Nhật ký viết chung ^o^!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi tocdai_2k7, 1/1/10.

  1. Dungsmile Thành viên

    ngày ni đà lạt nắng mà lạnh kinh khủng, chân tay tưởng chừng như đông cứng. đã 6 rưỡi rồi mà chẳng muốn chui ra khỏi chăn để đi học. hix, cuối cùng cũng chiến thắng cái tư tưởng đó, lên đến dốc đồi trà mà gió thổi lạnh buốt cả người. nhưng hôm này thấy đà lạt đẹp hơn bao giờ hết. chắc chẳng ở đâu nắng mà lạnh nhu dl
    VNZET thích bài này.
  2. H.A.P Thành viên

    hôm nay đi làm về gặp mưa :( lâu lâu mới gặp 1 bửa nên dầm mưa lun =)) mát ơi la mát :)) mà nếu bi cảm 1 cái thì chết cha luôn =))
  3. [P]iK[a] Thành viên

    muốn viết vài dòng ở đây..nhưg mà chẳg biêt bắt đầu từ đâu thì có vẻ hợp lý....chắc tại mọi việc hơi hơi nhanh làm mình cảm thấy bất ngờ...mà cũg đâu có nhanh j`... mình vs e biết nhau cũg lâu lắm rùi....cách đây 3 ngày còn rất bình thường mà....chạy lung tung tìm kiếm mãi rồi lại ngay trước mặt mình thế này....=.=...cũg chẳg hiểu vì sao bi h mình lại nghỉ về e nhiều thế...mình đã nghỉ vs bào là sắp lên đường rùi...kô muốn vướn bận cái gì...nhưg sao lại thế....Ùh...e nói Đợi Chờ Cũg Là H/p....khoãng time cũg kô phải là quá dài...A cũg nghỉ thế...nhưg sao vẩn thấy khó chịu khi nghỉ e vs time sắp tới....Thanks t/c của e đã dành cho a....
  4. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay đi dự đám cưới dì Thủy ( nói rứa cho oai chứ thực ra là đi ké theo ba ). Vì ngồi bàn toàn người trong nhà và vì mình là người nhỏ nhất bàn nên mình đũa muỗng tung hoành. Đang ăn uống hăng say, chú Kiệm hứng lên phán " bé An đại diện bàn mình lên hát bài". Dì Tuyền, 1 người vốn rất "teen"( trời lạnh rứa mà diện váy bó cơ mà) cũng hùa theo chồng bắt mình lên hát làm mình đang ngậm miếng xôi cũng nuốt không trôi. Bàn mình nghe rứa nhao nhao lên, người rót nước, người gắp thịt để " bé lên hát cho hay" :)). Mình với tinh thần "thà hi sinh chứ không chịu chết" nhất quyết không chịu. Rứa là câu Quỳnh, một người trầm tính bỗng nhí nhảnh khác mọi hôm nhảy lên sân khấu "để góp vui tôi xin hát 1 bài", cả bàn mình hoan hô nhiệt liệt, "và sau khi hát xong, tôi xin giới thiệu cháu An lên hát". Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước ( bởi ôn Kiệm lúc mô đám cưới chả chơi mình kiểu ni) nhưng cũng không khỏi run vì chẳng biết bài chi cho hợp. Rứa là đợi cậu Quỳnh hát gần xong, mình lẻn vô nhà vệ sinh ngồi:)). Tới khi ra, 9 cặp mắt hình viên đạn nhìn mình trách móc. Trên đường về ôn Kiệm còn không quên "hôm ni bé An không lên hát làm chú buồn quá". Biết ôn Kiệm là fan ruột của mình nhưng hâm mộ kiểu ni mình không khoái :)).

    Vui cái là ông bác ngồi cùng bàn, chẳng biết nhìn mình giống vợ hiền, dâu thảo hay răng mà ông nhất quyết mối con trai ông cho mình( cái ni gọi là giao trứng cho ác nì ;)) ), nào là " con trai bác cũng bằng tuổi cháu, hắn đang làm ở SG, đẹp trai lắm, cháu có ưng hắn không để bác gả" :)), sau khi biết mình là con ba, ông càng tỏ ra thích thú "bác mà có xui gia là ba cháu thì càng tuyệt". Mặc dù cũng mừng thầm trong bụng nhưng mình cũng tự nhắc mình không được tin bởi có quá nhiều người nói câu giống ông bác và nói xong thì biến mất tăm:)).

