Nhật Ký Viết Chung !

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi *BÉ*, 2/1/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. missingyou Guest

    Ca~ ngày 2 gói mì thì sao song đây trời. Xin nhỏ bạn được 1000 đ lên mạng than vản.... hu hu....
  2. loveslope3w Guest

    Cuộc sống nên là sự thật nên tất cả đều dối trá,cuối cùng ko tồn tai cái nào cả bởi vì 2 cái đó luôn đi đôi với nhau.ặc ặc
  3. Tiêu Tương Phi Tử Thành viên

    Hình như đã thành thói quen rồi thì phải... Ngày ngủ đêm thức... Hix... Bưa luôn... Cứ ban ngày là hai mắt cứ ríu lại... Còn đêm thì chả tài nào ngủ nổi... Ác... Đêm qua... Đã đọc xong 2 quyển truyện mà vẫn không ngủ được... Sáng dậy thì mọi người đều đi hết trơn... Nhà trống không... Bưa y a...
    Đi tìm quyển sổ ghi chép... Xời ơi... Trên giá chỉ còn mỗi quyển "Hình ảnh Bác Hồ"... Chắc là ở dưới phòng mẹ chứ chi... Tìm mãi... Đành cal. hỏi... Ác... Có khi mô sổ của mình lại đem dấu trong một cí thùng giấy rồi còn bỏ trong tủ khóa lại nữa chớ... Bưa... Mà cất thì cất cả 2 quyển đi... Không... 1 quyển thôi... Để Bác ở lại... Hix... Đến khi tìm ra thì hết muốn ghi chép nữa... Haha...
    Về nhà... Chả có gì đặc biệt... Vẫn thế... Chỉ có Xù gầy đi thôi... Ba chuyển công tác nhưng vẫn thường về muộn vào buổi trưa... Được cái tối về sớm... Hix... Thỉnh thoảng có cuộc điện thoại... "Mi về răng không nói chi hết"... Hờ... "Khi mô vô"... Uh thì định thứ 3 này (tức là ngày mai)... Nhưng rồi có một vài nhân tố khiến mình phải nằm nhà chờ và nỏ vô được... Hix... Buồn không từ ngữ nào có thể diễn tả được... (không phải buồn vì không vô được đâu... Chính cái nhân tố bắt ở lại mới gây ra cái buồn này)...
    Mỏng manh thay!
  4. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Hôm qua uống có mỗi ly cafe sữa, định bụng tối về thức mần cho xong đống việc. Ai dè về đến nhà ham chat chit tán tỉnh kua zai quá, ngó đồng hồ đã gần 12h rùi, phải đi ngủ mai còn đi làm. Rứa mà ly cafe cứ làm mình trằn trọc mãi không ngủ được, nhắm mắt được 1 lúc mà cứ chập chờn chập chờn. Lại thêm zai nào đó hơn 12h rồi cứ nt đòi mần quen, số lạ, cứ nghĩ là đứa nào đùa nên nhắn lại "tôi già rồi, chả hợp với mấy trò mần quen xì-tin ni mô, tìm người khác nhé", rứa mà zai kia vẫn cứ nt mãi. Check call list mới nhận ra lão bên bưu điện mấy hôm nay lên bắt máy nhà mình. Thảo nào nhiệt tình thế, hơn 8h tối còn mò lên làm, xong xuôi hết lại còn call "có gì cứ gọi anh". Nản!
    Sáng TiiaRiitta xuống hỏi về cái tài liệu, mình bảo "chưa xong, mai iem chuyển cho", thấy bà í có vẻ không vui. Mặc xác! Tớ còn cả đống báo cáo với lại tài liệu khác nữa cần hoàn thành, có phải chỉ mỗi tài liệu của bà thôi đâu! Mà cũng chán chỗ này rồi, kiếm chỗ khác vù thôi. Nhỡ đi phỏng vấn người ta hỏi "sao đổi việc xoành xoạch thế?" thì trả lời sao nhỉ?:-?
    Đời!
  5. ngỰa hOang Thành viên

    Ru em ngồi yên đấy
    Ta tìm cuộc tình cho
    ...

