Những đứa con dễ... sợ tại TP. Đông Hà

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi no_87, 22/5/10.

  1. Scor.germa Thành viên

    KO xin đc thì từ từ xin....mần chi rứa cho mệt hè....;))
    phải mềm mại thì ba mạ mới thương mà mua cho chơ ;))...
    Thằng nớ ngu quá...ngu thì cho mày chết nhé con...:))
  2. neverlove2people Thành viên

    dựa cột thì phải bịt mắt nữa chứ.....???:-??
  3. tri_ulsa_tp Thành viên

    Vì răng mà thằng con ni như rứa?đó là do cách dạy dỗ của ba mẹ hắn,dạy dỗ đàng hoàng coi thử hắn có rứa ko?nuông chiều chặp thành ra rứa,hồi nhỏ ko đc đáp ứng thì khóc,lẫy,lớn lên thì như rứa đó.Nhìn vấn đề nên nhìn nhiều mặt.Vì răng thằng con như rứa mà ba mẹ hắn ko dám gọi công an?đó là nguyên nhân để cho hắn mần tới.
  4. phi_phi Guest

    Theo tui thì nên đem giết đi cho khỏe :))
  5. themngu0 Thành viên

    uh, thằng này dc đó! Được "bắn"!
    -------------------------------------------
    "Trong tất cả các chữ bất thì bất hiếu là ko thể tha thứ"!
  6. karaboy Thành viên

    chán nhĩ !
    thời đại ni nhiều đứa mất dạy lắm ?
    ai xin nó ra ai nuôi nó lớn mà mất dạy pưa wa đi !
  7. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    TRước cũng thấy 1 trường hợp ở gần sân vận động đông Hà
    Người con chắc xích mích gì đó cũng cãi nhau như thế rồi đôi hết sách vở ra ngoài đường
    hic, con với cái

Chia sẻ trang này