Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Chokomaro Guest

    Mưa............ buồn, thường thế thì phải....:(
    Đã nói đừng đổ lỗi hoàn cảnh mờ cứ muốn thế....:-?
    Dạo này, lại hay thả hồn đi hoang........

  2. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Mệt! ăn tối xong ngủ cái cho sướng.
  3. Rocker Cô Đơn Thành viên

    Chờ... đợi... dài cổ... ngáp... online... đọc tin... chẳng có gì... chán... ngáp... buồn ngủ... đi ngủ thôi. Chán kiếm không ra con gián mà đập, buồn không có con chuồn chuồn giải khuây. Híc!
  4. vemientrung84 Thành viên

    Trời.. Hoá ra là mất tiêu đi mô 3 miếng quan trọng, chậc ở đâu mới được nhỉ??? Thằng Tùng... có khi nào nó giấu để nó chơi ko nhỉ?? híc, Bức tranh ghép hình của tui, dang dở rồi, tìm hoài mà vẫn thiếu 3 miếng ghép, chán chết chả lẽ lại đầu hàng bức nàyl, híc híc hcí.
  5. Marưko Thành viên

    Mấy bữa nay thấy lòng thanh thản lạ. :)
    Vẫn nhiều suy nghĩ, nhiều dự định.
    Vẫn nhớ..................
    Vẫn buồn............ ( nhưng xíu xiu thôi) :d

    Lãng Tử thích bài này.
  6. C[h]ip Thành viên

    Nhớ......!!!.....em nhớ anh hơn những gì em nói
    Yêu......!!!.....em yêu anh hơn những giờ anh biết
  7. Rocker Cô Đơn Thành viên

    Sau những cuộc vui thường là những nổi buồn,
    cuộc sống là vậy vui ít buồn nhiều,
    sống để gắng lượm lặt từng niềm vui và gặm nhấm những nỗi buồn,
    ...
  8. C[h]ip Thành viên

    ớn, onl từ hồi 11h trưa đến giờ 8h....mình thành con nghiện mất rồi....kinh khủng
  9. Voi con Thành viên

    Có những kẻ khùng khùng như chị đó. Cố gắng mà khùng hơn nữa nhé.
    Giờ vẫn muốn giết một ai đó? Có lẽ là đi giết người y mình quá
  10. C[h]ip Thành viên

    mai là ngày cuối cùng kết thúc chuyến đi bụi đầy thành công, tình yêu cũng hé mở...thôi thì ta cứ yêu!!!
    Mai lại trở về ngôi nhà thân yêu, bao nhiêu dự định sẽ làm. Sẽ kô hối hả tìm cho mình 1 công việc mới, giờ mình phải chú tâm vô việc khác rồi sau đó tìm việc vẫn chưa muộn. Cố lên nào!!! 1-2-3 cố gắng!
    Chỉ hơi buồn một điều sẽ kô gặp được anh, kô được nhìn thấy khuôn mặt anh, nụ cười của anh....mỏng manh quá chừng, dể vở quá chừng....
  11. Marưko Thành viên

    Tự nhiên lại thích màu tím........lạ thiệt, ko phải vì màu của sự thủy chung, mà cảm giác có 1 nỗi buồn.......... man mác.
    @anh: Đã hứa với em mỗi lần em giận anh phải dỗ cơ mà, vậy mà ko nhớ tề............ Ghét anh thế ko biết.:((:((:((

  12. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Biết là chẳng thể tới đâu :), mang ra sông vứt nó đi :(
  13. Voi con Thành viên

    Hôm nay Sài Gòn lất phất mưa. Mình nhớ cái sáng đầu tiên ra HN. Trời mùa đông rét buốt, mưa lất phất bay.
    Mùa đông Hà Nội rất hiếm khi mưa, nhưng vào dạo mình ra thì hầu như ngày nào cũng mưa.
    Anh đón mình ở ga, 4 giờ sáng, trời rét buốt.
    Hai đứa đi nhong nhong dưới mưa, hai cái ba lô, cái nào cũng nặng. Nhìn cái dáng lùn lùn mà phát cười.
    3 năm. Tình bạn bắt đầu từ đâu nhỉ? Mình cũng chẳng biết, chỉ nhớ mang máng là hồi đó nếu không "óanh nhau" thì đã chẳng bao giờ làm bạn.
    Và sắp tới. Sẽ lại tiếp tục đối đầu nhau.
    Mỗi lần nhớ lại chuyện xưa lại buồn cười. Lúc nào hai đứa cũng ở hai bên chiến tuyến. Chiến đấu và chống lại nhau. Chẳng có tên nào là chịu nhường nhịn đâu. Mình thắng lần đầu tiên và thua trong 3 lần cá độ tiếp theo. Lần này, đội mình nhất định sẽ không thể nào bại được.
    Cố lên!
  14. Nắng Guest

    nhớ kinh! 4 ngày hok onl! nhưng dù sao cũng đã thấy sms! chờ ....::*
  15. Rocker Cô Đơn Thành viên

    Hôm nay mua 20k Khuôn Đậu, 29k Rau... an chay thôi...
    Hơi đua đòi ;)) Mô phật !!!
  16. Marưko Thành viên

    Mệt chi lạ, chẳng muốn làm j hết. Đến thở còn thấy mệt nhọc. Tự nhiên thấy nặng nề...........
    Tối qua ngủ sớm, mơ màng chẳng có khái niệm ngon giấc.
    Đã nói ko nghĩ mà đầu óc cứ miên man, ko biết bữa nay học cái tính cả nghĩ của ai thế ko biết. :-S

  17. C[h]ip Thành viên

    thế là mình đã về đến nhà hôm qua, ở nhà sung sứơng thoải mái thật. Thất nghiệp ở nhà dài hạn, chưa chi thấy ớn. Lâu ni quen được mẹ làm hết công việc nhà, giờ ở nhà phải làm tất cả những việc ấy.Đi chợ nấu ăn, giặt giủ, quét nhà......ôi chao một đống việc phải làm.... Thế cũng tốt, giúp đc mẹ rồi, mẹ sướng nhá, con gái ngoan quá trời lun.
  18. Marưko Thành viên

    Một ngày bình yên......... lòng thấy nhẹ nhàng đến lạ............
    Đầu ko mệt, tim cũng ko mệt..............:)
    @anh: Giữ cho mọi thứ bình yên cũng đâu có khó anh nhỉ???? Em sẽ cố gắng và anh cũng vậy nhé!
  19. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    Ngày sáng âm u, trưa nắng, hi vọng chiều mưa
    Sáng di ăn sáng, cf mà gặp 2 cái đám tang, hi vọng hôm ni hên :)
  20. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Người mình có cảm tình thì không nói, người mình đã không thích là ghét cay ghét đắng, ghét đến không muốn nhìn mặt, không muốn nói chuyện. Mình đúng là đồ con nít, có ai bắt phải thích mô, rứa mà cũng ghét họ. Mà mới gặp họ lần đầu, đã biết họ ra răng mô, rứa mà cũng ghét. Chắc mình không lớn nổi rồi, ru rú trong nhà mãi, có giao tiếp chi mô mà vẹ, chả bù cho con bạn mình, mới gặp lần đầu đã giống thân nhau mấy năm :(. Biết cái tính đó là xấu, biết là cần phải sửa nhưng tự nhiên ghét, không làm răng ngăn được :(. Mà ai vẹ con Nguyệt mát cứ chọc vô, cho đáng.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này