Nhật Ký Viết Chung !

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi *BÉ*, 2/1/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. NHP Thành viên tích cực

    Sài Gòn - chiều cuối tuần ( 6/12 )

    hôm nay , thức dậy , bỗng thấy sảng khoái , thỏai mái . Có phải vì đã wa cái se lạnh của mùa đông bất chợt , mùa đông giữa Sài Gòn 2 mùa mưa - nắng ? Hôm nay ko giống như hôm qua , càng không phải là tuần trước khi thời tíêt đã dần trở lại nóng ấm Đó chính là Sài Gòn của người Sài Gòn .

    Nhịp sống vẫn hối hả , dòng người vẫn trôi chảy , thời gian vẫn chầm chập trôi đều theo nhịp điệu của nó . Tối nay là sinh nhật thằng bạn thân , thế là mình đã làm bạn với nó đc 8 năm rồi sao ? 8 năm ? 1 khỏang thời gian ngắn hay dài ?
  2. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Lại nghĩ lung tung rồi, có lẽ vì mình là đứa thần kinh không ổn định. Lúc nào cũng thấy lo sợ, không tin vào bất cứ điều gì. Muốn trốn đến 1 nơi nào đó, bỏ lại tất cả...phiền phức quá. Mà vì sao nhỉ? chỉ vì 1 bài viết vớ vẩn của một người nào đó? 23 tuổi rồi, đâu còn là con nít để cứ lo sợ chuyện không đâu? nhưng mình thấy khó chịu lắm, khó chịu vì những chuyện đã là quá khứ ...và quá khứ đó chỉ của riêng 2 người, quá khứ đó làm mình dao động. Có nên tiếp tục không? hơi mệt rồi, cứ muốn thả tay, để mọi việc ra sao thì ra. Dạo này thấy mình lạ lắm, cứ như không phải là mình vậy, mình ghét mình lúc này, thấy mình xấu xa quá.
    Lãng Tử thích bài này.
  3. Candy Quản lý Diễn đàn

    lại một ngày sắp qua rồi ..
    ghét ghê! hễ lạnh là mình cảm, nghẹt mũi, đau đầu nữa..đã thế mấy ngày ni phải lo cơm nc trong lúc chờ ng giúp việc mới...
    Sáng, dậy rùi chuẩn bị lên trường ..đi dự đại hội lớp khác mà thấy buồn cười quá trời trời ...hình như sự chuẩn bị của lớp chẳng ra j ..từ cái hồi tham gia hoạt động rồi mần "cán bộ" lần đầu tiên thấy cái đại hội như thế ...
    Trưa, cơm nc xong xuôi, ngồi tán chuyện..rùi ngó tài liệu, rùi chiều lại đi...
    Hết ngày mà, ....Mai là chủ nhật rồi...
  4. Candy Quản lý Diễn đàn

