Nhật Ký Viết Chung !

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi *BÉ*, 2/1/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Bữa ni sao thấy người thoải mái thế nhỉ! Không nhậu nhẹt, không Bida, công nhận hiền thiêt!!! Thôi, bỏ nhậu khoãng 1 tháng xem sao! Cho người nó thoải mái mà làm việc cho hiệu quả thôi! Còn chuyện yêu đương cũng chiếm nhiều thời gian quá! Dành thời gian chiều chiều cùng anh em trong chi nhánh đá bóng còn đã hơn. 4, 5 năm nữa kiếm cô nào đó rồi vài 3 năm, hehe.....
  2. Hắc Công Tử Thành viên

    có đường phố nào vui cho ta qua một ngày
  3. alone_galaxy Guest

    Vẫn lãng nhách như thường. Dạo này anh ngốc khổ quá, bù lu bù lòa lên, tội nghiệp thật
    Ku M. Hôm ni onl gặp nó, nói chuyện, mọi việc có vẻ bình thường hẳn. Nó hỏi về mấy cái chuyện vọc PS, lại cái giọng muôn thuở. Chuyện của mình mà nó nói có vẻ như van xin. Ối dào, nếu cái máy mình bị chi cũng chẳng liên quan gì đến hắn mà. Răng cứ quan tâm cho mệt xác nhỉ ???
    Cụt ngủn, cái tính hắn vẫn không thay đổi. Không khi nào nói thừa quá vài câu, những cái cần thiết, hắn cứ luôn bắt mình phải ghi nhớ. Phải nhớ. Ối trời. Sẽ nhớ.
    Có những cái thân thuộc lắm thành ra quen, như cái sdt của hắn, đúng là chẳng khi mô quên được. Mà ngay cả sdt của mình mình cũng chẳng nhớ nổi. Có một cái chi đó giữa hai đứa, ngượng ngịu, có. Mất tự nhiên, cũng có. Khoảng cách, ngày càng có. Đã rất lâu, rất lâu, mình đã quyết định rồi. Vậy mà cuối cùng, những lần thấy mình hắn lại bắt đầu như thế, hình như bây giờ gặp mặt nhau thì không thể mở miệng chào nhau được, nhưng onl hắn vẫn bắt chuyện, có cái gì đó gọi là ngoại lệ không nhỉ ???
    Bạn. Hình như cái từ này, chừ càng ngày càng xa. Ối dào, lại bắt đầu vớ vẩn nữa rồi.
    Dù sao, cũng cùng một nhóm, không thể làm ngơ như không quen biết được. Phải không nhỉ ???
    Mọi chuyện cứ tự nhiên nhé, bé alone
  4. Applegriin Thành viên

    Lại một ngày thật dài!
    Hôm nay một cô cứ muốn giới thiệu cho mình với một anh mà theo cô ấy thì không có chê chỗ nào và khuyên mình nên nghĩ đến chuyện lấy chồng.
    Híc, mình già thật rồi sao? Làm gì có chuyện đó??
  5. C[h]ip Thành viên

    ta cứ để mọi chuyện cứ trôi qua như thế....vì người trong cuộc vốn muốn nó như vậy thì ta cố gắng làm gì chứ??? vô ích...có lẽ ta ích kỷ...luôn cho là mình đúng..nhưng có như vậy ta mới trở lại như trước...tại sao nổi nhớ trong ta ngày càng ít dần và trở nên xa cách...thôi mặc kệ......kô còn muốn quan tâm
  6. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Cả ngày hôm ni đi về xã, mệt bã người. Ông trời đúng là ác ôn, buổi trưa thì nắng chang chang báo hại mình lê lết lang thang trong nắng, buồn ngủ dã man mà không dám tìm một bóng cây. 12h trưa lang thang trong nghĩa trang Trường Sơn mà chẳng thấy đồng chí nào hiện ra trò chuyện làm bạn cùng, hơi thất vọng! Buổi chiều thì lại có giông, rồi mưa, rồi lạnh.
    Về xã, nói chuyện với bà con Vân Kiều, mệt nhưng vui!
  7. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Thứ 7 QTN vắng vẻ quá!
    Tối nay 15 âm lịch, trời đẹp, đi chơi về mệt quá :(. Chắc phải ngủ sớm hôm nay thôi.
  8. blog Guest

