Nhật ký viết chung ^o^!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi tocdai_2k7, 1/1/10.

  1. snoopy Thành viên

    Đơn giản là chỉ cảm nhận những hạnh phúc, dù nhỏ bé nhưng luôn làm ấm áp con tim và lòng người.
    Sống và yêu thật nhiều. ^^
  2. zero3five Thành viên

    Live and for die:battay:
  3. Dungsmile Thành viên

    1/6/2010 ngày quốc tế thiếu nhi cũng là ngày may mắn nhất của mình. Bỗng dưng tìm lại những thứ đã mất:).
    Những linh cảm của mình thật là đúng. Và nghĩ lại thật là đúng những khi ta không mong đợi tìm lại được chúng thì chúng lại xuất hiện. Mình nghĩ bên mình luôn có 1 thần may mắn đi cạnh hihi. vui ko diễn tả được.
    Nhưng chỉ có duy nhất một thứ mà mình chẳng bao giờ tìm lại được:(.hix
  4. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay là ngày thì đầu tiên của Như, hắn thì nhởn nhơ như không còn mình thì lo sốt vó. Những việc cần làm đã làm hết từ photo tài liệu, nấu nồi chè đậu đỏ to ơi là to, thắp hương cầu cho hắn được may mắn...rứa mà vẫn cứ lo. Sáng dậy sớm chở hắn qua trường, ngồi chờ tới khi người ta phát đề thi mới dám về. Năm nay trường Như thi là trường điểm nên mình đã lo lại càng lo. Mong cho mọi việc đều suôn sẻ.
    Lãng Tử thích bài này.
  5. kissofangel217 Thành viên

    Thi xong hết oy, còn 3 tuần nữa là đc nghỉ hèB-)B-)
    Đã quá!!! :)):))
  6. ihateU Thành viên

    tự dưng huế lại đổ mưa
    nge bài Thương của Lê Cát Trọng Lý, nhớ đc một câu k nguyên vẹn
    " mưa vừa ghé qua , rằng , mưa vừa ôm em đấy .. "
    thấy buồn gê
  7. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Đã tự nhắc nhở mình năm ni là năm tuôi, rứa mà vẫn không tránh được xui xẻo. Nhiều lúc dính vào mấy vụ hết sức ngớ ngẩn và thấy mình cũng ngớ ngẩn không kém. Tại mình ham vui, mà cũng lì lợm nữa, chừ thì lãnh hậu quả. Nghỉ ngơi 1 tuần mà đánh bài cho sướng_đó là lời ông Hùng nói mình với chị Huyền. Cảm giác lúc đó không biết là vui hay buồn. Buồn vì thấy mình phụ lòng tin của dì, nhưng vui vì có 1 tuần xả hơi. Thật sự là mình cũng mệt mỏi lắm rồi. Ngày chán nản...
  8. tocdai_2k7 Thành viên

