Nhật ký viết chung ^o^!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi tocdai_2k7, 1/1/10.

  1. tocdai_2k7 Thành viên

    Hôm nay trở trời hay sao y,ốm rùi:(:(:(,cái giọng lại như con vịt đực...,muốn nói cũng nói ko đc,cái cổ cứ than vãn đau quá trời:(,cứ nằm miết trong p`,ko dậy nổi nữa,tình hình hôm ni có đỡ chút mới mò ra khỏi phòng đc.Cái máy lâu lâu lại có số nào lạ cứ nhá ''số giới hạn'','' không có số'',gọi lại k đc mới đau chứ,cụ tỷ đứa nào nhá máy >.<
  2. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Chỉ còn 3 ngày nữa là đầy tháng Dory, nhà mình sẽ lại đông đủ, chỉ thiếu cu Noa và mụ Hà. Đã định đợi đầy tháng Dory xong sẽ đi làm, rứa mà hôm ni mụ Tuyền ra nạt 1 trận, bắt mai phải đi làm. Đau khổ hơn là mình chờ đợi cả 1 tháng trời để dự đầy tháng Dory , rứa mà mụ Tuyền phang cho 1 câu:" đi làm rồi tới ngày nớ xin nghỉ, mà nếu không được thì phải làm" :(.

    Tự nhiên mấy ngày ni nghĩ vẩn vơ. Chắc vì con bạn mỗi lần gặp toàn tâm sự chuyện yêu đương nên bỗng nhiên mình cũng muốn có người yêu. Đó chỉ là ý nghĩ nhất thời thôi, chứ bây giờ chưa chuẩn bị tâm lý để yêu, hơi sợ :)). Cứ như bây giờ vẫn là tốt nhất, cười suốt ngày, thoải mái và vô tư. Đôi lúc thấy tự hào vì mình đang cô đơn :d, nhìn lũ bạn mệt mỏi vì chuyện yêu đương, không còn là tụi hắn nữa, mù quáng và ngốc nghếch là mình lại thấy may mắn vì không dính vô mấy chuyện phiền phức đó. Nhưng cũng có cảm giác nhớ, chỉ nhớ thôi nhé, để thấy lòng mình nhẹ nhàng, không được yêu đâu đó.
  3. daccong86 Thành viên

    ngày nào cũng như ngày nào ,muốn làm một cái gì đó nhưng chẳng biết phải làm gì ,bây chừ rảnh thì tận hưởng thời gian nhưng lại thật phung phí thời gian ,trong đầu luôn có một câu hỏi làm gì đây
  4. vodanh Thành viên

    Nạp đơn xin chuyển công tác rồi mà sao chẳng thấy họ thông báo gì hết cả. Chán... Không biết làm gì cả ngoài lang thang hết quán cafe này đến quán khác. Bưa..............
  5. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay là ngày mần việc đầu tiên. mọi thứ không đến nỗi khủng khiếp như mình nghĩ. Mọi người ở phòng khám thân thiện, nhất là chị Thư, người cùng tên và cùng là Dược sỹ như mình :). Buổi sáng thì mình khá là luống cuống, vì giấy tờ nhiều, thuốc thì nhìn hoa cả mắt và bệnh nhân khá đông. Nhưng tới buổi chiều thì ổn hơn, mặc dù bệnh nhân đông gấp 5 lần buổi sáng, mình cũng nắm bắt được phần nào nên công việc suôn sẻ hơn, mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo, không lộn xộn như trước.

    Vui nhất là thằng cu làm ở phòng khám, nhìn mặt non choẹt nên mình cứ nghĩ hắn SN 90, hết gọi em rồi cu, hắn nhăn mặt "ai cho gọi em? đã rứa anh kêu em là bé", mình cười ha hả, nghĩ thằng ni gấu. Tới chiều kêu hắn, hắn bực quá chạy lên méc dì Cúc "hắn dám kêu cháu là em cu", hỏi dì mới biết hắn SN 86 =)). Không gặp thì thôi, cứ chạm mặt hắn là hắn kêu "Thư", rồi xưng anh ngọt xớt.