  6. HTV Thành viên

    Cuối cùng mọi chuyện đả kết thúc nhưng tại sao nó vẩn buồn,chuyện nó và t có lẻ trứoc sau gì củng vậy,nó tạo ra cái vỏ bọc khốn nạn để rồi xa cách nhau,nó ko muốn vì t mà nó phải cố gắng để chứng tỏ cho mọi ngừoi hiểu,mọi chuyện đả kết thúc,trong mắt t nó vẩn là 1 thằng khốn nạn,nhưng ko sao dù gì nó đả đạt đựoc điều nó muốn,khốn nan thì đả sao chứ
    Thưong nói lời chia tay đối với mọi ngừoi t là 1 con ngừoi rất binhg thừong còn với nó t như 1 thiên thần,nó ko đủ cam đảm hay sức manh để níu keo t ở lại nhưng nó vẩn đợi,đợi 1 ngày t sẻ quay về với nó.nó vẩn đợi
  7. Kangaroo Guest

    Ngẫm mà ngao ngán... Rặt những dối trá... Hừ... Luôn thế... Ghét... Hà cớ gì cơ chứ.. Chẳng để làm gì... Vui sao ? Vui thôi sao?... Vui lắm sao... Bưa...
    Biết để làm chi không biết nữa... Ác... Việc gì cũng thế... Phải thử rùi mới biết là nên biết hay không... Hừ... Chẳng hóa ra là đã rồi sao... Và cuối cùng là gì cũng thử...
    Mệt... Chán... Mai vô ĐN... Khỏi nói nhiều... Biết là ghét nằm chờ thế này rồi mà còn... Mỉa mai thay... Có gì thì cal. sau... Bưa...
    Cái gì cũng không đúng... Hừ!
    ------
    Đêm... Chưa buồn ngủ mà cứ bắt lên giường... đang đọc truyện... thì bị nhá máy... Từ đồng bằng cho đến miền núi... Lại còn nt... Buồn quá muốn nghe Chú Ếch Con của AP... Bưa... Định cũng nghịch chơi song truyện không thể bỏ... Haha... Cuối cùng cũng đọc xong... Ác..
    Đọc đọc rồi lại ghi ghi... Để mất quyển Những mẫu chữ đẹp trong kia nên ứ có ghi topic được... Chán...
    Lại còn kêu với gọi... Răng chưa vô mi... Vô nhậu mi... Ác... Vô chỉ để nhậu thôi há... Dẹp... Đã bảo bạn tu rồi còn...
    ------
    Hết hè này chuyển nhà... Định nói với 2 bà chị... Nghĩ lại thôi... Mình thích kiểu bất ngờ ri... Mà 2 bà đó cũng biết mình phải chuyển nhà vì trường đã xây xong... Anh 06 và 07 được về đó trong học kỳ tới mà... Haha.. Ở lại cũng tốt nhưng phải có ai đó đưa đón... Kaka...
    Ở một mình... Thế cũng tốt... Đã bảo không ở được với ai mà cứ bắt mình tìm với chả rủ... Bưa y a...
    Hừ...
  8. HTV Thành viên

