Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Adv Thành Viên Danh Dự

    Thế là nó cũng đến một ngày mà cách đây 2 năm mình cũng đã từng có cảm giác như lúc này. Vắng teo...buồn....nhậu nhẹt....ăn uống.... Hình như mọi thứ tăng lên một cung bậc... Ko dám gọi về nhà... hic..bấm đi bấm lại rồi cũng ko kìm được. Nhóc út kêu năm nay nhà mình vui lắm mà thiếu anh ko về thôi... Mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ... Nghĩ lại thấy thương mẹ quá! Mọi năm mình chỉ có mặt rồi còn ko biết đã chuẩn bị được gì và như thế nào hết... Tụ tập bạn bè lang thang....cho tới ngày đi... Mọi thứ hình như chỉ có ba và mẹ biết!
  2. Candy Quản lý Diễn đàn

    3 ngày nữa !!! :d
    TẾT, mệt ghê, Mẹ ốm rồi, vẫn cứ phải chạy ngược chạy xuôi với hàng hoá, chỉ giúp đc Mẹ môth ít thôi. Về nhà chẳng có time mà bạn với bè, lũ bạn ý ới điện thoại, ghét...tắt máy..Tối qua kéo đến..ngồi nói chuyện ngó miềng, phụ miềng..rồi lại cười hì hì với nhau..hiểu mà.:d Hôm qua, nói chuyện điện thoại mà lạ ghê, khó hiểu ghê...mà thôi...giờ nghỉ thôi..3 ngày nữa ..mai mới dọn nhà đc...hức...cố lên nào...
  3. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    4 ngày, hi vọng là không có ngày thứ 5, "em còn ăn tết"!
    Làm ly cafe đã!
  4. bacsiquaivat Thành viên

    Hôm nay 28 tết rùi<><.công nhận mẹ đi HN về quê ăn tết,,Thiếu mẹ ở nhà vắng dữ quá,.,Tết về gặp mẹ được có 2 ngày,,không thể tin nõi tết năm nay ra sao..chắc lại vu vơ ...<>,người iu ơi em ở đâu
  5. Mas Thành Viên Danh Dự

    Lu bu, lu bu những ngày cuối năm, cũng có làm j đâu mà tự nhiên thấy bận rộn nhỉ?
    Tự nhiên, khìn khìn ........................ 8-|
    Ai cũng khìn, mình cũng khìn nốt.
    28 rồi, mai Còm mới về...........
    Năm nay lại ko đủ 4 đứa như mọi năm, mà năm ngoái cũng đâu đủ 4 đâu, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi rồi, :)
    Thôi, đi phụ mẹ làm việc nhà thôi, ;)) mần con ngoan mấy bữa.
  6. "tình yêu giống như dây đàn ,trùng quá thì không thành giai điệu gì hết,căng quá thì đứt,vừa vặn thì sẽ được một bản nhạc hay"
    nhớ
  7. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    Tự nhiên sáng dậy đi ăn sáng cafe với tụi bạn mới biết mất ví,chắc là tại khi đêm đi chơi bị rớt ở quán cafe,sáng lục đục uống xong ly cafe lên chỗ khi hôm tìm thì kô có,buồn thật...Một cơ số tiền ăn tết và bao nhiêu giấy tờ thẻ ATM bị mất hết...Tết ni chết đói rồi,nói với mẹ bị mẹ nạt cho 1 trận,hic...Chán thiệt,cuối năm rồi mà cũng kô yên thân...
    Xin lỗi ban điều hành cho spam cái nhé:



    Tối 29 vừa rồi,vào lúc khoảng 9h tối hb có đánh rơi cái bóp có thể từ quán cafe Apolo,hoặc trên đường đi từ Apolo về Đào Duy Từ rồi rẻ phải hướng về chợ P5,ai nhặt được xin báo cho:
    Hưng theo số đt: 0977 305 305 & 0979 507 507...
    Xin cảm ơn và hậu tạ...
  8. Candy Quản lý Diễn đàn

    30 tết!!!
    túi bụi....Mệt, khìn khìn,..nản nản..Nhưng mà ta sắp bye năm cũ, buồn nốt hôm nay, vài tiếng...Lắng động, yêu thương, vui vẻ lên, vững bước lên chứ nhỉ....Chào năm mới nào....:)
  9. titanic2009 Thành viên

    Đây là năm đầu tiên mình đón tết xa nhà. Hy vọng năm con trâu sẽ mang lại cho mình nhiều niềm vui và may mắn.

    "Con biết bây giờ mẹ chờ tin con ....... "
  10. Mas Thành Viên Danh Dự

    ôi tết nhất chi mà........................
    Mai tết rồi đấy................. nhanh thật.
    Chuẩn bị loay hoay cùng mẹ nấu đồ cúng giao thừa.
    Hôm nay ngày cuối năm, chẳng muốn đi đâu, chẳng thích đi đâu, chỉ muốn ở nhà. :d
    Ngày cuối cùng của năm tuổi............................. qua nhanh qua nhanh những lo lắng của ba mẹ :), một năm qua, chỉ 1 chút xui xẻo nhưng nói chung vẫn an lành.
    Năm mới đến rồi, phải tự làm mới mình thôi. :)
  11. bacsiquaivat Thành viên

