Nhật Ký Viết Chung !

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi *BÉ*, 2/1/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hôm ni ngủ cả ngày bù lại cho 2 ngày thiếu ngủ. Lang thang Sài Gòn 2 ngày vì cái tật ham vui nên mới thiếu ngủ trầm trọng như thế. Kể ra SG mùa này cũng lạ, đang nắng chang chang đùng cái mưa mù mịt mà đúng lúc mình đang kiểm hàng nửa mới đau chớ! Nhưng mà cũng xong rùi! Phì.................

    Hôm qua đi về mình đã lái ô tô. Kể ra thì nó đâu có khó! Mà nguy hiểm thiệt lần đầu tiên cầm vô lăng chiếc xe 3.5 T chở đầy hàng trên QL 1! Cứ tình hình này khoảng tháng nữa mình đi thi bằng lái ô tô được rồi. Không biết khi nào mới có xiền mua ô tô đê...........khử khử!
  2. Applegriin Thành viên

    Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, lúc nắng lúc mưa. Đang mưa lại nắng, đang nắng cũng mưa. Bùn cười thật.
    Bảo tháng sau ra thăm mình nè. Hok bít có ra hok?
    Nếu ko ra thì sao nhỉ?
    Còn chuyện phòng khám. Một mình làm ko xuể, mà Hạnh thì lấp lửng quá. Làm mình mệt, chán nữa.
    Lần này cần nhiều quá. Biết làm sao bi giờ????:((
    Cứ liều một phen, chắc trời sẽ hok phụ người hiền lành đâu:d
    Cố gắng lên.
  3. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hôm qua chủ nhật mình liều mượn chiếc xe D-max của cty đi tập. Ông xếp đúng dễ tính thiệt đồng ý liền còn kêu bác Năm chỉ cho mình tập nửa chớ! Tội nghiệp cho cái sân bóng đá bị cày lui cày tới nát cả cỏ................ Công nhận lái xe được cũng hay chứ bộ! Khó nhất là lùi xe qua trái rùi qua phải......bi giờ thì tạm ổn rùi.............
  4. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Sáng đi làm sớm. Nhác đi ăn sáng, nhờ thằng em mua cho ổ mì mang đến văn phòng. Vừa gặm bánh mì vừa nghe nhạc. Đời vẫn đẹp sao!^^
    Đi đám cưới về 2 hôm rồi mà giọng mình vẫn còn khàn. Tối hôm qua Sieungoc đt, nghe giọng mình em í hỏi "làm chi mà nói không ra tiếng rứa?" - cười dịu dàng:"lâu lâu phải đau ốm tí cho nó... nữ tính!" (ặc ặc). Mà đúng là lâu rồi mình không đau ốm gì (ngoại trừ đau răng và đau đầu, hix) --> nhìn ốm ốm mà cũng dễ nuôi phết!:d
    Tự nhiên sáng hôm nay vừa mở mắt ra đã nghĩ đến một người, rồi tự nhiên thấy tim đập cái bịch, và tự nhiên thấy yêu đời phơi phới. Lạ thật! Mình đã tưởng không còn ai có thể làm cho tim mình đập mạnh như thế :). Nên vui hay nên buồn đây nhỉ?:)
    Mà thôi, đã quyết không dính vào chuyện yêu đương ái tình nữa, mệt xác. Cái số mình mà dính đến zai chỉ có khổ thôi, thầy bói đã bảo rồi! Nhắc chuyện xem bói lại nhớ hôm 30/4 đi Trúc Lâm Bạch Mã Thiền viện ở Huế, mấy chị em ngồi ăn trưa nói chuyện xã giao với các cô chú bàn bên cạnh, tự nhiên một chú nhìn mình bảo "cháu phải cưới chồng muộn không thì khổ lắm" - "rứa 28 tuổi cưới được chưa chú?" - "sau 30 thì càng tốt cháu ạ" --> hix, lúc đó thì thành gái già gái ế rồi, ai mà cưới nữa!!!
    Làm việc thôi! 50 trang tài liệu :(
  5. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Bữa ni có mấy lính mới cũng thoải mái thiệt! Cafe, nhậu nhẹt, wa, dù sao ma củ cũng có lợi thế chứ hầy! Thank you Mother!
  6. Nắng Hạ Thành viên