    Ngày mai nó lại đi thực tập,nó muốn đi đâu đó để thay đổi không khí,nhửng kì thi sắp đến chắc củng chẳng còn thời gian rảnh rổi nủă,mồng 5 ra nhà,vui thật, cái cảm giác bình yên trong tâm hồn mới tuyệt làm sao,1 cảm giác thật lạ,dù ra nhà ko ở nhà đựoc bao nhiêu
    Buổi ngày nó và mấy đuắ bạo ở đà nẳng ra chơi ghé thăm nhửng quán ở gần hồ,cái cảm giác ngồi ở đông hà làm li bia huda mới tuyệt làm sao,ở dn ngừoi ta ít uống huda mà bia saigon luôn là luặ chọn số 1,buổi tối là 1 chầu kara,củng tiếc vì ko đi với hội quangtri net.tối mồng 6 nó vào,bá diện lên tham H nhưng nó vào rồi , ko biết H kheo ko,lien lac ko dc bằng di động,rồi mọi chuyện sẻ tốt đẹp thôi,nó nhớ... nhưng nó tin mọi chuyện sẻ tốt như lúc này nó dang nghỉ vậy.cuộc sống vẩn trôi...trôi mai
  9. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Chán như con gián! Con gái sao dạo ni cứ quanh quẩn cái đầu thế này! Không biết giờ mình đang muốn cái chi nữa đây! Chắc là người yêu rồi. Vừa không biết bắt đầu từ đâu đây, chắc là...mà cũng không biết thế nào nữa! Nghĩ gì đây, chắc tạm thời sống độc thân lấy xiền đi nhậu ~O
  10. C[h]ip Thành viên

    thế là ra nhà cũng gần được 1 tháng rồi....hic...thực tập cũng gần xong...chuẩn bị thi tốt nghiệp.....bao nhiêu tinh hoa mấy năm ni tu luyện giờ phải lôi nó ra để tu luyện...đời......cả 1 mớ bồng bông, lộn xộn...kô biết bắt đầu từ đâu??? thôi thì cố gắng đi từng bước...từng bước 1.......ra trường cả papa và mình đều định hướng ở lại ĐN làm việc.....nhưng vẫn muốn về nhà.....dù biết rằng ở quê sẽ rất khó khăn.....ờ nhà thật bình yên...ngày ngày đi làm....rảnh rổi thì đi chơi với bạn bè QTN.....chỉ có thế....kô biết có thực hiện đc kô nữa.....thôi ra trường rồi tính tiếp.....
    ---------------------------------------
    một ngày nữa trôi qua.....vẫn sống....vẫn có thể mĩm cười vì mình đã làm đúng......chỉ mong sao khi mọi chuyện......thì.....sã tha thứ cho mình.....chỉ mong nó luôn hạnh phúc, thấy nó buồn nhưng chẳng biết làm sao??? đành nhìn nó......xin lỗi nhé!
    cuộc sống cũng thế....cuộc đời cũng chỉ có thế....đến rồi đi......chẳng có gì là mãi mãi để ta phải chờ đợi....ĐỜI
  11. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hôm ni mới có 12 răng mà xui quá trời hông biết mai 13 ra răng đê! Chiều không biết làm chi ngồi xe bagac đạp chơi còn đua đòi chạy 3 bánh tốc độ cao. Mới được có 4m thì rầm! Trời đất tối om.....thôi rùi 2 cái dầu gối! May mà hông ai nhìn thấy quê quá trời. Đi ăn cơm cà nhắc cà nhắc thêm mặc quần đùi làm cả công ty ai cũng thắc mắc! Mày bị sao vậy? Tao bị té hố ga.............. Nói chạy xe bagac té người ta cười cho hả............... kệ tui!

    Tối ni mày mò mãi mới kéo được đường dây net về tới phòng tội nghiệp cho 2 cái đầu gối còn rướm cả máu. Kể từ nay tha hồ onl nhá!

