Nhật ký viết chung ^o^!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi tocdai_2k7, 1/1/10.

  1. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Buồn, chán nản. Tối qua cu Noa với mình uống hết 5 chai bia. Không biết tại mình bữa ni đô yếu hay do đói mà uống xong 2 chân cứ quýnh vô nhau, bước lảo đảo, nhưng mình không say, thấy mình vẫn tỉnh táo. Sáng thức dậy nhức đầu kinh khủng, mình biết răng răng cũng sẽ như rứa nhưng cứ lì lợm, không biết có làm việc được không. Tự nhiên lại thấy chán tất cả.
  2. tocdaidethuong9x Thành viên

    :d cuối cùng cũng gần nghỉ hè rồi nhanh quá
    hôm nay đi học nghe điểm tiếng anh được 7.5 vui quá :d
  3. Anh.Hieu Thành viên

    hôm nay đưa xe đi làm lại máy để tiếp tục đi lam.chán quá cả ngày ở nhà không được đi đâu hết
  4. doanlong Thành viên

    Mọi việc đã vào quỷ đạo của nó. Mình tin là chỉ 1 tháng thôi là tất cả sẽ tốt. Nếu ko được thì đâu còn là mình nữa B-)
  5. tinhnong_qt Thành viên

    Nếu biết trước tình không đẹp...không biết Hè này Tình có đẹp hơn không....X_X
  6. daccong86 Thành viên

    hôm nay tự nhiên thấy buồn quá ngồi ôm máy tính ,nghe bài lợi danh mà nghĩ đến mình .Đúng là mệt mỏi thời gian ngày càng trôi đi mình càng ngày càng thấy chán quá ,bạn bè thì một đứa một nơi ,thân thiết như anh em thì ,thằng đi tù đứa đi làm xa đứa thì lấy vợ rồi cả nhóm 6 thằng ,giời này nhìn lại còn một mình mình trơ trọi ,dù sao củng tốt hơn thằng tư bạn miềng ,tự dưng lục lọi ảnh thấy ảnh nó không biết nó sắp mãn hạn chưa ,chắc củng mai rủ mấy đứa đi thăm hắn thôi
    Lãng Tử thích bài này.
  7. Dungsmile Thành viên

    Tự dưng những ngày này mình lại lâm vào ngõ cụt ko thể tìm ra lối thoát cho việc đã qua. Buồn nhưng không thể khóc chỉ bít ngồi im lặng như người mất hồn. Nó làm ảnh hưởng tới việc học của mình quá. làm sao, làm sao hè. hix.
    Lãng Tử thích bài này.
  8. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Sáng nộp bài đến 12h30, chạy lên Bình Thạnh họp ctrình Bàn tay nhỏ, hành động lớn, chiều ngủ, tối đi sinh nhật giờ mới về, mệt mỏi...
  9. kissofangel217 Thành viên

    Hà Nội trời nắng nóng, không ngú nhiều đc chán quá :(:-??:-??
    Không biết trong QT có nóng ntn ko :d
  10. daccong86 Thành viên

    hôm qua bị tai nạn đau ê ẩm hết cả người , may mà không sao chán gớm tháng này toàn gặp cái gì không ấy chừ nằm ở nhà ôm cái máy tính cả ngày mấy thằng bạn rủ nhậu mà chịu chán quá trời
  11. ITS Thành viên

    Chán nơi này quá, điều hành y chang phong cách của mấy vị lảnh đạo ở tỉnh nhà...
  12. NTT Thành viên

    Mất điện từ 00h đêm qua đến tối nay mới có. Nóng dữ. SG mà cũng mất điện mới khổ chứ. Đúng là ở TP 1 ngày ko có điện khổ thật. Tắm rửa, WC ko được, có nước mô.... ;)). H mới được thoải mái....../:)
  13. Dungsmile Thành viên

    Khi đau.......... Nhắm mắt lại và nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua............rồi khi mở mắt đúng là mọi chuyện đã qua. cố lên nào. Fighting!!!
  14. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Rứa là đi làm được hơn 2 tháng rồi, cũng đã dần quen với công việc, với mọi người và với mọi thứ. Quen với cái nếp sáng đi trưa về, nấu ăn, ngủ.Chiều lại đi đến 5h về, lại nấu ăn, nhà cửa, áo quần.. Quen tới mức chỉ biết lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác như 1 cái máy, đôi lúc không ý thức được mình đang làm chi, cũng chẳng có thời gian mà tự hỏi xem có thấy chán nản không, như rứa cũng tốt, không phải nghĩ lung tung.

