chán thật, tự nhiên gần tết lại bị cảm . Còn mấy ngày nữa là qua cái năm tuổi đen thui đen thủi này, hi vọng năm sau nó hên hên 1 chút, chứ giống năm nay chắc nổ não quá
Dạo này phí thật nhiều cảm xúc và cả 1 ít nước mắt cho những việc đâu đâu. Thôi, sắp tết rồi. Vui lên đi, mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết cả mà. Chỉ là k biết kết quả là tốt hay xấu mà thôi.
Chỉ còn thiếu thằng Ri và mụ Hà là đại gia đình mình đông đủ. Hôm qua mấy anh em bàn nhau ngày mai tất niên xong sẽ phá phách, nhậu nhẹt no say, đến mồng 3 kỵ mệ xong lại đập phá và mồng 7 mấy anh chị em làm cái cúng đầu năm . Đúng là không uổng công mình chờ đợi . Đại gia đình mình đúng là no.1. Ngày mai ơi, tới nhanh đi .
Tết ư? Gia đình: Vẫn ổn như mọi năm, lục đục vì chuyện xe của mình bị tai nạn thôi . Tiền bạc: Đói kém một cách khủng khiếp, đến 29 tết rồi mà ta vẫn còn loay hoay kiếm tiền . Tình yêu: Vẫn như mọi năm ta tiếp tục solo . Năm nay có khá hơn mọi năm . Bạn bè: Chẳng thấy ma nào nó thèm về, vốn đã ít bạn bè rồi mà năm nay tụi nó trốn biệt xứ hết, chỉ duy nhất một thằng mò mặt về . Sáng nay lên nhà thằng bạn lấy tiền về để lấy xe ra. Tiền sửa xe 2mil mà mẹ nó đưa có 500k. Tự nhiên nhảm nhí thật, cho bạn mượn xe đã không được gì, lại phải tốn thêm 1mil5 tiền sửa xe + xích mích nhau với bà già nó, lại làm phiền mama với papa mình . Tổng kết một năm chung quy lại ta đen toàn tập . Hy vọng vào một năm mới đổi thay hơn có được không nhỉ .
hjx hjx sắp tết rồi chẳng có cái chi của tết hết... chẳng có cảm giác j ca...có lẻ miềng tra quá rồi .....
Mình nghĩ chắc chắn mình đúng! Có điều tính mình nông nỗi hay chửi bậy, lời xin lỗi cuối năm chỉ mong người ta nhận cho vui cả đôi đường để không còn dư âm của sự chán nản.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Là những dấu chấm than...hỗn độn quá Con đường màu xanh..
Tết chả có gì vui hết, bùn ..râts bùn...muốn khóc thật nhiều nhưng chẳng biết lí do sao nữa.... thôi thì cứ khóc đi cho vơi nỗi buồn...''Đừng để em khóc''
đúng là 1 ngày vui , mặc dù có hơi cao su chặc địu tý, nhưng mà đi chơi cười đau cả hàm . Sau 3 năm, anh chị em bà con đã lớn, nhìn đứa nào cũng có vẻ bề ngoài khác hẵn chung quy lại là lớp miềng vẫn đc cái " xinh đều" , độ thâm túy thì ko hề thuyên giảm +.+, nhìn lại chặng đường bon bon xe máy, ngẫm hồi trước đi xe đạp trong vòng 2 tiếng vẫn cứ bon chen chỗ mô cũng mò mặt về thấu, hang cùng ngõ hẽm, nhà đứa nào cũng mài đít đc, rồi cả vụ trại, rồi văn nghệ...bao nhiêu chuyện cứ thế đc ôn lại, bêu xấu ...Lên nhà Mama Mai, chạm trán với Thầy Tuấn đc "vinh dự" chủ nhiệm lớp 1 ngày rưỡi mà làm cả lớp tái mét mặt chỉ vì vụ đánh đố thầy hồi 11 của Phi...Điểm dừng cuối cùng là nhà bé Em _._ bia bia và mì tôm trứng. Nhờ lão Ròm vô miềng trốn đc 3 vòng mà bị phạt lại 2 lon ... Tối,lần đầu tiên đi chơi với nhóm của anh , ai cũng vui vẻ và xì tin hết , dễ gần, nấu ăn thì cực ngon đúng là số hưởng Ngủ xí, 2h dậy đi chợ đình với mấy anh chị QTN
Tối qua nói ngủ sớm để 12h đi chợ đình mà ngủ ko được,sáng nay ngủ dậy muộn...hjz..hjz,khi tối thức nt mọi người 1 lúc rồi nt với ck.....lúc tối thì miềng có giận ck thiệc nhưng lúc sau ck gọi lại rùi nt...mình nói 1 lúc sau nt với ck sẽ nói...những gì mình định nói wen mất tiêu lun 12h kém mẹ gọi dậy đi chợ đình,lần đâu tiên về đây,thấy cũng đông...háo hức cho lắm mới biết ...toàn hương với khói...rùi vào thắp hương cầm 1 nắm hương cứ thê lẩm bẩm khấn rồi thắp hương...ax ax..hương khói dày đặc...cay xé cả 2 con mắt,nước mắt cứ chảy như mới khóc á...lúc về chen khung lọt mà về nữa...bưa chưa cuối cũng về nhà 2h..ngủ ngon
chán thật, cái vé số trúng được 3 con cuối độc đắc, sao ko vô cí độc đắc cho luôn trời . Tết, vui buồn lẫn lộn, có vẻ năm nay mình may mắn đây. Trưa ni đi gặp mặt đầu xuân QTN, gặp 1 bé sao mà thấy quen quen ghê , tiếc là em í học Đà Lạt, xa qua , lại ở trong QT nữa chứ ,thôi thì " hữu duyên thiên lý.." vậy. Trốn tất cả mọi người cả năm vừa rùi, tệ thật... nhưng mà xui xẻo qua, chẳng muốn làm j cả, hi vọng năm nay nó khác>
Điên điên, khùng khùng, buồn buồn, vui vui,....... Nếu bước thêm 1 bước nữa trước mặt vẫn là vực thẳm...có nên bước k? Tết nhất, cãi vả.... Hơn bao giờ hết...thấy nếu chữ " giá như" có 1 lần thôi, đc 1 lần dùng từ " giá như" sẽ là " giá như mình là con trai" ... Dù có gồng sức lên...mình vẫn là con gái..... Muốn tựa đầu vào vai Mẹ mà chợt nhận ra, nó đã quá nặng ...
Ta thấy nụ cười hạnh phúc của em bên gia đình bên bạn bè. Ta thấy những giọt nước mắt nóng bỏng của em khi gặp chuyện không vui. Ước gì được ôm em vào lòng thì thầm với em những câu nói ngày xưa. Ta nhớ cái ngày xưa quá, dĩ vãng rồi sao. Cứ ngỡ mọi chuyện như mới hôm qua. Thấm thoát mà đã mấy năm trời. Mong muốn được thấy mãi nụ cười rạng ngời của em.