    thế là xong 1 môn nhé ..thể dục ấy mà ngon ơ..ka ka
    Học về tối lại lên trường giao ban..hic ông thầy đc cái nói dài...khiếp..Rùi lại một dây ý kiến, ...
    Tan họp, có cái hẹn KEM...hihi trời lạnh,:d áo ấm mặc 2 cái, khăn quàng cổ,..vậy mà cũng xơi hết 3 que merimo..Mũi cứ lạnh tê, tay run,...nhưng lòng lại thấy nhẹ vô cùng..cái sở thích " quái" làm mọi người trong quán cứ nhìn mình//vì ng ta toàn ăn bò khô :))..về đến nhà:rockman thì cóng hết cả người...:-SSxử xong bài KTVM mà sướng quá...:)
  5. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Thế là xong Style QTN! Công nhận cái này đẹp, nhưng mệt quá, chỉnh gần hết.
    Ngày mai có nhiều việc để làm tiếp theo, cầu mong suôn sẽ hết :d
  6. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Cuối dự án...
    Lại bắt đầu cái trò lông nhông tìm việc. Chỉ vì nhác mà mình đã bỏ qua mất mấy cơ hội hay ho, thật đúng là! Muốn đi xa để thay đổi một chút, lại muốn ở gần nhà, con gái lớn rồi. H mát bảo "N kiếm việc gần nhà cho ổn định rồi còn cưới chồng", nhưng tính mình có hợp với những công việc ổn định đâu, cứ làm chỗ này chỗ kia vài tháng là thấy chán, là lại sục sạo tìm việc khác. Kệ, nộp đơn mấy chỗ xa xa thử xem sao! Con bạn ở Huế thì nài nỉ "mi vô đây với tau, tau ở một mình chán òm", thêm mấy đứa bạn hồi ĐH cứ rủ rê, mà mình thì lại dễ bị lôi kéo :-<
    Cuộc sống cứ phẳng lặng thế này - bình yên nhưng đáng chán!
  7. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Kế hoạch lớn đê, cố gắng lên nào, mọi việc đang suôn sẻ!
  8. Adv Thành Viên Danh Dự

    Đau đầu quá đi! Ko làm chặt thì xếp kêu là thiếu trách nhiệm mà làm thì lại đụng chạm. Đụng chạm tới một suy nghĩ ấu trĩ của một kẻ cứ khư khư luôn cho mình là nhất, ko chịu học hỏi cập nhật.... Mình thật ko hiểu nỗi... Làm sao bi chừ?
  9. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Chán thật! Đúng ra là hôm 17 mình phải có nó rồi, mọi lần vẫn thế. Đang cần gấp lại chạy đi đâu ko biết, mail thì bảo là đợi. Chả biết viết vào đâu, ném lên đây cho đỡ bực.
    Cầu mong tốt đẹp hết, cuối năm rồi đừng để dở dang.
  10. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Một lần nữa cái tính vô tâm của mình, giờ mình phải làm thế nào đây! Làm sao cho cái tính đôi khi vô tâm của mình biến mất bây giờ! Một lần, 2 lần, rồi lại 3 lần, và điều đó đã làm cho người khác cảm thấy thế nào! Thật là bực bội, đau đầu và hơn thế nữa đã làm cho người ta buồn, những lúc thấy người ta khóc, à không, mình cảm nhận được người ta đang khóc là lòng mình không sao chịu nổi, cái lỗi của mình quá lớn, bây giờ mình phải làm gì đây?
    Xin lỗi em!
  11. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Hehehe, sáng dậy sớm check mail, gửi rồi. Thời kì khủng hoảng cái chi cũng chậm. Thấy tinh sảng khoái hẳn. Thanks
    @Mr Nguyễn: Hôm qua thấy chú xin lỗi cả em và chị em, ko lẽ một người đã tha thứ cho chú rồi hay sao mà edit bài viết thế, he he he
  12. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    @: có lẽ vì chị em ấy không care :d
    ********
    Tối hôm qua bực con bạn đồng nghiệp quá. Thời điểm gay cấn, đứa nào cũng vắt chân lên cổ mà chạy. Mình có thông tin gì cũng bắn cho nó, không hề nghĩ sẽ có thêm đối thủ, chỉ đơn giản nghĩ là có khi nó phù hợp hơn mình, nó được chọn thì mình cũng vui.
    Ấy thế mà nó thì đến khi hết hạn nộp hs rồi mới nt hỏi mình "N có đi pv chỗ í ko?", điên thật! Lại còn "tưởng N biết nên ko nói!". Thật ra thì mình với nó cũng chẳng thân thiết gì, đồng nghiệp nhưng làm 2 chỗ khác nhau, khá xa. Cũng ko nói chuyện gì nhiều. Thế mà vẫn có cảm giác nó chơi bẩn bẩn sao í.
    Thôi, quên đi! Hiểu thêm về người mà mình đã nghĩ là "bạn", thế cũng tốt :)
  13. vinhtran Thành viên

