Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay làm bài không được, buồn, chẳng muốn làm chi nữa, rứa là mọi dự định tiêu tan. Mà cũng buồn cười, khi học tà tà, không cố gắng thì kết quả tốt, khi muốn cố gắng thì...thất vọng quá. Còn phải thi thêm 2 môn, phải cố thôi. Dù răng cũng phải làm hết sức để không phải hối tiếc.
  2. Chokomaro Guest

    Sao nỗi buồn cứ đeo đẳng nó, muốn thoát ra mà ko sao được, mệt mỏi.............
    Mọi thứ tưởng chừng như tốt đẹp rồi bỗng nhiên............... ngỡ ngàng quá.
    Đừng bao jo quá kỳ vọng mà thất vọng đấy, biết chưa? Ngốc xít......

  3. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Có lẻ những ngày sắp tới là thời điểm mà mình phải nổ lực hết mình để hoàn thành xong những cái mình đã đặt ra, trong 3 tháng phải ok, một khoãng thời gian thật ngắn ngủi để mình có thế hoàn thành nhưng không sao, bỏ bớt những thú vui chơi để tập trung thôi. Nếu được chắc sau 4 tháng nữa, đáp chuyến bay vào tp hcm thử sức, và niềm hạnh phúc nhất hiện giờ là có minh quân đứng sau luôn cổ vũ, động viên và là nhà tài trợ chính, he he!
  4. C[h]ip Thành viên

    Nha Trang đẹp nhưng bùn!
    Vậy là mình đã đặt chân lên cái thành phố này 2 ngày rồi nhỉ, mới có 2 ngày mà sau lâu thế. Đêm đêm được đi dạo bên bờ biển, nghe những thứ âm thanh của sóng lại làm mình nhớ lại hồi ở ĐN, NT đẹp đến mê hồn.Những con đường trải dài theo bờ biển, ban đêm biển thật đạp, được đi dạo với người iu thì còn gì hơn, lãng mạng quá đi mất.Nhưng Biển cũng mãi chỉ có sóng, sóng lại sô cát ra xa....giờ đây lòng mình bình yên đến lạ lùng....những suy nghĩ trước đây dường như tan biến hòa với biển.....Có lẻ chỉ bản thân mình mới hiểu tại sao mình lại thay đổi như vậy!!!
    Em thầm cám ơn anh, cám ơn những gì anh đã dành cho em, dù cho nó mong manh dể vở thì em vẫn muốn được gần bên anh, được nghe anh nói, được thấy anh cười....được cùng anh chia sẻ mọi chuyện. Nó như là một giấc mơ....em đã hoàn toàn thay đổi.??? Dù cái niềm hạnh phúc ấy có mỏng manh đến mấy em vẫn muốn nắm lấy....Thật ảo?
    Em tin......!!!
    bacsiquaivat thích bài này.
  5. Rocker Cô Đơn Thành viên

    Trời lại mưa nữa rồi... lành lạnh cũng vui.
    Hôm nay thứ 6 ngày 13... không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây, tự nhủ đừng có mê tín, nhưng lên mạng search thì thấy không phải ngẫu nhiên mà người ta cho thứ 6 ngày xui xẻo... hôm nay ra đường chắc phải đề phòng, nhòm trước nhòm sau...
    Túm lại 1 ngày mới đã bắt đầu rồi, bắt tay vào việc thôi: Đi chợ, đi học...
  6. bacsiquaivat Thành viên

    Hôm qua<CHính xác là đêm qua ,party nho nhỏ,ko uống nhiều nhưng đau đâu quá
    ** online gặp người ta><>>< <buzz>::tưởng anh đi chơi,hứa với người ta 11h hát cho ng ta nghe.,mà đến 11h20 ng ta gọi tới,.,trời ơi đau đầu,khuya yên tĩnh ko dám hát vì sợ ồn,hẹn người ta hôm khác.,.
    @:"_":@ thoai không nghe nữa ,không thèm nghe nữa,giận rùi,.trời ơi ng ta giận thật rùi.,.không bjt ng ta có giận thật không.,.sáng nay dậy ./.cứ nghĩ hoài,.,nhưng tới giờ đi học rùi.,.đành chơ ng ta hết giận chạy tới năn nỉ vậy
    .<>:x @{;-
  7. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Hôm ni chơi một ngày cho trọn, ngày mai lên kế hoach báo cáo sếp thôi! Từ ngày kia chắc lấy cái Màn Hình với bàn phím làm bạn thôi! À quên, caffe với mấy điếu thuốc nữa chứ, cố gắng lên xem nào. Khong Bia, Không nhậu nhẹt(trừ nhữg ngày trọng đại có thể phá lệ làng nhưng xin phép xếp tý).
  8. Chokomaro Guest

