Nhật ký viết chung ^o^!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi tocdai_2k7, 1/1/10.

  1. Dungsmile Thành viên

    Hixxx.... hôm nay chẳng học hành được gì cả , onl cả ngày ak. Không nghe nhạc thì lướt web, chắc do trời mưa, mà mưa thì.......... mình chẳng có tâm trạng mà học nữa. Phải cố lên thôi.. Fighting,,,.... Fighting
  2. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    1 đêm trái khoáy, 20h còn ngồi ghế nệm, máy lạnh, uống John, nhân viên chân dài váy ngắn ở tầng trệt Star buiding rứa mà 22h đã ngồi bệt ở vỉa hè nhà thờ Đức Bà, đứng dậy với cái mông toàn đất với cát mà còn lo công an hốt xe...bưa....
  3. G Jandy Thành viên

    Sáng nay định đi học sớm thế mà lay hoay mải giờ mới chuẩn bị lên trường.
    không biết học hành được gì không mà 2mắt cứ nheo lại.
    buồn ngủ quá /:)
  4. yuki_qt Thành viên

    Lại một môn thi nữa đã xong, trong lúc mọi người đang còn vui chơi thì mình lại phải thi với cử, oải đến thế là cùng,~X(
  5. Cát...Khóc... Thành viên

    Nếu như ngủ 1 giấc dậy, mở mắt ra thấy mình đag ở nhà thì hay biết mấy nhỉ?
    daccong86 thích bài này.
  6. nguyenlephong Thành viên

    Cuộc đời đúng là k ai ngờ được,mình ghét con trai miền tây,bây giờ lại đang "cảm" 1 anh miền tây chính gốc.Anh hiền nhưng lạnh lùng,vô cảm quá.Anh cũng chẳng bít mình đang "cảm" anh,quan tâm đến anh,nghĩ đến anh nhiều hơn nghĩ đến những người khác...Anh giống anh Phong quá.Giống quá...Và bi kịch sẽ lặp lại?Đơn phương cũng chỉ là đơn phương mà thui.Cười lên đi L ơi.Lạ quá,tên anh cũng giống tên mình.sinh cùng tháng..có nhìu điều quá giống nhau.thương anh nhưng k dám nói với anh,a sẽ nghĩ gì khi 1 đứa con gái đi nói với a chuyện tế nhị đó.hoặc a đã có người mà mình iu thương.cũng vì a hiền lành quá.mình sợ nếu chuyện này ko có kết quả sẽ làm tổn thương đén anh,đới với mình thì mình k wuan trọng nhưng mình lo cho a.và sợ sẽ k còn thấy nụ cười của anh mỗi khi gặp anh nữa,hoặc a sẽ khó xữ,sẽ né tránh,sẽ ghét mình,sẽ chuyễn trọ đi ko ở trọ ở đây nữa.như thế mình sẽ đau khổ hơn nữa.thà cứ để như vậy:1 nụ cười khi chạm mặt nhau.rứa là đủ rùi.
  7. nguyenlephong Thành viên

    anh thật lạnh lùng với mình.có 1 câu nói rất hay rằng:nếu chàng thích bạn,bạn sẽ bít điều đó.nếu chàng k thích bạn,bạn sẽ bối rối".và bây giờ mình đang thực sự bối rối vì mình có cảm giác a k hề để ý tới mình,k thích mình.em k bít a có đang nghĩ vì e hay k,có nhớ e hay k.e thực sự mún bít điều đó.nhưng a thì lặng thinh và e cũng vậy.e k liên lạc với a nưa,k nt với a nữa,e k mún a sẽ ghét e.e thực sự bối rối anh à,e k bít mình đang nghĩ gì nữa.e chỉ bít một điều chắc chắn rằng là bây giờ e rất nhớ a.nhớ rất nhìu...
  8. ITS Thành viên

    Dạo này hình như có một cơn bão SPAM đang đổ bộ vào QTN hay sao á.

    Mình nên núp cho kỹ chứ bị gom một sòng thì chít. ^^ Lên núi tu một thời gian cho bình yên trở lại rùi tính típ. :d
    Voi con thích bài này.
  9. tocdai_2k7 Thành viên

    gần thi rồi, lại cặm cụi vào bài vở... ôi học với hành.... mệt mỏi quá
  10. Tiffany Thành viên

    Chạy từ nqb.net qa qtn.com --> lúc đầu thấy bối rối, giờ thì thấy vui vui :-)
    Lãng Tử thích bài này.
  11. beco_h3o Guest

    Đà Nẵng hôm nay chán thiệt.chưa gì mà sáng sớm đã mất nước.mình với bột chạy quanh ĐN kiếm việc làm mà ko có.buồn,bực,chán....tự nhiên buồn quá....
  12. Dungsmile Thành viên

