Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. NHP Thành viên tích cực

    1 cái tết nhàm chán & lãng nhách đã qua . Mừng vì mình đã vượt qua đc quãng thời gian đó . 1 cái tết vắng vẻ , vì ảnh hưởng của khủng hỏang kinh tế chăng ? thôi kệ , dù gì cũg đã qua đc mấy ngày rồi . Tiếp tục nhìn về tương lai thôi . Đôi mắt đc cấu tạo để luôn nhìn về phía trước , quay đầu nhìn lại làm gì ??? Mừng quá , mừng quá , nơi ta ở đã đông đúc , nhộn nhịp lại rồi .

    Tết ơi , chào mày nha , hẹn gặp lại nhưng đừng nhàm , đừng chán , đừng vô vị nhá , tao chỉ có vài ngày để tận hưởng nó thôi . Trưa 30 âm lịch .............................. năm 2010 , tạm biệt mày tiếp .

    ngày 10/2/2010 là Mùng 1 tết đó bà con
  2. botay.vovong Thành viên

    4 ngày tết qua nhanh quá. Vậy là mình lại bắt đầu 1 năm bon chen, lăn lộn... nghĩ cũng lo mà cũng vui vì mình đã đc thêm 1 tuổi, lớn thêm tí nữa............................
  3. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Ngày đi làm đầu năm. Ngủ nướng đến gần 7h mới chịu dậy, lò dò ra được khỏi nhà đã 7h15' (đánh răng, rửa mặt, thay đồ với tốc độ kinh hoàng thật:d), rứa mà đến văn phòng vẫn thấy vắng hoe mới chỉ có mình và 1 anh nữa.
    Ngày đi làm đầu năm, oải thật!
    Theo kế hoạch thì cuối tháng 2 sẽ vào ĐNẵng (nên từ chừ phải nịnh nọt mụ Mát suốt :P), lại lông bông tìm việc, hơ hơ. Có ai nuôi tui không???
    "Ngày mai không biết ra sao nữa
    Mà có ra sao cũng chẳng sao!!!"
    Hề hề, mình vốn có "quý nhân phù trợ" mà. Cười lên cho đời nó đẹp, người tính nỏ bằng trời tính mà ;))
  4. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Sống trên đời phải để một tấm lòng để gió mang đi !
  5. Candy Quản lý Diễn đàn

    mồng 5 :)
    Đi cái vèo mấy ngày tết, lại rục rịch chuẩn bị vô ĐN...:) Hqua off vui dã man, mình chứng minh đc rất nhiều điều nhé ..:))
    1 chút lạ, 1 chút quen, 1 chút mong, 1 chút ngóng..Hóa ra vẫn cứ là 1 chút...:) Có những sự gặp gỡ như thế..đến đâu ko nhỉ??? Cứ thế rồi cái j đến sẽ đến mà....:)
  6. botay.vovong Thành viên

    Bây giờ là 22h của ngày. Nhanh thật, loáng cái mới đi off ngày qua, ngủ dậy loay hoay chơi nhỡi vậy mà...... Bậy giờ lại phải đi ngủ mai đưa thằng ku em về bến xe sớm.... ko biết rồi ngày mòng 6 nó có trôi đi chầm chậm hay không đây...... Chúc toàn thể pà con ngủ ngon, ai chưa ngủ thì chơi dzui dze.......
  7. Hết tết ..Khỏe!
  8. C[h]ip Thành viên

    Mai phải đi làm, ăn chơi mấy ngày tết giờ nghĩ đến việc đi làm bơ nản, đi làm lại không đc ngủ nướng, không đc đi chơi, lại bị sếp la mắng....hình dung ra cảnh tượng đó bơ chẳng mún đi làm tẹo nào hết trơn....hic đầu năm mới không đc than vản, phải biết ngoi lên mà sống chứ :d
    Bổng nhiên thấy chán, thấy mệt mõi...cũng chẳng có lý do nào nữa, chỉ tự nhiên thấy thế, Bổng nhiên mún đi đâu đó, mình lâu lâu phải thế hay sao ấy? Thấy cuộc sống dạo này trôi qua...
    bacsiquaivat thích bài này.
  9. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Hết, qua mùng 7!.
    Không biết năm nay em Mas là người có đem lại sự thành công lớn cho QTN hay không? (xông đất), nhưng bước đầu thế là quá tốt rồi.
    Về phần mình, hôm trước tự nhiên cái máy nó bụp, hết chạy, không làm gì được nên không thèm ăn, chỉ đi chơi với nhậu thoai.
    May mắn một chút là hum ni thay mới toanh đc rồi. Cái buồn lớn nhất là dữ liệu, có lẽ là ra đi hoàn toàn :).
    Đã vào đc QTN, đưa các hot topics lên header. Giờ đi thanks cái đã, ảnh óp iếc , tường thuật offline chưa đọc nơi
  10. C[h]ip Thành viên