    14/2
    Ko biết nên làm j.
    Mình cần thời gian, để quên, để nhớ và để làm mọi thứ, quyết định mọi thứ.
    Lại quên mất cái blog, jo tự nhiên lại muốn ghi NK. Hâm rồi. :d
    Va lung tung nhắc nhở mọi người đừng đi lung tung và cũng đừng để va....... ;))
    Iu cả nhà!
  9. Đ.T.T.G Thành viên

    Valinhtinh ,như mọi ngày nhỉ,nhưng trời hum nay đẹp,tiếc là hơi bùn 1 tẹo,xách xe chạy long nhong với T mà hồn trãi đi mô mô,hơ hơ,thôi thì,quà cho người dành trong tim,tình iu cho người em sẽ giấu sâu trong niềm nhớ,còn T,thì dẫu thế nào cũng sẽ là bạn,và cũng chỉ là bạn,...


    Chúc mọi người valinhtinh hf theo đúng nghĩa của nó,:)
  10. Rocker Cô Đơn Thành viên

    14/2... Va lung tung thôi... chạy ra đường hoa đầy đường... vô siêu thị sô cô la chất đống, muôn màu muôn vẻ thật thích... Chạy cả buổi sáng mua quà thấy đường phố nhộn nhịp cũng vui...
  11. Chokomaro Guest

    Va lung tung, có hoa, có socola, có 1 chút j đó mới, thật mới, thật nhẹ nhàng.:domat
  12. C[h]ip Thành viên

    da lat!
    Thang nay an choi....
  13. bacsiquaivat Thành viên

    CHip...chip....Đi chơi bỏ chồng bỏ con sướng quá còn gì.,.làm con thì nhớ mẹ.,.chồng thì nhớ vợ.,.thật là khổ quá đi nè
  14. Rocker Cô Đơn Thành viên

    Một đoạn văn bắt đầu bằng một khoảng trắng, kết thúc bằng một dấu chấm xuống hàng...
    Hôm qua, đặt dấu chấm xuống hàng, để rồi hôm nay lạc lỏng đứng giữa một khoảng trắng...
    Cần phải làm gì đó để viết tiếp đoạn văn thôi...
  15. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Tối nay là một tối khá là quan trọng, từ sáng đã thấy hồi hộp lắm. Có lẽ ngày hôm nay chỉ có buổi tối mới là có ý nghĩa.Sốt ruột quá :).
  16. Chokomaro Guest

    Vui, buồn.
    1 buổi tối lang thang, dạo này lại có thói quen lang thang hóng gió.
    1 lúc thảnh thơi trước cuộc sống tấp nập xô bồ, nhẹ lòng.............
  17. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Chỉ có Tiếng Anh mới làm bạn khá lên được, càng đọc càng biết thêm nhiều cái! Bắt đầu từ cái khó nhất sau đó là những cái đơn giản hơn! Let's go!
  18. C[h]ip Thành viên

    buôỉ tôí cuôí cùng ở đà lạt...ở đây bùn thật,lại lang thang các con đường, ngồi ngắm dòng người qua lại...đà lạt về đêm đẹp thật...yên lặng,thanh bình...đêm xuống sương mù bao trùm.sáng mai có mătj ở saì gòn.điểm cuối cùng của chuyến đi bụi.
    Ngáy mai
    bacsiquaivat thích bài này.
  19. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Buồn ngủ (:|
  20. Ghét những cái gì bình thường,thà hận,thà yêu,thà kô quen biết.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này