    tình cờ hôm qa mình lại nc với người ấy,tự dưng người ta hỏi han mình có khỏe ko,tại sao vậy chứ,cố gắng quên người ta sao người ta lại nc vs mình,ko biết tại sao mình lại khóc,mình k biết làm sao để đối diện vs nó,hơi ngỡ ngàng 1 chút. nc với nhau như 2 người xa lạ ko quen biết,thật sự khó chịu,khó chịu đến nỗi mặc dù đã cố chấp nhận rằng mình đã mất ng ta nhưng nước mắt vẫn rơi.Ng ta chắc đã có người mới và mình cũng vậy,mình k bùn,sẽ k khóc nữa,dù bị tổn thương,đau nhưng giờ đây cảm giác đó k còn nữa,sẽ tập quên hình bóng,quá khứ đó và mình sẽ xem đó là giấc mơ mà thôi...
  9. Khuya rồi...
    Góc màn hình hiện lên 12h46 AM 13/06/2010... chán quá...
    Sắp phải đi thi ĐH nữa... đứa nào cũng đi ôn, mỗi mình là ở nhà chơi :( cũng sợ nhưng vẫn còn liều :d
    Giờ này nhớ tụi lớp mình dễ sợ, nhắn tin cho bạn bè thì nó bảo mih` nhớ người yêu... muốn nổi điên luôn :-w
    Tại trong lớp mình nói nhiều nên quen nói chuyện với tụi nó mất rồi, giờ ở nhà lủi thủi 1 mình thấy... buồn ngủ quá trời...
    ... chuyện tình cảm ko ép buộc dc nhưng sao vẫn thấy khó chịu mỗi khi "tốt" với ai đó... ko phải mình là người "bắt cá nhìu tay" :d nhưng thấy ai cũng vui vẻ, cũng tốt, cũng thjk chơi, thjk nói chuyện (chưa thjk lấy làm vợ :d)... mình muốn làm bạn với nhìu người như thế nhưng sao mỗi lần trò chuyện quá thân mật thì mình lại "gắt" với bản thân vì sợ mình đi quá xa :-<...........
  10. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Thấy rùng mình, ghê sợ.............. những con người ích kỉ bon chen và xấu tính (mặc dù mình cũng xấu ko kém ;)) )
    Ôi thì trước mặt nhau chúng nó hớn hở chào đón, sau lưng thi nhau buông ra những câu nghe thế ghê người. Bạn tốt đây? "gia đình" đấy, sặc.
    Cái cộng đồng ảo bé tí mà cũng lắm chuyện. haizaa, cảm ơn vì mình đã lựa chọn đúng.
  11. Mưa Thành viên

    Bao nhiêu ngày nắng, để thấy quý giá 1 trận mưa giông??? Cũng chẳng biết được.
    Hạnh phúc, đơn giản là góp nhặt những niềm vui nho nhỏ. Vẫn biết có những lúc ko vui nhưng chỉ như 1 vài hạt cát giữa sa mạc, hay vài giọt nước giữa lòng đại dương. ^^
    Yêu thật nhiều, 1 nửa - gia đình và bạn bè.
  12. Gai Xương Rồng Thành viên

    Buồn, không biết nói sao. Bức xúc quá thì cũng không phải. Giá mà mình ở 1 mình nhỉ khỏe quá, lúc đó mình có thể tự quyết định được vấn đề rồi. Giá mà ai trong phòng cũng có thể suy nghĩ thoáng hơn nhỉ. Mình là người Quảng trị mà, sao không giúp đỡ mấy em ở Quảng trị vào thi nhỉ. Phòng mình quá rộng mà. Sao lúc nào cũng hoài nghi sợ cái này sợ cái kia. Chán quá, chỉ muốn khóc. Muốn giúp mấy em vô thi mà không biết phải làm sao đây. muốn khóc quá. Lực bất tòng tâm
  13. Zai Tân Thành viên

    Nhiều lúc cảm thấy tuyệt vọg và bất lực trước tất cả, nhưg mà ngĩ đến gia đình, bạn bè, nhữg dự định ... cũg đág để mình cố gắg ... còn tươg lai ở phía trc nữa, thôi thì quên đi hiện tại để sốg tiếp ...
    tinhnong_qt thích bài này.
  14. tinhnong_qt Thành viên

    Tối qua thật là HP.......Suốt đêm ko ngủ .....Tổng cộng 3 hiệp....oyeah...:-*
  15. artquangvu Thành viên

    Một ngày buồn thật buồn,mình với bé chia tay thật rồi,chỉ hơi buồn một xí thôi,khônng có nước mắt.Bị viêm phế quản nữa.mấy ngày nữa đi làm mà giờ đâu cổ quá
  16. tocdai_2k7 Thành viên

