Nhật ký viết chung ^o^!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi tocdai_2k7, 1/1/10.

  1. ITS Thành viên

    Người ta nói trời nắng nóng coi chừng dễ lên cơn điên cũng đúng.
    Bệnh nặng òy, mà sao không đường đường chính chính lấy cái nick của mình ra nói chiện mà chơi nick ảo nhỉ. Bẩn thế ! :))
  2. Dungsmile Thành viên

    Hôm nay cầm tiền lương đi dạy trên tay mà vui ơi là vui, tự hào rằng đó là tiền mình kiếm ra, hihi. Cô ấy lại còn tặng mình hoa đồng tiền về cấm nữa chơ, hj. Đúng là tiền mình kiếm ra khác tiền bố mẹ chu cấp, biết trân trọng nó hơn, biết kiếm tiền nó vất vả răng. Hix.
    Lãng TửVoi con thích bài này.
  3. Voi con Thành viên

    Tự dưng không ngủ được. Chắc bị điên nữa rồi. :|
  4. tocdai_2k7 Thành viên

    đh nắng lại rồi...#:-S
  5. zom Thành viên

    tối ni gặp bé_giờ mình vô sản_hởi dời oái oăm_chán_chán:)):)):))
  6. anhhung Thành viên

    trời ơi!!bữa ni lại không có tiền mà ăn cơm..đói...chắc chết quá...
  7. Cát...Khóc... Thành viên

    Hôm qua 2 chị em đi vòng quanh phố phường, mua đồ về trang trí lại phòng để chuẩn bị đón khách Đà Nẵng. Cả buổi tối ngồi hì hụi dán sao lên trần nhà để có 1 bầu trời đầy sao khi tắt điện. Đúng là cả 1 bầu trời sao thật, đẹp tuyệt. Nhưng cái đẹp chẳng đ.c bao lâu thì mắt quen với bóng tối, chẳng còn thấy sao đâu cả :(. Đã rứa sáng ni còn 1 cái sao rớt bộp xuống nữa chứ. :-< Không biết có kịp đợi khách ĐN vô nữa k nhỉ?
  8. tocdaidethuong9x Thành viên

    haizz! quên đy tất cả quá khứ buồn
    cố gắng sống tốt hơn và đón nhận những cái đang đến
    ............SMILE........
  9. tocdai_2k7 Thành viên

    có lẽ từ tối qua h` khi nhận đc tin nhắn của út mình bùn,chẳng dám nt hay gọi điện. nhớ út nt hỏi mít ướt xem sao...thế mà...:(
    từ cái hôm đó đến h`,mình đã tập sự kiên nhẫn và cuối cùng mình đã thành công,cứ mong chờ,cứ đợi...cứ tưởng như vậy..và rồi đợi đến ngày 30/4...haizzz...rút cuộc...:((:((,chẳng thèm nt hay gọi gì cả,k biết vô ý hay cố ý như vậy k nữa...
  10. Adv Thành Viên Danh Dự

    Chưa kết thúc lễ, đã 3 ngày ăn nhậu.... Chiều ni rẻng tranh thủ onl phát rồi lại chiến đấu tiếp... Hum qua đang ở trên trên ghe cách bờ gần cả chục km chú T nhắn tin kêu QTN bị DDoS làm mình cũng lo... Mà rồi cũng qua...:d hehe Công nhận ngồi trên ghe nhấm nháp... Xa xa là bờ... cảm giác đúng thiệt là khó tả, vừa sợ nhậu say vừa sợ ghe bị chìm:)):)):)) Quất xong 1 thùng rùi mình làm thuyền trưởng chạy vô bờ... Bùn cười quá, láy ghe cũng khác lái xe... qua trái thì vặn qua phải và ngược lại.... Khoái nhất là cái vụ nhậu rồi đi giải quyết mớ sầu.... lắc lư ối sao mà khó thế... Hết nốt ngày mai là quay vào guồng máy, chiến đấu như chiến binh thực sự... Cố lên P ơi!
  11. Dungsmile Thành viên

