Nhật Ký Viết Chung !

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi *BÉ*, 2/1/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Thuy Duong Thành viên

    Mấy hôm nay qua chỗ mới làm. Công việc ngập đầu. Chẳng có thời gian học bài nữa. Đang cố gắng gồng mình để xử lý đống rác hồ sơ. :rockmanVậy là gần 2 tuần mà mọi việc vẫn chưa khá hơn là bao. Tối qua trở về nhà với tâm trạng hơi thất vọng. Ngủ vùi trong mộng mị. Mình cũng có lúc như thế này sao? #:-SDạo này sinh tật thích mua sắm. B-)Làm việc thôi, sếp sắp tới rùi. Mục tiêu cuối tuần xử xong bọn hồ sơ rườm rà để sau đó có thời gian trah thủ học bài.
  2. Di Hồng Công Tử Thành viên

    Hôm nay học xong là chạy... Nói có tâm trạng chi thì cũng không hẳn... Nhưng có lẽ vậy thật... Uh... Giận cũng đúng... Sao cũng được... Ứ quan tâm nữa... Làm gì mà cal với chả nhắn tin... Không muốn nghe thì là không muốn nghe thôi... Hỏi làm gì... Hừ... Làm như là quan tâm lắm... Ta ghét... Làm gì cũng chẳng suy nghĩ hết... Không chịu nổi... Xưa nay ta mấy khi giận... Biết rồi mà... Giờ cũng không phải là giận... Chẳng biết nữa... Chỉ là hơi thất vọng mà thôi... Và muốn ở một mình nữa... Thế đó...
    Ác... Tự nhiên đăng lý đi học chi ko biết... Đến T8 mới xong... Ác... Hết tiêu hè... Hix...
  3. Thuy Duong Thành viên

    Tui khoái cái câu "Điều chân thật bật lên lời tự thú Ta đã thành người cũ trong nhau" của bạn Di Hồng Công Tử dã man. Hehe. Đang vừa ăn vừa gõ bài. Tối nay đi học nữa. Phải nộp bài của cả nhóm chứ ko chắc die với Mr Thầy quá đi.
    Vậy là cũng tiến vào học kỳ thứ 3 roài. Vào blog thay câu blast đối lại với Miss Cecile coi. Thể nào cũng reply lại ngay. Dạo này ngồi máy tính cả ngày mờ cả mắt. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi. Khó khăn rèn luyện con người. hộp canh của tui trưa nay bị kiến là vì răng? Hixhix. Thèm trứng luộc nước mắm thịt đóa nhoa.
  4. Di Hồng Công Tử Thành viên

    Đi thực hành mà nỏ biết làm chi... Onl chơi... Hehe... Ác... Ứ biết thế nào nữa... Ghé coi xí... Thấy cái tên cần nói thì không nói... Cái tên không cần nói thì lon ton lanh chanh... Mà vừa qua tuổi mới không lẽ chi gây chuyện... Hờ... Vốn dĩ chẳng quan hệ gì... Kệ thây nó... Nhưng mà mình nói một đường nó vòng một nẻo... Gớm... Bưa luôn... Thôi thì biết rằng sẽ mang tiếng hão thì đành làm thật cho xong... Uh... Bao nhiêu là chuyện... Okie... Use up !... Give up!... Thế đã được chưa... Hừ...

    Hừ... Ta tự đi học được... Không cần ai đưa đón... Đi xe đạp thì đã sao nào... Ta mệt chứ you có mệt mô nờ mà nhiều chuyện... Từ hồi vào đây học đến giờ... Ta vẫn một mình đi đi về về... Chẳng gì cả... Hừ... Đón ta đi học á... Phụ thuộc lắm... Ta không thích... Với lại ta có thói quen đi học sớm... Đến đón thì phải đi sớm... Mất công hông... Thế thôi... Giận gì mà giận... Tự nhiên nói linh tinh... Ta ghét... Đang yên đang lành nổi hứng bất đắc kỳ tử...

    Ác... Thầy đến... Out... Hờ...
  5. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Con khỉ kia, ta ta với thằng khỉ nào thế? =))
    Lâu rồi ko thấy, khỏe ko em. Có topic chúc mừng SN mà vào post bài nó chạy qua chổ khác.
  6. Hành Vu Quân Thành viên

    Hứ... Ta ta với ai kệ người ta chứ... SN từ ngày hôm kia rồi mà tìm gì nữa... Ghét...
    ------
    Cứ tưởng ông thầy lại la chứ... Hú vía... Nỏ nói chi mà đi mất... Hờ...