    Lâu lắm mới lại sờ đến trang nhật kí ở qtol...haha.
    Bữa ni sài blog rồi mà, chứ cái thời c3 í, làm j cóa, cứ suốt ngày có tâm sự j là nhảy vào qtol vào nhật kí làm 1 tăng cứ gọi là cảm xúc đầy mình,hic.CÁi thời ấy...bữa ni tìm lại đâu thấy... ko thấy cả những dòng nhật kí ấy và có lẽ những cảm suy nghỉ , con người mình nó cũng thay đổi cũng biến mất theo những dòng nhật kí của qtol rùi, ko lưu vào kho dự trử nào và có lẻ là cũng ko cần thiết phải lưu vì vốn mọi thứ mọi vật vẫn phải thế " thay đổi và biến mất"
  9. alone_galaxy Guest

    Chủ nhật, 23/3. Tối qua và sáng nay lang thang cùng một thằng bạn hồi học cấp 2, có lẽ đây là lần đầu tiên mình nói chuyện với nó nhiều rứa. 4 năm ...
    Năm ngoái về Thủ Đức có gặp nó một lần ở trường Ngân Hàng, lúc đó, hầu như chỉ như là 2 đứa bạn nhạt nhòa, 2 người quen thì đúng hơn. Huyên thuyên, có phải lần đó mình đã rứa không nhỉ ? Huyên thuyên và huyên thuyên, cóc thèm biết bạn bè nghĩ cái quái gì[-X
    Bây giờ gặp lại nó, mới nhận ra được một thứ hoàn toàn khác so với ngày xưa. Ừ, thì bây giờ nó đã là một người lớn hơn, suy nghĩ lớn hơn, nó lại học trong cái trường đầy quy tắc và quy tắc : " Cấm trai gái trong trường ngồi gần nhau quá 1 mét. Cấm ngồi trong bóng tối " Và có để ý đến ai thì phải chiến đấu với hơn 500 tên không kém ! :P
    Nhìn nó chững chạc hắn, chẳng giống mình chút nào, vẫn cứ ngây thơ như ngày xưa. Nếu bây giờ mà trở lại với 4 năm trước, nó như thế này, chắc là mình đã làm bạn với nó từ lúc đó rồi. Đôi lúc, nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác thì thấy thú vị hơn biết bao nhiêu.
  10. Applegriin Thành viên

    Chúa ơi, cả một tuần nay cứ chờ mãi vào cái điện thoại.
    Để làm gì nữa nhỉ?
    Quên đi chẳng tốt hơn sao?
  11. Hắc Công Tử Thành viên

    tuần mới bắt đầu thiệt là chán đó, không thể tồi tệ hơn, mong sẽ tốt đẹp sau giấc ngủ trưa nay.
  12. Candy Quản lý Diễn đàn

    rồi thì ta sẽ bước
    lần này quyết định là của riêng ta ..
    ko hối hận vì dám đương đầu ...
    lẫn quảnh với những số má ..thả mình 1 tý với sáng sớm của bờ sông cũng rất hay ...rồi ta sẽ xa và sẽ nhớ lắm đấy " quê hương " ơi ...chụp những bức ảnh ngắm lại mới thấy ..nơi mình sống đẹp lắm ấy chứ ..
  13. Applegriin Thành viên

    Thay ava cho thấy cái gì đó khác đi nào?
    Đừng có thế này mãi, mệt lắm!
  14. Adv Thành Viên Danh Dự

