Những ngày tháng đã qua !!!!!

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi kehuydiet, 8/9/06.

  1. kehuydiet Guest

    Vậy là bé lấy lại được tự tin , mình hi vọng bé sẽ không còn như vậy nửa ??
  2. kehuydiet Guest

    Và điều tôi lo sợ bấy lâu nay đã xảy ra !!!! Nhưng dù sao tui cũng đã chuẩn bị tinh thần trước , dù có đau lòng đó nhưng cũng đành chấp nhận mà thôi . Có cái gì là tồn tại mãi mãi đâu ah !!! Thui thì từ nay mình sẽ QUÊN

    [media]http://www.freehomepages.com/on1inevn/GDTY09/Quen_KhangLuan.wma[/media]
  3. kehuydiet Guest

    [media]http://www.club9x.com/ipload/store/[63301]Phiasauanhmatbuon_NguyenKienCuong.wma [/media]

    Dường như ngày hôm nào, mình đang còn vui đùa, chỉ em và anh bên nhau nơi chân trời. Rồi như ngày mưa buồn, người nói câu chia tay, giờ đây còn riêng mình lặng thầm một nỗi đau. Anh như đánh mất con tim lúc em lìa bước ra đi thật mau, anh không hề khóc chỉ thấy sao nhạt nhoà. Anh không yếu đuối đơn côi, vậy mà nước mắt còn rơi mãi không thể nào dấu nước mắt khi xa em. Lệ đắng đã rơi trong mắt anh, sau nỗi đau cố quên không được ,đằng sau đôi mắt vẫn ngóng trông về người dấu yêu.Người yêu em hỡi, có biết chăng lòng này vẫn mong bóng em trở về mang nỗi buồn của anh đi thật xa. Còn đó dư âm năm tháng qua, đôi chúng ta đã xa nhau rồi. Tình yêu đã hết tiếc nuối chi thì người cũng đi.Người yêu em hỡi, em có biết lòng nay vẫn mong bóng em trở về mang nổi buồn của anh đi thật xa
  4. kehuydiet Guest

    Vậy là một tuần đã trôi qua !!! Mọi chuyện vẫn diến ra bình thường nhưng với mình thì những ngày qua thật buồn !!! Nhưng mình cũng biết cách làm cho nổi buồn ấy vơi đi !!!Thôi hãy bỏ qua tất cả và hãy vui lên đi nào !!!
  5. Emerald Thành viên

    .........................................................................
  6. kehuydiet Guest

    Bé ah !!! Anh xin lổi nha !! Anh đã hiểu nhầm bé !!! Suýt chút nửa anh gây ra một sai lầm tai hại mà anh ko thể nào cứu vãn và sẽ ân hận mãi thôi ah !!!

    [media]http://216.227.221.238/~sonhai/(www_sonhai_info)MrJongkay_Tieuthuyettinhyeu.wma[/media]
  7. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    các chú còn trẻ mà sao thế này, tụi anh già rùi còn chưa lo mà các chú đã lo đến thế kia àh.
  8. kehuydiet Guest

    Đó cũng chỉ là những gì đã xảy ra , nên viết lại thôi anh Hùng ah !!! Để rùi có cái mà nhớ , có chuyện để nói ah !!!
  9. kehuydiet Guest

    Vậy là mình đã ra nhà sau 2 tháng . Cam lộ sau 2 tháng có nhiều sự thay đổi quá !!! Và mình lại sắp được gặp lại tụi bàn và quan trọng hơn là sắp được gặp bé rùi !!!
  10. kehuydiet Guest

    Vậy là mấy ngày ở Cam Lộ ðã hết , ðêm nay mình lại lên tàu vào lại Quy Nhõn !!! Vậy là mình lại xa bé , sao thời gian gần bên bé ít vậy nhỉ ??? Gặp nhau sao mà nhanh vậy , rùi bây giờ ðể nhớ nhung !!! Bé õi ??? Bé có biết là : " Anh nhớ bé nhiều lắm ko ???
  11. kehuydiet Guest

    Mấy ngày qua lúc nào cũng cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó vậy ta ??? chả hiểu nổi là mình đang nghỉ gì giờ này nửa ah !!! Chán như con gián !!! Ko biết tuần sau có ra huế được ko nửa ???
  12. kehuydiet Guest

