Nhật Ký Viết Chung !

Discussion in 'Nhật ký...' started by *BÉ*, Jan 2, 2008.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. ngỰa hOang Thành viên

    Tôi viết tên Bé bên cạnh chữ "điên" rồi Search trên google.com.vn rất may google báo lỗi vậy là Bé chưa điên, tuần đầu trôi qua thật nhiều tin nhắn&cuộc gọi, rồi giờ ngủm luôn, uh thì Bé chưa điên, thì tôi xin điên(tiết) trước, két cí mặt,
  2. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Xuống đô trầm trọng! 2 người làm 2 chai bia cũng thấy nóng ra cả người. 3 người làm 5 chai bia cũng ngáp lên xuống. Thời buổi giá cả tăng cao, chạy tí tẹo hết 1 lít xăng, vô quán nhậu hiếm có đồ dưới 50k/ dĩa, còn mô dám nghĩ mà uống, hạn chế cũng là điều hay.
    Thay cay bằng ngọt và đắng vậy!
  3. cobe_ngoc Guest

    Sao tự nhiên mình thấy mệt quá,vào viết đôi dòng nhật ký mà cũng không viết nổi nữa rồi.
    Bửa giờ thì rãnh rỗi quá ngồi chơi không,hôm nay nhìn vào một đóng sổ sách to đùng thì mới tá hỏa,sắp tới mình chết chắc./.:))
  4. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Trời Đông Hà hôm nay lạ quá, cứ âm âm u u, muốn mưa nhưng không mưa nổi. Trời đất thế này chỉ tổ làm mình đau đầu!:(
    Sáng dậy đi làm muộn, gần 7h30 mới bò ra khỏi giường, 8h có mặt ở chỗ làm. Chỉ thấy mỗi aD, cH thì mới đi ra ngoài ăn sáng. Còn đỡ hơn hôm qua, mỗi mình mình có mặt ở văn phòng, các phòng khác vắng hoe vắng ngắt. Các cụ bây giờ có lẽ đang vi vu ở Pattaya xem sexy show rùi Alcazar, nghĩ mà tủi!
    Lên văn phòng cũng chẳng có việc gì làm, onl chat chit (hư thân quá!). Lâu mới lại nói chuyện với em Hoàn, cười vỡ bụng, vừa gõ phím vừa lấy tay quẹt nước mắt vì cười (con gái con đứa vô duyên quá). Dù sao mình cũng sẽ có laptop, và nếu may mắn thì sẽ có thêm cả máy ảnh và xe máy [-o<. Ngỏ ý tặng em í cái quạt giấy mà em ấy ko chịu nhận, thật thà đến thế là cùng!:))
    Chiều nay làm gì cho hết buổi chiều nhỉ? Chả nhẽ lại chat chit?(:|
  5. ChjpHoj Thành viên

    Ngày làm việc thứ 2....củng chỉ biết lên mạng, vô QTN ghi vài dòng....công việc nhàn quá đôi khi củng thấy chán, đi đi lại lại có khi lại hay hơn....
    Như thế này củng tốt hơn là không có việc để làm, lại còn có tiền tiêu vặt nửa chớ.....
    Gặp được thằng em, nói chuyện miết, mãi mới vô ghi được vài dòng nhật ký....
    Nhớ nhà quá đi thôi !
  6. Adv Thành Viên Danh Dự

    Chiều qua lại họp! Mình ghét họp nhất trên đời! Họp giao ban đầu tuần, đầu tháng, cuối tháng, hàng ngày thứ 3 5 7........ Hù ớn! Đó là chưa kể đến họp đột xuất! Ăn rùi đi họp ko cũng khổ........ Nhận được quyết định dời về phân xưởng mới! Bùn vui lẫn lộn....... Ko biết quyết định thía nào! Ko hiểu thế nào mà trong đầu là tòi ra cái ý tưởng đi xã hơi....... Cũng khá hay! Làm luôn tờ giấy xin nghĩ phép chạy qua phòng xếp ký....... nhưng ổng mới đi công việc nhỏ thư ký bảo thía! Thế là alo luôn! Được 1.5 ngày! Kaka! Mờng quá trời! Xách ba lô kêu thằng nhỏ phòng bên cạnh chở anh lên PR.......... Tới bến xe! Ko biết là đi chổ mô? Sài Gòn,Nha Trang....... phù phù 2 đúa cưa hết gần chục chai.......mới có quyết định! Thôi đi Nha Trang vậy!
  7. Hắc Công Tử Thành viên

