Nhật Ký Viết Chung !

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi *BÉ*, 2/1/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Di Hồng Công Tử Thành viên

    Hic... Tối qua nghĩ răng rồi cuối cùng cũng mò về Hội An... Ác... Bưa... Mới đi có tối hôm qua mà có người bảo là đi chơi khan... Hàm hồ...
    Sáng nay ngủ dậy muộn, đi học muộn... Xời ơi... Cứ tưởng bị đuổi nữa chứ... Nhưng, không, thầy chứ ứa phải cô Nghi.... Mừng quá... Hic... Ghét mấy môn bóng banh ni... Đau hết cả tay...
    Hic... Ăn rồi đọc... Tập viết... Ác... Hơi chán thật... Ngủ thì còn mộng mị linh tinh nữa chứ... Bưa... Loạn... Loạn tất...
    Khốn kiếp... Không biết đứa nào tối qua phá mìh... Chẳng biết nó thuộc loài nào nữa... Hờ... Gớm...
    Có lẽ tối nay tách mình ngồi ghi vậy... Ôi...
  2. Candy Quản lý Diễn đàn

    :anhga21: còn 127 ngày nữa để tôi ơi cố gắng ..
    trời cứ lạnh mãi thế này mình phải chuyển qua thể loại học xuyên đêm sáng ngủ dậy muộn chơ nỏ dậy đc sớm..lạnh quá ..
    năm nay chọn trường cho thật kỷ ..
    cơ hội đến...trong nhà cũng đang lo thủ tục, rời xa đây một thời gian dài..tôi ơi cố lên nào..
  3. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    2 ngày - dịch được 8.5 trang, thế đã được coi là thành quả. Tuy nhiên trong số 8.5 trang đó chắc chỉ có 4 trang là ok, còn lại đều cần phải đọc lại, sửa lại tất. Những khái niệm mới mình vẫn chưa nắm bắt được. Thời gian ít, tài liệu thì nhiều, về đến nhà là mệt rã rời thì còn sức đâu mà đọc tài liệu?
    Đầu đau, mắt mờ, tay run, bụng đói. Chả dịch tiếp được nữa. Cái thằng Hiệp gà chết tiệt, bắt mình chờ đến tận 5h30 mới được đi ăn, đã bảo để mình đi ăn một mình rồi!
    Buổi trưa, 2 đứa đi uống cafe tán chuyện trên trời dưới đất và thế là có cuộc nói chuyện ngộ nghĩnh sau:
    Hiệp gà: Lúc nhỏ tưởng 25 tuổi đã lớn, giờ mới thấy mình vẫn còn nhỏ lắm.
    Nghi bà già: Oái, tau già chát rồi, nhỏ chi nữa!
    Hiệp gà: Lúc nhỏ tưởng 25 tuổi là đã cưới được vợ, rứa mà đến chừ vẫn chưa có người yêu.
    Nghi bà già: Ờ, chí lý, chí lý!
    Hiệp gà: Lúc nhỏ tưởng 25 tuổi là đã có tiền tiêu thoải mái
    Nghi bà già: Ai dè đến giờ vẫn trắng tay.
    Nếu cứ tiếp tục thì chẳng biết sẽ có thêm bao nhiêu cái "lúc nhỏ tưởng..." nữa. Giờ mới thấy, có thằng bạn để ngồi nói chuyện vất vơ cũng hay!:)
  4. alone_galaxy Guest

