Những ngày tháng đã qua !!!!!

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi kehuydiet, 8/9/06.

  1. hondacodon Guest

    Những tháng ngày bên này thật lạnh lẽo, lạnh lẽo và cô đơn là 2 người bạn luôn theo Nhi từng bước bên này. hôm trước anh nhân có điện wa chúc sinh nhật, chị thảo, chị hương, anh thịnh... những người luôn quan tâm đến bé luôn dõi theo từng bước bé đi. anh T ơi ! giờ anh còn buồn nữa ko. em xin lỗi vì đã ko giúp gì được cho anh. Nghe anh Nhân nói mà em buồn quá, buồn cho anh và buồn cả cho em, anh có hiểu ko ? Những gì đã qua nên cho nó qua đi anh à. chẳng phải anh đã từng nói trong kiếp nhân sinh những gì nó đến thì nó sẽ đến, ta hãy đón nhận và vượt qua, dù ta có trốn chạy có chờ mong cũng vô ích sao? hơn nữa bên anh luôn có những người bạn tốt luôn chân thàh với anh mà. Anh nên nhớ 1 điều cho dù ở đâu cho dù thế nào em mãi là người em tốt của anh, anh nhé. chúc anh mọi chuyện tốt lành và hãy luôn là 1 gã lãng tử trong mắt bé nhé >.< anh hãy sớm quên chị H đi và hãy tìm cho mình 1 bến bờ mới, hơn nữa chính chị H tìm đến anh mà chứ đâu phải do anh đâu. chúc anh luôn vui vẻ em sẽ điện cho anh sau, hy vọng anh sẽ đọc được những dòng này.
    @anh Long: cho em mượn topic này của anh chút nha >.<
    chúc anh L luôn vui vẻ
  2. kehuydiet Guest

    Chà lâu rùi mói thấy em vào lại diễn đàn nhỉ ??? Còn cái chuyện của Thịnh thì đừng nên nhắc lại làm gì nửa ah !!! Không biết dạo này sao nửa ah ???

    <div align="center">_______________________</div>

    Nhớ bé quá ah !!! Muốn điện ra nói chuyện cùng bé nhưng lại thôi . Đêm qua nằm ngủ tự nhiên mơ thấy bé , bé cười trong rất vui ..... đang mơ màng thì tự nhiên thằng bạn kêu dậy đi học ah !!! thế là mất tiêu giấc mơ đẹp , hic hic ..........
  3. kehuydiet Guest

    Vậy là một tuần đã trôi qua , mình đã ko liên lạc gì với bé !!! Mình nhớ bé quá , nhưng mà mình ................. Và lại một Noel sắp đến với bao nhiêu nổi niềm muốn nói nhưng ko thể ...........
  4. Nóng Thành viên

    Thời gian vẫn cứ trôi qua nhẹ nhàng mặc cho mọi người có những bộn bề lo toan hàng ngày.Thời gian là kẻ thù hay là người bạn của con người nhỉ?Đúng là đi học xa nhà mới thấy được những ngày ở nhà quý giá biết bao.Ngày nào cũng xé từng tờ lịch để mong sớm về nhà.Hicccccccccccc năm ni về muộn mà vào sớm nữa mới chán chứ,khi về rồi e chẳng muốn đi lại nữa mất.
  5. kehuydiet Guest

    Vậy là gần 2 tuần rùi mình ko liên lạc gì với bé !!! Một khoảng thời gian dù rất ngắn nhưng sao mình lại cảm thấy sao dài vậy ah !!! dù chỉ một cú điện thoại hay một tin nhắn là mình có thể nói chuyện , nhưng mình lại ko làm như vậy ???? Vì sao vậy mi ???????????????????
  6. Nóng Thành viên

    Chỉ vì một điều đơn giản vì anh đã yêu bé quá nhìu.Hi
  7. kehuydiet Guest

    Chắc ko chỉ có vậy đâu em ah !!! Còn nhiều điều và nhiều tâm trạng hỗn độn trong anh nửa ah !!!
  8. Nóng Thành viên

    Dù vẫn biết là thế nhưng em chỉ nói cái cốt yếu của nó.Vì nó là nguyên nhân gây nên những tâm trạng đóa mà
  9. kehuydiet Guest

    ...Mỗi đêm về giờ chỉ còn anh với anh thôi, ước mong người tình đừng buồn nơi chốn xa vợi, và hiểu thấu cho mối tình mà anh đã dành riêng cho em...

