Nhật Ký Viết Chung !

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi *BÉ*, 2/1/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Lâu lâu mới ghé lại... Mới từ đầu đến chân... Lạ từ trên xuống dưới... Không bít đi về đâu luôn... Hjx... Buồn man mác...No idea!
    Rain thích bài này.
  2. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Tối hôm qua dẫn ku Fj xuống Thăng Bình mua đt, trong khi chờ "ông ngoại" (nghe mấy đứa bán hàng kêu rứa) tải hình + nhạc vô thẻ nhớ cho hắn, miềng lon ton vác máy tới "anh ơi có games cho máy Nokia ko, cho em xin ít ;))". Tưởng bị lão khó dễ ai dè gật đầu cái rụp. Đưa thẻ nhớ cho lão cóp games thì lão mở ra coi mấy cái ảnh rồi thắc mắc loạn xì ngầu "răng chụp mấy con khỉ ni làm chi ri? (Mấy con khỉ chụp bữa offline trằm Trà Lộc của QTN đó ông ngoại nờ!) Cái chân mà cũng chụp vô nữa ah? (Hix, con chụp kỷ niệm cái chân bị bầm đó!) Con ni là con chi? (Con còng, bắt được bữa đi biển Cửa Việt với cả nhà!)" vv và vv... Thắc mắc chán, lão coi đến cái ảnh chụp ở nhà của miềng (mặc đồ ở nhà nữa mới đau :( ), ko xin phép chi hết rứa là set as destop background, lại còn cả gan chạy ra ngoài màn hình destop show cho miềng coi nữa chứ. Hix, nhìn cái mặt đầy mụn nằm chềnh ềnh trên màn hình mà bất mãn dã man, nhưng vì đang nịnh nọt lão copy games cho nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt "anh ơi, xóa giùm em kẻo ai thấy thì ốt dột lắm!". Grừ... ko chịu xoá, lúc miềng về lại còn kêu lại chọc "em ơi, ko lấy ảnh về ah?", nổi điên!
    Rứa là em Như nhập viện được hơn 3 ngày rồi...
  3. cobe_ngoc Guest

    Tự nhiên hôm qua nó khóc, ông anh cũng mặc kệ, mình cũng không hiểu vì sao nữa...... có lẽ ông anh đã quan tâm đến mình nhiều hơn nó chăng, vì thế mình thấy ngại quá......Thế rồi hai chiếc xe xuống phố thật khuya, rong ruỗi ở những quán quen thuộc thì đóng cửa hết :)). Tiếp tục lang thang đến con đường biển, cảm giác đã se lạnh lắm mà mình giả vờ như không (vì chưa được ăn).......A! Đây rồi quán hải sản quen thuộc mà chị em mình hay đến.......Chỉ một loáng sau những thứ trên bàn vơi dần đi cũng là lúc cái bụng mình sao mà no thế8->. Dạo này cầu sông Hàn, quay sớm hơn mọi khi nên phải chạy vòng chạy vèo...thế rồi cũng đến được nơi cần đến. Sáng thức dậy thật sớm để đi lấy thịt gà, đến nơi mà sao thấy ông anh buồn thế, em ơi anh cảm rồi anh không về lấy được..Thế là không được ăn thịt gà mà còn mất luôn con gà nữa chứ.....Chiều mình lại ra rồi không biết lúc nào sẽ được ăn thịt gà nữa đây! Bùn.......

  4. Nắng Hạ Thành viên

    Tại sao lại phải chia tay, em không thể quên với ý nghĩ là sẽ mất anh, em thật là tồi tệ, em đã dẫm đạp tất cả, làm tổn thương trái tim anh. Nhưng mà anh à chỉ một lần này nữa thôi, hứa với anh đó.
  5. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Ngày mai em Bé mổ rồi. Mặt nó vẫn tươi như hoa. Hôm nay qua BV nghe nó khoe tối qua chơi bài với mấy người phòng khác. Phục thiệt, không biết sợ là chi. Còn mình thấy hơi lo, nhưng chắc sẽ tốt đẹp cả thôi.
  6. Applegriin Thành viên

