Nhật Ký Viết Chung !

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi *BÉ*, 2/1/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. C[h]ip Thành viên

    Mai mình phải đi ĐN, mình sẽ phải giải quyết mọi chuyện, cố gắng lên nào! Cuộc sống vốn dành cho mình 1 cơ hội, 1 chút may mắn mà.
  2. Adv Thành Viên Danh Dự

    Trưa ni theo xe cty vô SG vi vu thôi! Lâu lắm rồi ko được đi chơi đâu đó cho thoãi mái. Bi chừ có cơ hội rùi! SG ơi! Ta đến...........
  3. C[h]ip Thành viên

    boring........why?..because....
  4. Applegriin Thành viên

    "Em ngủ chưa? 18 này em thu xếp vào với anh cho vui" ===> tin nhắn mới nhận cách đây 5' =)) và mình xóa ngay rồi. Chả dây dưa đâu. Mệt lém!!!
    Chả biết khóc hay cười nữa? Ặc ặc... Nhưng mình cũng thích đi chơi lắm cơ ;));));))
    18 - là ngày sinh nhật Muxx đây mà.
    Hôm nay nhận được tin nhắn của Muxx - "báo với mẹ là tớ đã trúng tuyển vào công ti đó rùi". Ừ, đi làm đi cho mẹ yên tâm. Chơi bời mãi cũng có đẻ ra cơ hội lớn hơn đâu? Tớ hiểu trong lòng bạn nghĩ gì, nhưng rốt cuộc cũng phải bắt đầu thôi mà :d
    Cố gắng lên. Tớ muốn viết tặng bạn một cái entry mà sao hok viết nổi? Dạo này tớ hok tập trung lắm, làm việc gì cũng hay quên. Có lẽ tớ cũng cần thời gian để refresh lại. Giá cái đầu tớ có thể format được - à, hok được. Chỉ xóa một số thứ thôi :))
  5. New member, ngồi hì hà hì hục lục tung cấy dd ni coi có chi hay ko, cũng không tìm được chi cả (cũng có thể chưa có time để đọc hết), chán! Vô đây post mấy dòng cho người ta biết mình mới sinh ra trên dd, coi như là tiếng khóc chào đời vậy, cày game tiếp thui.
  6. Applegriin Thành viên

    Hôm nay có 2 cuộc gọi, nhưng hok nghe! Chả muốn nghe hay...
    Vậy là lấy vợ rồi đấy! Gọi có chuyện gì nhỉ? Mời mình dự đám cưới hả?=))
    Chả buồn nghĩ nữa.
    Giờ đang phê rượu mà chả buồn khóc, mình chỉ có cảm giác nếu mình còn cảm xúc gì đó thì thật quá tầm thường. Ừ thì "Tôi ơi, đừng tuyệt vọng"... Không, mình ghét câu nói đó, không phải là "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" mà là "Tôi ơi, hãy sống cho ra sống chứ?:)) Đi uống rượu sinh nhật bạn về. Phê quá. Vui quá :)) Cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp hơn một kẻ giả dối nhiều chứ?
    Chỉ có điều, mình không can tâm. Không can tâm. Không can tâm....
    Một kẻ bị mất mát như mình biến thành kẻ đê tiện, ghê gớm tranh giành với người khác... Tôi không can tâm cho ai muốn nghĩ gì thì nghĩ? Mình nói hay rượu nói đây nhỉ?
    Nhưng chẳng nhẽ mọi chuyện cứ thế êm ả trôi qua sao? Hả????????????????????
  7. Adv Thành Viên Danh Dự

    Cày nát cả thằng Google rùi mà hổng tìm ra thuốc trị. Kiểu này thì chết thui ngồi từ tối tới chừ? "Zoea II syndrome" mi là chi chứ? Tự nhiên nhảy vô chổ ta làm chi! Nếu trong tuần này mà ko khắc phục được sự cố này thì die thôi. Mờ cả mắt rùi đi ăn khuya thôi! Kệ mi mai ta lại tiếp tục.............. Cuộc đời chẳng đẹp tí nào? Cí ông chi sáng tác bài hát cuộc đời vẫn đẹp sao mà lâm vô tình trạng y chang mình thì có tòi ra được bài hát ý ko biết! Chán quá đi......... nói linh tinh rồi.............hù hù!
  8. Applegriin Thành viên

    ...
    Hôm nay bạn í nói chuyện với mình nhé? Ẹc, 9 năm rùi còn gì? :))
    Mình cũng lỡ dại, trêu người ta quá đáng. Chắc hết giận mình rùi. Hix, mấy năm rùi mà bạn í hok quên. Sợ thật.
    Ma xui quỷ khiến thế nào mà giờ hay gặp bạn í thế hok bít nữa?
  9. Applegriin Thành viên