    do tình trạng viết nhật kí nhiều quá..tình hình là thu phí thui
    <<<<<Tết>>>>Buồn<<<<
  12. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    chỉ còn khoãng 7 giờ nữa là bước sang năm tuổi, một năm với những dự định mới, những công việc cần phải hoàn thành để có thể làm những điều gì gì đó nữa, he he. Nhưng vẩn là việc kiếm tiền, thật nhiều để có thể trang trãi cho cuộc sóng sau này, nhiều lúc nghĩ nhiều quá cũng mệt thật, chắc là phải "Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản thôi"!
    Nhân đây chúc mọi nguời một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, vui vẻ yêu đời!
  13. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    30 tết rồi, lát nữa đi chơi, ko biết năm nay có vui ko:)
    Vào Đông Hà xong ra đi nghĩa trang, về sẽ viết 1 entry mới cho blog.
  14. C[h]ip Thành viên

    năm củ gần trôi qua rồi, chuẩn bị đón một cái tết nữa, vậy là mình cũng thêm một tuổi nữa, lại thêm một nỗi lo nữa....Mong sao năm mới mọi sự đều thuận buồm xuôi gió....vv...

  15. Candy Quản lý Diễn đàn

    Năm mới rồi!!!
    Sau bao nhiêu chuẩn bị cuối cùng jờ phút đến...
    Hôm nay, bắt đầu, vui ghê..về chùa lại gặp AB, hihi :) đúng 1 sự hội ngộ ko ngờ, hồi trước ôn thi gặp 1 lần, giờ gặp lại, ngờ ngợ, rồi nhớ ra, vui ghê....Hái đc cành lộc đầu năm, điện thoại reo, nt, ...vui ghê....Hy vọng nhiều lắm, nhưng mà hy vọng phải cùng cố gắng mới có thể thành sự thật đc bé yêu nhỉ....Cầu mong cho đủ bình yên, đủ vững vàng, đủ kiên nhẫn, đủ sáng suốt, đủ yêu thương,...để vượt qua sóng gió...
  16. C[h]ip Thành viên

    Tối qua miềng cũng bon chen khởi hành đầu năm đi về phía nam để cầu mong năm mới tiền tài tràn trề :d
    năm nay có vẻ thú vị hơn những năm trước, có nhìu lý do nhưng vẫn mong sao năm mới sẽ gặp thật nhìu may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Chúc cho những kế hoạch, những dự định trong tương lai sẽ thuận buồm xuôi gió
  17. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Mồng 1 Tết đó!... Không có gì đặc biệt... Không một chút gì "cảm xúc" dâng tràn... Không hân hoan... "Thường thường" thôi...

    Bắt đầu ngày từ lúc nào nhỉ? À... Lúc nghe tiếng "đùng đùng" ngoài kia... và khi thấy pháo hoa bắn trên TV.... Và rồi tin nhắn và những cuộc điện thoại... Bất ngờ nhất là anh M. nhỉ... "Bé có biết ai đây không?"... Hơ... Hỏi thừa... Anh là người duy nhất gọi ta là bé mừ... Lại thêm một chú nhóc nữa... Lúc nào cũng "chị P. ơi..."... "chị P. à"... hjhj...

    Năm nay về tuyệt nhiên không đem sổ sách về, không hộp bút đầy nhiều màu sắc... Không viết nữa... Năm nay quyết không viết nữa... Hehe... Thế mà cả buổi sáng chạy tìm cây bút và mảnh giấy gì đó có thể viết được... Mệt!

    Đọc ngay từ phút chuyển sang năm mới... Ôm quyển sách cả buổi sáng và ngủ hết buổi chiều...

    Ôi chao! Ngày mồng 1 Tết của mình đây ư?

    Không được vào bất cứ nhà ai... Đi lang thang ngoài đường thì được... Hjxhjx...
    Ngay từ hôm 29 mama đã warm... Năm nay có 2 cái tang to đùng... Không vào nhà ai hết... Hjx...

    Uh... Ngẫm mà thấy buồn ghê... Mới tết vừa rồi... Vào còn đủ cả... Thế mà tết này... đùng một cái vắng 2 người... Ngẫm mà tức ghê...
    Mới khoảng 2 tháng trước... Cậu còn điện từ SG về bảo bé T. nhặt lá cho cây mai để tết nó nở... Thế mà không kịp xem tết nay nó có nở không... nở như thế nào... Năm nào cũng điện khoe tết này mai nở đẹp lắm... Tết nay thì sao?

    Tết u ám!
  18. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Nhận ra một số điều... Hơ hơ... "Vui vui"...

    Vừa định đi lang thang với papa thì có khách.... Chời ơi... Tức quá đi thôi!

    Có lẽ... Không thể không viết rồi;;);;);;)...
  19. Anchiu_benho Thành viên

    Hỏi thế thôi chứ biết thừa là không được... Hehe... Nhưng dù sao cũng cứ xin... Hờ... Vô Huế... Cả năm gặp một lần mà cũng "sợ con đi mệt"... Bưa y a...

    Mà thôi... Dù sao thì cũng "từ chối" trước rồi... Với lại... Mai có vô Huế thật thì... biết nói sao nhỉ... Thì thôi...

    Chờ nhóc mãi mà không thấy... Dễ giận thật!... Vào ĐN rồi thì ta không nhìn mặt nữa đâu chứ đừng nói chuyện ta nấu cho ăn...
  20. _Fear_ Thành viên

    ui tối mồng 3 tết, sức anh đã.....
    1 buổi off mini đáng nhớ + nhiều kỉ niệm cho _Fear_ riêng, Box TXQT ấy chung hì.
    1: chạy quanh TXQT
    2: tìm quán karaoke Cùi ơi là cùi
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này