    Ờ, lâu rùi hok viết nhật kí nữa. Dạo này mệt mỏi vì tính toán chả có cảm xúc gì mà viết?
    :(. Gọi cho cậu Tuấn từ thứ 2 rồi mà hok thấy cậu gọi lại nữa. Chắc mai phải gọi lại coi sao?
    Hix. Anh G nói làm mình nản quá. Còn chưa bắt đầu mà rủa mình chuẩn bị chấp nhận thất bại? Hừ, chả biết cái công ti chết tiệt của anh làm ăn sao rồi?
    Chả hiểu vợ chồng họ lấy nhau thế nào rùi nhỉ? Sao đêm nào cũng nhắn tin là cái kiểu khỉ gió gì đây? Còn nghĩ ra được câu chuyện hay thật. Hờ, coi mình như con nhóc con ngu si đần độn không bằng nhỉ? Nghĩ mình tin chắc? Dù cho giờ anh có đau khổ thật đi nữa thì cũng đáng đời thoai :))
    Muxx chuẩn bị về làm hộ chiếu. Nó thành đạt mình cũng mừng. Nhưng nó càng thành đạt mình càng khổ :((
    Dạo này kinh tế khó khăn chung. Mình hok biết có nên tiếp tục làm hay duy trì cuộc sống thế này thôi?
    Không, phải cố gắng chứ nhỉ? Người ta ai cũng chỉ sống có một lần. Cố gắng làm được những gì mình muốn. Còn thành hay bại không quan trọng :d
    Chả biết phải nói thế nào nữa, cố gắng lên và vứt bớt cái sĩ diện đi :(


  7. HTV Thành viên

    lang thang phố xá,2 h sáng lại mò về nhà
    hôm qua lang thang phố xá lại gặp vân,uh trách gì mà trách,mình thay điên thoại liên tục,đôi lúc ko hiểu vì sao nua,hôm nay nhận bằng tin học,ôi học cho lắm cuối cùng củng nhận đựoc tờ giấy,sống là ko chờ đợi mà....đôi khi. chan
  8. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hi! Lâu lắm rồi nè! Nhớ quá đi được..........
    "Nghèo" đúng thiệt là QTN đang nghèo thiệt.......... biết làm chi bây giờ........
    Mấy ngày rồi...... định ...... rồi lại thôi......... rồi lại........ ko hiểu nổi. Đang nghĩ chi ri hèo?
  9. Applegriin Thành viên

    Hà lên từ hôm qua rùi, thế là có động lực để tiếp tục công việc một cách nhanh chóng hơn. Cảm ơn anh G nhìu. :d
    Thứ 4 này là lấy ngày khai trương rùi. Mà chưa đâu vào đâu cả. Tiền cũng sắp sửa nhẵn túi roài. Bắt đầu thấy lo lo...
    Hạnh vẫn chưa lên. Cứ bực bực nên chả bùn nhắn tin nữa. Mình biết, muốn làm được việc thì phải biết đối nhân xử thế. Nhưng lắm khi muốn vứt hết tất cả để quăng cái dép vào mặt ai đó...
    Hum qua cãi nhau với bố - "Bố đuổi con nhà khỏi nhà thì con vẫn làm ở nhà chị Hương Anh". Hixhix. Hay nhỉ? Ai cũng bảo sao mình với bố hay xung khắc? Tại giống nhau quá đấy mà :(
  10. Nắng Hạ Thành viên

    Lại giận nhau rồi. Nếu chúng mình lúc nào cũng như thế này thì chán lắm phải ko anh, mình yêu nhau nhiều đến thế mà, tại sao lúc nào mình cũng phải làm cho nhau buồn nhỉ, em quyết định rồi từ nay em sẽ bỏ cái tính trẻ con bướng bỉnh của mình đi, bữa nay em cũng không giận hờn anh vô cớ nữa. Và anh cũng phải hứa với em là yêu em thật nhiều đấy.
  11. Adv Thành Viên Danh Dự

    Tèn tèn tén ten ten tèn ten...............Vô QTN được rùi. Không biết là bị răng nửa.........Alo kêu cứu rồi. Bây chừ thì ok chắc là a T phù phép........... Thanks.....