    Nhiều lúc rảnh rỗi là lại nghĩ tới hắn, rồi bất giác cười, giật mình thấy mình ngớ ngẩn, nhưng lại thấy nhẹ nhàng. Có lẽ đã đến lúc tìm cho mình 1 chỗ dựa:), được chưa nhỉ :d???
  15. daccong86 Thành viên

    mệt mỏi chán chường là tôi bây giờ ,nhiều lúc cảm thấy mọi thứ điều vô vị quá ,chắc đợt ni phải đi xa một chuyến việc trước mắt bây giờ kiếm xe đi trả máy lại cho người ta đã ,không có xe như bị cụt chân đã ,nhiều lúc người khác không hiểu mình nên giờ đây vậy đó ,họ thừa biết mình nghĩ sao về họ ,nhưng họ lại làm ra mặt với miềng chỉ biết cười thôi ,nhưng bây giờ ,giờ đây mình xẽ không suy nghĩ nữa đến đâu thì đến .CUỘC ĐỜI SẺ TRÔI VỀ ĐÂU
  16. Tulip Thành viên

    Ngày âm u, ảm đạm quá... Đến cả cười cũng gượng, nghe tiếng mình cười như tiếng sấm ậm ừ giữa thời tiết hanh khô, không thoát ra được...

    Cuộc sống cứ trôi tuột qua tay, nhìn mọi thứ đang mất dần đi bằng đôi mắt nửa như hoảng hốt, nửa như vô cảm. Tự dặn lòng phải thay đổi, nhưng sao khó quá...

    Dạo này đi học về cứ hay lang thang như kẻ không nhà, đến khi mệt lả... quay về "nơi để ngủ".

    Đã có dấu hiệu của sự đầu hàng... Thấy mình già nua, cau có, buồn bã và sống không hy vọng...

    Tại mình, tại mình cả...
  17. Dungsmile Thành viên

    Chỉ muốn thi xong bay thẳng về nhà. Người mình dạo này sao a, chẳng có chút sức lực nào cả.
    Không bít năm nay có phải năm hạn của mình không nữa, xãy ra nhiều chuyện quá.
    Cứ nghĩ nhắm mắt chịu đau rồi mọi thứ sẽ qua nhưng nó cứ tiếp tục đau là sao ...
    Con người muốn sống cho thoait mái mà ko xãy ra chuyện gì cũng khó nhỉ? Thật sự khó.
  18. Adv Thành Viên Danh Dự

    Lâu lắm rồi mấy anh em mới có dịp gặp lại... mà hum qua ngày 14 đúng thiệt là xui... Chạy từ Banmethuot xuống ko sao vừa vào tới chổ mình và quay ra thì hic hic, cầm lái kiểu gì mà thủng phát 2 lốp luôn... 4 thằng nặng hơn 2 mà KIA Morning thì nhỏ xíu... :d 4 thằng hì hục kít rồi tháo bánh kêu taxi đi vá.... chờ tới hơn 9h đêm mới xong... 5h sáng về tới nhà..... 12h trưa mới dậy... Mặc cho gì thì gì.... CS mình vẫn quay vòng :d Mình sẽ cố! Trưa đứa bạn call kêu đi NT đám cưới....hehe Con gái mà 29 tuổi lấy chồng cso trể ko nhĩ...chúc mừng bạn thân iu của mềnh!
  19. Voi con Thành viên

    29 tuổi mà cưới thì cũng ko gọi là quá trễ, nhưng 29 tuổi chưa cưới thì lắm vấn đề đó :|
    Hy vọng mình ko thế
  20. maimai Thành viên

    Rứa là tui đã thi xong 5 môn trời đánh rùi.mệt muốn chết!làm bài ko đc như ý gì hết.còn 2 môn trời đánh nữa.thiết kế web và cấu trúc dữ liệu.ước gì bây giờ thi xong rùi để ra nhà vi vu với bạn bè và anh iu.

Chia sẻ trang này