    Còn 1 việc hết sức buồn cười là chiều nay có ông bệnh nhân người nước ngoài, đi cùng ông có phiên dịch. Nhưng tới đoạn tính tiền cái ông phiên dịch lại đi đâu mất, rứa là dì Cúc cuống cuồng "đứa mô biết tiếng anh tới nói chuyện với ông í đi". Cả bọn lắc đầu không biết, rứa là dì hết cưới rồi quay qua, quay về tìm người cầu cứu, vứa lắc đầu "tau già rồi không nói, tụi bây trẻ rứa mà không biết tiếng Anh, tệ". Thấy dì Cúc tội nghiệp quá nên mình định đt cho mụ Hà để mụ í nói chuyện mà nghĩ vô duyên quá nên thôi. Cuối cùng bé Phượng bị dì Cúc ngoắt lại bắt dắt ông í đi, hắn run quá, chỉ biết phẩy tay ra hiệu ông í đi theo, tới đoạn bảo ông í ngồi xuống ghế, hắn chỉ tay mà ông không hiểu, rứa là hắn thu hết can đảm nói " sit down " =)). Cả bọn được một trận cười, mình chọc dì Cúc "cháu chỉ biết hello với goodbye, nói chừng nớ được không dì?".

    Chỉ đứng ở phòng cấp phát thuốc, quay qua quay về ghi phiếu khám bệnh và phát thuốc rứa mà mỏi chân dã man. Bé Phượng nói chiều ni tự nhiên bệnh nhân đông đột biến nên mới rứa. Mệt thì có mệt nhưng cũng vui, vui vì mọi người thân thiện, vì mình hòa nhập khá nhanh, nếu là mấy tháng trước thì có lẽ mình chỉ là đứa nhút nhát và ít nói, chẳng hiểu sao bây giờ lại thấy mình tự tin hơn, hòa nhập nhanh hơn với môi trường mới. Đúng như mụ Hà nói, QTN làm cho mụ tự tin hơn, mình cũng rứa :d.
    Lãng Tử thích bài này.
  6. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Mình đã quyết định, mọi người trách, nhưng mình tin mình làm đúng. Lên xin bác nghỉ, bước ra khỏi phòng mà mắt nhòe nước, nhưng mình ko thể làm khác. Lòng nặng trĩu.
    Tại sao lại là chị mà ko là ai khác? Tại sao cứ phải là mình ? Tại sao lại vào ngay lúc này?
    "Ra cuộc sống rồi phải nhớ vì mình trước đã." Con bạn hiền nhất lớp mình ngày đó nhắc như vậy đó, nhưng mà mình ko thể. Nếu ko có chị chắc gì mình đã được như hôm nay. 1 tuần chỉ để nghĩ đến câu nói "vì chị được ko em". nghĩ đến phát ốm. Trong cơn mê man vẫn vọng câu nói đó.
    Khi đã chạm tay vào điều ước rồi mà mình vẫn buông tay ko nắm lấy.
    Ko ân hận gì nữa nhé V, đã làm rồi mà.
    Cơ hội cuối cùng cho chị đạt mục đích, vẫn mong chị thành công như ngày đầu em gặp chị.
    Ngày mai,Em sẽ bắt đầu một công việc khác và em tin em sẽ thành công.
  7. tocdai_2k7 Thành viên

    Điên mất thôi,chả biết đứa nào mất dạy cứ nhá máy,lại nhắn mấy tin nhảm,chả biết nó là đứa nào mà chửi cho 1 trận cho bỏ tức,gọi lên nhờ tổng đài chặn cuộc gọi mà k đc,lạy chúa tháng ni mồng 1 ra khỏi phòng gặp đứa điên mô mà xui ry ko biết
  8. tocdai_2k7 Thành viên