    Đầu năm đi làm cũng thú vị, chẳng làm chi hết ngồi ăn xong rồi đi chơi, như thế cũng tạm gọi ổn rồi. Giờ lại được nghĩ ngơi thêm vài ngày nữa mới chính thức đi làm. Quá tốt ấy chứ, vô tư mà chơi bời mà kô sợ sáng ngủ dậy đi làm...ôi tuyệt!
    Năm nay mình còn một việc quan trọng nữa phải giải quyết, kô biết mình nên làm gì, chẳng biết nữa, cũng gần đến hạn rồi!
    bacsiquaivat thích bài này.
  11. Candy Quản lý Diễn đàn

    Mồng 7 !!! @.@
    Nhanh thế, mai lại vô..
    Nắng lên, ấm áp lắm, mà chân mình bệnh cũ, Lạnh tanh...Vớ vẩn suy nghĩ, hớ hớ..Ôi có bao nhiêu đâu mà suy nghĩ, vui vẻ lên, vô là có cả đống việc phải giải quyết, nhập sổ ( hức ngồi mà dịch cho ra con bé nó viết chi chắc bể bụng vì cười " cá ngừ = cá người =)) " ), đăng ký học AV, đi học, đi gặp mặt đầu năm...Á Á Á...:d :d :d :d :d :d :d :d :d :d Phải luôn thế này, để cái j cũng tươi vui, mình thích thế. Khởi động thôi nào, ăn chơi, la lết ở nhà mãi rồi đấy thôi...:)
  12. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hic! Mấy ngày ni chờ dài cả cổ... Răng mà lâu ri hèo? Mới có mồng 7 thôi... thêm 3 ngày nửa. Cái thằng kia ăn tết chi mà lâu dử rứa hèo. Nhanh nhanh vô thay để anh mày còn về chứ...
  13. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Tết đã qua, còn mồng nhưng thôi, đã đến giờ phải kiếm xiền rồi, một năm với cái biến cố duy nhất, ngoài mong muốn, ngoài sức tưởng tượng nhưng qua đó mình đã trưởng thành hơn nhưng cái tính đó, cái suy nghĩ đó vẩn không thay đổi, thế là mừng rồi, nhưng cái mình cần nhất bây giờ là sự quyết đoán, một câu mà mình đã thấm nhuần khi làm việc ở VT "Một phát ăn ngay"!
  14. Candy Quản lý Diễn đàn

    1 ngày vô đây 2 lần :)
    Ta: Vừa lượn hết các con đường tx, chạy mất 2 vòng, ..
    + Đường đến trường: uh nhỉ vẫn thế :), bữa ni có đèn sáng hơn thôi :d từng có lúc thấy nó ngắn quá, chẳng đủ để buôn chuyện với hội ĐI BỘ lúc tới trường. Mà từng có lúc nó dài lê thê khi 1 mình ta bước. :)
    + Con hẻm xóm: trước vẫn 2 cây bàng đã thay lá và sắp đâm chồi, chẳng còn time mà ngắm từng cái chồi kia nhú lên :). Cái con hẻm luôn nhộn nhịp, trừ những ngày tết, ngày 2 lần gánh cháo cứ ngang qua...Đôi lúc Ta lặng nhìn nó, với bao kỉ niệm, mưa nắng, chạy trốn, đá bóng, đá cầu, biết bao trận cầu lông nảy lữa..:d
    + Bờ sông: Đã từng yên bình lắm với bãi sông thoai thoải :), rồi làm kè, người ta mở cafe với bao là thứ nhạc, nhưng muốn lấn át, chợt tạp âm...Sông quê bây jờ chẳng yên bình nữa :) . Lịch sử một thời sâu lắng cho nhưng ai yêu sông quê :). Ta yêu sông, yêu những chiều tha thẩn một mình trên con đường vắng, mưa mà, mấy ai tha thẩn trong mưa như Ta..Ta yêu những vệt nắng hoàng hôn còn xót lại của ngày sắp tắt..:), yêu những chiều cả lũ ra hò hét, trò chuyện bên sông lặng lờ trôi mãi mà lòng mang bao vết đau. :)
    + Cây bên đường: Đã từng có lần, 2 con bé, lạnh run người, cố công đạp xe quanh tx chỉ để đến xe có mấy cây hoa sữa :), để hưởng cái mùi có thể ghét cay với người khác, để được nhìn hàng cây bên những con đường quá đổi quen thuộc cứ thay áo mới mỗi mùa...:d
    + Và tất cả: Là cái thị xã bé nhỏ thân yêu, nhỏ mà chẳng nhỏ vì bao là kỉ niệm, vì bao là mong chờ, ...:d Vô tình mà đầy hữu ý...
    @.@ Đi vội, và vô tình, đi ngang, " có những lúc trên dòng đời xuôi ngược. Ta vô tình đi lướt qua nhau" :).
    Ngày mai nắng lên, chào tạm biệt :)
    Yêu lắm cái nơi này :x
  15. tophoanghuu Guest

