến ta không giữ được bình tĩnh. Đây là lúc cần lắm yêu thương, chia sẻ và sát cánh bên nhau. Sáng nay thấy buồn khi gọi điện... Con xin lỗi vì không giúp được gì. Mong chúng ta nhanh qua giai đoạn khó khăn này.
    Hắc Công Tử thích bài này.
  6. kengoaidao Thành viên

    Mua 3 tờ vé số Thủ Đô mong đổi đời ai ngờ đi đứt 15k. Vậy là 1 đi tông 1 suất cơm bụi rùi.Thôi tối nay nhịn vậy
  7. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Cho chết..cái tội ham số đồ...đề thì ra đê mà ở :>:>:>
  8. LynNgo Thành viên

    Cái thằng nói chuyện quá shock, dễ điên ghê.
    Hắc Công Tử thích bài này.
  9. vodanh Thành viên

    Kẻ ngu vĩnh viễn cảm thấy mình là người thông minh nhất. Biết mình ngu thì người đó mới là người thông minh. Câu nói này giờ mình mới thấy thật ý nghĩa
  10. tamma_nho_xiu Thành viên

    Ặc...ặc...chỉ là 3 tờ vé số thôi mà...đến nỗi tối nhịn ăn lun hả...Hên là tờ 5k á...10k 1 tờ thì sao hả chài ???
  11. Dungsmile Thành viên

    Sống thật khó........................
  12. Adv Thành Viên Danh Dự

    Mới ngày nào đó ku Đen Candy mở cái thớt này ra chừ lại sắp đóng cái thớt này.... 1 năm trôi qua nhanh rứa đó... ta lại tr thêm 1 chút, nhiều người hỏi khi mô cưới vợ hơn... hehe Rứa đó, chủn bị tâm lý để còn ứng phó...
  13. Cát...Khóc... Thành viên

    Phải nói là mình với mụ An hợp rơ mấy trò điên dễ sợ. Ngày mô cũng có trò giải trí hết. Cười suốt ngày...Không biết mô ra mà bữa ni 2 chị em nghĩ ra nhiều trò điên ri biết :))
    Lãng Tử\^o^/ thích bài này.
  14. LynNgo Thành viên

    Mình không thể chịu nổi cái thằng cha này. Nói ngược nói ngạo mà không hề biết, đã thế vẫn cứ gân cổ lên mà cãi. Những gì hắn tiếp nhận từ mắt không đi thẳng ra miệng đâu mà phải quay mông lại đi mới chịu. Bày đặt cho mình là sáng tạo, thật ra cũng chỉ là "sáng tạo copy" trên ý tưởng của người khác mà thôi. Không tự nói được, phải đi copy rồi paste ra đây mà cũng đòi hỏi người khác sáng tạo là sao??? Thôi, em thua, em không đủ trình để đấu lại với những người đã không giỏi hơn ai mà còn bảo thủ và luôn coi mình là nhất.

    p/s: Sống trong xã hội hiện nay há có ai tự tin khẳng định mình tự sống được với cái "đống" sáng tạo của mình mà không thừa hưởng từ kẻ khác, vậy thì người đó đừng ăn cơm, phở, mỳ ý hay sushi nữa, cứ vào rừng lượm mà lặt cây củ mà ăn; đừng mặc quần áo nữa, cứ lấy lá cây mà che; đừng nói chuyện nữa, cứ vào rừng mà sống với thú, mà phải là sống từ khi mới sinh ra đấy nhé, chứ sống trong xã hội rồi "học lóm" được "cách thức sống trong rừng" hay "giao tiếp với thiên nhiên" thì cũng chỉ là thứ ăn cắp [theo ý thằng cha này nói]. Người đi sau, thừa hưởng sự sáng tạo của người đi trước để rồi từ đó phát triển lên hoặc sáng tạo thêm những điều khác thì có gì là xấu??? Xấu là những người không biết mình xấu.

    Hàaaaa, cãi nhau đã quá.
    Hắc Công Tửkimngoc87 thích bài này.
  15. Hắc Công Tử Thành viên

    triết học gọi là phủ định sạch trơn và phủ định có tính kế thừa.
  16. rockaruouaem Thành viên

    Tranh thủ hút thuốc thêm 2 ngày nữa, cafê mà không có thuốc lá thì thật là chán. Lại sắp phải từ bỏ 1 thói quen xấu mà ko thấy hứng thú tý nào.
    Cuối 5 việc lai rai, nhậu lai rai, sức khỏe lai rai.(:|
  17. LynNgo Thành viên

    Thật là hài hết sức, phiến diện và chủ quan.

    Sống theo số đông là lối sống sai lầm. Hãy tôn thờ chủ nghĩa cá nhân. [Có phải lúc nào sống theo số đông cũng là sai lầm hay không? Chẳng nhẽ theo cả nước cứu trợ đồng bào lũ lụt cũng là sai lầm? Nếu quá tôn thờ chủ nghĩa cá nhân mới là vấn đề, và tôi biết vì tôn thờ chủ nghĩa cá nhân quá nên U mới bảo thủ như thế].

