Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Sir Thành viên

    Sáng ni ở nhà làm việc nhà,mệt thiệt. rứa mà có được nghĩ đâu, chiều ni xóm cúng nữa chứ, có 3 thanh niên ko chơi nổi với mấy chú mấy bác :d đúng là càng già càng cay :d:d:d. Biết ko thể chiến đấu là phải chuồn ngay!!! ko dám ở về nhà ( tổ chức ở nhà )
  2. [FONT=Courier New, Courier, mono]Tôi đi bằng nhịp điệu
    Một hai ba bốn năm
    Anh đi bằng nhịp điệu
    Sáu bảy tám chín mưỿi
    Ta đi bằng nhịp điệu
    Nhịp điệu không giống nhau,
    Ta đi bằng nhịp điệu
    Nhịp điệu sao khác màu
    [/FONT]
  3. loveslow Thành viên

    Tết mà cty không thưởng, năm ni làm ăn khó khăn, lại chán
  4. Mas Thành Viên Danh Dự

    Cty đã tổng kết. Nên tuần sau hum nào về cũng được :d
    Họp hành, vẫn bàn lui bàn tới và những lời hứa hẹn, ôi chao, mần quản lý mần chi??????????????????? Khổ cái thân.#-o
    Lại những lời hứa............... hẹn. [-(
    Sếp còn mún nói chuyện riêng mí miềng nữa mí chít chứ, j nữa đây???????????????
  5. C[h]ip Thành viên

    Cuối năm tất bật với một đống việc cần phải giải quyết, chẳng đâu vào đâu, một mình thì làm sao làm hết đống công việc đó bây giờ, đến thứ 7 chủ nhật cũng bị kéo đi làm, chẳng có chút thời gian nào rảnh rổi chăm sóc bản thân...(hèn gì dạo này soi gương thấy kô dể thương mấy :d).....Sếp ơi là sếp, sếp tài giỏi thì sếp làm đi cho em nhờ....Đi làm về chỉ muốn được ngủ, dạo này mình thiếu ngủ trầm trọng, trời mùa đông mà phải dậy sớm đi làm...hic biết đến khi nào mình mới làm sếp được :d? Mệt mõi quá....!
    Bổng nhiên hôm nay thấy chán chường! Đi làm mới biết đi học sướng hơn nhìu....
    Dạo này tâm trạng mình cũng khá ổn định, chẳng quan tâm gì hơn ngoài....!!!
    Hết một ngày, giờ lại đau cái đầu quá, ngủ một giấc mai chiến đấu tiếp...ôi chao đời!
  6. Mas Thành Viên Danh Dự

    Đếm ngược thời gian, 2 ngày nữa thôi là ở nhà rồi, cố lên.
    Sao cuối năm mà nhiều việc thế ko biết.
    Cả ngày hôm qua dạo phố, dạo shop, chả mua sắm được j, chán............
    Ôi đời................... lắm nỗi
    .
  7. Adv Thành Viên Danh Dự

    Choáng! Giao ban cuối năm xong! Rứa là Tết ni ko về nhà được roài! 4 ngày sao đi về chớ! Ác thiệt! Đã lên kế hoạch hết rùi tự nhiên dẹp bỏ hết. Còn mõi mình ở lại ôm cái máy tính với đóng số liệu sản xuất mà ngày nào cũng phải chạy để báo cáo bằng email. Tết xa nhà........ sao nghe bùn dữ rứa ta!
  8. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Vẫn cứ gọi mình là em bé. Mình lớn rồi, đâu còn trẻ con như trước nữa. Hì, trước đây cứ lúc mô cũng bắt mình xưng em,rứa mà dù cố gắng vẫn không nói được, bây giờ nói chuyện vẫn cứ xưng tên. Lâu rồi không nghe ai nhắc chú heo con, rứa mà có người nhớ, ngạc nhiên quá. Tự nhiên nghĩ vớ vẩn. Kỉ niệm ( chỉ là kỉ niệm thui ).
  9. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Mình đang đố kỵ...
    Mình cứ nghĩ nếu có cơ hội cạnh tranh, mình sẽ chiến thắng. Mình có khả năng hơn X.
    Nhưng mình ghét mình như thế!
    Mình đã xem X là bạn (dù ko hay gặp nhau, dù ko thân, dù đôi khi chỉ là bạn xã giao) thì nên vui cho bạn, nên như thế!
    Nhưng mình lại ko vui...
    Xấu xa quá đi mất!
    Thôi, ko nghĩ nhiều nữa.
    Cơ hội vẫn đang chờ mình ở phía trước cơ mà?!
    :)

