Nhật Ký Viết Chung !

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi *BÉ*, 2/1/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hix... Khi vô đến ĐN, thấy cí phòng là chán luôn... Mệt mỏi ghê á... Bựac nữa... ngủ một giấc dậy ra mạng lấy bài Nguyên lý kế toán để hy vọng vớt vát lần phản biện không mấy thành công môn Kinh tế vi mô... Trời ơi... Bực tiếp... Phần cần thì không có... Phần không cần thì làm luôn một dãy... Bưa!...
    Check coi có nội dung cho Eng Club tuần sau chưa cũng chưa có luôn... Ặc... Lần đầu tiên thử tổ chức nội dung mà chán quá...
    Về nhà có 4 ngày (dự kiến là 5 ngày cơ)... Thế mà mọi cái cứ rối loạn cả lên... Mệt...
    Lịch thi bên Ngoại ngữ gần như trùng với cí lịch thi bên Duy Tân... Mệt!
    Nổ não mà die thôi...

    Hờ lâu lâu ghé vô đây chút... Mỗi lần một lạ... Chẳng biết làm gì lại bò vô đây...
  2. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Gần hết năm...
    Trời cứ mưa dầm dề rả rích mãi. Mình ghét cái cảnh mỗi sáng phải dậy sớm đi làm, đến được văn phòng thì cái ống quần đã ướt sũng nước, tóc tai bê bết, hai mắt phải nhắm tịt lại vì nước mưa chảy vào mà ko vuốt mặt được vì cái kính nằm chình ình trên đó. Từ hồi đeo kính đến giờ, mỗi lần trời mưa đều nhắm mắt chạy bừa, thỉnh thoảng he hé ra tí rồi lại nhắm tịt lại ngay vì cay mắt. Rứa mà vẫn sống đến chừ, đúng là kỳ tích!
    Mình còn ghét trời mưa vì đi làm phải băng qua 2 cái "hồ" lớn có khi ngập hơn nửa xe. Mưa to thì khoảng 1h là ngập, mưa rả rích thì nửa ngày. Cứ phải lội qua lội về 2 cái hồ í với sự nơm nớp sợ xe tắt máy thì đúng là khủng hoảng. Mà chạy rẽ sang đường khác thì ko phải lúc nào cũng nhớ, đường đến văn phòng cứ như được lên sẵn lộ trình, mình leo lên xe là suy nghĩ vẩn vơ, chạy vào cổng cơ quan mới sực tỉnh. Thế đó! Thậm chí còn ko nhớ lúc chạy xe trên đường mình đã thấy những gì...
    Mấy hôm nay đau đầu vì một quyết định. Nhiều người ngăn cản quá, ngay cả mình cũng thấy bấp bênh. Mệt mỏi thật!
  3. vemientrung84 Thành viên

    cho một ngày ko vui, nhưng buồn cười!

    Mỗi con người có một tính cách, nhưng đời tôi tôi ghét những ai quá ích kỷ, ghét những con người luôn làm cho người khác ghét, ghét lắm những ai ko có tính lịch sự tối thiểu, đằng này là người già nên mình chả thèm chấp làm gì!

    Rồi một ngày nào đó, họ lại gặp những ngừoi như họ, đối xử lại với họ những gì mà họ làm ko vừa lòng người khác, gieo gió gặp bão thôi mà, mình ko trù ẻo , ko mong như thế nhưng đời là vậy, quả táo!

    Ước sao những con ngừoi như vậy sớm thay đổi nhanh chóng những gì có thể, sớm chừng nào hay chừng đấy, để ko có những gì ko hay xảy ra như đã từng đến với mình, Ức chế tạm thời đi ăn cho nó sướng cái mồm, thoải mái cái thân già này! híc . Trưa nay cáu quá đi ăn lẩu dê rồi, chiều nay hậm hực nghĩ ra món cho tối nay thả hồn vào ẩm thực mà chưa ra, chán! ngồi ngoai tạm bánh cho nó đỡ buồn mồm, cho đỡ nói lảm nhảm ! híc híc ....... nhỏ mọn, ích kỷ, có tấm lòng eo hẹp, Tính xấu như vạc![-X
  4. Mas Thành Viên Danh Dự

    Ghét chi lạ, cứ y như rằng nghỉ được hôm nào là đt reo inh ỏi hôm đó. :-S
    Muốn có 1 ngày nghỉ yên thân cũng hok có, ~X(
    Cv, cv, cv, mình đang chán ngấy nó.
    Chuẩn bị qua năm mới rồi, cố lên, mình phải thay đổi. :-w
  5. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    "Số thuê bao quí khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được do chủ thuê bao đã đổi số, xin vui lòng gọi lại sau"
  6. siêu_ngốc Thành viên