    Nói tối nay vào nhà mà ko vào đc,mẹ bảo ở lại cho khỏe vô giò sáng mai ra lại thì vô làm chi...hjc...bữa ni răng thích vô nhà ry ko biết còn mẹ thì thích mình ở lại nữa...lạ chưa ko biết8->. Sáng mai còn phải dự hội nghị Máy tính nữa chứ( trường ni lắm việc ry huk biết),chiều còn phải đi thực tế...ôi trời...^:)^,thế là chiều mai mới vào nhà đc,cũng may là sáng chủ nhật ko đi lao động chứ nếu đi thì cũng đọa lun.Ngày mai sẽ là 1 ngày bận rộn lắm đây,chiều còn đi xuống trường cấp ll thực tế nữa chứ...haizzzzzzzzzb-(
  9. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Đi làm được 6 ngày rồi. Chạy suốt ngày, đến khi về là 2 chân cứ đau ê ẩm. Mình cũng buồn cười, học thì học Dược mà không hề đứng ở quầy phát thuốc, cứ lăng xăng, mỗi khi có bệnh nhân là Bác Long lại kêu "Thư, đi đo huyết áp cho bệnh nhân", "Thư, đi làm điên tâm đồ" "kẹp nhiệt độ", rứa bơ chừ mình đảm nhận công việc của bọn điều dưỡng, còn tụi nó thì ra cấp phát thuốc :)).

    Đi làm mệt tới mức về đến nhà là chỉ muốn đặt lưng xuống giường và ngủ 1 giấc thật đã, chẳng có thời gian mà nghỉ ngợi, như rứa cũng tuyệt, đỡ suy nghĩ lung tung.

    Hôm nay nhác, toàn trốn lên phòng chụp phim 8 chuyện với thằng cu Chính và anh Tư. Được anh í khen xinh nè, dễ thương nè, mình cười lăn, lại thêm 1 người mắt có vấn đề:)), ai đời 24 tuổi còn được khen dễ thương, nghe giống như là nói đểu á. Nhìn thêm vài bữa coi còn khen xinh nữa không:))???
    Lãng Tử thích bài này.
  10. H.A.P Thành viên

    hôm nay đi làm vê đang chạy xe ngon lành nhỏ bạn gọi :( móc đt ra nghe gặp ngay mấy anh áo vàng thổi vào :( rứa là ra đi 150k :$ vừa lên xe xong gọi lại cho nhỏ bạn chửi nó 1 tăng cho đỏ bức xúc :(( đầu tuần mà xui rồi
  11. Tulip Thành viên

    Tối nay 1 mình 1 ngựa đi học, không biết có đến đâu không mà sao thấy mù mịt quá. Dạo này mệt mỏi và có nhiều chuyện không như mong muốn, do mình hết, nguyên tắc quá, kỳ vọng quá. Mình nên thay đổi cách sống, cách suy nghĩ.

    Bạch Dương - 1 con cừu ích kỷ và ngu xuẩn; 1 đứa trẻ hay cáu bẳn và cần sự chiều chuộng; 1 đứa con gái nhiệt thành yêu thương và cũng mong muốn được đáp lại như và hơn thế.
  12. Dungsmile Thành viên

    ngày này như mọi năm đều có cảm giác gì đó pùn pùn, đúng là ngày 24/3. mà đáng lẽ chắc ko nhớ, nhưng vô tình nhìn vào lịch ghi chú lại nhớ mất rùi. hix.
    đời! sống và vui vẻ được bao lâu mà sao ta lại nhu thế này nhỉ? chẳng hiểu nổi tại sao?
    ôi! cái cuộc sống!......... dù thế nào ta cũng phải quên để nhớ chứ..... có lẽ nhu thế sẽ tốt hơn
  13. dnh0210 Thành viên

    Mỗi ngày qua đi với 1 tiếng cười, 1 nỗi lo, 1 hy vọng mới, một thất vọng mới.
    Âm sắc cuộc sống: Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.
    Một chân lý cũ mà ko bao giờ cũ
  14. tocdai_2k7 Thành viên