    Gặp một người. Vui vui. Đòi cái bản đồ + ảnh + một số thứ lặt vặt.
    Ngồi tán gẫu linh tinh...
    Anh vừa mới có người yêu cách đây không lâu. Ngày 14/2 : buổi sáng : alone. Chiều : đã là hoa có chủ.
    Cười.
    Anh vẫn thế. Mắt một mí biết cười...
    Anh bảo : Tết, anh nhắn cho em. 14/2 nhắn tiếp. Mà sao thấy im re. Em lặn đâu mất tăm hử ?
    Lại hỏi về chuyện của mình và M. Ối dào, mình đã quyết định rồi mà, nhất định sẽ không thay đổi. Anh buồn, ừ, anh buồn khi thấy hai đứa trở nên như thế. Có lẽ cũng giống với cái cảm giác của mình khi trước đây anh với lão kalu đấu nhau nhỉ. Chỉ khác một điều, chuyện bây giờ nó khác về tính chất, và có lẽ không thể lập lại thế ban đầu được.
    Đôi lúc, cũng cần phải học một chút, phải học cái chuyện bị mất một cái gì đó, phải chuẩn bị tinh thần cho tất cả mọi chuyện. Có thể, sẽ có nhiều chuyện khác khủng khiếp hơn nhiều sẽ xảy ra. Mình cần phải quyết đoán và có đủ nghị lực để chịu đựng và quyết định mọi việc. Không tin rằng mình không thể làm được
    Hôm trước, hắn cố trò chuyện với mình, nhưng mình cứ làm ngơ, gạt phăng hết. Nếu là với người khác, sẽ cảm thấy mình quá đáng, nhưng với hắn, mình cóc cần biết, cũng chẳng hề mảy may nghĩ điều gì. Có lẽ hắn cũng hiểu, mọi chuyện không thể bình thường được. Chỉ bình thường khi, anh đứa là hai người xa lạ. Ừ. Mình có thể làm được điều đó. Cố gắng để làm một người xa lạ quả là chẳng khó khăn gì.
  5. botay.vovong Thành viên

    Bây giờ đã 4h15. Ngày mai thằng ku em đi roi ma bay gio con ngoi o nha ban. Hi vong la sang mai day som tien no 1 doan. hix ! fe^ roi maf 4rum viet con dau hok dc nua. pa con thong cam, cho botay viet nhu the nay nha.
    BUON ................................. !
  6. Thuy Duong Thành viên

    Tối qua học Bristish Literature. Ối giời!Sao mà nó khó thế!Hehe, cô khen lớp mình có cảm nhận văn học tốt.Tội nghiệp bọn đạo văn chúng mình, nghe khen mà cứ mang cảm giác bị "khích". Tên lớp trưởng hôm qua mới xuất đầu lộ diện là tức khắc bị chị em túm lấy đòi "lì xì". Phong bì lì xì thì to mà tờ giấy polyme thì chỉ đủ bữa trưa. Anyway, hoan hô tinh thần lì xì. Vừa vui vì lì xì chưa được bao lâu thì tèn ten: Thông báo tăng học phí! Mặt đứa nào đứa nấy như cái bánh bao chiều.Dạo này bỏ bê cái Blog ghê. Khóa lại lun. Sáng đi làm muộn,hơi oải. Hôm nay ko có tài liệu để translate. Ngồi tìm tài liệu để thuyết trình. Nhìn màn hình máy tình mà mắt như mờ, tai như điếc, nhưng tay chân vẫn gõ lách chách. Túm đâu đó ké tờ "phụ nữ" đọc thấy bài báo về "ngủ". Có lẽ tại mình ngủ nhiều nên mặt nó ngu.Hôm qua xách vài thứ tăng trọng về ăn. Ăn thế nhưng sao nó ko mập? Quái! Nhưng nhìn kỹ thì bản mặt mình cũng dễ thương!Hehe. Tối nay học Bussiness. Đi học vui!Lớp mình cũng vui. yêu đời quá!Sing a song chơi!
  7. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Có người hỏi "năm nay là năm tuổi, đã gặp hạn gì chưa?". Cười: "rồi, mất đi vài người bạn". Có lẽ vì mình không biết trân trọng, cũng có lẽ vì mình không được trân trọng. Không níu kéo, không hẳn là vì bất lực mà có lẽ bởi cảm giác thất bại. Bạn bè mất dần cũng vì thế, ai cũng vì "cái tôi"...
    Sáng nay, nghe chị thủ quỹ thông báo xuống nhận công tác phí mà hoảng hồn. Chỉ đi theo chơi và nghe cho quen tai, học tập kinh nghiệm và ăn nhậu, có làm quái gì đâu mà có công tác phí?! Phải gấp rút làm quen với công việc thôi!
  8. alone_galaxy Guest

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Hôm nay đọc lại những dòng viết trên blog. Thấy lại đoạn này. Cái lần mình đọc cuốn này, không hề run sợ và xúc động mà chỉ cảm thấy ghê tởm lại vừa phục cái sự thông minh của cô bé 10 tuổi ấy.[/FONT]
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[/FONT
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]

    12/5/2007
    ----------------------------------
    Một năm trước, thầy giáo gửi cho tôi cái bài này.