    buồn quá,chán nản...
    trường nghỉ hè rồi,mình ghét phải nghỉ hè,bùn qá à,nghỉ hơn 1 tháng biết làm gì ta,may mà mình có đk đi tình nguyện hè,tiếc là k đc tình nguyện ở trên bản hữu nghị,đk muộn nên chỉ đc đi nghĩa trang trường sơn với mái ấm tình hồng,thôi thì vậy cũng đc,dù sao hè này mình cũng có hoạt động để tham gia là vui rồi.:):):),mai mình vào nhà rồi,bùn qá đi mất,tuần sau ra chơi 2 ngày rồi vô lại,đồ đạc vẫn chưa dọn mà long nhong thế này đây....ôi...
    tự dưng bữa ni mình nghe mấy bản nhạc bùn..bùn lạ kì,hình như mình đã thay đổi là phải,tính cách...con người đã thay đổi 1 tí, ngay cả mình cũng k nhận ra,tối qa a đã đi và nước mắt mình lại rơi,ánh mắt ấy mình vẫn nhớ,còn lại mình bơ vơ ngồi thẩn thờ chứ cũng k biết làm gì,mình lại khóc rồi,sad..sad...sad..!!!3 tháng sau a sẽ về,mình mong a sẽ thay đổi đc dù ko nhiều nhưng mong rằng a sẽ k bùn nữa,mong a sẽ quên đc người ấy,mình biết dù rất khó nhưng tin rằng a sẽ cố gắng,a sẽ trở lại như ngày xưa...và mình sẽ đợi đc...đợi a về......
    ...''em vẫn chờ...vẫn đợi a quay về''...
  17. Adv Thành Viên Danh Dự

    Đầu giờ chiều, đọc cí topic thấy chán gứm!
    Chắc thắp nhang lạy sống cô hồ chị em nhà nó...kinh quá! %-(%-(%-( Mình khâm phục bác hôi lờ từ trước đã cảnh báo nên chả bao giờ mình dính líu cho tụi nó muốn mần chi thì mần nói chi thì nói...:)):)):)) dek quan tâm chi mất công.
    Mà công nhận dạo ni rẻng gứm...:-*:-*:-*toàn cầm đèn chạy trước ô tô, tốn công tốn tiền điện thoại lại còn bị xe nó di cho sát đít tí chít...:)):)):))
    :)):)):)) cấy rùi =D>=D>=D> cấy lấy tinh thần mần việc coi! B-)
  18. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    Phận mần dâu trăm họ, không thể mần vừa lòng tất cả mọi người được. Nên chi ta cứ mần đúng phận sự và mần hết trách nhiệm của ta...Mỗi người mỗi ý, chiều sao hết được.....Tự thấy ta không hổ thẹn là được...
    Mần xin rượu, nói với bạn hiền năm câu ba chuyện tầm phào cho vơi đi bực dọc, buồn phiền. Sáng ngày hít thở khí trời trong lành.....vươn vai ....
    Cố lên eng nờ....
    Sprite thích bài này.
  19. mcpor Thành viên

    Phân vân do dự gớm. không biết thế nào nữa. nên đăng kí tháng 8 thi hay tháng 9 thi ta. lo lắng 61 điểm vừa đủ sức sao mà thấy khó vượt qua thế này X_X
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  20. ngayquangay Thành viên

    mình thấy mình lạ thiệt, tối nay đi nhậu với anh em bạn bè sao tự nhiên mình lại không muốn uống tí nào ,chắc là lại nhìn thấy người đó mà tức cười thiệt họ đâu có để ý đến mình sao mình lại vậy cà .Củng hok hiểu sao lại thế buồn gớm,không gặp thì nghĩ về nó gặp thì chẳng biết nói gì hết chỉ lâu lâu nhìn nó cái ,éo le thế không biết ,đúng là đời mình nhiều cái oan trái lắm rồi ,chừ đến yêu người ta củng hok giám nói bưa .Chắc phải đi thôi đang suy nghĩ nên đi hay ở lại ,đi để bớt nghĩ lung tung tung về nó ,nhưng lại thấy sao sao khi ko được nhìn thấy nó ,suy nghĩ đến đau cả đầu,nhưng rồi củng phải quyết định nói chung vẩn mong có ngày được nghe 1 câu nói ......... của nó

Chia sẻ trang này