    Nhớ QTN quá trời! Không nhớ bao nhiêu ngày ko onl ròi!.................
  12. Voi con Thành viên

    haha :))
    Thật là tội nghiệp cho kẻ không biết đạp xe mà còn đua đòi.
    Mai là thứ 6 ngày 13. Theo phương Tây thì đây là cái ngày mà chúa bị đóng đinh trên cái cây thập tự hay một cái gì đó đại loại thế do bị một kẻ đồ đệ thứ 13 của mình phản bội. và người ta quan niệm rằng đó là ngày xui xẻo.
    Minh là người phương Đông, cũng đếch theo đạo giáo chi hết. Không biết có phải là rứa hay không, hay là cái thói quen khùng khùng ngược đời, mình lại tin mai là một ngày may mắn đối với mình. À ha. Hôm ni là ngày 12 rồi, mai mình sẽ cò kè với đứa bạn cá độ thử coi. Sau bao nhiêu lần thất bại, mình không tin ngày mai lại bị thua thêm một keo nữa.
    Hiện tại đang nợ 1 vụ Chung kết C1 đến tháng 11 mới giải quyết (hôm đó, hiệp 1 thấy Man đá sung quá, hứng chí, chấp hẳn 1 trái luôn. Hic. Ai dè...)
    Hôm qua vừa thua vụ cõng với đứa bạn.
    Hôm ni, sẽ thử tiếp vận may coi. Không tin là mình cứ hết ngày ni sang ngày khác xui xẻo đến thế. Những đội mình nghĩ thắng thì đều bị thua thảm hại, thiệt là ...
    Chắc lần tới, mình sẽ tiếp tục bảo Ý với Bồ thắng quá.
    Ôi Euro, bóng với đá.
    Sắp được nghỉ học một thời gian dài rồi (nghỉ ôn thi). Sướng. Coi bd sướng luôn.
  13. Adv Thành Viên Danh Dự

    Khử khử! Chuyện là thía trong cái rủi cũng có cái may........Kaka! Trúng độ đá bóng rùi đi nhậu về ngủ cả chiều..........Nói chung tình hình hiện nay vẫn ok mặc dù đi chân thấp chân cao!
  14. HTV Thành viên

    Ngày cuối tuần,nhửng buổi đi thực tập làm nó mệt nhoài người,mấy ngày nay hết lên núi lại đi xuống biển,cái nhiệt độ gan 38,39 làm nó và lớp dường như ko chịu nổi,đả lâu nó mới được ngồi trên internet để viết 1 cái gì đó,bửa nay thằng bạn bắt mang nên củng tranh thủ ghé nhà chơi,hic, có bao giờ ghé đâu,mệt thật nhưng dù sao củng xong rồi
    Có khi nó dừng lại trong 1 khoảng khắc nào đó để nhìn lại tất cả,phía sau nó là gì,nó chợt thấy tiếc cho khoảng thời gian nó bỏ qua,nó tự hỏi minh đang muốn cái gì chứ,sống ko mực đích như t đả nói hay sao,nó ko biết bây giờ nó cần gì,tại sao khoảng thời gian này lại làm nó mất nhiều thứ quá, nó ko sợ cái gì cả,tình yêu và bạn bè có thể ra đi nó ko luyến tiếc nhưng nó chỉ sợ mất niềm tin ở mọi người,chung quang củng vì nó,nó sống ko biết nó muốn cái gì,nó lao vào tìm việc và học mong sao khoảng thời gian đó sẻ chiếm hết thời gian rảnh rổi cua nó,lời ma muốn nói,xin lổi mọi người vì tất cả và nó tin nó sẻ ko đạp lên vết chân đó nửa
    Nó sẻ cố gắng ra trường,tìm việc bây giờ nó ghét nhậu nhẹt,đàm đúm,nhưng giấc mơ làm nó thấy uể oải khi thức dậy,nó dừng lại và suy nghỉ giua cuộc đời nó,nó đúng đó...... chỉ mình nó mà thôi
    Nó ghé biển,mong tim được cái cảm giác thoải mái,biển vẩn vậy,ngàn năm vẩn từng đợt sống lớn cuốn vào bờ mong sao gặp được bờ cát,em củng giống như ngan con sống ngoài kia nhưng có điều nó đả vở tan khi chưa 1 lần gặp bờ cát,biển vẩn hát về niềm vui,nổi buồn,và hát cho cuộc đời cua chỉ riêng biển thôi.............
  15. C[h]ip Thành viên

    mai là vô lại rồi....hic.....chuẩn bị tinh thần thôi...cố gắng lên.....cố gắng vì tương lai.......
  16. ngỰa hOang Thành viên

    sao vẫn không ngủ được, tại sao lại nghĩ đến \^o^/ lúc này nhỉ, mong là cô ấy đọc được những dòng này,
  17. HTV Thành viên