    Tối qua tổ chức SN lại cho con Ly,sn hắn đúng ngày 23 rồi,hôm đó ko có bánh sn thấy nó bùn bùn sao ý,hôm qua mua bánh rồi tổ chức lại mấy anh chị lê lết qua nhậu,tối qua lại uống say tiếp,tối tê vẫn còn đi vững chơ tối qua alo cho út ra cổng đón,tội cho nó chắc thức đến hơn 2h mới ngủ:d,trời lạnh lạnh,muỗi lại hoạt động vào giờ này mới chết chứ.hjcc...tự nhiên lại khóc,gọi cho a...chả nhớ cái gì...blab..blab rứa là xong...mình hiểu nhưng tại sao k noi lí do cho mình biết chứ...gọi cho lắm giờ máy 0d rồi:((,mắt cứ nhắm mà miệng cứ nói lảm nhảm gì k biết,hjc...nhớ lại tối qua say đoảng đến mức độ nào cài giờ đt sai,sáng ni mở mắt ra thấy 7h38...hjx,gần hết tiết 1 rồi,nhưng tự nhiên thấy lạ lạ sao ngồi dậy nhìn qua cửa sổ thấy trời mờ mờ chưa sáng lắm,xoay qua hỏi con Thanh mấy giờ,hắn nói 6h15#:-S,đúng là đoảng thiệt,mình định tiết 3,4 đi học tin nghỉ 1,2,thế là nằm gắng trên giường lát dậy đi học...giờ chả biết có sức nổi leo lên tầng 4 ko nữa...tự nhiên hôm nay mặt mụ Yến hằm hằm...mình biết ngay là có vẫn đề..hôm nay trở trời nên mụ cũng trở người luôn...B-),mệt chả học nổi với lại bài cũng tự học đc miềng xin cô về tiết 4 cho khỏe...hehe,k bị đánh vắng 1 buổi mà đc nghĩ nữa...Dù sao hôm nay mình vẫn thấy ổn hơn hôm qua rồi...cứ vậy mà làm thôi:rockman
  15. tocdai_2k7 Thành viên

    haizzzzzzzzzzzz...Mệt muốn chết,chả có hơi mà nói nổi nữa,hôm ni miềng cũng giỏi thiệt,đi bộ lên Nghĩa trang đường 9,eo ôi cả đi và về chắc là 4km nhỉ,2 cái chân than ôi suốt nhưng mà vẫn gắng thôi:rockman...Đi xong lại về trường tham gia 26/3 nữa chơ,đứng cổ vũ hét khan cả cổ họng..hehe ko uổng công miềng cuối cùng nữ nhất nam nhì nữa chơ,chỉ thấy tội mấy người kéo xong chân tay bị trầy xước hết...eo ôi nhìn thấy ớn quá....nghĩ lại vụ nấu cơm bị sống mà bùn cười,nhìn chị ngọc bịt mắt mà cũng đẩy lửa,đổ nước,xới cơm nhưng cuối cùng lại về chót mới đau chứ,còn cô Thanh cứ nói :'' nhìn cơm thì muốn ăn nhưng ăn rồi nuốt nỏ vô nơi,sống nhăn răng rứa:)),cô cứ nói quá có sống mấy mô mà sống hèo,nhưng vẫn hơn tụi sp toán để cơm bị cháy mới tội chơ;)),12h rồi thầy bắt đứng lại điểm danh may mà miềng k chuồn về chứ ko nằm vào danh sách đó thì đen như quạ luôn:(.Trưa nay về p` ly nấu cơm ăn,đúng là lúc đói ăn ngon thiệt,mà món canh chua của miềng nấu tụi nó cứ xông vào chơi sạch:( nỏ trừa cho miềng:((:(.Mai phải đi thực tế nữa...ôi mệt rứa ko biết,giờ phải vào nhà ko biết mẹ có cho đem xe ra khung nhỉ,ko có xe làm răng bi giờ:(...
  16. Adv Thành Viên Danh Dự

