Nhật Ký Viết Chung !

Discussion in 'Nhật ký...' started by *BÉ*, Jan 2, 2008.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. tốc đỏ Guest

    hello cho tan gau choi voi:dlam quen luon cai di\:D/
  2. Candy Quản lý Diễn đàn

    Sau một tuần về nhà..trở lại ĐN chào đón<:-Pmình bằng một bầu trời u ám...
    Sáng mưa, trưa mưa, chiều mưa..mọi người trong nhà đều kêu ghét mưa. Nhưng mình ko có ghét nó. Tối ngủ ko đc, lò dò ra ban công ngó mưa..mưa đan từng hạt trong tay, rồi mưa cứ thế tuột đi chẳng nói gì, gió như phụ thêm cho sự ra đi đó, khẻ lướt qua..nhẹ nhàng lắm mà lạnh lùng quá đổi...Tuần này lại đc nghĩ học...vậy là lại quậy tưng bừng ở nhà....
    Chiều nay, đội mưa đi mua quà sinh nhật cho đứa cháu 4 tuổi, con trai.==> siêu nhân, xe máy, ô tô ...chà chà..lượn quanh siêu thị cuối cùng cũng chọn đc 2 món...vui nhất là trong tất cả các món quà sinh nhật ku cậu rất thích chiếc xe của mình...O:)
    Hình như mình đang giận 1 người mà chẳng thể nói ra, cứ như thế này..ai sẽ nhường ai nhỉ..tính mình đôi khi ngang quá...~O
  3. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Đông Hà cũng mưa! Mưa ầm ào suốt đêm, sáng tỉnh ra đã thấy nước tràn vào sân, cành cây bị gió quật gãy bay tứ tung ngoài đường. Lò mò đội mưa về nhà, papa bảo "mưa gió bão bùng ri đi làm chi, ra đường gió thổi bay chừ". Hix... ba mần như ưng nghỉ là nghỉ, mưa ri chơ mưa hơn nữa cũng phải đi làm :(
    Sáng dắt xe ra đi làm thì đề không nổ, đúng là bó toàn thân, 7h15 mới đến được chỗ làm /:). Cứ như ri, qua mùa đông bơ chết!
  4. Candy Quản lý Diễn đàn

    :d ĐN chào ngày mới bằng những tia nắng yếu ớt, mãi đến gần trưa mới thấy nắng lên thật sự...
    Tối trời dội xuống cơn mưa, mọi người lướt thướt trong mưa...chạy ù kiếm chỗ trú mưa..
    Hôm nay, miên man suy nghĩ ...mình chợt nhận ra khoảng cách lớn giữa mình và..., mình già và ấy trẻ con, mình ĐN còn ấy SG, nơi mình nắng còn nơi ấy mưa,...và hiện tại chẳng biết h giữa chúng ta tồn tại cái j...muốn thả những suy nghĩ vào làn mưa kia, nhờ mưa cuốn đi...có lẽ xa xôi quá, chẳng đủ lớn để....có lẽ thời gian sẽ trả lời cho những gì đang diễn ra...
  5. Applegriin Thành viên

    Hôm nay thật bất ngờ vì vào forum Văn hoá Phương Đông lại gặp thầy An ở đó.
    Lâu lắm mình hok gặp thầy rùi. Vui thật!
    Tháng trước nhắn tin cho thầy thì được bít thầy hok còn hành nghề y nữa. Thầy ở ẩn rùi.
    Mình không hiểu thầy lắm. Chỉ bít hồi trước học đã thấy thầy có những suy nghĩ khác hẳn mọi người. :d
    Bi chừ gặp thầy rùi. Mừng quá!
    Cảm ơn anh R nhìu nè :-*
  6. C[h]ip Thành viên