    .

    Đây là một bài thơ của Tường Linh được phổ nhạc . Ngày xưa tôi vẫn thường hay nghe cái bài này. Cái giọng hát của Khánh Ly, nó tựa tựa cái giọng của Bảo Yến, không trong nhưng truyền cảm, mang chút vị buồn và hoài cổ.
    Gần một năm. Giờ đọc lại thấy mình quả là ngốc nghếch. Lớn không lớn nổi, nhỏ cũng chẳng phải quá dại khờ.
  9. alone_galaxy Guest

    Phía trước có mưa, sao chúng ta phải chạy ???

    Phía trước có mưa, sao chúng ta phải chạy ???

    Câu chuyện bắt đầu khi một đám con trai đi chăn bò. Trời đổ mưa. Cả lũ tìm chỗ trốn. Hello bảo rằng : "Phía trước có mưa, sao chúng ta phải chạy ???". Cuối cùng, chỉ còn mỗi hello ở lại với lũ bò.

    Sau này. Hello vẫn luôn bảo, cái quyết định lần đó của mình là chính xác.
    Phía trước có mưa, sao chúng ta phải chạy ???


  10. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Cả một ngày, chỉ có buổi sáng là làm việc tích cực vì có supervisor ngồi sau lưng. Chiều nay anh í nghỉ, thế là... ô la la... chat chit, sục Net, quậy tứ tung. Cũng vì chủ quan dịch xong phần của mình rồi, chỉ còn edit lại nữa thôi là ukie, nhưng cứ để đó đã. Mình vẫn có cái tật như thế, "nước đến chân mới nhảy" dù biết nếu có nhảy qua được thì cũng bị ướt chân.
    Thôi, nghĩ nhiều mà làm gì. "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ", em nhỉ? :))
  11. C[h]ip Thành viên

    tự nhiên anh Phúc lại del bài của mình???hết nói....
    -------------------------------------
    Học hành thôi....nước đến chân mới nhảy.....muôn đời vẫn thế.....học gần xong rồi mà còn thiếu mấy cái chứng chỉ...hic....nào là Anh văn,Tin học,Báo cáo Thuế....làm sao học hết trong vòng 2 tháng bây giờ....chỉ tại cái tội.....còn lâu mà...lo gì...của mình...bây giờ mới thấy....hic....học hành thôi

  12. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Thế là bước đầu hoàn thành một ý tưởng, còn dài, còn nhiều điều phải làm lắm chứ :rockman.
    Gần hơn một tuần rồi, từ chối mấy cuộc nhậu nhẹt, thuốc hút ít hơn, chỉ có điều ngồi trên máy tính nhiều hơn.
    Thỉnh thoảng vẫn muốn alô hay chat chit với "người ta", nhưng mình vẫn cứ dai dẵng câu nói cực kì khó nghe không biết vô tình hay hữu ý, mà có khi "người ta" hữu ý quên mình rồi cũng nên. #:-S
    Cứ để mặc thời gian trôi đi, cái gì qua rồi thì nó qua, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ.
    Việc trước mắt vẫn cứ lo, nhiều việc thật :)
  13. Nắng Hạ Thành viên

    Mới đó đã 2 năm, thời gian trôi nhanh thật, tôi cứ ngỡ như mọi thứ chỉ là giấc mơ. Hôm nay, cũng giờ này tôi lại lên mạng nhưng không phải để chát với anh, để nhận lời yêu anh mà để xóa tên anh khỏi nick em và cầu chúc cho anh được hạnh phúc ở thế giới của anh.
  14. Applegriin Thành viên

    Hôm qua nhận được tin nhắn của một người. Mừng muốn rơi nước mắt. Có lẽ tin nhắn đó đã làm mình sống lại, trở lại là chính mình.
    Chắc người đó sẽ mãi không hiểu tại sao đâu nhỉ?
  15. C[h]ip Thành viên

    lại tắt đường...con đường lâu lâu mới đi này.....mỗi lần mình đi y như rằng hôm đó nghẻn cũng mất 15 phút....thời buổi khó khăn...xăng dầu lên giá mà xe cứ nhíc từng tý một chắc chết đói sớm......hì~X(
    -----------------------------
    Lại học hành......toàn chi chi không á......nhưng có cái thoải mái...thế cũng tốt.......Cố gắng lên nào!
  16. Candy Quản lý Diễn đàn