    Thi không đc, đi chơi thì chẳng biết rủ ai. ngồi nhà ru rú chán....
  7. Candy Quản lý Diễn đàn

    sém xí chết!! ngơ ngẩn..hoảng...:(
    Sáng thi 60% ăn chắc, còn lại làm ngơ ngơ..chiều chạy. Đặt bánh, cbị, in ấn, bàn bạc..lòng vòng ở chợ. Ý tưởng..lại chạy về nhà..
    anh SN rủ cafe, rủ anh Đức, anh HA, nt anh Đá...Mấy anh em ngồi 8, ngó từ góc O2 cái khu kara thiệt nhộn nhịp ánh đèn, đẹp..!!!! Hết ngày..mai 1 ngày nữa, 20 rồi đó..làm đc j chưa? :(
    Mai lại vất vả 1 ngày rồi!! CỐ LÊN!!!
  8. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Oài, chép mỏi tay quá gõ tí giải lao nào...
    Ẹc, sắp thi rùi àh, chưa học được mấy. Thi k ra gì thì ngại lắm...:d
  9. vemientrung84 Thành viên

    Cuối năm chiền hết thì chớ, mà người ta thì lại thi nhau cưới vào cí giai đoạn ni! huhuhuhu
  10. Mas Thành Viên Danh Dự

    Về nhà mấy hôm, ở nhà mới thấy thời gian trôi nhanh ghê.8-|
    Sắp năm mới rồi đấy, vẫn chưa có j là ổn định, vẫn lông bông, vẫn khiến ba mẹ lo lắng.:(
    Nặm mới rồi, phải thay đổi thôi Mas ơi.
  11. titanic2009 Thành viên


    Chào mọi người,

    Nhìn những dòng nhật ký với những dòng tâm sự của QTNer thấy thích ghê. Thú thật đây là lần đầu tiên mình viết đôi dòng trong Topic này, tâm sự thì có thật là nhiều nhưng mỗi khi muốn viết thì "Nặn" một chữ hỏng có ra luôn.

    Hôm nay cố gắng lắm mới viết được. Ti, cố lên. Mà cũng lạ thật, Đà nẵng đợt này răng mà mưa nhiều dữ ri hè. Khung mần ăn chi được, ra đường thì ướt như chuột lột. Hôm nay là ngày cuối của một năm cũ, ngày mai là năm mới rồi. Ai cũng có nhiều kế hoạch và dự định trong năm mới phải không?

    Nhân dịp năm mới, Ti chúc tất cả mọi người luôn luôn sức khỏe và thăng hoa trên mọi nẻo đường. Những em đang đi học thì có kết quả mỹ mãn, những ai chưa có việc làm thì kiếm được một cv như ý nè, những ai đang có cv việc ổn định thì năm mới sẽ được tăng lương nhiều nhiều. Đặc biệt là những ai năm nay chưa có "đồ ngốc" thì năm mới sẽ có và cuối năm sau sẽ có thiệp hồng cho mọi người.

    Cuối cùng chúc cho QTN ngày càng phát triển và có thật nhiều members.

    Happy new year, wish all you tobe healthy, happy, lucky, .......... ==>continue plz.

    Cheers,
  12. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Sáng, ngồi coi mấy bài tiếng Trung, thì anh S. gọi.... Hix... "Thứ 6 này đến lượt em và anh V. rồi, mà anh nghe nói bên công ty anh V. thứ 6 này tổ chức HN CBCNV... Em tính sao?..." Hjxx.... Chẳng biết răng nữa chứ tính răng... Tính mình nó vốn hay shy... Mà bảo làm một mình nữa chắc die luôn...
    Sắp thi Quản trị học, vở bị chuyền lung tung chưa về đến tay... Khổ...
    Bên Ngoại ngữ thi vào các ngày chẵn, bên Duy Tân thi vào các ngày lẻ... Má ơi!
    Chẳng đâu vào đâu hết...
    Hôm nay là mở cửa mả... Muốn vô quá mà không được... Buồn... Nghe tin mà khôg tin nổi... Không thể nào tin nổi...
  13. Adv Thành Viên Danh Dự

    Một cảm giác mà có lẻ chưa bao giờ mình trải qua. Ngày cuối năm.......... sao quá dài! Nhìn lại mình thấy chẳng có chi ngoài việc già đi một tuổi. Cty tổ chức liên hoan cuối năm nhưng chẳng buồn tham gia....... Mấy chai bia rồi hát hò cả hơn trăm con người.......... vô vị đến thế là cùng! Ngày mai thằng đệ mà mình tin tưởng giao tất cả mọi việc ra đi ko trở lại! " Em chán quá anh ah! Ở giống như ở tù......." Ùh thì cũng phải thôi! Người miền tây mà......! Chúc cho em về đó được tự do tự tại cuộc sống vốn thế mà! hi vọng gặp lại em! nghĩ lại thấy sao bùn ghê! Mình cũng đã từng nghĩ như nó và bi chừ cũng thế nhưng mà ko đủ can đảm như nó chăng? Ko phải! Trên đôi vai mình còn nhiều thứ....... ko chỉ nghĩ cho bản thân mình.......... Một ngày nào đó! Mình chắc chắn như rứa.
  14. C[h]ip Thành viên

    Tạm biệt nhé những gì kô may mắn........
    Chào đón một năm mới với thật nhiều điều may mắn và hạnh phúc mới nhé.....
    Tạm biệt mày....nỗi buồn...
  15. ChjpHoj Thành viên

    Đón năm mới với 4 bức tường và cái máy tính làm bạn.....Cô đơn và nhớ nhà biết chừng nào....
    Đếm từng ngày từng giờ để được về ăn bửa cơm mẹ nấu....sao mà thèm thế
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này