    Vừa rùi mới nhắn tin cho bé !!! bé lại nói là chán ,mình rất lo lắng vì điều này !!! mình ko biết phải làm sao đây nửa !!! Chỉ biết là động viên , an ủi mà thôi ah!!!
  13. kehuydiet Guest

    Bé ah !!! Bé có biết là mổi lúc như vậy anh buồn lắm ko , dù ngoài miệng thì anh nói ko sao , nhưng trong lòng thì cảm thấy buồn lắm bé ah !!! Ko biết bé có hiểu ko ah !!! Nhưng mà thôi "miễn sao bé cảm thấy vui là được rùi "
  14. kehuydiet Guest

    Vậy là thứ 5 này mình ko thể ra huế được rùi !!! Phải dời lịch tới thứ 7 tuần này cơ ah !!! Phải ở lại đá bóng cho lớp cái đã !!! hic hic ....

    Sáng nay gặp bé , bé lại nói ko cho anh ra sớm mô nửa mới chết a !!! hic hic ....
  15. Nóng Thành viên

    Đã hơn 2 tháng vào học ở đây nhưng sao vẫn thấy không thích nghi được thía này nhỉ?Bây giờ mới thấy thời gian ở nhà thoải mái thía nào,giờ mới thấy hối hận vì ở nhà không đi chơi nhiều với bạn bè nên vào đây cảm thấy nhớ quá.Mong đến tết mau mau,mà ở đây đồng hương ít quá lại càng thêm buồn.
  16. kehuydiet Guest

    Đêm nay lên mạng gặp con bạn thân . Nó bảo thằng Kỳ cứ chọc hắn hoài mà hắn lại ko thích . Bây giờ nhờ mình nói với thằng kỳ là đừng có chọc hắn nửa . Khổ quá a !!! Cái thằng trời đánh ấy nói mãi ko chừa ah !!! Kỉu ni tết về phải dứt điểm chuyện này thui ah !!!
  17. kehuydiet Guest

    Đêm qua lên mạng gặp bé . Chỉ vì một câu nói đùa của mình mà bé đã khóc !!! Mình thật là ..... thật ra ý mình là khác chứ có như vậy đâu . Hi vọng là bé sẽ hiểu ah !!!!
  18. Nóng Thành viên

    Tôi nhớ những ngày cũng con bạn thân rong chơi ngoài biển quá,làm sao đây khi hai đứa ở cách xa nhau quá mà không biết nó ham vui với người yêu có nhớ đến con bạn này không nhỉ?Đã gần 1 tháng hai đứa không liên lạc cho nhau rồi,ngày xưa đó thật hạnh phúc chẳng phải lo nghĩ gì nhiều.Đi bên cạnh mày tau vui lắm Q ah,tau mong đến tết thật nhanh để được hưởng những trận cười khoái chí khi tau buồn mi đã kể cho tau nghe.Giờ nơi xa xôi này tau đang buồn,rất buồn ước gì bây giờ mi ở gần tau thì hay biết mấy lúc đó tau sẽ không còn cô đơn không còn buồn nữa.Q mi đúng là con bạn tuyệt vời nhất của tau.Tau nhớ mi quá
  19. kehuydiet Guest

    Hôm nay thật vui !!! Lớp mình đã có được một chiến thắng để vào vòng bán kết . Thật là vui khi trận đấu kết thúc , cả lớp vui mừng trong niềm vui chiến thắng , đến bây giờ cảm giác ấy vẫn còn ......

    Ngày mai mình lại gặp được bé rùi !!! vui quá ........
  20. kehuydiet Guest

    Vậy là mình đã vào lại Quy Nhơn , mấy ngày ở Huế rất vui khi được đi chơi cùng bé nói chuyện với bé !!! Vẫn có những tiếc nuối khi mình lên tàu vào lại Quy Nhơn , nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm nửa mà !!! cuộc vui nào rùi cũng có lúc tàn mà !!! Bé ah, học tốt nhen !!!! Anh nhớ bé nhiều lắm đó ah !!!

Chia sẻ trang này