Thấy nhật ký viết chung cũng hay hay, mình đân đầu vào xem tý, ai ngờ có bao nhiêu điều thú vị.Thức đêm cũng có cái vui, dạ dày thì đang biểu tình, đầu thì xoay như chong chóng Đây cũng là lần đầu tiên mình viết nhật ký, viết xong mới biêt trong đầu mình đang nghĩ gì Lại bắt đầu 1 ngày mới, mọi người vẫn đang ngủ, mình thì đang ngồi trong bóng tối làm bạn với chiếc máy tính thân yêu . Ngày mai tưởng là đc nghỉ, ai ngờ lại phải đi học bù, rồi lại còn phải đi hiến máu nữa . Cuộc đời cũng vui thật
Sắp đến ngày ấy rồi.... Tối qua ngồi coi Cô dâu Hà Nội... thấy hay quá! Coi biết bao nhiêu bộ phim Việt Nam rồi mà chưa thấy cảnh Hà Nội và Vịnh Hạ Long đẹp đến thế.... Chắc do bản HD hehe
Hic, chưa tới tết mà mấy chị em đã phát mệt vì dọn dẹp nhà cửa. Hỏi mấy người xung quanh đã chuẩn bị chi cho tết chưa, ai cũng bảo chưa. Còn nhà mình thì việc không biết từ mô mà ngập đầu. Dọn từ sáng sớm tới 1h sáng chưa xong. Việc ni chưa làm xong là thò mô ra việc khác. Làm từ 1/12 tới chừ mà vẫn chưa được chi hết, làm cả ngày, có được nghỉ chút mô mô. Cứ hễ đặt mình xuống, nghĩ tới mấy việc chưa là lại nhỏm dậy. Nhưng nhà mình bây giờ tuyệt lắm, có rất nhiều cái khác. Mụ Mi mới ra, qua nhà chơi cứ khen mãi, hihi. Kệ, làm việc mệt 1 chút nhưng khi nhìn lại thành quả mình vừa làm được là lại thấy vui. Rứa nên mới làm cật lực rứa. Tết ơi, đến nhanh đi .
Sáng ngủ dậy thấy có 1 em xinh tươi với mái tóc vàng nằm ngay cạnh...ngay trên giường mình, trời ơi, khiếp quá, nhưng bình tĩnh trùm chăn lại....suy luận, người nay vào được phòng mình ắt phải có người mở khoá, mà ngoài mình chỉ có anh Thắng có chìa, vậy suy ra người này có quan hệ với anh Thắng, mà quan hệ với a Thắng chỉ có Trang và bé Năm, mà Trang thì ko phải, vậy suy ra đây là bé Năm, em ruột anh Thắng nhìn lên trên thấy a Thắng đang ngồi chat, vậy kết luận "Tối qua 2 anh em về muộn, nên ngủ lại phòng mình", lật chăn ra thấy đúng bé Năm - Hú hồn! Tối nay ăn lẩu Nàng Tiên (tên thì hay mà vừa ít vừa dỡ, lại mắc) ở Paskson Hùng Vương chia tay anh em trước khi ra, xong lại cafe Nhật Nguyệt nói tào lao, về nhà thấy hội chợ có cây đèn đẹp quá, chắc lát khuya khuya ra đó ăn hủ tiếu rồi.... chụp ảnh Ngủ sớm mai 4h còn dậy chuẩn bị ra QT nữa, vài tiếng nữa là có mặt ở QT rồi, mừng quá đi thôi!
Sáng nay dậy 4h, ôm lỉn khỉn đồ đạc lên xe anh Thắng ra sân bay, tạm biệt xong xuôi vào ngồi đợi, thủ tục xong vào phòng đợi thì nghe chuyến bay Vietnamairline 250 bị....delay ko có thời hạn cụ thể, chờ lâu ơi là lâu.... Vietnamairline xin lỗi khánh bằng cách cho khánh ăn sáng xả láng, ừ, vậy dc, mì hải sản, pepsi, súp cua, hoá đơn 210k cho bữa sáng dc đóng thành 1 con dấu free lên vé trễ Cuối cùng thì cũng đã ở quê, đã thiệt! ngày mai bắt đầu tận hưởng!