    Today...........too sad.
    Làm sao mà mình cứ như thế này mãi nhỉ, những lúc như thế này gét bản thân mình quá đi mất. Làm sao để cân bằng cuộc sống. Làm sao để ko stress....???
    Về chuyện đó nhiều lúc còn nghĩ " To ra wa to ra wa, cham keu tael sa rang haet jyo, Je bal ka ji ma ka ji ma ". Thật buồn cười quá đi mất. Ngốc thật.:)
  13. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay, 16-4 giải phóng Ninh Thuận! Quê hương thứ 2 của mình...:>

    Tối, tụ tập anh em ra biển... vèo một cái hết 4 chai Rề mi...2 két ken... lên Quảng trường coi bắn pháo hoa... ẹc ẹc... chờ dài cổ hổng thấy đâu :d May có chộ được ông NSND Quang Thọ hát 2 bài... rồi bánh canh PR, rồi về.... Mệt muốn đi ngủ nhưng ghé QTN coi cấy...

    Tùm lum thứ, biết như thế này mình đã không chọn nó! D nói đúng... mà chừ biết mần răng? Thôi kệ mọi việc rồi cũng sẽ qua, sẽ cố gắng!:rockman:rockman:rockman
  14. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Liquid Dancing - Ôi mỏi tay quá!
    Dù sao cũng đáng để bỏ sức ra tập ^^
  15. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Đi xem Rock về, lần đầu Click fire đến VN, cuồng nhiệt thật, bước xuống cánh gà rồi mà khán giả hò hét, gọi tên Click fire, click fire hồi lâu, rứa là mò lên hát tiếp 3 bài nữa, tối thứ 7 rứa là vui ^^
  16. Dungsmile Thành viên

    Hix, tháng này đi dạy được 600k, giờ số tiền này bay theo lời dụ dỗ của bọn nó rồi. Hixxx, khổ wua đi mất. Lại tay ko trắng ko rồi :). Nhưng thôi kệ, kiếm tiền để đi chơi mà.;))
    Lãng Tử thích bài này.
  17. ITS Thành viên

    Ngày... tháng... năm
    Mình cùng một vài người bạn đang ngồi lai rai thì có một đám bạn trẻ đi tới. Toàn xa tay ga, à mà có chiếc biển số 74 nửa kìa. Mình nhận ra trong số đó có một cô bé nhà ở Đông Hà. Cả nhóm nói giọng "Quảng Trị phổ thông" khá chuẩn. Mình đoán chắc đây là nhóm "đồng hương giàu có" chơi với nhau đây.
    Cả nhóm nói chuyện khá ồn ào và những chủ đề khá sành điệu như muốn chứng tỏ người Quảng Trị giàu có ở Sài Gòn thì cũng không thua ai!
    Mình cũng không muốn để ý nửa mà tiếp tục trò chuyện với đám bạn...
    Một lúc thấy lạ vì nhóm kia sao không thấy ồn ào nửa, hóa ra thay vào đó là âm thanh ồn ào với chất giọng "Quảng Trị truyền thống" của một nhóm công nhân xây dựng mà quần áo vẫn còn dính đầy vôi vữa mới vào.

    Xung quanh chỗ này đang có mấy cái building đang xây dựng, chắc cuối tháng mới lãnh lương nên nhóm công nhân kia tập trung ở đây [mình đoán thế], vì quán này không sang trọng nhưng cũng chẳng bình dân.

    Nhóm bạn trẻ tính tiền rồi nhanh chóng rời khỏi quán trong im lặng.

    Điều đó có nghĩa là bình thường thôi....
  18. cuemcuatui Thành viên

    ngày ... tháng... năm
    Một đề tài nhạt như nước ốc ko muối không gừng, không ớt. Lần sau viết thì cũng tìm cái gì khá khá chút mà viết. Thế mà cũng có thằng cảm ơn mới hay chứ. ~X(
  19. Dungsmile Thành viên

    Đây là nhật ký viết chung cho mọi người, cũng là nơi gửi gấm tâm sự của mỗi người khi buồn, khi vui. Bạn nói vậy là sai roài.
  20. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Cúp điện, trời nóng, đúng là không có cái chi cực bằng. Cúp điện toàn thành phố, 9h mới có điện lại, nhà thì như cái hầm, mới 5h người ta đã kéo nhau ra đường, người thì cầm quạt, người vác ghế, giống như ngày hội :d. Xóm mình cũng rứa, trời mới chập choạng tối cái là mọi người đã ngồi đầy đường. Bọn con nít thì chơi năm mười, đuổi bắt, tiếng cười, tiếng người nói lao xao làm mình nhớ lại hồi còn bé, vui ơi là vui. Cứ mỗi tuần là có 3 ngày cúp điện, cúp riết thành quen nên không thấy khó chịu như trước. Có hôm trời nóng, nhiệt độ trong nhà lên tới 40 độ lại bị cúp điện, ngồi hứng nắng và bụi, khi đó mới thấy như bị cực hình, Haizzzzz.....zzz.....zzzzz, ĐHà thành phố cúp điện.

Chia sẻ trang này