    sáng nay tự nhiên dậy sớm, nghĩ lại do thời tiết lạnh mà thằng bạn thì quấn chăn thành ra không có chăn nên rét rứa là lò mò dậy, làm phát AOE, chạy xe thì bắn dơ hết cả áo, giày, miệng lầm bầm, lên đến cty có người mời cafe, cười,
  8. vemientrung84 Thành viên

    kakakakakak. Ngâu . Chúc Nữ khóc miết từ hôm qua đến chừ. Sáng chở cháu đi học sơm, mới ra khỏi nhà đã tắc đường, bò thềm được đoạn lại tắc, rồi tắc ,,,,,,, Lê đến cổng cơ quan rồi vẫn tắc, ko biết mọi người đi mô mà xuôi ngược ác rứa ko biết, mà ko biết sáng ni miềg ra cổng gặp ai mà đen rứa ????? Vô muộn lịa bị ghi tên nữa mơi ác chơ " LTHD bộ phận TT.TH, kakâk cứ ghi vào sổ là như rứa, nhưng mà tớ là LTHD bộ phận TVTK. NĐ và Đ NT từ khi nào rồi , ngày nào cũng gặp mặt mà vẫn lừa được BV thế mới bui chơ, heheheheheh , hả hê lên cơ qan ăn sáng !!! chẹp chẹp
  9. Adv Thành Viên Danh Dự

    Mấy ngày ni mạng bị rớt liên tục! Ớn quá trời.......... Sáng ni loay hoay tháo cái máy tính ra quét bụi....... bụp một phát quay lại bàn chân mình đè lên cái card màn hình! Thế là toi....... hic hic..........lắp vô toàn thấy các ký tự nhị phân với ký hiệu dì ko àh! Ớm quá đi! Lại mất tiền ngu nữa rùi......... Phù phù! Bi chừ mới có thời gian để thay ớn quá 800k ra đi! hic hic!
  10. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Nói chung là bực bội... Khó chịu... Chán quá đi mất thôi... Nếu như mà cứ dồn nén như thế này mãi thì không bao lâu nữa nó sẽ "bùm" mất...
    Xém tý nữa là âm thầm và lặng lẽ đi... Giờ này đang ở trong nhà cậu rồi... Nhưng rồi ở lại... Ác... Cứ nghĩ đến chuyện bước vô nhà là như thấy mới đây thôi ngoại ốm, còn nằm trên giường kia... Hix...
    Bất cú lúc nào cũng có thể xả cái bực bội lên một ai đó... Mặt cứ đăm đăm đến là khó chịu... Nhưng mà cứ luôn phải cười...
    Ờ... Mình biết mình chả hiền lành gì... Nhưng lúc nào cũng phải ngoan ngoãn là sao?... Chán qúa đi... Là một diễn viên giỏi ư?
    Lúc nào cũng bị ức chế... Cái gì cũng ức chế... Sao thế không biết nữa...
    Và rồi Đ. sắp đi nữa... Không gặp được... 4 năm?... Ngắn hay dài... Buồn!

    Nhà giờ có 2 chị em... Đêm xuống tiếng Xù liên hồi không tài nào ngủ được... Bất an?... Có gì khác lúc ba mẹ ở nhà đâu... Chỉ là phòng dưới vắng tanh... Ờ... Bất an là bất an... thế thôi...

    Yêu là yêu... Không thik là ko thik... Ghét là ghét... Chả lý do gì cả...
  11. Adv Thành Viên Danh Dự

    Mí bựa ni tớ bắt đầu cảm thấy chán! Chán tất cả! Công việc hiện tại, có lẽ mình ngu ngơ quá...... CÓ ai cạnh tranh công bằng bao giờ!

