Nhật Ký Viết Chung !

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi *BÉ*, 2/1/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Bó tay! Tự nhiên tối nay thấy chán. Không muốn cafe cũng chẳng thích uống thêm. Trời lạnh tanh, mưa ....chán là đúng.
  2. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    Quay trở về, lạc lõng, mệt
  3. nhockngoc Thành viên

    :(( vote cho kon bạn mừ lại bị mang danh spam
    :(( tại chua đọc rõ nữa
  4. Voi con Thành viên

    Tự nhiên hôm nay lão siêu ngốc online gọi mình. Lâu lắm rồi mới gặp lại, thấy vẫn ngốc như ngày nào. Không biết đến bao giờ anh mới hết ngốc đây, ngốc thế chỉ tổ làm khổ con gái thôi à. Đúng là anh ngốc thật, sao mà ngốc thế chứ. Suy nghĩ vậy là không tốt, đối với người anh thương lại càng không tốt. Không biết sao dạo này mình lại hay phải suy nghĩ về chuyện tình duyên của người ta thế không biết, một đứa bạn và thêm một đứa bạn nữa. Dạo này bọn nó hết điên cả rồi, dạo này hình như ai cũng biết yêu!!! :x
    Lâu rồi mình mới lại thấy yêu cuộc sống đến thế. Hôm qua đọc nhật ký của chị Táo với trãi qua một số chuyện mới thấy là cuộc sống này thật là đẹp, thật đẹp đối với mình. Hôm nay lại gặp lại một đứa bạn, mặc dù nó không nói nó là ai, nhưng mình đã biết nó từ lâu lắm rồi, biết chứ sao không, nhưng chỉ không nói ra thôi. Mình không muốn nó có cảm giác gì khi nghĩ về quá khứ của nó, về cái lần nó làm mất hết lòng tin của mọi người. Vậy mà nó cứ nghĩ là mình không biết nó là ai, không biết nó đang làm gì. Ngay từ lúc ban đầu nó add nick mình đã hơi ngờ ngợ và cuối cùng đi điều tra có tí xíu là biết liền. Thật sự thì mình vẫn hy vọng là nó thay đổi, vẫn mong là nó sẽ sống tốt xứng đáng với bản thân nó, chỉ cần có thế thôi. Đối với mình quá khứ của nó chẳng là cái gì cả (chẳng thèm quan tâm), quan trọng là bây giờ và sau này nó làm được gì, nó sẽ làm gì để gây dựng lại được lòng tin nơi người khác. Khi nghe nó nói về những việc làm của nó bây giờ, nghe nó bảo là nó đang thay đổi, nó đang làm một người mới, hoàn toàn khác so với trước đây. Minh không biết là nó có làm được như nó nói không, vì dù sao, con người cũng không dễ dàng thay đổi được trong một sớm một chiều được. Mặc dù cũng đã gần hai năm trôi qua rồi. Mình thì mình không muốn nhớ nhiều về chuyện cũ nữa. Mình sẽ tin hắn và hy vọng là hắn nói đúng sự thật, cho dù hắn đã từng làm mình điên lên, thực sự là lúc đó chỉ có một nỗi kinh bỉ chẳng hơn chẳng kém! Giờ thì lại tin. Chẳng biết sao mình có cái tính hay tin người đến thế, mặc dù cũng đã có nhiều lần bị chính cái niềm tin đó phản lại. Cũng vì cái tính hay tin người đó mà có thể mình sẽ còn phải gặp nhiều chuyện đau lòng hơn. Nhưng thôi, làm người mà cứ nghi ngờ thì mệt lắm, suy nghĩ nhiều đau đầu lắm. Đã lâu rồi mình không thấy được thảnh thơi như vậy, cảm giác lâng lâng, nhẹ nhàng. Khi nghe hắn nói lời cảm ơn vì biết mình biết hắn mà không nói ra, mà vẫn nói chuyện bình thường với hắn được như chưa có chuyện gì xảy ra. Thực sự là mình cũng rất vui. Ít ra cũng thấy mình lớn hơn được một chút, bớt được cái tính trẻ con một chút và biết suy nghĩ hơn. Mình muốn tìm lại mình của ngày xưa, vui vẻ và yêu tất cả mọi thứ, tìm tòi và phá hoại tùm lum thứ, sống và làm những gì mà mình thấy thích thú. Thích thì sẽ đi tắm mưa, giờ thì chẳng ai có thể ngăn nỗi việc mình tắm mưa nữa rồi, chỉ sợ làm ai đó lo lắng thôi.
    Sài Gòn hôm nay trời âm u quá. Lúc trưa, con bé gọi tối nay đi sinh nhật thằng Lâm, lâu lắm rồi mình cũng không gặp mọi người. Có nên đi không nhỉ ???
  5. siêu_ngốc Thành viên

