huế thơ huế mộng là vậy đây,tuần này vi vu ở huế mà thấy chán quá,cứ tưởng vào đây vui lắm cơ,search xem trên diễn đàn có ai ở huế mà ko có... đi đâu cũng đi với con bạn,lúc xe đạp,lúc xe máy,mà mình thích đi bộ hơn,vừa tập thể dục mà di dạo thế này vui nữa.Dạt vào Big C mua đồ,thấy cái apphich big C idol muốn vào thi thử coi mà đi 1 mình ngại quá,rồi PLAZA,chợ Đông Ba..thế là hết,buổi tối vào thành đi dạo,alo cho a Phi học cùng lớp năm ngoái mà ko thấy bắt máy.Rồi ta lại về phòng nằm nghỉ,đi vào chơi mà sướng,nhà con bạn mình k dám vào ở lại,cũng ngại thật,chỉ có ông nội nó với 2 đứa cháu.Vào đây mới biết Huế buồn như thế nào,buổi tối ko đi chơi đâu chắc mình chết vì chán mất,cũng may ở gần phòng mình có 1 anh học Học Viện Âm nhạc,,thích rồi đây,mỗi tối buồn buồn,anh đàn em hát,trước lúc ra a tặng mình 2 bài,1 bài a sáng tác và ''vì đó là em'',hjz...công nhận cũng hay thiệc,mình tặng lại a vài bài,a cứ bảo hát vài bài cho đỡ buồn...mình chẳng biết hát bài gì,nhưng mỗi lần a đàn mình ở bên phòng thì cứ hát phép theo,chả biết thế nào a nghe được mới chết,cuối cùng cũng hát vài bài để a xét duyệt coi , rồi thì '' Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa'',''Những ánh sao đêm''..''cô bé mùa đông'':">...nhận đc câu ''giọng em hát hay đó'' làm mình ngại muốn chết....:">:">:">,nhưng giọng mình cũng đâu đến nỗi tệ ..hehe,tiếc cái là ko đậu vào trường này thôi Sáng nay ra mua vé tàu ra mà ko có,thồi thì đi xe vậy,cách hơn 5km nhưng cũng phải gắng,cũng may mình ko bị say xe nên 0k luôn. Tạm biệt huế cả ta,huế mơ huế mộng..hẹn ngày gặp lại nhé!
Ngày nắng, ngày mưa, buồn và chông chênh đến lạ. Lại suy nghĩ nhiều, lại thấy mệt, lại buồn. Sáng, muốn lang thang đâu đó 1 mình, muốn đến 1 góc cũ nhưng lại thôi, sợ cô đơn. Có khi nào cứ cô đơn mãi thế này ko nhỉ? Ko biết làm j nữa, mệt mỏi.
hàn vũ_cáp lộc: Tối ni lạnh quá ! Mới bước ra khỏi Trung tâm học liệu HUế thì quá xá là lạnh. Trời thì mưa phùn,nhìn mà não nề_nhưng nó đẹp và....tôi thích thế!!
Tối nay bác V KT từ Cà Mau ra ủng hộ 2 chickens, chú T PGĐ 1 chai hennessy VOSP 700ml........ hehe... 4 chú cháu chiến đấu.... Đã quá! Ngủ thoai... bác V kêu chú mày uống đi lại H VOSP nèy thơm lắm uống xong đi tè còn thấy mùi thơm của nó.... bó tay lun.... Mai rồi biết!