    Ôi chủ nhật nó yêu cái ngày này biết mấy nhưng sao dạo này nó ghét thế,chủ nhật nó phải học 2 xuất,vẩn con 1 suất chiều nửa,ôi ....chủ nhật
    Hôm nay là ngày của bố,bố nó là người quan trọng nhất với nó,nó muốn lấy phne để gọi cho bố nó,nói nó nhớ bố lắm,nhưng đó là chỉ trong giấc mơ,con trai mà cứng rắn lên chứ,đâu thể giống con gái được
    Nó nhận ra ngoài gia đình và sự nghiệp ra nó còn rất nhiều người bạn,hic,mấy thằng bạn chuẩn bị nghỉ hè ghé chơi nửa,ôi,thế là chuẩn bị đi cầm đồ tiếp rồi,hic,cầm rồi lấy ,chán thật,giá cả leo thang,cuộc sống cứ giau lên còn người dân ngày càng nghèo đi,giá cả đắt đỏ,chai rượu cung gần bằng chai bia rồi.bửa nay bia tươi tăng giá,sốc wa,bia sv tăng giá rồi
    to chip:sắp đến dịp quan trọng rồi,cố gằng,tự tin và chiến thắng nhé
  18. ChjpHoj Thành viên

    Buồn.................. chẳng biết mần chi.....cái ruột thừa khốn kiếp, báo hại làm lở hết bao nhiêu là chuyện....giờ phải ngồi 1 cục ở phòng chờ lành vết thương mới khổ
  19. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    --> Cả đời mới mổ ruột thừa một lần, cứ coi như là dịp để nghỉ ngơi dưỡng sức và vỗ béo đi kưng. Trong cái rủi có cái may, phải nhìn nhận vấn đề một cách lạc quan lên chứ! Biết đâu trong mấy ngày nằm viện lại túm được một cô y tá tận tình và xinh xắn nào đó thì sao?! Mau khỏe nhé!

    Ngày 16.06.2008
    Hôm ni văn phòng vắng vẻ chi lạ, đi ra đi vào chỉ thấy một mình mình. Mà bình thường có đi làm đủ cũng thế, việc ai nấy làm, gặp nhau thì cười cái rồi thôi chứ không hề có chuyện túm tụm 8 chuyện như những cơ quan văn phòng khác. Lúc đầu thấy buồn, sau quen lại thấy hay. Ngoài công việc ra chẳng cần phải bận tâm chuyện gì khác.
    Mấy hôm nay thức khuya mặt lại nổi đầy mụn rùi :(
  20. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Hớ, tình cờ và thú vị. 3 anh em cùng tụ họp với các bác nhà thơ, nhà văn: Xuân Đức, Đức Tiên, Trần Bình, nhạc sĩ Xuân Vũ; Xuân Đài,...
    Thơ, chụp ảnh, một ly bia, một khói thuốc cũng thành thơ. 3 anh em chỉ ngồi cười và uống, hát nghêu ngao. Cũng cảm giác thi vị và lãng mạn nhường nào.
    Có người khen mình hát hay đã đành :-j còn với phong cách rất trí thức, làm anh nhớ mãi chú mi từ dạo cưới chú Vượng. Hức, nổi da gà!
    Hát tặng em Tâm Hồn Xao Động, hay chứ nhở, đúng tâm trạng chứ nhở :-*. Có lẽ nào...,,...
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này