    Nhớ! Nhớ kinh khủng........Uh! thứ 5 em ra.... E biết ko? Mấy bửa nay mọi người cứ hỏi hoài........ Anh chẳng biết trả lời sao nửa? Ko có em anh thấy vô nghĩa.
  12. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Có mấy việc hôm ni làm cho rồi, mai không quan tâm nữa!!! Bị chưỡi hoài chán lắm rồi, làm trước cho chắc ăn!!!
  13. Candy Quản lý Diễn đàn

    hihi..vào đây mình bận hơn hẵn..sau 1 năm ở nhà..mình đã trở lại..nhiệt tình và hồ hởi..lớp mình vui..bạn bè mình vui..Mấy ngày nay ĐN trở gió..mình cảm...tay mồ hôi cứ ra lạnh buốt..Nhớ nhà kinh khủng mà vẫn chẳng về đc...Mình ở với cái lạnh ĐN mà nhớ cái lạnh ở nhà quá..Xong tuần này, nhất định phải về...mình chợt nhận ra rằng chẳng cần bờ vai( vì thực vẫn chẳng có ke ke ) nào mình cũng có thể tự bước đi, tự vươn vai một sớm mai, vẫn đối đầu với khó khăn đc mà..nhìn con bạn mình thấy thảm cho hắn quá.."ĐÂU CẦN MỘT BỜ VAI" tôi nhỉ???
  14. Cường.pro Thành viên

    Ôi trời ơi sao hôm nay buồn thế nhĩ, có ai có ý gì cho vui lên không:d.
  15. C[h]ip Thành viên

    "Rồi bỗng nhiên từ đâu đó tận trong sâu thẳm lòng mình, cái ký ức tưởng chừng đã ngủ yên từ bấy lâu nay bỗng nồng nàn thức dậy... "
    mình lại bị gì rùi ý, dạo này hay nghĩ vẫn vơ, có lẽ mình ích kỷ quá, tại sao mong bản thân hạnh phúc còn người khác thì không? Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về, không phải lúc mình nghe mọi chuyện, tại sao chứ? quá khứ! nó đã thực sự trôi qua nhưng tại sao? Một năm trôi qua biết bao nhiêu chuyện xảy ra, vui có buồn cũng nhiều nhưng lúc nào nó vẫn tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường với thực tại, để rồi giờ đây mới thấy cái vỏ bọc giả tạo bên ngoài làm cho bản thân nó đau như thế, nó cũng muốn một lần nói ra tất cả nhưng rồi lại thôi, những suy nghĩ cứ đan xen vào nhau, nhưng nó vẫn biết trong sâu thẳm trái tim nó mọi chuyện cũng còn đó, làm sao nó quên đi những gì nó đã đi qua! Giờ đây nó chỉ muốn lòng được bình yên, bình yên.....nơi trái tim!
    Cà Chua thích bài này.
  16. Hắc Công Tử Thành viên

    Lang thang, gái và cafe,
  17. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hôm ni đúng là .......! Mới toe mắt 7h bị lôi cổ dậy bởi cái điện thoại bàn! Chuẩn bị 8h có mặt tại Hội trường LĐLĐ tỉnh dự lớp tập huấn....... hì hì hết người rùi hay răng mà kêu mình trời. Xuất phát đúng 7h30 lên tới PR việc đầu tiên là ghé làm tô bún bò Huế khì khì.... Lâu rùi ko được ăn! Lạ thiệt ở cái xứ ni mà có người nấu món í ngon lạ lùng........Vừa ăn vừa alo cho mấy thằng bạn ....... Lâu rồi mới cảm nhận được hương vị cafe buổi sáng ở cái quán có mấy em xinh xin mặc váy ngắn củn....... Trời thì lạnh ...... gần 10h mới rời quán tới hội trường tèn ten tén ten.Mưa lớn quá..... Đóng 150k lấy phiếu thu....phát cho 4 tờ giấy A4 1 cây viết TL một cuốn tài liệu.... Chờ hoài rồi tới cái mục ghi danh......... Mưa tầm tả........ Chiều về ướt ko còn chổ khô....... hic! Mai lại tiếp tục..........
  18. Voi con Thành viên

    Dạo này cứ rối lên với cái bài tiểu luận. Sắp đến hạn nộp rồi mà mình cóc tìm được một chút tài liệu nào liên quan. Không biết phải thế nào đây nữa. Cái đề tài mình bốc phải chẳng kiếm được chút nào ở trong sách cả, cả trên mạng cũng thế. không biết phải thế nào đây nữa
  19. Cát...Khóc... Thành viên

    Lâu rùi quên mất cái thói quen viết nhật kí.
    Hic, dạo này nhiều chuyện xảy ra quá. Mà toàn là chuyện gì gì mới ác. Chán thật, ko muốn nghĩ đến mà ko tài nào làm đ.c. Cả tối nằm ho ko ngủ đ.c, thế là lại nghĩ, càng nghĩ càng đau đầu. Đã biết nghĩ nhiều là mau già mà sao cứ hay nghĩ thế này. Hic Hic!!!!
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này