Đã lâu rồi ko ghé vào đây nhốt lại đống cảm xúc mà mình ko muốn mang theo mỗi ngày. Mấy ngày hôm nay có lẽ rất chi là tệ hại đối với mình,ko hiểu tại sao những xui xẻo cứ đeo bám mình mãi. Những lúc như vậy mình chỉ ước có ai đó ở bên cạnh an ủi mình nhưng chắc là ko,thay vào đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nó khóc tại nó bất cẩn, khóc vì quá tin 1 người, khóc vì lựa chọn của nó sai lầm. Nó ko dám nói.." nếu như..." hoặc ..." giá như..." cho nó lựa chọn lại tất cả mọi thứ. Tối qua nó thức đến 4h sáng mà ko ngủ được,cũng tại nó uống nhiều cf quá, ngồi ở lan can ktx cầm trên tay tờ đề cương để học nhưng nó ko nhồi được chữ nào vào đầu. Nghe mấy đứa bảo tối nay lại có mưa sao băng nó ngồi đợi xem vì nó chưa lần nào được thấy cả.Hơn 1h 1 ngôi sao vụt ngang qua,nhìn lên trời và chắp tay vào ước, ko biết điêu ước mà nó đã ước có trở thành hiện thực ko. Khoác chiếc áo vào người rồi nó đi dạo 1 mình giữa sân trường,bây giờ đầu óc nó có lẽ ko học vào chữ nào hết, tháo tai phone ra và bật nhạc lên,giữa sân trường vs 1 mình nó ngồi đó,trời ko lạnh lắm,nó nhìn lên trời, 1 chòm sao lấp lánh đang hiển trên kia,uh, mưa sao băng đó, đẹp thật,cuối cùng thì nó cũng thấy được rồi. Dần dần chòm sao đó từ từ biến mất...và chỉ còn nó 1 mình.... Đêm về khuya trời se se lạnh,hình như gió vừa đi ngang qua đây là phải, lá giữa sân bóng lại rơi xào xạc.Nó thấy yên tĩnh và dễ chịu, từ lâu nó muốn có cái cảm giác yên bình và tự do như thế này...haizzz!
PK mình bữa ni có thú vui rất chi là tao nhã: oánh bài. Lấy hộp thuốc, khoét 1 lỗ, lấy keo dán kín các góc, ai thua nhét tiền vô. Hôm trước rủ bác Hưng oánh, bác đánh thua phải ngậm ngùi rút ví. Hôm nay thừa thắng xông lên, cả bọn bàn kế hoạch bắt anh Tuân phải nhét tiền. Kế hoạch tuyệt vời là rứa, ai dè anh Tuân cao thủ, đánh toàn ăn, đã rứa mình ra con mô cha chặt con đó. Cuối cùng mình là người phải nhét tiền, huhu. Quyết định cho anh Tuân vô sổ thù vặt, sau ni phạt không cho chơi bài, mà có chơi thì mình với cha 1 phe, hehe.
Buồn buồn, rồi nghỉ vớ vẩn, rồi suy bụng ta ra bụng người, rồi lại buồn...mình lúc mô cũng rứa, chán hết sức. Mà thôi kệ, như rứa cũng tốt, lại hát câu: " không còn ai tôi đi một mình, cùng với bóng qua cánh đồng đời", bài ca muôn thuở .
17/12 Nhớ nhà quá!! hôm nay không bik trời xui thế nào mà mình lại đi đọc bài viết của X tự dưng thấy nhớ nhà kinh khủng....thôi thì gửi tạm vào đây vậy. Hy vọng tết đến thật mau...để mình con đc lên tàu về lại ĐH nữa chớ..hì Noel sắp tới chắc bùn quá...không biết nên đi đâu nữa..mấy đứa bạn rủ đi hát, nhưng chắc ko đi quá. Một ngày trọng đại thế mà đi hát thì uổng chết...Thôi kệ đến hum đóa rồy tính...Haizzzzzzz
Áp lực..........tư tưởng nặng nè............muốn bỏ cuộc.....muốn làm 1 " Cu Đỏ " như xưa..... làm sao có thể chọn đc giửa Gdinh vs công việc như thế này chú.... Chẳng lẻ gdinh chỉ xem mình là 1 ng` đống phim mất tích à.... Mình chỉ có 1 ng` chị..... uKm 1/3 cuộc đời của mình là chị gái mình..... thế mà ngay quan trọng nhất đời của chị mình cũng h0k thể có mặt. K lẻ để tiếp tục.... để nuôi dưởng...để sống trong 1 môi trường mất chất này... mình phải đánh đổi nhìu thứ như thế kơ à,,,, h0k thể ra về đc nữa chứ..... ôi cuộc đời... Chán....