    Trong những thế kỷ qua, đã có những người đặt bước chân đầu tiên của họ trên những con đường mới; họ không được trang bị vũ khí gì ngoài tầm nhìn của riêng họ. Họ có mục đích khác nhau, nhưng tất cả đều có một số điều chung: bước chân của họ là bước chân đầu tiên, con đường của họ là con đường hoàn toàn mới, nhãn quan của họ không hề do vay mượn, và phản ứng mà họ nhận được luôn là sự căm ghét. Những nhà phát minh vĩ đại - những nhà tư tưởng, những nghệ sĩ, những nhà khoa học, những nhà sáng chế - đều phải đơn độc chống lại những người cùng thời với họ. Tất cả những ý tưởng mới và vĩ đại đều bị chống đối kịch liệt. Tất cả những phát minh mới và vĩ đại đều bị lên án. Loài người đã được dạy dỗ rằng đức tính tốt đẹp nhất không phải là đạt được một cái gì đó mà là cho đi một cái gì đó. Nhưng một người không thể cho đi những gì mà anh ta không tạo ra. Đầu tiên phải có sáng tạo, sau đó mới là phân phối, nếu không thì chẳng có gì để phân phối cả. Phải có người sáng tạo trước khi có những người hưởng lợi từ sự sáng tạo. Sự sáng tạo bao giờ cũng từ thiểu số, và đặc điểm chung là lúc nào họ cũng nhận từ 1 thứ : sự phản đối. [Nếu nó thật sự là sáng tạo thì trước sau gì cũng được công nhận, còn cái mà mãi mãi bị phản đối thì gọi là TỐI TẠO].

    Cũng có 1 thứ luôn nhận được sự phản đối mà ko cần phải sáng tạo gì cả. Đó là những lời nói càn. Ở đây chả có sự sáng tạo nào, cũng chả có phát minh khoa học hay ý tưởng nghệ thuật nào để mà phản đối cả, rõ là so sánh lung tung. Hay ý là so sánh cái mớ-từ-ngữ-chia-làm-nhiều-dòng ấy với tác phẩm nghệ thuật mà người đương thời chưa hiểu nổi =)).
    Sự sáng tạo bao giờ cũng nhận được sự phản đối??? Rõ là ngụy biện của những kẻ vô dụng. Những người sáng tạo chân chính họ có niềm tin vào chân lý của họ. Họ không sáng tạo ra và trông chờ sự phản đối (như bên trên).
    Sáng tạo đến từ cá nhân? Sai lầm! Anh ngồi nhà và ngắm nghía mọi thứ để sáng tạo chăng? Einstein, Newton, Bill Gates... họ sáng tạo trên cơ sở các kiến thức học được từ người khác. Nếu ko có những kiến thức đó thử hỏi họ có sáng tạo được ko? Vì thế sáng tạo là sản phẩm của xã hội. Người này sáng tạo trên cái sáng tạo của người khác. Và nói cho cùng, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn lấy Galileo hay Picasso ra làm ví dụ. Bây giờ là thế kỉ 21, ý tường xuất phát từ nhóm nghiên cứu. 1 mình có mà sáng tạo với khỉ.
    Rốt cuộc là U này SÁNG TẠO ra cái gì mà bảo vệ cái sự SÁNG TẠO wá nhể?? Chắc bị phản đối dữ quá nên lầm tưởng mình đang có phát kiến vĩ đại gì đây.

    Suy nghĩ 1 chút, tiếp thu ý kiến 1 chút, bớt bảo thủ đi, đừng chỉ vì tâm đắc với 1 đoạn văn mà khăng khăng cho là mình đúng và mình đang suy nghĩ độc lập, thực ra cũng đang copy-paste và ăn cắp mà thôi.

    Thoải mái quá đi :d. Mà mình cũng cố chấp, không thích thì đừng thèm nói làm gì, nhưng mà ngồi cãi lý cũng có cái hay, dù có thể là lý sự cùn. Có bạn Nymth ủng hộ, dập cho nó tơi bời :)).
    Hắc Công Tửkimngoc87 thích bài này.
  18. cutun Thành viên

    Tự nhiên hôm ni lại muốn viết chi đó, lạ rứa nờ.Chừ răng mình thấy mọi thứ nhu lạc lõng, vì bao nhiêu chuyện xảy ra rôi, ngọn ngành nó thế nào, có ai trả lời với.Tự nhiên phút chốc mất đi mọi thứ trừ ty, cuộc sống có phải vì 1 ai đó làm nó thay đổi ko.Phải chăng có người ích kỷ chỉ biết cho riêng mình.Có người lớn rồi mà vẫn còn bồng bột nhất thời ko nhỉ, hay là vì chuyện xxx mà người đó tỏ ra như vây, tốt nhát là.Hay mình nầm rồi< hi vọng là thế> tốt nhất là ... hít sâu,thở mạnh
  19. kengoaidao Thành viên

    Bao ngày rồi không quay lại nơi đây , có lẽ những ngày vừa quá đã quá tốt đẹp , chỉ đến khi thấy lòng chông chênh, lao xao muốn tìm một nơi để tâm sự , Ta lại nhớ đến nơi đây
    Cảm xúc có lẽ là điều kì lạ nhất , trong lòng luôn muốn ích kỉ , luôn muốn mình thật hp nhưng lí trí lại bảo phải từ bỏ những điều muốn giữ lại cho mình nhất , cứ như vậy mãi , rốt cuộc cả ta và người ,ai là người hp? ai là người ích kỉ đây??? Người đã muốn ra đi , tai sao không từ bỏ khi tất cả những gì đã là quá khứ???
    Có lẽ lúc này ta chỉ có thê viết được đến đây vì tất cả lắng sâu đâu đó trong lòng , ta sợ sự yêu thương Người sẽ dần quay trở lại. Không! Cái khoảng trống đó Ngươi sẽ không bao giờ lấp đầy được trong ta nữa rồi Người ạ! Bình yên nhé, Một trái tim...
  20. phi_phi Guest

    sang 2010 rùi kìa anh chị gì đó ơi
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này