Bửa ni tui mới thấy hầm dèo Hải Vân . Cầu sông Hàn củng đẹp dể sợ luôn , cách đây 5 năm tui có gé Đà Nẳng mà hông có dịp đến , mông ước một ngày gần đây sẻ về Đà Nẳng để thăm , như rứa hi , chúc các bạn luôn vui vẻ
Răng nhìn cái đèo "Hải Vân" Vi sợ quá à, nhớ cái ngày xưa Vi thấy có 1 chiếc xe kia bị lộn đầu xuống ở Đèo "Hải Vân" 1 nữa nằm đeo trên thành ...eo uisss sợ quá ...nhưng đứng trên đèo nhìn xuống dưới vực sâu thấy sương mù cũng đẹp ghê héng ....Cầu Sông Hàn đẹp quá ...chắc mai mốt Vi sẽ ghét Đà Nằng chơi quá :qtol5:
<div class='quotetop'></div> Chắc là cái đèo " hải vân " mô hình và chiếc xe bằng nhựa của sis nhỉ ??Còn làm điệu nửa ta ?? ...eo uisss sợ quá ...... haaaaaaaaaaa
<div class='quotetop'>(VINA @ Nov 22 2006, 04:02 AM) [snapback]25720[/snapback]</div> Vi oi ! khi mô ghé Đà Năng thì nhớ rủ tigon đi ví nha , đừng có đi một mình buồn lắm
<div class='quotetop'>(sắc hồng tigon @ Nov 26 2006, 10:06 PM) [snapback]26172[/snapback]</div> Chắc chắn sẽ rủ rồi ... nhưng mần răng mà rủ được .... không phone không địa chỉ mần răng kiếm nhà tới tìm kkakakaa... Nghe nói Tigon ở Triệu Phong .... rứa mà ở đoạn mô hè ??? Vi cũng Triệu Phong nè
máy 1.3mega thế thôi cha! để khi mô vác cái máy ảnh ra chụp cho chắc! kaka bức ảnh trên lúc 2h30 sáng lúc đó cầu xoay nằm ngang rùi!
ẹc . ai noái ở ĐH ko có kái đoá . ĐH dpẹ cách đây cũng đc 5 năm oi` mà bây giừo ĐN mới vài kái đoá . đi sau thời địa quá đê ...
Hình năm 2007 Đi họp và Đi thăm người yêu cũ tết năm đinh hợi! chụp vài cái chơi! nhiều lắm nhưng post đại vài cái hề hề! Nói về đà nẵng thì có nhiều điều và nhiều kỷ niệm ở đây! mãnh đất con người... với những cái bải biển bác mỹ an, t18,t20.... kỷ niệm thì nhiều
Do Bận quá chẳng có thời gian! móc con Exec ra tranh thủ chụp vài cái! lâu rồi mới về lại đà nẵng thấy thay đổi nhiều quá! những con đường xưa thfi vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu! lúc nào rảnh thì về lại đà nẵng 1 chuyễn nữa! đợt vừa rồi đi chưa được đã! Về thì mình thường ngồi buổi tối ở led gadent, buổi trưa cà phê long, buổi chiều sen , buổi sáng thì tùy, trước đây còn có Quỳnh Nga; Atom...