    òy....lâu lắm kô lãm nhãm.....mấy hôm ni mưa vui thiệt, trời mưa thế này ở nhà ngủ chắc sướng lắm, hôm ni bổng nhiên trời lại nắng dịu dàng.....lại làm cái công việc chẳng mấy thích thú này, biết sao bây giờ, nó mình nó toàn gặp chong gai, kô gặp chuyện này cũng gặp chuyện khác, bao nhiêu chuyện, chẳng biết mô mà lần.
    Hết 1 tháng...bắt đầu 1 tháng mới..kô biết có cái gì đang chờ mình phía trước kô? mà cũng chẳng cần biết, cái chi đến thì mình vẫn phải đón nhận nó thôi, có khác gì nhau đâu nhỉ, rứa thì chờ đợi làm gì cho mệt. 2 tháng nữa là hết năm, nhanh hay chậm nhỉ, mới đó mà đã 1 năm rùi...1 năm cho 1 mở đầu và kết thúc..mọi thứ lại trở về với những gì vốn có.....lại trở về...ừa thì cái gì qua đi thì nó cũng đã qua, mình cũng kô còn như xưa, sống với những ký ức ấy chẳng để làm gì, vì thế mình chọn cách là quên đi!
    Lại 1 ngày nữa trôi qua, bao nhiêu dự định, bao nhiêu việc cần làm vẫn chưa làm đc, chán nản quá! Học hành, công việc vẫn chưa đâu vào đâu, may mà lâu ni papa kô nói gì đến công việc của mình, may mà có mẹ động viên......ôi chời cuộc đời mình!
    Đông Hà, ngày 1 tháng 10 năm 2008
  7. Adv Thành Viên Danh Dự

    Tết Katê cuả người chăm vui thiệt! Hoành tráng hơn tết mình nhưng chỉ có 2 ngày! Nhà nào cũng chất bao nhiêu là bia, rượu cần......... Mình quen nhiều người lắm vậy mà chỉ đi có 3 nhà là chịu ko nổi.... Ko dám nhum tiếp! (nhum tiếng Nhăm là nhậu đó)! Chiều cố vào được sân vận động để nghe Chế Linh hát! Khiếp nhìn cái ông này trong ca nhạc thì nhỏ gầy vầy mà ngoài đời........... Cả mấy cha con đều là ca sỹ ai hát cũng hay......... Nhưng mà mồ hôi chảy ướt hết cả người rồi chịu ko nỗi thế là mà ra xe nằm ngủ chờ mọi người cùng về! Ở đây được 3 năm rùi bi chừ mới ăn tết katê..........
  8. lekima Thành viên

    mình lại theo một giấc mơ ngày xưa bỏ dỡ. lòng cảm thấy vui hơn bao giờ hết.dù cho có những lúc tan học về,một mình bước trên đường,khát khao và mong đợi gặp một ai đó thân quen mà chẳng có.nhớ nhà,nhớ quê miềng quá!lại khóc nữa rồi.không viết nữa mô........:-w8->
  9. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Ho vẫn ho, thuốc vẫn hút, rượu vẫn uống, cafe ko chừa; chỉ có ớt, tỏi ko ăn! Thế rồi cũng hết ho, hehe! Cuộc đời vẫn đẹp sao!
  10. Applegriin Thành viên

    Mai Hạnh đi Hn. Muxx cũng đi.
    Mình hiểu tâm trạng Muxx hiện tại. Mọi thứ còn ở trước mắt mà. Mới ra trường.
    Mún nói với nó là cứ yên chí đi. Nhưng tớ còn nhìu việc quá. Giá Hạnh đừng vì những cái trước mắt thì tớ chả phải lo lắng gì sất. Thừa sức cuối năm trả lại bạn con lap :((
    Giờ tớ đang lo lắm nì. Nhưng thui, hum nào rảnh tặng bạn cái entry mới vậy. Lâu rùi hok chăm lo gì cho cái blog cả. Bùn!
  11. cobe_ngoc Guest

    Phải thức khuya dậy sớm,nhiều khi thấy chán quá.Nhớ nhà và nhớ mọi người lắm,muốn về mà không được vì có sự cố xảy ra............thôi phải cố gắng vậy............Mong một ngày không xa mọi việc sẽ bình yên như cũ.
  12. Voi con Thành viên

    Nghe trong tiếng lao xao của đường phố là một cõi thật bình yên trong lòng mình. Mình chẳng biết có đi hết con đường kia không, cũng chẳng biết cuối con đường kia là bầu trời trong xanh hay là một bức tường tối tăm. Mình cũng chẳng cần biết nó là cái gì nữa. Vì mình đã đặt trọn vẹn một niềm tin lên nơi đó. Mình luôn tin là nơi đó là nơi dành cho mình và nhất định mình sẽ "trộm" được thứ mình cần.
    Xa, nhưng không thật xa.
    Dài, nhưng cũng không phải là dài lắm
    Khoảng cách có thể nối liền. Thời gian có thể trôi nhanh. Chỉ cần lòng người kiên định. Sẽ cố gắng. Sẽ tiến lên H nhé.
    Nắm chặt tay và tiến lên ...
  13. Adv Thành Viên Danh Dự

