Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Chợt nhận ra, dường như chỉ anh còn nhớ em..............
  2. daccong86 Thành viên

    chạy đi chạy lại củng nhớ đến em ,khổ quá
  3. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Sau 18 ngày phiêu bạt tại ĐN cuối cùng cũng có phòng trọ tuy không được ưng ý lắm nhưng méo mó có hơn không. Tìm được cái phòng trọ mừng hết nhớn
    :)):)):)):))
  4. võ thế anh Thành viên

    ui mệt quá,mấy ngày nữa vô tìm phòng trọ ở gần trường sư phạm đà nẵng chắc cũng chết !
  5. petubjk_pelaaj Thành viên

    1 ngày chán ngắt. tâm trạng nhớ 1 người.....buồn!
    cuongart thích bài này.
  6. cuongart Thành viên

    We are King yo
    Click click boom
    Come on come on come on check it out ye

    Ngày tháng trôi dạt ai đâu hay (em bên người)
    1 nỗi đau chỉ riêng anh thôi (anh vẫn chờ)
    Vì trót yêu lặng câm con tim (em đâu hay)
    Nhìn tuyết rơi lòng anh chơi vơi (em xa rồi)
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này