    Gọi hay nhá máy mà nhè lúc nửa đêm và sáng sớm thế? Nhắn lại cái tin bảo "..Hok bạn bè gì cả.." Coi bộ mình có quá đáng hok nhỉ?
    Thật ra giờ suy nghĩ cũng kín kẽ hơn, mình cũng hiểu. Chẳng giận, cũng chẳng thương. Nhưng liên lạc, nói chuyên, bạn bè mà làm gì? Mình không làm được một người cao thượng. Cũng không phải là một kẻ biết nhẫn nhịn. Tốt nhất là làm người dưng vậy thôi nhỉ? Cắt đứt liên lạc cũng tốt cho anh ấy hơn. Có cuộc sống gia đình riêng rồi, nghĩ làm gì cho mệt xác?
    Những gì cần nói đã nói rồi, cần làm cũng làm rồi. Mình chẳng có gì phải nghĩ nữa. Nhỉ?
    Cười lên nào... :))
  10. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    3 ngày ko nhậu, không bida, chỉ cafe thuốc là thôi, người khỏe ra nhiều!!! Đà ni được 1, 2 tháng thì tuyệt vời!!!
  11. đã lâu không liên lạc, tự nhiên lên Y!M lại gặp. Có chồng con rồi mà vẫn muốn ngoại tình nữa. Hết biết
  12. lekima Thành viên

    vẫn ánh mắt trìu mến,vẩn nụ điệu cười đon đả như trúng số độc đắc,hắn lại ga lăng kéo ghế mời mình ngồi và nhanh nhẹn khởi động máy tính cho mình....ngày nào gặp hắn là ngày ấy mình phải hi sinh mấy nghìn tiền lẽ để gỏ vu vơ,đọc vu vơ,lướt vu vơ trên mạng.B-)
  13. Nắng Hạ Thành viên

    Em thích màu hồng ,nhưng em lại chọn màu xanh. Cũng như em yêu anh_yêu anh thật nhiều nhưng có thể em lại phải chọn cách...xa anh. Tại sao em lại phải giữ anh lại bên mình khi mà em đã không thể làm cho anh vui, không thể mang hạnh phúc đến cho anh, liệu như thế có ích kỷ quá không? Nếu như chia tay mà anh được vui thì em sẽ làm, đừng buồn anh nhé, hãy để em gánh hết tất cả những nỗi đau mà anh phải gánh chịu trong suốt cả thời gian qua rồi anh sẽ tìm được cho mình mọt người con gái_người mà có thể làm cho anh vui, làm được những điều mà em không thể làm. Em sẽ cố...Và anh cũng vậy nhé...
  14. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay nhác làm việc, mở mail box ra đọc lại những cái mail từ thưở xa xưa, thấy mình hồi đó sao mà trẻ con, ngây thơ mà tình cảm đến vậy, thấy kỷ niệm cứ ùa về... Bây giờ già rồi, cảm xúc cũng chai lì, mặt thì luôn được ngụy trang bằng một nụ cười "xã giao" giả tạo. Mail box bây giờ cũng toàn là mail công việc, ko có lấy một cái mail hỏi han, tâm sự hay đầy ắp yêu thương như trước kia :-<
    Thèm được nhận một cái mail từ ai đó, ko phải subject "cần dịch gấp" hay "góp ý sớm" hoặc đại loại liên quan đến nội dung công việc. Thèm...
  15. Hắc Công Tử Thành viên

    đại ca ! cứu em, hic...hic...
  16. C[h]ip Thành viên

    mấy ngày dầm mưa, kết quả bị bệnh nằm li bì 1 ngày, sáng cố gắng dậy đi dể đi, nghĩ nhiều cũng kô đc, bao nhiêu việc chưa giải quyết xong, sếp cứ gọi hỏi việc này em làm xong chưa, nghĩ ngơi cũng kô đc, người mệt nhoài, bây giờ chỉ muốn được nghĩ ngơi cho thật thoải mái.
    Mấy ngày nay trong đầu mình toàn chứa đựng những suy nghĩ vẫn vơ, chẳng biết sao nữa, nhiều lúc thấy buồn, muốn có một người bạn để tâm sự.Từng ngày trôi qua, mình vẫn mạnh mẽ vượt qua, mọi chuyện cũng dần thành kỷ niệm.
    .....!
  17. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Ngồi không biết làm gì lại mở nhớ gấp ngàn lần hơn của Phi Hùng nghe, nghe rồi lại thấy nhớ. Mà nhớ gì nhỉ? nhớ ai nhỉ? Trước đây rất muốn có ai đó hát cho mình nghe, nhưng chưa được nghe lần nào, bây giờ thì hết rồi, già rồi, đâu còn lãng mạn để ước như thế nữa. Hình như càng ngày càng thấy mình khô khan đi, lại muốn được trở về ngày xưa, có lẽ vì vậy mà thấy nhớ. " Người đàn ông trong anh nói không nhớ em, để mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn..."
  18. Adv Thành Viên Danh Dự

    Nhanh thiệt! Thế là sắp được 1 năm rồi. Hì hì....... Còn thiếu 4 ngày nữa. Cảm ơn tất cả! Những người bạn của tôi!
  19. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Hừm, mỗi lần hắn vào nói chuyện là thấy vui, nhưng chỉ nói được 2 - 3 câu là chuyển sang bực. Hình như hắn cố tình làm thế, không nói chuyện nữa cho khỏe, hắn cứ làm vậy thế nào cũng sẽ bị ghét.
  20. C[h]ip Thành viên

    lại làm hỏng việc...đụng đến thuế là mệt, kô có ai làm cùng nghề mà hỏi, bao nhiêu công sức đổ hết...thay vào đó nhận được biên bản phạt...huhuhu...sếp la om sòm.....kô biết có sống nỗi qua tháng này hay kô?
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này