    Thi kết thúc môn - mấy hôm nay bận, căng thẳng, quá căng thẳng luôn nhưng rồi cũng qua được năm môn, còn sáu môn căng thẳng nữa. Nhưng mà sao thấy nhác quá, không chú ý, không tập trung vào bài vở được, Vĩnh ơi gắng lên...
  14. C[h]ip Thành viên

    cũng gần nữa năm rùi nhỉ....và hôm nay mình lại trở lại nơi đây...bao nhiêu thứ sao giờ trở nên xa lạ quá.....
    Giờ lại bị khủng hoảng tin thần rùi, kô biết răng nữa.....Đi hay kô? ở lại hay ra đi? bao nhiêu câu hỏi trong đầu mình, mâu thuẩn quá!
    Nếu chuyển đến làm cty đó thì mình sẽ như thế nào nhỉ? có lẽ mình sợ.....rồi mình sẽ như thế nào nhỉ?
    Mà thôi lo gì, cùng lắm là ở nhà ba mẹ nuôi, cứ thế mà làm.
    Giờ mình nói sao với sếp việc nghĩ việc đột ngột thế này?Thấy áy náy quá, khi mình khó khăn nhất chính họ là ánh sáng, là con đường là động lực cho mình bước tiếp. Vậy mà giờ đây mình lại làm như vậy?Nhưng biết sao giờ tất cả cũng vì cuộc sống cả thôi mà....làm sao trách bản thân mình được
    Thôi mặc kệ, quyết định thế đi, sẽ đi làm chổ mới, còn chuyện đó đến sao thì đến...
    Sao đọc cái dòng" Mãi mãi một tình yêu" thấy nó ớn ớn thía nào ý...:))
  15. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay là 1 ngày đặc biệt, ngày bắt đầu và là ngày kết thúc. Bắt đầu của hạnh phúc, của nhớ nhung, của niềm vui... và kết thúc của tuyệt vọng, của mệt mỏi, của những suy nghĩ không đâu. Dạo này cứ toàn nghĩ vẩn vơ những chuyện trước đây không thèm quan tâm. Thấy mệt mỏi, muốn quay lại trước đây. Ừh, nếu thấy mệt thì nên nghỉ ngơi ...
  16. Candy Quản lý Diễn đàn

    mệt ghê với cái răng ...hành hạ mình suốt :(( mai là ngày học cuối cùng :) cố lên KT 1 bài nữa thôi..Rồi lại thi nữa, hic sắp đc ra nhà rồi !! nhớ QT ghê ..:)
  17. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Chuyện gì đang xảy ra vậy! Đầu óc quay quay!
  18. Adv Thành Viên Danh Dự

    Mai được nghĩ 1 ngày! Đã quá trời.............Hì hì mà ko biết nên đi đâu đây? Chán cái cảnh cà phê nhậu nhẹt nơi phố phường đông đúc. Chắc phải xuống đìa tôm của ông anh chơi thôi, chiều rủ ông ấy xách súng đi săn qua đêm luôn..... Noel năm nay là thế! Ko biết có phát sinh vụ chi đây nuẳ ko?
  19. C[h]ip Thành viên

    mai mình là ngày đầu tiên đi làm ở chổ mới, kô biết sao nữa.....tốt đẹp cả thôi mà
    Ôi chao! Thời gian....
  20. vinhtran Thành viên

    Hôm nay nay mình làm bài quá tốt luôn, thế là còn 4 môn nữa... nhưng thi xong nghe nói tuần sau bắt đầu chương trình học kỳ 4 rồi. Căng thẳng quá, đau đầu nữa chỉ còn một cách là lên diễn đàn pót mấy truyện cười cho cả nhà QTN cùng đọc, thế là đỡ " xì chét " hơn rồi mà mình cũng vui hơn khi được cảm ơn nữa
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này