    Đang nghe bài '' Người vô hình'' không đúng tâm trạng nhưng sao vẫn thấy buồn quá, không biết những người mới chia tay với người yêu thì sẽ như thế nào nhỉ, chắc là sẽ khóc thật nhiều.
  7. Nắng Hạ Thành viên

    sao vẫn chưa thấy tụi nó lên mạng nhỉ, tí nữa phải chưởi cho nó te tua mới được
  8. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Sáng... Dậy sớm ra biển với mong ước nhỏ nhoi là xem mặt trời mọc... Thế mà ra đến nơi, mặt trời đã ngạo nghễ trên núi nhìn mình tiến ra biển... Buồn... Chỉ tại lặp lại trường hợp "di theo hướng đông" bữa trước đây mà...
    Mấy đứa tắm... Ngậm ngùi trông đồ...

    Về chỉ muốn ngủ thôi.... Nhưng lại cafe... Lại lan man...
    Hết mất buổi sáng... Vô vị thật!
  9. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hôm trước công ty bị sét đánh tiêu luôn hai cái máy tính và cấy ADSL! Hic! Thế là mấy ngày ni không onl được......... Máy tính mà đi SG thì không biết khi mô mới về tới.............
  10. HTV Thành viên

    Chia tay thuơng tự nhiên thấy buồn,đơn phương dù ko nói nhưng mọi chuyện đả qua mình đả bỏ qua cơ hội
    Buổi sáng uể oải thúc dậy sao dạo này mình suy nghỉ nhiều quá, chuẩn bị thực tập nửa,ngày nào củng nhậu, chán quá
    Đôi khi thấy tự trách mình nhưng có gì đâu chứ,mình có yêu đâu, trước sau gì củng chia tay,tình yêu mà,người biết dừng lại đúng lúc là người chiến thắng,chỉ còn nó với biển.mai đây rồi nó củng ra trường ước gì mọi chuyện suôn sẻ
  11. pexjnk_peyeu Guest

    [IMG]P sẽ mãi mãi iw c.
  12. Applegriin Thành viên

    Mệt, lại mệt nữa. Hình như cứ khi nào thấy buồn lại muốn viết Nhật kí thì phải?
    Mình hok hiểu mọi chuyện tiếp diễn như vậy là sao? Cũng muốn hy vọng, muốn tin.
    Không muốn đánh mất niềm tin. Nhưng mọi chuyện có vẻ như không giống những gì mình nghĩ...
    Mình nhu nhược và yếu đuối... Hay mình ngu ngốc và mù quáng?
    Biết mà không làm, có phải là tội không?

  13. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Ngày hôm ni ta làm tốt công việc, nếu có thời gian thêm ta làm thêm tý nữa, rồi đến cuối tuần ta xem làm được cái chi rồi (quá khứ 1 tuần là đủ) và sắp xếp công việc cho tuần tiếp theo, 18 hàng tháng nhận lương, đầu tháng nhận lần nữa, thế là đủ, à quên, đến quí tiếp theo là nhận xiền mua con Vaio hoặc nếu chưa cần thì mua cái Mor LCD 21Inch đã , he he, cuộc sống chỉ có thế là đủ!!!
  14. missingyou Guest

    Đợt này Chán ghê. THi cử đến nơi rùi...híc..Chời ạ Nhác học qua'.Hôm qua đi biển cho đở buồn nhớ Em. Lúc về trời mưa to quá ướt hết..."từ trên xuống dưới ,từ trong ra ngoài.." chẳng có chổ nào là không ướt cã. Giờ thì bị Cũm nửa Hix ~X(. Phải làm sao để vượt qua kì thi đây bây giờ. Cầu trời khấn Phật([-o<) cho con qua kiếp nạn này.Kon hứa sẽ ..hắt xì...ì...i.i.i.i.i.i.....Lai cũm nữa nè.. chán quá. Ước gì có Em một bên nhĩ...8->.Thui phãi cố gắng thui... chứ biết mần răng nữa Pà Kon Hè.
  15. Nóng Thành viên