    lâu ngày mới lại onl.
    lâu ngày mới gặp lại con rùa nhỏ...
    lâu và thật lâu mới ghé về nhà !!!
    Lướt qua... mọi thứ vẫn bình yên như vậy. Một chút vui, một chút buồn xen kẽ làm mình thấy nao nao đến khó tả.
    Nghĩ về nhiều người, tự nhiên thấy nhớ một người!
    Thấy mình có lỗi với nhiều người, thấy mình phụ một người...
    Ngốc vẫn thế, mãi ngốc mà thôi, mãi chẳng hiểu nổi mình...mãi ngốc !!!
  6. hongvang Thành viên

    Mấy hôm ni mệt rã rời với sách vở, với những lo toan, với công việc, với những linh tinh đang nhảy múa trong đầu. :-O Lâu lâu lại lên cơn, tự nhủ: nếu cứ thế này, mình dễ đi vô nhà thương điên mất. :d Sao thế? :-?Lên blog cũng không dám viết hết những gì mình nghĩ. :-w Gặp bạn bè, nhìn tụi nó cười vui, lòng đầy nghi hoặc tụi nó có hạnh phúc? Gặp đồng nghiệp nhẩn nha, băn khoăn mấy người đa đoan? Không lẽ cứ lớn lên là phải nghĩ nhiều vậy sao? Nhiều lúc muốn phá rào, %-( nhiều lúc muốn trốn đi đâu đó thật xa một thời gian cho lòng bình tâm trở lại,...I-| Đhà mới nhỏ thế mà mình đã thấy ngột ngạt. :-L Có lẽ không phải bởi không gian, thời gian, mà chính bởi những cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn trong mình. >-):>) Giá như được trở lại ngày xưa...nhưng nếu thế thì mình sẽ trở thành kẻ vô trách nhiệm...Đuối quá!:((
  7. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Mịa, đi chơi sướng thế nhưng về nhà vẫn thấy nhức đầu.
    Cuộc sống thật là vất vả, ai...ơi!
  8. Rain Thành viên

    Đen như chó, dạo này đen thế không biết, X biết vấp phải cái gì mà đen cả tháng... Kiếm tý xả xui nhỉ :d
  9. DTS Thành viên

    cao tổ cha mấy đứa khùng ! tụi nó tưởng nó là cái X gì chứ! chán đời thấy tội ! bùn ngủ kinh
  10. lekima Thành viên

    bên cốc nhân trần chuyện trò răng tê mô rứa với anh em QUẢNG TRỊ đang học tập tại HÀ NAM là một ngày tuyệt vời nhất.
  11. Adv Thành Viên Danh Dự

    Định type vài dòng nhưng thôi! Chán! Nhìn thấy gì đâu ko ah! Thiếu chi chổ........ Hết ý kiến
  12. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Thanks eng Nam với Hoàng Anh nhiệt tình support mấy hôm rồi. Ở đây lạnh quá, mấy hôm ni nghẹt mũi luôn. Híc.
    Phải ngủ sớm để giữ sức còn chinh chiến :)
  13. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Mình thấy hối hận, thực sự hối hận vì đã quen biết nó!:-<
    pé_trắng thích bài này.
  14. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Có lẻ chẳng ai có thể hiểu được tâm lý của tôi lúc này! Chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền mà quên đi xung quanh mình có nhiều người đang từng ngày với nhưng lợi dụng, mưu cầu cá nhân chà đạp lên những công sức mà mình đã bỏ ra gần 2 năm qua! Chắc có lẻ đây là một bài học xương máu cho chính những gì mà mình chưa biết, mà mình còn quá ít kinh nghiệm để nhận ra điều đó! Còn về chuyện ..., nói gì đây! Mình nghĩ là nó đang diễn ra tốt đẹp, có những trục trặc nho nhỏ nhưng mình hi vọng nó sẻ qua đi và bầu trời xanh sẻ trở lại! Nói những gì cần nói, mà nói chung là IM LẶNG LÀ VÀNG!
  15. tocdaidethuong9x Thành viên