    Tối qua gọi điện cho em í! Vui thiệt! Lâu lắm rồi mình mới nghe được giọng nói ngọt ngào như thế! Giá mà mình có thể... thì hay biết mấy! Phải không em hì!
  15. C[h]ip Thành viên

    chiều nay lại có hứng ra biển...chỉ để ngồi lặng 1 mình và nhìn.....cái lạnh tát vào người, tự nhiên thấy chạnh lòng...hì....lại có cái cảm giác vui vui...định call cho 1 người bạn nhưng thôi....1 mình ngồi như vậy thấy dể chịu hơn....
    -----------------
    lại pải ngồi học suốt 4 tiếng đồng hồ vừa mệt vừa đói cái bụng...ông thầy cũng ác...giờ vẫn còn đói...ôi....đói....
    ác..con bạn học cấp 3 ..mới đó đã cất bước theo chồng bỏ cuộc chơi...
  16. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Hừ, tự nhiên lại thấy bực mình vì những chuyện đâu đâu. Toàn một lũ trẻ con, không gặp thì thôi, gặp là muốn chửi! Tự nhiên lại thấy nhớ cái câu "trong tình yêu... đàn ông thì khởi đầu một cách mạnh mẽ rồi dịu đi trong hèn nhát, đàn bà thì sống trong kỷ niệm, ngu dại và xót xa...". Bao nhiêu trường hợp mình từng gặp, đều đúng cả! Trong đó có cả mình... Xót xa...
    Hắc Công Tử thích bài này.
  17. *BÉ* Thành viên

    nó cứ vậy ,,,, nó cứ thế trải dài từng nhịp theo cuộc sống . chỉ có điều nó thấy bản thân nó thay đổi nhiều nhiều .
    một tuần mới lại bắt đầu ... nó bắt đầu chuẩn bị cho những công việc tiếp theo . một khoảng trời mới đang mở ra . với nó là thành công tuy chưa thật là huy hoàng .

    khung trời của nó sẽ còn nhiều điều xảy ra ... cố lên nó ơi . còn nhiều việc lắm đó .
  18. Voi con Thành viên

    Hôm qua, đúng là mình bị chập nặng. Chưa tối đã tộng cái đầu vô thành giường cái rầm, làm cho cái đầu mình đến chừ vẫn còn nhức nhối. Chẳng biết là vì cái nguyên nhân nớ hay cái quái gì khác mà tối qua tửng đến mức điên khùng vậy. Gọi điện bảo mấy anh lên chơi, lại còn xuống tận nơi gõ cửa mời lên, rồi lại chuồn thẳng. Có lỗi, mình không nghĩ lỗi phải chi hết. Ối trời, anh em, bạn bè với nhau cả. Khách sáo làm cái quái gì nhỉ. Từ 23h đến 1h30p sáng, mấy anh em ngồi với nhau ở căng tin, chừ nhớ lại cũng khiếp mình quá. Đến lúc này thì chẳng có ai trong cái nhóm đó là không khiếp mình. Hic. Nếu đó là rượu chắc là tối qua mình cũng nốc hết. Mười mấy bình trà đá. Cảm hứng chọc phá người khác: không có, nhưng vẫn cứ chọc cười như thường. Cuối cùng chỉ nhớ duy nhất có một câu : "đừng bao giờ từ bỏ ! "
    4h sáng, đứa bạn nhắn bảo đi ngủ đi. Ừ, thì đi ngủ. Ngủ một giấc dài rồi thì mọi cảm hứng sẽ tiêu tan...
    "Hãy cứ bình thường cho dễ sống!"
  19. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Hic,híc! Cả tuần vẫn đeo đuổi với 1 loại project này, chán thật không khi nào mình gặp một tẹo may mắn cho đỡ khổ.
    Thôi cố gắng chinh chiến, dù sao không cầu may vẫn tốt hơn!
  20. Applegriin Thành viên

    Mấy hôm nay cứ chờ mãi mà chẳng thấy người ta gọi điện hay nhắn tin gì cả?
    Híc, mới hôm nọ còn bảo giọng mình dễ thương lắm mà?

    ****************
    Dạo này mình chẳng còn khái niệm thứ ngày tháng gì hết nữa. Cũng chẳng biết cứ thế này mãi là đi đến đâu? Đang chờ mà chẳng biết chờ cái gì nữa?
    Ừ, thì cứ sống cho ngày hôm nay. Biết đâu ngày mai lại không kịp...?
    Ừ nhỉ? Ai mà biết trước được?
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này