Chán ngán, ta nhớ ĐN, nhớ mấy mụ mấy ông ở Đn, giờ ni chắc " tụi nớ" đang hú hí với chắc chưa chịu về mô, còn miềng thì nằm nhà, buồn chán ngán Ôi mấy huynh đệ nhà ta ôi làng ơi, ta nhớ quán chân gà náng, nhớ 9X, nhớ Nemo, nhớ mấy vụ sát phạt thúi cả 4 con heo 1 lúc Nhớ vụ thằng 39 ăn 80 của ta rồi bị báo ứng lủng lốp thay xăm 60 Nhớ thế Hẹn nhá ĐN, cuối tháng ta vô. Ở ĐN thương QT, về QT nhớ xa xôi
Con gái ơi đôi khi rửa mắt để ko bị đeo kính như "má mì " nì. Cười hay khóc thì con gái vẫn luôn xinh đẹp, con gái nhỉ Cố lên con gái, mấy hôm ni thấy stt có vẫn đề nhưng ko dám của
Thứ bảy cuối cùng ở SG....Thứ 7 tuần sau mình về nhà rồi.....Thấy bình yên trong lòng khi có gia đình bên cạnh, nhưng buồn thật lắm
Haizzzzzzzzzz......Hum ni thế là thi xong...kết thúc cuộc chinh chiến bài vở mấy tháng nay đau cả đầu.Thi về nằm ngủ 1 giấc từ sáng => chiều ...đã quái! Thức trắng mấy đêm ròng đèn sách mà không biết kết quả có như ý mình không nữa .... Nãn dữ..!!!! Chờ tháng 9 mới co kết quả mới có bằng...Trong lúc chờ không biết làm chi đây, !!! Cuộc đời sẽ đi về đâU ! Từ giờ thì không biết sướng hay khổ nhưng "cuộc đời mình" cũng lật sang trang mới rùi , .. Và.....mình bổng nhận ra ....."Mình đã lớn thật rùi ", bây giờ giờ hãy bước đi bằng chính đôi chân của mình không phụ thuộc gia đình nữa...!!!!
Không biết năm sau qua năm tuổi thì thế nào sao mà năm nay bao nhiêu rắc rối cứ ập đến với mình chuyện này chưa qua chuyện khác lại đến mình không tin chuyện năm tuổi với không tuổi mà chừ như vậy không biết nên tin hay không nữa?. Công việc thì bấp bênh cứ chuyển từ vị trí này qua vị trí khác từ kỷ thuật về triển khai, lại lên hổ trợ rồi 25/7 xuống khảo sát, 5/8 lại về thủ kho rồi chừ thì ngồi văn phòng. Còn 2 ngày nữa thôi sao mà lâu ri, ăn nhậu biết cao nhiều lần mới sắp được về lại nơi mình muốn, nhưng lại phân vân do dự mình đả dứt khoát lắm rồi mà sao vẩn vương vấn vì những lời năm nỉ.Quyết định 5/9 này bắt đầu lại từ đầu không biết đả được bình yên chưa hay vẩn còn sóng gió. Thôi kệ "không biết ngày mai sẻ ra sao nữa mà có ra sao củng chẳng sao" Năm tuổi là ri đây...............hử trời.......ơi..!
3.9.2011 Hôm qua gặp lại tui bạn cấp 2, ăn uống nhậu nhẹt rồi ngồi kể chuyện thấy ai cũng trưởng thành hẳn, có đứa đã có gia đình và biết lo cho vợ con, mình thấy vui vì bạn bè mình như thế, một thời long bong thế mà giờ đứa nào cũng biết nghĩ cả. Không biết sau này mình thì sao ta.
Hum ni thật là trống trải....mình lại nhớ về quá khứ khi nghe bài http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tham-Yeu-My-Tam/IWZ9B809.html....ôi bùn quá.....Nhớ....!!!!
Love ở quê nhà luôn có một người chờ đợi....... Nuốt nước mắt vào trong anh tự nhử sẽ tuôn ra khi gặp lại em.... thời gian trôi qua sao chậm quá.... nản
Vậy là đã được 1 tuần rồi, không biết có chuyện chi xảy ra không nữa Thấy thất vọng về bản thân Lần này sẽ quyết tâm. 3.9 Hôm ni đúng là 1 ngày buồn, mới nghe tin con bạn xong thì đến nhà mình Sao mà xui ghê rứa không biết Thế là hết, tội nghiệp mẹ bữa giờ đi làm..để dành, ăn uống tiết kiệm, rứa mà chỉ 1 đêm..xong hết Thấy nhớ nhà, thương ba mẹ Ba mẹ ơi, con xin lỗi!!!