    Sau cơn mưa trời lại sáng! Sau nụ cười là những giọt nước mắt........rồi sau những giọt nước mắt là những nụ cười......... Cuộc sống như vậy có phải là bình yên không vậy ta? Quy luật......... tạo hóa........ chỉ có điều sau những giọt nước mắt anh cảm thấy nụ cười trên đôi môi ấy, khuôn mặt ấy thêm rạng rỡ hơn! Nhưng đằng sau đó hằn sâu......... Phải ko em? Cảm ơn cuộc sống......... cảm ơn......... Yêu em nhiều! Em của anh!
  14. Candy Quản lý Diễn đàn

    ah ..mình giận ông anh trai mình ghê gớm..X(giận tím mặt..đã thế mình cho ổng biết tay..ko nói chuyện, ko đi chơi..ko thèm ngó..>:phuhuhuhu tức thôi tội..hôm qua, chỉ vì con nhỏ đó mà dám sặc mình..dám nói mình..đã thế..mình cho ổng biết..em gái cũng có vị trí của em gái chứ..có phải mình ko biết j đâu....có phải mình cố ý đâu, có phải mình ko có suy nghĩ đâu...:(...ĐN chẳng thể nắng lên....
  15. Nắng Hạ Thành viên

    Ko có anh ở bên, những cảm xúc lạ ùa đến, em cứ phải chống chọi 1 mình, lúc ngả nghiêng, lúc mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ em buông xuôi để trôi đi...anh có hiểu cảm giác của em ko? Khi người ta tiến tới, em cứ bước lui...chỉ mong có anh đưa tay kéo em về hướng của anh...để em bình yên trong vòng tay anh...ấm áp
  16. Adv Thành Viên Danh Dự

    Một ngày lại trôi qua....... mọi thứ luôn thay đổi! Ngày hôm nay những gì mình làm có thể cho là tốt nhưng liệu ngày mai có còn tốt nữa không? Đã có nhiều lần mình bằng lòng với những gì mình đã làm, rồi thì sao? Cuộc sống đặc biệt là công việc cho mình biết không được như thế!
  17. C[h]ip Thành viên

    mọi chuyện đang trở nên tốt đẹp hay là xấu đi!? mình thật sự kô biết phải bắt đầu từ đâu và sẻ làm gì bây giờ? với chút kinh nghiệm ít ỏi liệu mình có đủ sức để đảm nhận công việc đó hay kô? bao nhiêu lo lắng cứ hiện ra trong đầu! thôi thì mình sẽ cố gắng, cố gắng học hỏi thêm ít kinh nghiệm của những người đi trước, mong sao mình sẽ làm tốt công việc.
    Bây giờ mình cần 1 người bạn, 1 người có thể động viên, chia sẽ với mình mọi chuyện, Cám ơn 1 người, 1 người bạn, 1 người chị vì tất cả những gì chị đã làm với em! Iu chị nhìu! chị nhỉ?
  18. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Hôm qua gọi điện hỏi thăm là vì sao mà để cu nó về chở rứa, con bé làm câu tỉnh bơ: "Anh ghen hả?". Ôi trời, hiện giờ mình có nhiều cái để vui chơi hơn, dại gì dính vô gái gú cho mất thời gian. Mấy cha cứ bảo, tuổi mi ko lo đi tán sau ni nhác lắm.
    Mấy hôm nay làm phiền anh namnet nhiều quá, may mà có lão ko thì ném cái máy luôn rồi. Hehe, thanks nhìu!
  19. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Bữa nay phải ít hút thuốc thôi, cafe không uống luôn(mấy ngày ni không có cafe người đờ đờ thế nào ấy, chắc lâu cũng quen), nhậu nhẹt cũng ít hơn trước nhiều, bida cũng ít lại, nhưng có cái mỗi lúc trực đêm, thức khuya, thì y chang, chiều bida, tối nhậu. giao ca xong là nhậu tiếp, rồi ăn khuya, rồi cafe+thuốc, rồi lại thức đến sáng!!! :-?, có ai chỉ cho tôi cách nào ok tý không!
  20. Adv Thành Viên Danh Dự

    Tối qua lại đi nhậu với xếp! Rượu Bầu đá, mật ong, cao hổ, mật gấu...... Tùm lum thứ trộn chung lại với nhau! Vừa tanh vừa ngọt vừa đắng......... đủ các vị. Mấy ổng khuyến cáo cái này bổ lắm ah nghe! Ko bổ chổ này thì bổ chổ khác! Mấy đứa bây chưa có vợ uống ít thôi! Kaka! Mấy khi mới có rượu ngon sao thì sao kệ nó chứ cứ uống đi! Đúng thiệt ko thấy bổ chổ nào hết chỉ có mỗi chổ.......... Trời đất ơi!
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page