    Lâu lắm rồi ko type được dòng nào ở cí nhật ký công cộng này...
    Mai ngoài nhà có đám giỗ... Mọi người ai cũng đông đủ... hichic có mỗi mình phiêu bạt trời nam. Đúng là càng nghĩ càng buồn... Về nhà rồi là ko mún đi chút mô hết trơn~X(. Chiều ni mở cí trang baoquangtri coi có tin tức chi ngoài quê ko thì ko tin vô mắt mình....Ặc ặc! cí ảnh chú út đập vô mắt! =D>=D>=D> Nó giỏi hơn mình nghĩ! Hi vọng cho chú ấy suôn sẽ vượt qua 2 kì thi trước mắt.... ;));))
  17. Dungsmile Thành viên

    mấy ngày này mình thật ích kỷ, cũng suy nghĩ nhiều tại sao lại ich kỷ vậy nhưng cũng ko bit tại sao, có lẽ vì ko thích nên mới làm như vậy. không biết có bị quả báo ko đây, thấy day dứt wua, nhưng thôi kệ đi.... dù sao cũng phải làm 2 người buồn rồi, xin lỗi ........ phải cạn tình như thế........ xin lỗi......... vì mình ích kỷ.
    vì mình ko thik 2 người, chỉ vì thế thôi, bạn của tôi ak, hãy hiểu.
    Lãng Tử thích bài này.
  18. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Kỷ niệm bài viết số 4444

    Sáng nay lão Hưng Bằng mua chim sáo, mua cây cảnh về, nói là thay đổi cách sống đổi đời, shock quá @-) (ko biết thay đổi thế nào chứ thấy chim bẩn quá, còn cây cảnh thì tưới vô nước chảy tùm lum, mình phải chùi nhà phờ đi).

    Chiều lên quận 9 xem duyệt văn nghệ cho hội trại sắp tới... chẳng dc cái gì ngoài quen dc vài bạn mới :(

    Tối thứ 7 mà ko biết làm gì, bạn bè tối qua cũng rủ đi uống caffe rồi, tự dưng trống trải quá, qua công viên tham gia giờ trái đất thì trời đổ mưa tầm tã, ướt cả áo, cf ngay tại cv với Hoài berry, nói đủ thứ chuyện, tạnh mưa, về, muốn nt cho v mà lại sợ 1 câu trả lời lạnh nhạt như lúc trưa thì đau lòng lắm, giờ đó chắc đang xem pháo hoa, ôi pháo hoa, 2 lần xem và 2 kỷ niệm....
    Về nhà viết vài suy nghĩ về tình yêu, dài lắm rồi lại bôi đen xoá hết, viết cho cố rồi thấy nó sến...

    Nhiều lúc thấy mình chẳng giống ai...

    A Thế rủ nhậu xuyên đêm, ko có ai nữa, 2 anh em ko làm bàn nhậu dc.... em cũng đang muốn uống đây anh ơi....:(
    Lâu rồi mới buồn vì 1 ng` con gái.

    Đã từng buồn thật nhiều khi ng` ta ko hiểu mình...

    Thôi, nghĩ nhiều quá...
    ta
    ngủ....
  19. Tulip Thành viên

    Sinh nhật mình năm nay trôi qua yên ả quá, khác với những gì mình hằng mong đợi : không bánh, không nến, không hoa, và chắc chắn cũng không có cả quà. Chỉ âm thầm ước, ước cho mình lớn hơn trong suy nghĩ và hành động; ước cho cái lãng mạn và mơ mộng trong mình hãy ngủ yên; ước cho mình tập được thói quen chấp nhận sự thật, chịu đựng những gì không như mong muốn; ước cho mình đừng quá đa cảm và tự cảm xúc, tự dằn vặt; ước mình cứ mặc kệ, đừng chấp làm gì sự vô tâm của người khác...
    Ước chi mình đừng buồn...
    Đừng buồn...

    Mình cần thời gian để quen với điều này, có thể là rất nhiều thời gian...
  20. Tulip Thành viên

    Tự nhiên nhớ những ngày xưa, mà cũng không biết là ngày xưa nào, có lẽ cái thời ăn chưa no, lo chưa tới.

Chia sẻ trang này