    Tet' qua nhanh qua' <Nho' Buoi hop mat qua>
  16. C[h]ip Thành viên

    Lại một ngày nữa được nghĩ ngơi, nói chung ở nhà cũng chán, đi tới đi lui chẳng có chi thú vị, onl hoài cũng bưa....Bản chất con người thường khó thay đổi nhưng năm nay mình sẽ cố gắng thay đổi chút ít...sẽ...dịu dàng hơn 1 tý, suy nghĩ chín chắn hơn 1 tý, người nhớn hơn 1 tý, biết quan tâm hơn 1 tý...chỉ 1 tý thôi!:)
    Tự nhiên mấy hôm nay có tâm trạng, lại được ngồi nghe giáo huấn về tình yêu lại rút ra đc nhìu bài học xương máu từ các vị tiền bối. Có lẻ nên thế thật!
    "Cám ơn đời mỗi sáng mai thức giấc, Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"
    Mong manh quá nhỉ? Cái mà bấy lâu nay mình đi tìm lại quá mong manh!!!
    bacsiquaivat thích bài này.
  17. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Tự nhiên lại thèm được biết cái cảm giác nhảy từ trên lầu xuống, cảm giác lơ lửng trên không trung nó sẽ như thế nào, và cái khoảnh khắc ngắn ngủi từ tầng 2 rớt xuống đất mình sẽ nghĩ gì, nghĩ về ai? Chao ôi là dại dột, suy nghĩ chi mà dại dột! Nghĩ thêm tí nữa dám sẽ chạy ra ban công mà phóng mình cái vèo xuống đất không chần chừ, rồi ngày mai báo chí sẽ giật cái tít to đùng: "một em gái lao mình từ tầng 2 xuống đất, chưa rõ nguyên nhân, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ..." (ặc ặc). Rồi khi điều tra ra được cái nguyên nhân lãng xẹt nhờ bài viết này trong Nhật ký QTN, dân tình lại tha hồ mà chửi "hóa ra nó chết vì... chán đời!". Hức! Thôi, stop, không nghĩ tiếp nữa!
    Tự nhiên nóng ruột muốn chạy sớm, muốn đi nhanh ra khỏi ĐHà. Muốn cái hợp đồng quái quỷ nó chấm dứt ngay bây giờ đi. Muốn ngay chiều ni cuốn gói chạy càng xa càng tốt, thoát ra khỏi cái quen thuộc bình thường là thân thương nay bỗng dưng trở nên nhàm chán. Muốn ngày mai thức dậy, thấy mình chập chững với môi trường mới, những mối quan hệ mới, những bỡ ngỡ lạ - quen...
    Và tự nhiên muốn nổi loạn...
    Giá có cỗ máy thời gian, mình muốn thấy LDN của 10 năm sau sẽ như thế nào!:-<
    C[h]ip thích bài này.
  18. rockaruouaem Thành viên

    Hết giờ rồi ! về thôi! nhàn cư vi bất thiện. Bữa ni lại đâm ra nghiện xem phim, nghiện game. Nghiện ngủ nướng. Má ơi mai cố gắng dậy sớm hít thở cái ko khí trong lành của buổi bình minh.
  19. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Vừa đi thi về, trút được 1 gánh nặng rứa mà vẫn thấy mệt mỏi quá. Suốt đêm quyết tâm phải học rứa mà lại ngủ suốt, nhưng sáng thi làm bài cũng được, thế là mừng rồi. Bây giờ việc quan trọng của mình là phải học, không có thời gian để suy nghĩ vẫn vơ. Mọi chuyện tạm gác lại, khi đã làm việc gì mình chỉ muốn chú tâm vào nó nên những việc khác cho tạm nghỉ, để bớt nặng đầu. Phải có 1 kỳ thi thật tốt khi đó mới có thể thoải mái để chơi bời, không phải luyến tiếc :).
  20. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Hết mùng 10! Mình vẫn như xưa, vẫn luôn lí lẽ và vui vẻ, mấy cha bạn cứ gặp Tiến là cười ngất ngưỡng; nói rồi lại quên, hê hê.
    Hôm nay đi chơi xuyên ngày, đi thêm cu Bá nữa. Có lẽ là 15 mới bắt đầu mọi việc, cứ ngỡ hôm nay start nhưng mở sách lại ngáp, ngáp vô bờ bến.
    Chắc là phải lang thang đâu đó ít hôm để chán nản mọi cuộc vui, lúc đó bắt đầu mọi thứ mới thật tâm hơn.
    Cuộc sống cứ trôi đi, ta lơ đãng mọi thứ, cứ nhìn xem nó như thế nào.
    Đời dường như có em bên cạnh!
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này