    Kết thúc chuyến vui chơi ở SG đầy náo nhiệt mình lại trở về DL. Trở về nơi có không khí yên lặng, bình yên, không đầy tiếng xe cộ, không tấp nập rộn ràng, không có những dòng người bon chen.
    Chuyến này đi họp lớp thật vui, lần đầu tiên mình và mấy đứa uồng nhiều như vậy, nhưng nhờ có kake mà tỉnh hiihi. Và cũng được con bạn chở đi chơi khắp SG, ăn những món ngon và đắt nữa hix( chuyến này mình lên chắc nó phá sản;)) )
    Lên lại đây cũng nhớ cảnh tấp nập đó, nhưng mà ở sg nóng wua chụi ko nỗi. Đúng là mình ở đây sướng khoản thời tiết hi. Chắc giờ phải dừng tư tưởng nghĩ lễ mà lao đầu vào ôn thi, mồng 9 thi rùi hix... Fighting thui..
    Lãng Tử thích bài này.
  12. chuyenxemientay Thành viên

    Vừa rồi vào Đà Nẵng chơi thấy dân ĐN ăn chơi gì mà tội nghiệp quá, đến Bãi Bụt toàn thấy bới đồ ăn (Bợ, thịt hộp bánh mì ...) đồ uống đi theo chứ không dám mua tại quán, ngoài ra cũng thấy rất nhiều người nhìn rất đau khổ, đi chơi biển mà đem theo chiếu và ăn con ... Chềnh Chềnh (ngon lành gì cái con đó, ăn vào chỉ thêm sỏi thận), nhìn chung ĐN chẳng bằng ĐH về cái khoản ăn nhậu, biết rằng tiết kiệm là tốt, nhưng đi chơi thì phải thoải mái chứ như thế thà đừng đi
  13. Mưa Thành viên

    Có những ngày nắng, những ngày mưa.
    Ờ thì đôi khi, đôi khi trong thoáng chốc con người ta có những suy nghĩ bậy bạ.
    Mỏi chân thì cũng nên đứng lại 1 lúc nghỉ ngơi, đừng có gắng quá rồi có ngày kiệt sức.
    Mông lung nhiều suy nghĩ quá.
    Ở đời, nhiều cái thật đáng ngờ (đáng gây bất ngờ và cả đáng nghi ngờ nữa). :))
  14. Ngày nắng lên Thành viên


    :)) người ta chẳng ngu mà đổ tiền vào đó đâu bạn ơi, muốn ăn ngon, bổ, rẻ dại j đâm đầu đổ tiền vô mấy chỗ đó, qua Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng thì ăn thoải mái.
    ĐH mún chay theo ĐN chắc cũng phải đi máy bay. Hix, khiếp, người nhậu đâu mà lắm, bt vắng te, chiều 5h ra người ko là người.

    Chà, nhắc ĐN hơi nhớ ĐN nha :d, cũng còn vô ít chuyến nữa cho xong xuôi mọi việc. :)
    No.1255 thích bài này.
  15. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Hàn tàn trính sác :)
    Tự thưởng cho nghỉ ít hôm xong lại tiếp tục.
  16. LynNgo Thành viên

    "Dở hơi biết bơi."
    Mình đã dở hơi mà còn hok biết bơi nữa chứ #-o.
    Chiều nay đi spam lung tung, hết các blog, forum rồi lại về face.
    Add thêm 1 đứa...
    Hắc Công Tử thích bài này.
  17. Dungsmile Thành viên

    Chán thật chẳng bao giờ cẩn thận được. Buồn vì lỗi lầm đó quá, biết đến bao giờ, bao giờ mình được........... ta. Hix, fed up. Tối nay lại cháo gói, cuộc đời này thật là ........:(:(:(
    Lãng Tử thích bài này.
  18. tocdai_2k7 Thành viên

    huhu,hôm nay ko phải là thứ 6 ngày 13 nơi sao mà mình xui xẻo thế ko biết,đi ăn kơm vs uống 1 ly nước dừa mà bị sâu chích,ngứa chít đi đc:( ,cái tai phone cầm tren tay mà mất lúc nào cũng k biết:(...:((:((
  19. balakbamaom Thành viên

    Bị chích chổ nào za..nhật ký của bạn hay lắm..hjjj..còn bị nhứa không bạn...
    Vẫn là cái nóng đáng ghét..ko sao ngủ...sao trời hoài không chịu mưa..#:-S
  20. zom Thành viên

    :-??:-??:-?? VỢ cON Đã xA mụC TIêU ra TRƯỜNG ,khÔNG vưỚNg BậN:)):)):))

Chia sẻ trang này