Sáng thi ...chiều ngủ...tối đi làm off !!! Bựa ni căng dữ tề...mà kệ cố 5 ngày àh hôm nay còn 4 thôi..4 ngày nữa thôi Chừ chỉ muốn ở nhà thôi...Ở nhà sướng..!!! Lâu lắm mới thấy Kục Kẹo PM...hjx từ lúc về nhà nghe nói phải chăm bé mimi(chừ thành cún rồi )...mới 2 tháng tủi mà củng như miềng rồi...cứ ngủ ngày cày đêm ..Chỉ tội cho kục kẹo phải thức cùng e nó Chỉ được ngủ vào bủi chiều (same me) .2 Tháng đã bồng đc chưa hè!? Nhìn qua ảnh chộ dệ thương quá Đang ngủ mắt nhắm tít thù lù lại hehehe .....^^.Mún kiss cho nó 1 cí... Tết ni ra bon chen bồng nó cí đã Bây chừ còn 4 days nữa..cố lên!!!
sinh nhật mình ngày 3.2, một ngày đặt biệt, nhưng cũng ko nằm ngoài suy nghĩ của mình, sinh nhật năm nay là ngày sinh nhật buồn nhất tư trước đến nay
Phải mấy lần lòng tin bị bán rẻ nữa thì mình mới tỉnh ngộ. Mình trách mình. Luôn dặn rằng "ở đời ni ko được tin ai cái chi hết" mà, rứa là tin. Mình đã luôn coi người đó là bạn, người thân là em, yêu thương hết lòng, nó có chuyện đau lòng mình đau hơn nó trăm lần, vậy mà............... Nghe thông tin................. mắt cay đi. chẳng lẽ thế, chẳng lẽ lòng tin mình bán rẻ thế thôi sao? Chẳng lẽ tất cả mình nghe được là sự thật. vậy rồi sao nhỉ? Lại nói cười như ko? Bài học với cái giá đắt.
Có những thứ là bất diệt con người đứng đối diện với bản ngã và khát khao, đôi lúc, quá khó để lựa chọn, quá khó để đánh đổi. Đến bây giờ vẫn chưa đủ dũng cảm để đối diện với ba, để nói chuyện với ba như một đứa con gái đã lớn. Con gái ba không còn nhỏ dại đâu ba ạ. Nhiều lúc chỉ muốn xem ba như một người bình thường, một người cha bình thường - tôn trọng và yêu thương - chứ không phải là thần tượng, là ngưỡng mộ và xa cách. Một người bình thường đối với mọi người, nhưng lại quá quan trọng và khác thường với mình. Một người vĩ đại của cuộc đời con!
"qua cầu rút ván"_sặc sặc, ứ hiểu câu này trong tình huống này. Mà ứ cần biết, người nói có biêt đâu mà. Mình đi lên từ đây, sặc sặc, đi lên gì nhỉ? ứ hiểu."Người nhớn" nói vậy trẻ con như mình có cần phải hiểu ko nhỉ? Nhận thông tin, ứ chịu xác nhận thông tin rồi mang ra nói. ứ quan tâm, vì cũng chẳng đáng. 10 tháng đủ "đi lên" chưa nhỉ? , vậy thôi, dừng lại ko có mà thêm thời gian nữa lên đến trời mất. haizaaa.