    :(( tối qua nhắn tin anh bỉu anh đã có người yêu và hok mún vì tui mừ ảnh hưởng đến tình yêu của 2 người và anh nói ngàn lần xin lỗi tui chúc tui luôn hạnh phúc
    tui bùn nhưng tui vẫn uh tui chúc anh hạnh phúc và xin lỗi vì thời gian qua đã lèm phiền anh. bây giờ thỳ tui đã hiểu
    tui sẽ hok bùn , hok khóc vì anh nói chia tay tui trước
    tui chỉ bùn khi tui nói chia tay ai đó thoy
    anh lừa dối tình cảm của tui thì người khác cũng sẽ lừa dối tình cảm của anh thoi
    bây giờ tui sẽ cố gắng sống tốt hơn và sẽ cố gắng quên một hình bóng là anh chúc anh hạnh phúc bên người khác
  16. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Khi nói 1 vấn đề, anh cố gắng đưa nó ra hướng khác không phải là anh đã chấp nhận những lời em nói, nhất là những lời khen, anh dị ứng với nó.
  17. C[h]ip Thành viên

    dào này nó sướng thật, công việc nhà toàn một tay mẹ làm, nó chẳng đụng đến việc gì, bé xí đi học rồi, nhà chỉ còn lại 2 mẹ con đáng nhẻ ra mình phải phụ giúp mẹ nhưng đằng này nó chỉ biết ăn với ngủ.Mọi việc mẹ đã làm hết, sáng ngủ dậy đi làm, hết giờ làm về nhà mẹ đã dọn sẳn cơm, ăn xong lăn ra ngủ chẳng phụ giúp mẹ tý nào. Thấy thương mẹ quá! Làm thế này sao con gái đi lấy chồng được, mà mẹ cũng biết con gái bà vốn giỏi giang nên mới làm thế ấy chứ. Mà cũng đúng thật, nó vốn dỉ rất giỏi việc nhà mà.
    Dạo này thấy cuộc sống buồn tẻ quá, một ngày chỉ biết đến công việc, hết giờ làm về nhà, chẳng màng đến chính sự của mấy chị hàng xóm. Cuộc sống cứ thế trôi đi từng ngày, lòng người thì đau đớn. Tối nào cũng giật mình thức giấc, nằm nghĩ ngợi lung tung, chẳng thể nào chợp mắt lại.
    Bổng nhiên cần một cái gì đó, dù nhỏ bé thôi cũng được. Sáng ngủ dậy có một người bạn chúc buổi sáng tốt lành, trước khi đi ngủ có 1 người bạn chúc nó ngủ ngon. Đã lâu lắm rồi nó quên đi thói quen ấy!
    Trời lạnh, lang thang đâu đó, chẳng muốn nghĩ ngợi, tự nhiên nó thèm được đứng trước biển để nghe cái âm thanh của sóng, những cơn gió biển đến ớn lạnh. Quá xa vời!
    Một tuần nữa cũng gần trôi qua, giờ đã là tháng 12, ôi chao nhanh quá! Gần hết một năm, năm qua nhìn lại nó đã làm được gì, chưa làm được gì, đã gặt hái được những gì và đã đánh mất đi những gì? Một năm toàn những chuyện chán như con gián!
  18. Candy Quản lý Diễn đàn

    trời lại đổ mưa rồi...ăn kem về giờ cảm luôn, cuối tuần hối hả quá..cuối tuần đón nhận người mới..cuối tuần rồi mà chẳng giải quyết đc j..2 ngày nữa hết tuần, ngần ấy ngày nữa hết năm..thế đấy..LẠNH !
  19. Đ.T.T.G Thành viên

    Bao giờ cho đến tháng 2 đây :((
  20. ChjpHoj Thành viên

    Đêm qua nằm mơ được về nhà, tự nhiên nhớ nhà quá.... chẳng muốn làm gì......
    Vào QTN thấy cái topic off tết củng nhớ anh chị em nhà miềng....nhớ tết năm ngoái được đập phá cùng ACE nhà miềng....vui thiệt...
    Nhớ.........................!
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này