    Kết thúc buổi đám cưới, được các bàn khác nhận xét: bàn nớ là vui nhất. Cả nhà mình, gồm 6 người kéo nhau vô quán cafe, với phương châm: đã vô quán cafe là phải "phê", ba với mấy chú kêu thêm 9 chai bia. Uống xong, cậu Trung thì chân nọ đá chân kia, chú Kiệm thì xỉn tới mức bắt dì Tuyền, mặc dù đang mặc váy bó cũng phải xăng váy lên để chở về công ty:)). Đúng là hết nói nhà mình, đại gia đình nhí nhảnh :)).
    VNZET\^o^/ thích bài này.
  5. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Làm làm làm để làm cấy chi ri hè...răng miềng lại rơi vô hoàn cảnh ni chơ :(. Thiệc tình....làm ngày làm đêm lấy time đâu mà học.......huhu. 22 ngày nữa là thoát khỏi địa ngục rồi ...:) Sướng........ mà 10 ngày nữa mới là địa ngục thực sự...thôi kệ mọi chuyện rồi củng sẻ qua:d
    Ngày mai lên mụ Voi mụn 200k thi bằng coi để tết về còn làm xe ôm cho mụ chơ :)). Thiệc tình là....năm hết tết đến mà bao điều phải lo.
  6. Voi con Thành viên

    Có những con người không nên gặp nhau, dù là đồng cảm hay gì gì đó nữa, gặp chỉ gợi thêm nỗi đau...
    Em vẫn còn nợ một lời xin lỗi, nợ một cái sự thật mà chẳng thể nào dám nói thẳng ra, cho dù có qua đi chăng nữa...
    Em thấy bị dằn vặt, em không được thanh thãn...

    Là thương hại ư???? Sao em có thể nói như thế...
    Em làm chị đau em biết không????
    Em.....
  7. Dungsmile Thành viên

    đêm nay lạnh thật, chẳng bít sao cảm giác tồi tệ thế này.hix..
    có lẽ vì câu nói của con bạn. mình hỏi nó sắp về nghĩ tết rùi, vui ko mi? tưởng nó trả lời rằng là tau rất mong về ai ngờ.... tau ko muốn về mi ơi, tau gét phải về đó, hỏi tại sao nó ko nói, nhưng trong thâm tâm thì bít vì sao nó lại trả lời như thế. tau hiểu mi mà.
    còn tau mong về lắm, về gặp thằng em, rồi đứa em tau chưa gặp mặt nữa, gặp ba mẹ nữa, t nhớ gd lắm, nhớ phát điên đi được. nhiều lúc muốn khóc nhưng mà ko biết từ bao giờ tau ko khóc được nữa. Đêm nay thật lạnh, thật lạnh....
    nếu mi ở lại ko về thì hãy forget đi nghe, đừng format tê, nghe chưa, con bạn hàng xóm của tau? fighting hi.
  8. sad_rain Thành viên

    15 ngày nữa là đc về quê
  9. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Cảm ơn con vịt gô nhiều lắm lắm! :*. Còn 2 tuần nữa là được gặp rồi, mong quá :)
  10. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Còn 14 ngày nữa là về quê.... càng chờ càng thấy lâu... hic hic
  11. Dungsmile Thành viên

    hôm nay lạnh và mưa thế mà hai chị e quyết tâm chạy ra chợ đà lạt mua bánh sinh nhật.Khổ lắm khi đạp xe mà mãi chẳng nỗ, tay chân thì đang lạnh cóng vì mưa, cuối cùng sau 5 lần dạp thì nó cũng nỗ. Còn ở nhà thì mấy đứa lo canh kẻo lộ bí mật, thật vui. đây là lần đầu tiên nó đón sn ở đây, lúc đầu thấy mặt buồn thiu, tưởng mọi người ko ai nhớ, thế là qua phòng mình chơi điện tử ... hehehe... ri là nhanh chân chạy xuống thông báo cho mấy chị em biết vào đứng trong phòng nó trước. đi nhè nhẹ, đứa thì vào phòng tắm mở nước để nó ko nghe thấy tiếng ồn, lúc vào thì quyên cầm cái bật lửa... may có bếp ga... vừa hí hửng được tí.. chết rồi mấy đứa ơi! hết ga,,,:))... ko thể tưởng nỗi 12h 54 rồi, may là thằng kia đem bao diêm lên kịp. đúng 12h con Nhi giả gọi về phòng, đèn tắt chỉ còn những ngọn nến tỏa sáng thật đẹp. Nó mở cửa, đầy bất ngờ, lúc đó chắc nó hạnh phúc lắm. rồi cả bọn hát bài happy birthday to you...
    năm nay sn nhật lần 20 của nó.....mình chỉ chúc tết về nó mã đáo thành công 1 việc...:).
    bạn tốt sn vui vẻ!!!!!!
  12. Voi con Thành viên