Hok biết sao mấy ngày ny,đau đầu dễ sợ.Chắc là tại mình nằm ngủ trưa nhiều đây hix khổ thân thế hẽm biết?ở nhà dọn dẹp suốt ngày mà hok hết việc @.@ (ngày mai còn định vẽ mấy bức treo trong nhà nữa chứ..... hẽm biết làm nổi hok nã) thôi thì cố lên.....cho con người mới,tinh thần mới,sức sống mới và cho một ngày mới..........thật suôn sẽ và nhiều điều thật tốt đến cho mình ................cố lên... cố lên[ sẽ cố hoàn thành 2 bức vẽ để treo tết ]
Một tuần 5 ngày làm việc trôi quá, chậm chạp..mỗi ngày được đón nhận sự quan tâm từ người đó, lại thấy vui hơn..nhưng sao hôm nay đây..hụt hẫng thế..14-2 năm nay sẽ chẳng có cãi nhau, chẳng có nụ cười mà chỉ một mình ...đăng ký đi trực ở cơ quan để không muốn thấy mọi người tay trong tay ngoài đường.. chưa bao giờ lại ghét tết đến thế...có lẽ vì 1 người đã ở rất xa...
Về nhà rồi, say ngất ngư nhưng thấy Mẹ tất bật lại chẳng dám nũng lâu...Chiều dọn sơ, túi mẹ vẫn tâm lý, mua măng hầm cổ cánh vịt ..Cơm nhà vẫn ngon nhất , dạo ni mụ Chuột nấu lên tay ghê ^ ^... cứ nhìn 2 cái nhà ngỗn ngang là biết từ ni đến Tết tha hồ lăn, 24 đưa thợ, 25 về nhà mới...Ba bảo thuê thêm người về dọn cho đỡ Mẹ đỡ con...mà thôi ^ ^ túc tắc đã . Mẹ đùa với Ba, " để con hắn dọn cho có không khí tết " Từ hồi lớn lớn chút xíu, tết mô cũng cúng tiễn ông Táo về trời với Mẹ, 2 Mẹ con lục đà lục đục...Mẹ buôn bán, nên rất chú ý lễ nghĩa, cúng bái ^ ^,năm ni khác chút là miềng thức gọi Mẹ dậy, chơ ko phải như năm trước, lay O con gái như đò ca cút mà vẫn mất ối thời gian.. Ke ke , về nhà là nhất !!!
ngày 23 đen tối...sáng ngủ dậy gặp ngay một bản mặt kô ưa nhìn....trưa thì bị tai nạn... tối thì gặp lại ng` xưa....phai xóa ngày này ra khỏi cuốn lịch thôi.... - cách đây 1 năm tụi mình thật h/p...sau 1 năm...nói chiện 1 cách e rè...ngại ngần...thật sâu trong tt a vẩn còn 1 góc nhỏ của e....nhưg biết sao h...cảm thấy buồn khi e lúng túng vs ấp úng trước a...buồn khi a cũg chẳg nói đc điều j`...năm nay cuối cấp rùi...quan trọng đó...cố lên ấy của a nhé...chúc e thành công
mình đã cố gắng để quên hết những chuyện vừa xãy ra mà sao khó quá...giá như có liều thuốc nào để tẩy xóa luôn người ấy thì dù có đánh đổi cả tháng lương chắc cũng chấp nhận...nhưng có nên không khi vẩn còn thương người ta lắm...chỉ vì hoàn cảnh...một lý do muôn đời. Tôi ơi!!!mạnh mẽ lên...
va lung tung trúng mồng 1 tết...thiệt là bưa: "anh xin lỗi, vlt trúng mồng 1 tết nên chắc anh ko đi chơi với em đc rồi! anh phải về quê chúc tết ông bà! đừg buồn anh nhé!" biết nói cái j đây nữa! răng mà trúng vô mồng 1 tết rứa chòy
Mệt nhưng vui. haizaa, Tuần cuối năm, bận rộn việc cơ quan việc nhà và cả việc "vác tù và hàng tổng" nữa. Thêm khối người bạn mới, thêm những niềm vui, thêm sự quan tâm, chia sẻ, thêm cả những điều bất ngờ. ôi, cuộc sống. 5 ngày nữa tết, đủ làm 5 chương trình mang niềm vui cho người khác. Cố gắng lên nào.