Nhật ký viết chung ^o^!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi tocdai_2k7, 1/1/10.

  1. nhocbian1501 Thành viên

    Ăn tết xong buồn quá cả nhà ơi
  2. Bomnocham Thành viên

    Và con tim đã vui trở lại. hihi. Cuối cùng thì mình vẫn có thể bình yên sống tiếp....
  3. hoanghon Thành viên tích cực

    Tối... có người mời đi uống cafe. Tự nhiên lại thấy lo lắng, băn khoăn. Việc gì phải thế nhỉ??? Bạn bè thôi mà, bản lĩnh đâu hết rồi, tự tin lên chứ!!
  4. hoanghon Thành viên tích cực

    Hôm nay sao lại cảm thấy trống vắng quá, cứ mỗi lúc nó lớn dần lên. Mình muốn làm gì đó quá đi mất nhưng lại ko dám. Có phải mình đang chờ đợi điều gì ko?? Chắc là thế rồi, từng giây phút trôi, cái điện thoại vẫn nằm im lìm như thế chẳng thấy động tĩnh gì cả. Ôi mình thật là ....ko thể hiểu nổi nữa!
  5. Bomnocham Thành viên

    Haizz...dạo này thật là bận rộn. Nhưng mình thấy hài lòng. mặc kệ...
  6. hoanghon Thành viên tích cực

    Ngày 10-03-2011:
    Yêu là như thế hả?? Giận hờn, tức ênh ếch rồi hòa giải và trở về nguyên vẹn như những ngày đầu. Nhưng đừng vội chìm đắm trong hạnh phúc quá mà sẽ bỏ lở nhiều cơ hội. Mình vui vì yêu và được yêu!!!
  7. cookboy5690 Thành viên

    8-3-2011:ngày buồn
    Không muốn đi chơi nữa_ngồi ở nhà ôm cái máy tính mà chán vô cùng.Lên qtn thì không có ai cả..?
    Buồn như con chuồn chuồn
  8. hoanghon Thành viên tích cực

    Chủ nhật 13/03/2011
    Sáng ngủ nướng mà chẳng được, tụi phòng bên kêu réo nhau í ới, muốn qua chưỡi quá trời, nhưng cái tật nhịn nó quen rồi nên thôi. Dậy giặt một đóng quần áo, chăn màn, gối chiếu. Đi chợ, nấu ăn. Liếc nhìn điện thoại vẫn ko có gì lung lay. Tặc lưỡi "thôi kệ, có gì đâu chứ???" Ăn xong rồi ngủ tiếp đến 3h chiều. Dậy. Điện thoại vẫn nằm im. Lại tiếp tục nấu nướng, và ăn uống. Lúc này đã bắt đầu thấy buồn, có lẻ nào a ko nhắn tin cũng ko gọi cho mình sao??? Và tự an ủi mình chờ xem biết đâu chút nữa a sẽ nhắn và dặn lòng đừng nhắn cho anh dù rất muốn. Thời gian cứ trôi qua mãi. 22h đến lúc này mình ko thể chờ thêm và nhắn 1 tin. Nằm mãi mà chẳng ngủ được. Một ngày trôi qua thật tẻ nhạt, ko một câu thăm hỏi. Buồn đến nổi nước mắt chảy lúc nào ko hay và cũng chìm vào giấc ngủ trong niềm chờ mong!
  9. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Em đang nghe bài hát "Nơi thời gian ngừng lại", bài hát mà ngày đầu tiên đi cafe cùng anh và mọi người em đã nghe. Càng nghe càng nhớ anh đến lạ, mặc dù anh vẫn đang nt, mặc dù anh và em chỉ cách nhau có 2km :). Em không hiểu sao cứ mỗi lần rãnh là lại nghĩ đến anh, không thể ngừng lại được. Anh đã tập cho em thói quen nhận t.nhắn của anh vào mỗi tối, bởi thế nên mỗi khi ăn cơm xong là lại trèo lên giường nằm chờ t.nhắn của anh :).

    Em biết tình cảm của em dành cho anh không phải là tình yêu, và em cũng ngăn không cho mình được yêu anh, bởi vì anh không phải là người dành cho em, anh quá xa, có lẽ vì em tự ti, càng nghĩ càng không có can đảm bước tới. Nhiều lúc em đã muốn dừng lại, vì em sợ, rồi tụi mình sẽ thế nào? mà thôi, em không nên nghĩ quá xa, cứ như bây giờ đã, em không muốn đánh mất khoảnh khắc này, em không muốn chạy trốn nữa. Dù ngày mai có ra sao thì em cũng không nuối tiếc, bởi vì được gặp anh đã là 1 niềm hạnh phúc:)
    hoanghon, CandyVNZET thích bài này.
  10. Bomnocham Thành viên

    Hôm ni đi học thiệt là vui. Ý tưởng điên điên của mình ko ngờ được đánh giá cao. Nhóm mình làm tốt, được cô khen là nhóm làm tốt nhất.....Lâu lắm mới tìm thấy niềm vui trong học hành; lâu lắm mới thấy mình hứng thú thế này. Lúc đầu mới lập nhóm, mình nghĩ là sẽ chẳng đến mô nhưng không ngờ mọi người hợp tác tốt ....kaka
  11. hoanghon Thành viên tích cực

    17/03/2011
    Có phải mình đã quá nóng vội??? Hãy từ từ thôi nào, chậm lại một chút để lắng nghe mình và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra?? Đừng có cuống lên như thế chẳng giúp ích gì được đâu. CHỉ là chút dạo đầu thôi, đừng đòi hỏi ở người ấy quá nhiều, người ấy sẽ mệt mõi và nhàm chán. Sẽ ổn thôi mà! Cố lên!!!!
  12. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay anh lại ra pk. Dạo này cứ mỗi lần rảnh là anh lại ra, không nói chuyện được nhiều, cứ mối lần nhìn anh là lại run, mặc dù tối nào cũng nằm nt, nói với anh hết mọi chuyện trên đời, hôm nào cũng 12h mới ngủ. Vậy mà lúc đầu cứ nói anh khó gần...