    ...Đừng dối ta làm chi, hãy cứ khóc khi tình ra đi... Đừng giấu sau bờ mi, giọt lệ cay đong đầy oan trái...

    ...Đông sang buốt giá riêng anh, cô đơn héo hắt chờ trông , khi xưa ta vui bên nhau, em ra đi lãng quên bao giấc mơ...

    Mùa đông lại về nửa rùi , thật buồn phải vậy ko em ???
  10. kehuydiet Guest

    Em ah !!! Có biết là nước mắt của anh đã rơi rất nhiều vì em không ??? Tại sao lại như vậy hả em , sao em ko nói cho anh biết , để anh phải .....
  11. kehuydiet Guest

    Vậy là một noel nửa sắp trôi qua , nhưng cũng chả có gì đáng chú ý . Vì có chuyện gì để mà chú ý đâu !!! Noel năm nào cũng giống như năm nào mà thôi !!! Chán quá .........
  12. kehuydiet Guest

    Vậy là noel đã qua đi , cũng chả có gì mới lạ . Mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua . Và một năm mới cũng sắp đến , mình hi vọng sang năm mới mọi chuyện sẽ khác đi nhiều .

    Bé ah !!! Một năm mới nửa sắp đến , qua năm mới mọi chuyện sẽ khác đi nhiều nhé bé !!!
  13. kehuydiet Guest

    Vậy là đã một tuần trôi qua , cũng chả có gì mới lạ cả . chán vậy đó ah !!! Và mình cũng ko liên lạc gì với bé một tuần rùi . Nhớ bé quá ...........
  14. Nóng Thành viên

    Mỗi ngày lại lặng lẽ trôi qua như bao ngày thường,không có gì mới cả chỉ có những công việc thường ngày vẫn tiếp tục diễn ra.Sắp đến tết roài không biết tết năm ni sẽ thế nào nhỉ?thời gian dường như trôi chậm quá,từng ngày từng ngày chờ mong đến giờ để được về nhà.
  15. kehuydiet Guest

    Vậy là một năm mới đã đến . Mình hi vọng năm này sẽ có nhiều điều mới mẻ và ko như năm ngoái . Hi vọng mọi điều sẽ tốt đẹp !!!
  16. kehuydiet Guest

    Vậy là thi được 3 môn rùi . Nhưng thi lại 1 môn rùi , hic hic ..... còn tất cả 6 môn nửa , ko biết có thi lại môn nào nửa ko đây ah !!! Hic ... thi đến 20 mới xong . Chán quá ...
  17. SUPER-JUNIOR Guest

    choa iem hoải . topic nì dùng để lèm gi` mè chỉ thấy mỗi ông long post bài zạ ?
  18. kehuydiet Guest

    Thì đây coi như là những dòng nhật ký của anh ah !!! Nên chỉ mổi anh post thôi ah !!!
  19. kehuydiet Guest

    Vậy là còn 1 môn nửa là hết , kết quả cũng ko được khả quan cho lắm !!! Trước mắt thi lại 2 môn rùi . Còn mấy môn thi ra tết mới biết . Thôi bỏ qua đi , bây giờ sắp đến tết rùi . Mong về nhà quá ah !!!
  20. kehuydiet Guest

    Vậy là mình đã về nghỉ tết rùi . Hiện giờ mình đang ở đà nẵng , ra đây chơi mấy ngày rùi ra nhà . chứ ra sớm cũng chả biết làm gì cả ????

Chia sẻ trang này