  10. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Làm việc cả buổi sáng, người mệt dừ. Mình ghét tết, mỗi lần tết đến là một lần mệt. Được cái mọi người về nhà nên thấy vui.
    Mà dạo ni mình cứ toàn ru rú ở nhà, bạn bè biến hết cả. Tự nhiên ngồi thấy nhớ tụi hắn, lúc trước ngày mô cũng gặp nhau, đợi qua 25 ni sẽ rủ tụi hắn đi chơi. Còn 1 thứ phải trả nữa, mình cũng không muốn dây dưa, người ta muốn tặng nhưng mình không thể nhận, vì không cho phép mình được lằng nhằng. Hey, sắp qua năm mới rồi, không nghĩ nhiều nữa, việc gì không đáng nghĩ thì loại ra, như hôm qua...càng nghĩ càng giận,tạm nghỉ.
  11. C[h]ip Thành viên

    đúng là một ngày xui xẻo, sáng sớm đã bị la mắng...lại công việc! Chán.....vượt đèn đỏ bị 2 ông công an túm, kô biết khi ấy mình đang nghĩ chuyện gì nữa? Đi nộp phạt về nhìn thấy bà giám đốc mà ngao ngán......nản....
    Mai đã là 26 tết, khi nào mình mới đc nghĩ đây trời? Còn kinh doanh hoa trong dịp tết nữa chứ.....:((:((
    bacsiquaivat thích bài này.
  12. bacsiquaivat Thành viên

    nghe thấy vợ bùn nhiều chuyện quá,><><><>< nản....<><>< đời thật là bất công không bít viết gì,,vo spam share stress cùng vợ nào,><><>< cố lên nào,.<><><1-2-3<><zô...zô<><><2-3><><.zô,,,zô
    C[h]ip thích bài này.
  13. Candy Quản lý Diễn đàn

    Xoảng!!!!
    Về nhà đc mấy hôm rồi, cứ bận bịu với việc trong nhà...phụ mẹ, gói hàng, chở hàng...Ui thấy vui ghê, suốt ngày cười nói, in ỏi, hát hò với mấy chị em làm ở nhà..tối vui ghê...Vất vả và niềm vui...Thương mẹ ghê, cứ mỗi lần tết, mẹ tất bất lắm, lạ chẳng có ba ở bên, 1 mình mẹ lo toan, tết nhất...Mình chỉ phụ giúp đc những ngày đc nghĩ thôi..MẸ :x
  14. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    ăn nhậu tàn phế người!
    thức khuya, uống nhiều, hút nhiều....
    Tối nào mình cũng làm phiền người ta :(. Thật là tưng tửng
  15. Pukupuku Thành viên

    Trời thì nắng... Nhưng mà cứ thấy lạnh lẽo... Bước vào phòng nào cũng thấy trông vắng và lạnh quá chừng...
    Đến bây giờ mà mình vẫn không thể nào tin được... Không, đúng ra là không thể nào chấp nhận được ấy chứ...
    Từ hè đến giờ... Mỗi lần về đây là buồn ơi là buồn... Không còn niềm xao xuyến, bồi hồi khi thấy những hàng dừa xanh xuất hiện ngày một nhiều báo rằng sắp đến ngoại rồi... Giờ thì sao?... Từ cửa sổ của đoàn tàu nhìn ra... thấy dừa là nước mắt cứ chực trào...
    Nhà xây to để làm chi mà không ở?... Xây rộng để làm chi để giờ lạnh lẽo quá chừng...
    Ngoài kia trời nắng... Trong nhà, trên lầu, dưới lầu... khói hương nghi ngút... Lạnh quá chừng...

    Tối nay lại ra Đông Hà...
  16. Rain Thành viên

    Tối nhậu với mấy anh chị em, vui quá là vui, lâu lâu mới có dịp chạy đi xa 1 bữa.
    Gặp thêm nhiều người mà từ lâu đã thân thiết nhưng chưa gặp mặt.

    Vui.
    Mệt.
    Mất cả giọng
  17. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Đến đâu thì đến:)), chán lắm rồi. Tạm nghỉ.
  18. hongvang Thành viên

    Mấy ngày ni bà con xôn xao chuẩn bị mua sắm Tết từ nhà ra ngõ, tới tận cơ quan, ra hàng áo quần, giày dép,...nhưng mình vẫn cứ phải ngồi làm việc với một tâm trạng chả vui vẻ chút nào. Nghĩ mà tức mấy đứa bạn, chung quy cũng chỉ tại dành cho bọn hắn nhiều tình cảm quá. Tóm lại vẫn là mình ngu
  19. Mas Thành Viên Danh Dự

    Về nhà, ôi khỏe.
    Hum qua jờ ăn và chơi. :)
    mấy hôm nữa là tết, ôi nhanh đến chóng mặt.
  20. NHP Thành viên tích cực

    ngày mai 28 tết , khăn gói dzìa wê chơi . sáng đi chiều dzìa . Có lẽ đó ko fải là wê hương , nhưng đó cũg là 1 nơi đi đi dzìa dzìa của nhà . 1 mảnh đất tuy ko rộng , nhưng có căn nhà nghỉ , có ca nô để chạy , có sông để câu cá , có hồ để bơi & viếng mộ những người thân đã khuất :(

    yeah yeah . Chúc mừng năm mới 2009 .
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này