  7. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Ớ, ko nói cho anh nghe thì thôi nhé,vô ĐN không chở đi ăn phở mô nghe , kaka
  8. Hành Vu Quân Thành viên

    Hứ... Anh không chở thì người khác chở... Chỉ e năn nỉ mà không đi thôi chứ có chuyện "không chở đi"... Đến SN em út mà quên mất tăm rùi còn đòi biết ta ta với ai làm gì...
  9. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Đã nói là ngày 9/3 vô cái topic kia mà vô rồi nó cứ chạy qua trang khác.Em vô thử xem có bị ko :(
    Tối mùng 8 có nhắn cho cu Mr là sinh nhật em, nó kêu gửi hoa rồi, mà anh nghĩ chắc ko có đâu, ha ha.
    Còn cái vụ đi ăn: đi thì anh năn nỉ em, khi về em năn nỉ anh, chứ ko ai thèm chở về
  10. C[h]ip Thành viên

    :((mọi chuyện lại rối ren....sao năm nay gia đình có nhiều chuyện buồn cùng đến 1 lúc vậy??? hết bà ngoại...giờ lại đến ông....2 người mà ta yêu thương...biết bao giờ mới gặp lại ông bà????
    ---------------------------------
    Ngày mai lại ra quê.....
  11. stubborness Guest

    Ẹc! Tự nhiên thấy box nhật ký hay ri mà có người nhảy vô tán phét! Bó tay! Ko thấy ai nhắc nhở chi hết! Định viết vài dòng nhưng mà thôi! Mất hứng rồi! Sorry!
  12. Thuy Duong Thành viên

    Nhân bữa nay mọi người đi nhậu tui, đứa con gái duy nhất như con cừu non giữa ... gì nhỉ, ko bít nữa nhưng chắc hẻm phải sói, ở nhà canh chùa. Chuẩn bị đi ngủ trưa thôi. Chắc mọi người sẽ về trễ. Tối nay chắc cúp cua mất! Đi gặp một nhân nữa. Sao mà busy thía ko bít nẻo. Khẹc khẹc.
  13. ngan_ha Thành viên

    đời buồn , tình buồn .... biết làm gì nữa đây ! cô đơn , thất vọng ..... mệt mỏi quá đi !!!!!! ko biết có ai có thể hiểu mình lúc này nhỉ ?
  14. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Bữa ni có món đá bóng buổi chiều vui thật, mà không biết sao giờ nhấc chân không nổi nhưng chiều nào cũng chạy nổi cả!!!!
  15. Applegriin Thành viên

    Mệt với rượu quá. Tự dưng hôm qua nhắn cái tin cho anh ấy rõ là chuối.
    Tỉnh dậy xâu hổ ko thể tả được.
    Hôm qua còn làm gì nữa nhỉ? Híc.
    Phòng khám dạo này đông. Mệt quá! Bao giờ Hạnh mới lên để giảm gánh nặng cho mình đây?:((
  16. Voi con Thành viên

    Mấy ôm ni cứ ốm dai dẳng, người mệt lữ, lại thức khuya. Hôm kia, chẳng biết con bạn nó cắm USB thế nào mà bị dính chưởng, phải cài lại wind, mấy cái CT của mình rứa là mất tiêu hết. Chừ lại phải đi kiếm đĩa về cài lại. Hic. Khổ sở.
    Hôm qua thức đến 3h, sáng lại lò mò dậy đi học.
    Có một số việc phải hoàn thành sớm, bài thuyết trình vẫn chưa đụng tới. Ặc ặc. Sắp đến hạn rồi...
  17. Hắc Công Tử Thành viên

    đôi khi nhớ người bạn gái, đàn lại cùng ta hát vang bài tình ca
  18. C[h]ip Thành viên

    cả tuần ni nghĩ, không biết làm gì...tối mới đi học..ở nhà hoài cũng chán...nỏ biết đi mô....vô đây spam...lâu rồi mới spam...vui quá trời
  19. Hắc Công Tử Thành viên

    Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày
  20. Applegriin Thành viên

    Hôm qua nói chuyện với anh ý 94phút.
    Híc, chả nhẽ ... đâu lại vào...đấy?
    Mình đang đứng trước quá nhiều ngã ba đường.
    Ai về viễn phố, ai rừng sâu?
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này