Hôm nay nhận ra 1 chuyện đó là tôi đã mất bạn nhưng cũng hôm nay tôi cũng chợt nhận ra 1 chuyện đó là bạn chưa bao giờ quan trọng với tôi
Hôm nay đã là nole rồi ư...với mình nó cũng như mọi ngày bình thường mà thôi Kết thúc thi học phần xong người thấy nhẹ nhõm ra hẵn. Tối qua lại thức khuya, đem cái đống giáo án ra tập soạn,hjz..khổ thế này đây.Tự nhiên thèm cf,ko biết mình bị gì tâm hồn đảng trí fa 2 gói cf 1 lần,hjc...thế là trợn mắt tới 3h sáng mới chợp mắt đc tí. Ko ngủ được,khoác chiếc áo ấm đi ra ngoài sân trường,qua 12h đêm rồi,hôm nay đã là noel rồi ư, mình ko thấy không khí gì cả...,nhắn tin chúc mừng noel cho mấy đứa...muốn nhắn cho a nhưng cứ bấm số rồi lại del...ko hiểu sao nữa , giờ này ngoài đó lạnh lắm,chắc giờ này a chưa ngủ đâu,mình lại sợ nhắn đi rồi mà a ko nhắn lại. Sáng nay ngủ dậy dọn dẹp cái phòng,giặt 2 cái chăn,đọa lun, mang 2 cái từ tầng 3 xuống tầng 1 phơi...,xong bơ cí lưng với cí tay của miềng hắn cứ đơ đơ ra...hjz...xong 1 buổi sáng của ngày rồi...
Nhật kí viết chung 2k11 Ui cha!! Vậy là sang năm mới rồi nhỉ ??? Chúc cả nhà năm mới " ĐỦ" , sang năm mới Kellbin xin được khai bút cho 1 quyển "Nhật ký" mới, với hy vọng đây là nơi mọi người có thể gữi gắn và chia sẻ cùng nhau những cảm xúc vui buồn, để gia đình QTN lại trở nên thân thiết và gần gũi hơn nữa...:*:*:* Hic!! sáng lạnh thế, chui ra khỏi chăn từ sớm cho dù tối qua đi off với QTN tới 1h sáng mới về tới nhà Năm mới sang rồi , bỏ lại những gì của 2010 sau lưng và sẽ sống tốt hơn để 2011 này không còn là 1 năm đầy u ám Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng I love QTN!!!
Hihi. Á quân mất ùi. Sáng nay Đà Lạt lạnh quá. 7h30' mới ra khỏi chăn. Gắng thêm 15' nữa... vậy là đúng 7h45' lò mò dậy đánh răng, rửa mặt... Và nhận được một tin nhắn chúc năm mới: "Một ngày mới trọn vẹn, tuần mới tràn đầy sức khỏe, tháng mới vô vàn hạnh phúc, năm mới vạn sự may mắn, thập niên mới gặt hái thành công." . Vậy là onl viết cái nhật ký đầu năm.. Sang năm mới rùi Chúc all mem của QTN luôn vui vẻ và hạnh phúc, thành công thật nhiều trong năm 2011.
8h28 phút mới xong việc! dù hôm qua thật mệt nhưng sáng nay củng phải chiến đấu với cả một đống công việc Mọi người ở diển đàn ai củng vui hết làm mình vui theo
Hôm nay, ngày 1.1.2k11 Happy new yeah And Happy Birthday my father Chúc pa mạnh khỏe, ít đánh đập con lại hj ^^ lớn rồi mà Thôi nào cã nhà. lì xì em nào
UI chao !!! 2011 rùi đấy...miềng già thêm 1 tuổi rùi đấy nhá Bỏ qua tất cả mọi buồn phiền của năm cũ,là mình của một năm hoàn toàn mới Sáng 9 rưỡi mới chịu zậy...hihi Một buổi sáng tốt lành... Thấy thằng em đang sửa soạn zưới nhà Áo đỏ...thía là cũng cí xọn một cí áo đỏ cho hên cả năm ý mờ 2 chị em đi bộ ra ngõ en bún...hết tái...vui vẻ en gân....vì hum nay là mồng 1 mà...dù gì cũng phải zui mờ En sáng về là chui vô quán cafe,úng xong li cafe nhìu sữa+đá đập lại chui zô quán net... Onl QTN xem pic off của mem ĐH(Hum qua cả nhà ngoài nớ khè miềng,mần miềng thèm ra chơi đọa tê) Nhưng ngặt mộ nỗi là Pic ku Bin post bị reng chưa coi được.... Vẫn hên là còn Pic của Box Sì Gòong Vẫn hên chán Vì hum Nay mồng 1 Vì hum Nay là bắt đầu năm mới Vì hum nay mình mặc áo đỏ Vì hum nay mình thấy Hạnh Phúc Vì Mình đã có 1 gia đình tuyệt vời Vì mình có 1 tình yêu thật đẹp Vì mình có những đứa bạn thật đáng iu Thank's all