Hơ, 2 ngày rồi lạnh teo.., cả ngày cứ vùi trong chăn + ngủ + bấm điện thoại...Túi qua đi mần bà mối hơ hơ...ko biết nên chi ko nhưng mà nói rùi, chỉ giúp đến đó thôi..còn lại 2 tình yêu tự quyết Túi ni, mần 2 em gà còn lại, 1 em béo ụ, 1 em ốm teo cơ . mẹ kêu " nhốt chung lồng, ăn cùng bữa mà đứa béo đứa ốm, như Đen với Chuột rứa" thiệt tình, biết ví von gứm...nhà lại bình yên..hơ!!! Lạnh thế này, ngủ là nhất thui, cơ mà ngày ngủ vùi, đêm mắt nó k chịu đi ngủ, mặc miềng cố năn nỉ !!! Rẻng rỗi quá, lôi wc ra tự sướng cả 2 chị em ...thay 1 loạt avt từ YH, QTN, Zing ...X-( hận Fb ko vô đc ... Oh yeahhhhh!!! bay lên nệm, bấm bấm SMS thui...
Mới đó mà nhanh thật hôm nay mồng 7 rồi kìa, mai ra trường rùi,mồng 9 đi học..eo ôi.... nghỉ tới cái môn giải phẩu mà não nề luôn..
Sắp được về nhà ăn tết muộn rồi. Dù sao trong những ngày đi làm không xảy ra sự cố nào. Sống có đức có khác
năm nay đúng là mình hên thiệt rùi, chơi xì lát ăn được 2chai >, quá là hên. Nằm ngủ cả chiều, tết qua nhanh thật, Năm nay độc thân, có nhiều cái hay nhưng cũng nhiều nỗi buôn, nhìn người ta có đôi có cặp đi dạo phố mà tủi thân ghê
vô Sg lai rồi,,hi vọng có nhiều cái mới ,,mọi việc suôn sẽ như kế hoạch đã lập,,có nên núp bóng 1 một thời gian kop nhỉ,,từng này tuổi ,mà chưa làm gì nên hồn,,,cồ lên thôi
Sáng ni vừa ra trường,mệt ơi là mệt,đi đường tránh lên cam lộ rùi đi ngược về trường..hjc...tiêu điều và hoang sơ,lá bàng rụng đầy sân...nhìn cảnh bùn ghê,ng` bùn cảnh có vui bao giờ đâu,tối nay a lại lên xe ra hn rồi,mình tự nhủ ko được khóc cuối cùng cũng khóc, mình nhớ a, nhớ nhiều lắm,thời gian mình và a ở bên nhau chả đc là bao nhưng mình thấy như vậy là hp rồi, biết bao h` a mới vào lại đây,phòng mới lên thêm 2 đứa,k thì tối nay mình ngủ 1 mình thì bùn lắm,nằm cắn hạt dưa rồi cũng chán,dậy đi dạo dưới sân,về p` trọ mấy chi chơi k thì bùn bùn mà khóc mất
Em tưởng mỗi em nhảm thôi, ai ngờ anh còn nhảm hơn! Thank anh vì 2 chai côca, 1 vòng Qtrị, 30phút ngồi ngắm nữa vầng trăng, đếm xe...Ngồi bên anh... Mai vô lại ĐN rồi!!!
Ra đến trường mà lòng buồn rười rượi, chán không muốn học nữa. Lúc nào cũng học, học và ngủ, nhưng vẫn ngậm ngùi " học tiếp"
Rứa là p` miềng tụi nó chuyển ra ngoài hết rồi còn đc 3 đứa,may mà e út ở lại với miềng ko thì giáp mặt với con nhỏ đó chắc miềng điên lên mất,chìu nay rứa là đc nghỉ,nói ngủ tí mà ko ngủ đc,mà nghỉ để vẽ bài chứu khung phải nghỉ ko...hjc...cả tuần ngày mô cũng 10t..học ry e đọa...hết tết...lo mà học thôi...k chơi nữa,1 tháng nữa đi thực tế rồi...ôi cha mẹ ơi...
Cuối tuần rồi, làm j bây jo nhỉ? Ờ thì rồi cũng ở nhà chứ biết đi đâu nữa. Tự nhiên lại mong mưa, mưa lớn thật lớn, lội mưa 1 phát, đau nằm nhà cho khỏe. E hâm nặng rồi. Ông bà mình nói đúng ko sai chút nào, mồng 1 mà thế nào y như răng cả tháng như thế, năm nay mồng 1 tết nữa chơ, e cả năm thiệt. Đầu năm đã ko có tinh thần rồi. Mệt. Mệt thật sự. Thật sự rất mệt.
Thấy mệt mỏi, chẳng biết vì răng. Có lẽ vì nhàn quá. Lâu rồi mới có cảm giác này. Thấy chán mọi thứ, ăn chơi, bạn bè, những mối quan hệ... Muốn có 1 cái gì đó mới hơn, khác hơn nhưng vẫn chưa biết là gì. Tạm thời nghỉ ngơi, tìm việc làm. Có việc để làm chắc sẽ không thấy chán nữa. 24 tuổi rồi, bắt đầu thấy mình già, thấy phải có trách nhiệm với bản thân hơn, không thích chơi bời nữa.
ăn hạt dưa cũng không có nước trà mà uống.nghèo thiệt.năm mới những gì cần mới thì không mới.vớ vẩn thiệt.đời không đẹp.lạy chúa!tất cả là số phận.nghĩ chi cho mệt.làm mấy xị để ho khò khè cho đỡ tủi với đời là ổn.hạnh phúc đơn giản rứa thôi!!!
Dạo này mình hay đa nghi thì phải? Đôi khi...... đôi khi....... cứ thấy mình lơ lửng. Yêu lắm chứ, tin lắm chứ rứa mà cũng đôi khi .................. Khóc, khóc, khóc hoài........Yahooooooooooooo, e hâm thiệt. Tập mà nhận lại những j mình đã cho đi đi, hiểu ko, hiểu ko?
Hôm trước ôm hết xiền đi trân Che, hok pít xui thế nào Che lại thua MC 4-2. Cuộc đời ôi tươi đẹp kễ từ hôm nay cho hết tháng sau. có ai pít cách giúp tôi hok?