    Diễn đàn mí hôm ni cũng thế! Rất nhiều bài viết nhưng quá ít repply hoặc có chỉ là spam linh tinh thôi! Ko biết nó chán thiệt hay là mình chưa bắt đúng sóng............. Nói chung là ko như mình nghĩ và mình thích....... Mặc cho ai nói gì! Đó là cảm nhận của tui!
  12. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Đọc truyện đến 1h sáng... Cô em đang coi film chạy vô kêu nghe như có tiếng nhạc mà trước đây đêm đêm hay nghe... Tắt hết mọi thứ có thể phát ra tiếng ồn và lắng nghe... đúng là có thật... Ghê ghê... Nhưng mình cứ khăng khăng không có... Hix... Nếu như thừa nhận chỉ làm cho Ng. thêm sợ mà thôi... Hờ... Mình cũng sợ đó chứ... Nhưng mình là chị cơ mà, ba mẹ vắng, mình lớn... Lò dò coi tiếng nhạc từ đâu... Nghe như trong nhà... Hixx... Có lẽ sợ ghê nhưng không được nói là sợ... Ác... Lúc đó thèm một chút an ủi, vỗ về... Hờ... Nhưng cal. ai?... Với lại cuối cùng rồi cũng khóa cửa và đi ngủ... Mở mắt ra là trời đã sáng... Bình yên... Hix...
    Mai ba mẹ mới về... Ác...
    Nhưng mình biết thêm một điều rằng... Mình có thể ở một mình, trong mọi nghĩa có thể... Thế thôi!
  13. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Mưa! Cảm giác nhớ đã bắt đầu.
  14. Applegriin Thành viên

    Chà chà, mọi chuyện đã trở lại như xưa. Hôm nay đi hang Phượng Hoàng tắm đã thật.
    Đi cùng bạn đẹp zai nữa chứ. :))
    Mỗi tội hơi lạnh, dầm mình lâu về hơi bị cóng. Híc híc.
    Ui da, bây giờ bắt đầu cuộc sống mới nè. Thấy bói bảo ăn chơi hết tháng 7 đi. Tháng 8 bắt đầu làm việc kìa.
  15. Hắc Công Tử Thành viên

    sống như ri thì biết khi mô mới có vợ hả trời,
  16. vemientrung84 Thành viên

    dau dau, chán! ko ưa mần chi hết , ưa đi nhậu một trận cho chán rồi về ngủ một hơi đến sáng dậy đi làm , híc! nản ghê gớm! huhuhuh
    Chiều ni mà chạy về nhà gặp mạ thì mớii gọi là sướng đời nì, huhuhu nhớ nhà ghê gớm, .....A...a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a..a.a.a.â.a.a
  17. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hờ hờ! đang nói chuyện tự nhiên cúp máy cái tút! Ớn! Bài học rút ra ko nên chú tâm làm việc gì đó khi đang gọi điện thoại. Ko tập trung nên nói linh tinh..........ớn rồi!
  18. Hắc Công Tử Thành viên

    sáng ni lanh chanh, bị Bé táng cho một phát, ngủm luôm, đang hớn hở bao nhiêu rứa mà nghe Họa My nói hâm, thiệt là vui hổng nỗi. Vô diễn đàn thấy một sự thay đổi thiệt là dễ thương, cũng thấy bui lây luôn, kaka,
  19. Cát...Khóc... Thành viên

    Đau đầu kinh khủng....:(...chả biết tại sao lại đau đầu nữa...có lẽ tại cái áp lực của việc ra trường mà chưa xin được việc ở mô, có lẽ tại cái câu nói của mama khiến mình cứ suy nghĩ mãi...có lẽ tại mình lười quá nên giờ làm cái gì cũng thấy mệt ...Mà có lẽ cái lí do đúng nhất là do sáng ni dậy sớm quá, mỗi lần dậy sớm là đau đầu ri đây...Thiếu ngủ mà nhắm mắt vô cũng chả ngủ được....chán...!
  20. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hờ hờ! Hôm qua dẫn đứa em của thằng bạn học cùng lớp hồi trước vào cty thực tâp....... thế là giang hồ đồn ầm lên: Người iu của anh P vào chơi..........Ớc oắc! Sau bửa cơm chiều ni sao mà nhiều đứa kêu miềng bằng eng thía ko biết........Kaka! Có lẻ ở đây thiếu thốn đủ thứ nhất là thiếu mấy em......... Hờ hờ.........Khổ thiệt! Cái nghề chi mà thảm........
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page