    Lãng nhách. Ngày ngủ, đêm thức làm bài tập. Lẽ ra giờ này mình ngủ rồi.
    Sài Gòn càng về khuya càng lạnh hơn. Cửa sổ mở toang, gió thốc vào từng hồi kêu khe khẽ. Hôm nay tự dưng trời âm u lại mưa rắc rắc, lành lạnh, cảm giác như đang bước trên con đường về nhà, đặt chân lên đất Quảng Trị.
    Cười với chính mình. Một nụ cười mang nhiều ý nghĩa hơn là những giọt nước mắt mà.
  13. bikute Thành viên

    mưa nhìu và lạnh , chả khác j cái lạnh ở nhà ,thèm về nhà.h vẫn ngồi co ro trùm chăn xơi nốt mấy chữ mai lên thớt.ôi nhớ cái cảnh ôn thi năm 12 quá .ngày mô cũng kít mít người chiến đấu với mấy cái đề trong những ngày lanh giá của mùa đông.
  14. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Trời lạnh. Buổi sáng thức dậy, làm 1 gói mỳ tôm rồi ăn với kim chi, ngon không thể tả.

    Mong trời mau nắng để dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón tết:).
  15. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Làm đêm..ngủ ngày.Miềng thành con cú đêm thực thụ rồi...hjx! Thi cử còn 6 ngày mà chẳng chộ chi hết..thôi kệ mọi chuyên củng sẽ qua thui,
    Hazzzzzzz! Mai đi nộp đơn đăng ký thi bằng nào...thiệt tình là cám ơn a long ..đã call cho mình để báo là có thể làm =. Cho dù mìh ko gọi cho a Lễ j đó :d But củng cảm ơn a nhiều :d Với nicole nữa...nhờ nicole mà mình còn có cơ hội thi bằng lấy = trước tết mà về quê vi vu chơ...:d:d
    Thui làm việc tiếp ko là sếp kill chết :))
  16. Adv Thành Viên Danh Dự

    Bùn và chán.... Quyết định cuối tuần cưởi trâu sắt lên Đà Lạt chơi thôi, thèm cái cảm giác lạnh và uống rượu vang nhâm nhi nồi lẫu cá hồi....Hic..!
  17. helldh Thành viên

    Hix, khi không làm người khác giận, đúng là mình ngu thiệt. Vô Đà Nẵng 1 tuần rồi, có lẽ là vào Quy Nhơn 1 chuyến nữa. Lâu rồi mới có cảm giác thoải mái, bình yên thế này, cảm ơn 2 chị em iu quý.
    Trốn.. Không biết ta còn phải trốn tránh cuộc đời này đến bao giờ nữa, Kiếm Thế vẫn chỉ là ảo... Chán thật, ước j có một ai đó có thể làm mình thay đổi...
  18. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay, mặc áo quần mới chờ bạn T lên chở đi cafe. Mama hỏi em Vy: "có phải bé An với thằng T yêu nhau không:))". Nhìn có thấy giống mô hè? Có lẽ vì thấy dạo này 2 đứa hay đi cafe cùng nhau và lúc mô T ngố cũng lên đón mình.

    Ngồi trong một quán cafe ấm, nói đủ thứ chuyện, bỗng nhiên thấy thân hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Yêu đương thì không bao giờ có, nhưng mình luôn cám ơn cuộc đời đã cho mình gặp thằng bạn tốt. Người yêu thì có thể bỏ nhưng tụi hắn thì mình không bao giờ muốn mất, bởi vì không thể tìm được ai tốt hơn tụi hắn.
  19. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Chưa bao giờ thèm viết như lúc này, mà viết gì cũng ko biết nữa. Mình ngố ko chịu được. Lâu rồi chẳng có cảm giác nhớ HN như lúc này. Nghe "nỗi nhớ mùa đông" mà sao lặng người. Haizaaa
  20. VNZET Thành viên chăm ngoan

    3 ngày nữa thi............. Sắp tử trận:(

Chia sẻ trang này