    1/3/2k8
    mình còn bao nhiều thời gian cho cánh cửa đó nhỉ ..
    thấy nhớ bọn lớp quá! tối qua, tìm lại quyển sách lại bắt gặp cuốn " nhật kí 12" của cả lớp .
    Khuya học xong lôi ra coi..thấy hồi đó ( cách đây có năm.) ngớ ngẩn, ngô ngố, dễ thương, mà cũng tất bật thi cử rồi vội vàng... NHỚ lắm bây ơi !!
    Lại đi học, lại học..để chuẩn bị cho chuyến tàu mình "trể" ..lần này là cố lên..lần này ko đc "Trể" tàu nữa tôi ơi..
    Cái kính vẫn chưa, đi làm lại đc..cứ mắc học.. lâu nay bỏ xó..lôi đeo có mấy ngày lại hư..hay nó rời bỏ mình vì mình vô tâm nhỉ ??? Lâu lâu lại thấy mình chán chán ..muốn thả..vứt đó mớ lý thuyết, công thức, số má ..mà chạy mà trốn nó...Nếu mình bỏ nó lại sau lưng, cái cánh cửa kia cũng đống sập trước mặt...biết làm sao nhỉ ...
    Ah! trong sổ " nhật ký 12" ..Tiểu tử thối đã ghi thế này " Bí Đen ... Cố lên.." hà hà ...phải rồi CỐ LÊN ...
  17. Candy Quản lý Diễn đàn

    rõ ràng đó ko phải là lỗi của mình mà ..tại sao mẹ ko hiểu nhỉ?? mắng mình ...điên mất thôii ..rõ ràng mệ nội đặt điều..rõ ràng thàng em mình sai..mình thương nó mắng nó là có tội à..là sai à..tại sao chứ....
    đứa sai lại ko sao mà mình thì bị mắng....chán ko thể tả
  18. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Hờ hờ, cái này cần phải ghi lại để sau này còn nhớ mà sướng và... phát huy!
    Hôm nay anh C ngồi cùng phòng đi công tác vắng, mình tha hồ mà tung hoành. Đang ngồi chat chit thì Riitta lù lù xuất hiện:
    "Nhi" (hix, i'm always Nhi in your accent :( ). "Your translation is excellent"
    Chỉ nghe được có thế là tim đập rộn ràng vì sướng. Chả là hai hôm nay anh Dũng có đưa cho 2 bản tài liệu tiếng Việt và nhờ dịch sang tiếng Anh (trước giờ chỉ toàn dịch Anh - Việt thôi, cũng tạm được), vì thế nên cứ thấy lo lo vì mình dịch Việt - Anh hơi kém. Dịch xong rùi chuyển cho anh í (mà vẫn cứ lo là anh í chê dịch kém), anh í đưa lại cho Riitta xem, thế là bà í xem xong chạy qua khen ngay. Bà í lại còn hỏi "có thật là chỉ học tiếng Anh ở VN thôi không, trước đây có đi ra nước ngoài học không? Có hay đọc sách tiếng Anh không?" và khen rằng trong bài dịch của mình ngữ pháp và cấu trúc sử dụng chuẩn "tôi đã từng học qua standard English nên tôi biết"... Hix, thật không phí 4 năm rèn luyện ở Đại học để trở thành một... giáo viên!:))
    Nhớ nghe Nghi, từ nay còn phải cố gắng nhiều! ^^
  19. Adv Thành Viên Danh Dự

    Mới mấy ngày không onl thấy nhớ QTN quá trời! Không biết mấy bửa nữa có chịu nỗi không đây! Có lẽ đây sẽ là thử thách cho chính bản thân mình! Cố lên P nhá!
  20. Applegriin Thành viên

    Một ngày mệt mỏi với lịch làm việc căng thẳng. Mạng thì khó vào...
    Bắt đầu buổi sáng với tin nhắn chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh ấy!
    Cái ngày 10 trong tháng mà khi yêu nhau vẫn hay nhắn chúc mừng sinh nhật
    Cũng ngày 10 chia tay sau 28 tháng. Anh muốn chúc điều gì?
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này