Nhật Ký Viết Chung !

Discussion in 'Nhật ký...' started by *BÉ*, Jan 2, 2008.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Hắc Công Tử Thành viên

    đau bụng quá, chán thiệt, đã nhác càng có cớ để nhác.
  2. alone_galaxy Guest

    Treo giò. Sắp phải chui vào quy tắc để sống. Đầu tiên là ăn uống đúng giờ, đúng khẩu phần, ngủ đúng 21h30p, dậy lúc 5h sáng. Không máy tính, không online, cả ngày sẽ phải học, sáng chiều đúng 2 buổi. Không bạn bè, không cafe cà pháo, không nhảy nhót, không múa chân múa cẳng, không đạp xe, không đi lang thang, không đọc sách, không bóng banh, và cả đt cũng có nguy cơ không nốt. Tóm lại là biệt tích. Hic.
    Trong 1 tháng nớ mình sẽ làm gì ngoài học hành đây ta. Không một trò chơi nào cả. :((
    Chắc mình buồn chết mất.
    Ôi trời, khuôn khổ đã là khổ lắm rồi. Tính mình vốn bất chấp tất cả, không biết có sống sót nổi sau cái vụ này không.
    Còn 20 ngày nữa...
  3. Adv Thành Viên Danh Dự

    Tối qua đúng thiệt là chán! Đang kara cùng bạn thì tit tit...... Anh đang ở đâu vậy? Có đi chơi đâu ko.......... Uh! Anh đang hát kara cùng bạn có gì hồi nửa về anh gọi lại cho hi......Bây giờ anh ko mang theo máy Sfone............ Về tới nhà lật đật gọi điện! sau ba lần gọi lại chỉ nghe tiếng alo rồi im lặng hỏi gì cũng không nói. Sao vậy? không có gì! KHông có gì sao thái độ của em lại như vậy? Anh tự biết! Bó tay luôn tức quá không chịu được cũng không biết lý do tại sao? Ngủ một giấc tới sáng............ Vừa tĩnh dậy là cầm máy alo liền. Cũng giống như tối hôm qua? Tự mình nói, tự mình trả lời rồi tự mình cúp máy! Biết là em đang nghe nhưng tại sao lại không nói gì chứ? Đúng thiệt là con gái! Vu vơ không rỏ lý do................
  4. Applegriin Thành viên

    Lâu lắm hôm qua em mới nhắn tin trước cho anh. Thế mà không nhắn lại là sao? Hôm nay anh bảo hôm qua nhậu say quá nên không nhắn tin cho em được. Say gì mà không nhắn nổi cái tin chứ? Anh bảo có nên tin anh thêm một lần nữa không đây? Bấy nhiêu còn chưa đủ sao? Mình còn tự lừa dối bản thân đến bao giờ nữa?
  5. Adv Thành Viên Danh Dự

    Chiều nay lục lại tủ sách, ơ hơ sao lại có cuốn Cánh đồng bất tận ở đây hì? A nhớ rồi! Ko biết là cái thằng nào mua về rùi dục vô tủ mà ko nhớ! Trí nhớ giảm sút mất rùi! Gác lại công việc đọc liên tục rồi cũng xong. Mình chúa nhác đọc sách nhưng không hiểu sao lại thích cái truyện này. Kết thúc buồn bi thảm và thấy tương lai mù mịt....................................
  6. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Một ngày nữa lại trôi đi rồi, hôm nay không làm được gì cả, lại tụ tập bạn bè.
    Đôi khi trong bước đi của mình, lại thấp thoáng đâu đó cô bé với dáng nhỏ, gầy gầy, đôi kính cận dày cộm, nụ cười dễ thương pha chút tinh ranh. Duyên mà không nợ, trớ trêu thật!
    Sống đơn giản cho đời thanh thản :)
  7. Applegriin Thành viên

    Ngày lại ngày...
    Cứ hạ quyết tâm nhưng lại không thắng nổi chính mình.
    Có phải vì mình nuông chiều bản thân quá mức không?
  8. Hắc Công Tử Thành viên

    cố gắng lên thôi, tệ quá rồi, mọi thứ diễn ra quá nhanh còn mình thì quá chậm.
  9. C[h]ip Thành viên

    đau bụng quá đi....hic...tối ni còn làm ăn nữa mà....
    ------------------------
    tối ni lại đi chơi...đời thật trớ trêu...cứ nghĩ mọi chuyện theo hướng mới...thôi thì cái gì mới nó cũng tốt hơn những cái đã qua.....anh 2 vô.....còn đem honey vô nữa chứ...cứ nghĩ còn trai tơ..ai ngờ...thế mới chết thì...kệ anh 2..cho anh ý làm ăn tý......tối ni sao nhiều show ri kô biết
  10. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hôm qua đúng là một ngày thú vị! Mặc dù hơi vất vã một chút. Cuộc đi săn diễn ra thành công ngoài sức tưởng tượng. Xuất phát 3h chiều đi vào vùng căn cứ địa khặc khặc mất gần 2 tiếng đồng hồ cả đi xe cả đi bộ. Vác khẩu súng hơi 12k mà nhừ cả người. 3 người 3 khẩu một ba lô nào là gia vị nước bia........ lỉnh kỉnh thêm 6 cái đền pin lớn cũng đủ hết hơi. Đây là lần đầu tiên mình đi săn xuyên qua đêm, nột cảm giác thật khó tả! Rừng núi âm u nghe lạnh cả người với những âm thanh từ nó! Ssau khi nghĩ ngơi cơm nước thì giờ săn cũng đã tới, không biết là mình đi bộ bao nhiêu km nửa cho tới hơn 10h đêm thì chân mình không nhấc nỗi thế là treo võng lên làm giấc đợi chiến hửu về. Tệ thiệt mình chỉ bắn được có một con gà rừng mái còn tụi nó thì đầy cả giỏ. Hic! 3h sáng nổi lửa lên bửa tiệc bắt đầu! 5 h Lên đường trở về nhà! Giờ mệt đừ người chắc phải đi ngủ thôi!
  11. Applegriin Thành viên