    Một ngày nữa lại qua đi,đã gần 1 tháng mình về nhà thực tập.Hicccc công nhận đi làm khổ thật đó bao nhiêu là việc phải làm.Bây giờ đã là 18h25 mà mình vẫn còn ở bưu điện.Công việc nhiều quá trời luôn,bây giờ không mong gì hơn là được nằm ngủ thoải mái cho bỏ công cả ngày.Bây giờ mới hiểu được nổi khổ của ba mẹ khi đi làm để kiếm ra được đồng tiền nó khó khăn đến thế nào,ngày nào cũng như ngày nào với công việc bộn bề chỉ cũng vì mục đích mưu sinh mà thôi.ước gì mãi được cắp sách đến trường nhỉ?hihihihi chỉ mãi là điều ước mà thôi.
  16. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Chết, chết thật rồi! Nhậu với nhẹt, gần 2 tuần ngày nào cũng có mùi, đến uống vào cầm ly lại sơ ly rơi, cầm bát đũa cũng sợ rơi ~X(.
    Đem tài liệu ra lại ngáp (:|. Còn ngày Tết Đoan Ngọ nữa , chắc hủy diệt hết nơ ron quá /:).
    Chiều, tối uống nên ngủ sớm, khuya mò dậy uống nước, ngủ không đc lại nghĩ vẫn vơ, miệng mồm đắng nghét. :-.
    Chỉ mong có một động lực, một nơi động viên, một nơi tựa lưng khi mỏi, khi buồn.
    Thế mà xa vời thật sao?
  17. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Sáng dậy muộn, đầu đau như búa bổ, như muốn nổ tung ra. Nhưng vẫn phải đi làm, vẫn phải hoàn thành xong bản báo cáo và một đống tài liệu. Khổ quá!
    Mở túi xách tìm cây bút, đập vào mắt vào một cành môn cảnh màu trắng bị mình giam trong túi từ tối qua mà quên mất. Lấy ra cắm vào cái ly đặt trên bàn làm việc. AC xuống thấy, cười "chà, bữa ni hoa hè nữa, yêu đời hè!" :)
    Không biết tối qua có hành động bất nhã nào không. Hix..
  18. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Sáng nay... Thi môn cuối cùng của kỳ này... Môn mình iu thích nhất... Hjhj... Speaking... Hix... Được 8.5... Chả đủ để bù cho điểm giữa kỳ thấp tẹt...
    Dù sao thì cũng xong xuôi hết rùi... Khỏe... Bề ngoài thì đã được nghỉ hè... Nhưng còn cái khóa học Tin vớ vẩn lỡ đăng ký thì phải theo nữa... Hix...
    Mới sáng còn ngồi như ở trong trại tị nạn ở tầng 11 chờ tới lượt mình... Chiều đã ở trên đất Đông Hà... haha... Công nhận mình nhảy cũng lanh đó chứ nhỉ... Hẹn hò tối nay nhậu mừng thi xong... Uh, uh rùi thi xong chuồn... Hahaa..
    Mẹ rủ tối nay đi xe vô ngoại. Tối mai đón tàu ra... ĐÃ uh rồi... Nhưng nghe N. nói là "P. bị mẹ dụ dỗ rồi"... Cộng với một vài cám dỗ khác mà đang nghĩ có lẽ ko đi nữa...
    Mới nói thế mà N. đã kêu... Nghe thằng ku nớ rủ đi chơi nên không đi nữa chứ gì... Ác ác... Em với út... Thua...
    Nói chung là đã về đến nhà... Nghỉ ngơi...
  19. Adv Thành Viên Danh Dự

    Nha Trang mát hơn mình nghĩ! Mai phải vô lại rùi tiếc quá hổng có nhiều thời gian để long nhong...............
  20. C[h]ip Thành viên

    dạo ni papa thả cửa...thú vị thật...mà cũng phải từ từ...phải làm con ngoan chứ...có rứa mới nịn đc papa....
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này