    Chiều có việc ra ga, về tới nơi thì anh đã về, bỗng nhiên thấy hụt hẵng, thấy nhớ. Gặp nhau hoài, sáng nt, trưa anh nt, tối 8 chuyện, vậy mà không hiểu sao... Em vẫn khẳng định tình cảm của em dành cho anh không phải là tình yêu, có lẽ ở anh em luôn có cảm giác bình yên và ấm áp, anh luôn nhẹ nhàng và tử tế, t.nhắn của anh luôn chúc em bình an. Từ lúc quen anh em bỗng cảm thấy mình dịu lại, thấy mọi thứ thật tươi tắn và hạnh phúc, mỗi lần đọc t.nhắn của anh em cứ bất giác cười. Mọi người không còn ghép đôi anh và em nữa, nhớ lúc trước cứ mỗi lần anh ra pk là lại hùa vào chọc, mấy chị, mấy bác...cứ chọc mãi là em lúng túng, cứ như đứa trẻ con mới bị chọc lần đầu:). Anh là ông già SN 85, chững chạc và đáng tin cậy. Em chỉ mong tụi mình là bạn thân, không có ý định đi xa hơn, chỉ muốn mọi thứ cứ mãi như bây giờ, được quan tâm tới anh và được anh quan tâm, được thấy anh hạnh phúc, thế là đủ. Có những vết thương rất khó lành nhưng rồi ta vẫn phải sống tiếp, phải vượt qua, không thể sống mãi trong quá khứ được, anh nhất định sẽ vượt qua được, cũng như anh luôn nói "em nhất định sẽ được hạnh phúc" :).
    H.A.PLãng Tử thích bài này.
  13. Bomnocham Thành viên

    Học hành bận bịu, mọi thứ ngập đầu ngập cổ. Hai hôm rồi thức đến hơn 4h sáng để làm bài. Phòng mình toàn mấy chị namư 3,4 đi thực tập ko học hành gì; về đến phòng là quậy, mình ko tài nào tập trung được. Đêm nào cũng 12h mới chong đén lên học. Sáng nay lên lớp mà mệt nhoài, mắt ko mở nổi. Nằm oẹp xuống bàn và mặc kệ mọi thứ. Kiệt sức. Nhưng mình thấy là mình đang sống, đang cố gắng cho một đều gì đó ko rõ ràng; mình thấy cuộc sống của mình bắt đầu có ý nghĩa trở lại. Những chuyện khác trở nên mờ nhòa. Haizz..
    Cứ như thế và tiến về phía trước...
  14. glass Thành viên

    Sáng ni đi làm tự nhiên bị ông xếp nạt chẳng vì lí do gì cả,rỏ ràng mình soạn cái văn bản pro rứa mà ông còn kêu sửa
    đố ông sửa lại mà hay và đúng hơn đó! Tự nhiên thấy bực!
    Đang trong tâm trạng bực bực buồn buồn thì nhớ tới anh! Và nghĩ chẳng biết cái tình cảm mà anh đang dành cho mình có phải là tình yêu không hay là cả mình và anh đều nhầm lẩn.
    Mình buồn quá! haizz! làm răng hết buồn đây trời!
  15. Bomnocham Thành viên

    Lại đêm nữa rồi. Răng mình thức đem dữ rứa ko biết. Một cảm giác thật bình yên. Những chuyện ko vui h như một áng mây nhẹ bay qua đầu...
  16. hoanghon Thành viên tích cực

    Thế là hết. Dấu chấm hết cho một chuyện tình đẹp mà nhiều khi ngồi mơ mình cũng ko dám tưởng tượng ra được như thế! Mình đã yêu thật lòng như thế nhưng người ta cũng bỏ đi thôi. Bây giờ ko dám tin đó là sự thật cũng ko dám tin vào một người con trai nào có thể đem đến cho mình niềm hạnh phúc được nữa. Nghỉ đến mà đau lòng.
  17. thaisonit Thành viên

    chán quá,tư dưng muốn nhậu.hic
  18. glass Thành viên

    Một đêm không ngủ! :( Chán! Ngồi suy nghĩ lung tung! hết chuyện nọ sang chuyện kia, lấy cí điện thoại nhắn tin tìm nguồn chia sẻ chẳng có ai còn thức!
    Chợt mình nghĩ đến cuộc sống! 24 tuổi rồi mà sao chẳng tự mình quyết định được cái gì! Cứ để cho người ta tha hồ làm theo ý họ, họ không thèm để ý đến cảm xúc của ai cả!
    Mình cắt tóc, ngắn củn. Cắt xong tóc là có chuyện ngay! Tưởng cắt tóc xã xui ai dè thêm nhiều chuyện rắc rối! bưa quá!
  19. ihateU Thành viên

    đến TẬN CÙNG rồi sẽ ỔN
    nếu CHƯA ỔN thì CHƯA đến TẬN CÙNG
    7h54' sáng 10.4
  20. Minhvip Thành viên chăm ngoan

    Hôm qua:thứ 7 máu chảy về tim
    Còn hôm nay:chủ nhật..........?

Chia sẻ trang này