    Chủ quan quá!
    Huhuhuhu...
  12. Hắc Công Tử Thành viên

    Dù xã hội có đảo điên, nhịp sống có hối hả đến mức nào, có những điều vẫn cần chậm rãi. Một trong số đó là tình yêu.
  13. Voi con Thành viên

    Mấy hôm ni cứ chần chừ mãi. Trước sau gì thì cũng đâm đơn đăng ký thôi, vậy mà cứ chần chừ, chẳng biết vì cái gì nữa. Nhiều lúc muốn điện về nhà xin cái ý kiến ba cho xong, quay số rồi lại thôi. Dù biết rằng chắc chắn ba sẽ không phản đối, ba - không nói gì nhưng cũng sẽ không phản đối. Chẳng biết nữa.
    Năm 12, ba đã không phản đối cái việc đó, thế nhưng mình vẫn cứ dấu ba, trốn đi. Ba biết, chắc chắn là ba biết, nhưng ba không nói gì cả, mình đã lớn rồi hay còn quá nhỏ bé ta.
    Đôi lúc, thấy thật là có lỗi với mọi người, có lỗi lớn và một cái cảm giác gì đó được gọi là mắc nợ. Có lẽ thế mà mình sợ làm tổn thương người khác, bởi con người mình rất dễ bị tổn thương.
    Cảm giác vẫn luôn là kỳ cục. Suy nghĩ nhiều là không tốt, cực kỳ không tốt. Nhạy cảm quá cũng không tốt nốt.
    Sao mình toàn bị vướng vào những thứ tối tăm mù mịt ri vậy ta. Ngoài kia, có không, một lối thoát cho bản thân mình ???
  14. C[h]ip Thành viên

    hiện tại đang ở huế..mà nỏ biết ra huế mần cái gì nữa..ra đây ăn ngũ onl 1 ngày rồi vô....hic....tự nhiên chiều qua thấy chán chán cái đn quá...chạy ra huế chơi....chiều ni lại phải mò vô lại...mai học hành thi cử rồi
    ---------------------------------
    vẫn thế.....vẫn như ngày ấy.....1 cái cảm giác hơi lạ....mà kô biết nên gọi nó là gì....cuộc sống từng ngày trôi qua...việc học cũng gần xong...nhưng chưa đâu vào đâu cả, tình yêu của thế...chẳng có gì mất cả những vì sao lặn xuống để rồi mọc sáng hơn ở bờ bên kia......như bây giờ có lẽ là tốt nhất....chẳng phải nghĩ ngời gì cả....
  15. lekima Thành viên

    7h 30 nhận được lệnh của nhóm"tứ nam nhất nử"là phải đến ngay quán "THẢO NGUYÊN".thì ra là họp nhóm vì thằng THÁI đòi lấy vợ già.tình hinh rất chi là tình hình vì vợ nó hơn nó đến 9 tuổi có dư.cả nhóm méo mặt nhìn thằng bạn với vẻ phản đối.nó im lặng, một sự im lặng khó chịu .mình thật khó hiểu.nhưng dù sao mình cũng luôn mong cho THÁI đươc hạnh phúc ............
  16. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Sao bữa nay thấy có cái gì thiếu thiếu thế nhỉ!!! Chắc là ... khẹc khẹc khẹc!!!!!!!!!!
  17. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Hôm ni bị cha Vượng lừa một vố đau điếng :((, ức dã man. Rứa đó, mới lơ là mất cảnh giác một tí là bị tấn công ngay tức khắc. Mang cả chuyện cưới xin ra lừa, ai mà không tin cho được chớ. 30' sau mới phát hiện ra, tức quá lôi điện thoại ra call, dọa "lần sau có mời đám cưới thật em cũng không thèm tin nữa mô hi!". Hix...
    Chị xin thề, từ nay về sau chị sẽ không lừa người nào vào ngày Cá tháng Tư nữa![-X
  18. Adv Thành Viên Danh Dự

    Tối qua! Một đêm không ngủ. Trời ơi cái điện thoại nóng ran nếu mà thêm ít nửa chắc đi luôn con ic quá! Mà em ngủ có ngon không vậy? Mới nằm được một lúc thì công việc đột xuất mới có hơn 2 h sáng! Thế là tới sáng luôn!
  19. C[h]ip Thành viên

    bị ốm rồi...hic...
    -----------------------
    ôi ! đời.......
    phải uống thuốc thôi...mai còn phải đi học...mệt mõi quá
  20. Applegriin Thành viên

    Hôm qua ngủ rõ ngon, tại nói nhiều nên mệt và vui nữa. Hiii
    Tiếc là sáng mẹ gọi dậy sớm quá đi. Chả thương con gì cả.
    Ngày xưa đi học xa, thi thoảng mới về nên ngủ đến trưa luôn cũng ko nói gìê.
    Giờ ở gần mà đối xử dã man quá cơ. Hị hị, đúng là xa thơm gần thúi.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page