Những ngày tháng đã qua !!!!!

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi kehuydiet, 8/9/06.

  1. komette Guest

    Chời ạ, bài trước ông mong sớm được về nhà, giờ được nghỉ rồi lại còn muốn lang thang ở Đà Nẵng nữa hả. Ngộ quá!
  2. kehuydiet Guest

    Có gì đâu ah !!! Bình thường thôi mà !!! hiiiiiii

    Vậy là mình ở đà nẵng được 3 ngày rùi !!! Có lẻ thứ 3 mình ra nhà rùi !!!
    Ra nhà để còn giải quyết một chuyện nửa ah !!! Mệt quá ah !!! hic hic ....
  3. kehuydiet Guest

    Vậy là mình đã trở về nhà được 1 tuần rùi . Cuộc sống ở nhà vẫn ko có gì thay đổi cả . Nhưng mảnh đất cam lộ cũng đã thay đổi rất nhiều . Về một tuần nhưng cũng chưa đi đâu cả . Vì cũng chưa có đứa bạn nào về nơi mà . Mình chỉ mới giải quyết chuyện con bạn thân nhờ mình thôi . Mình ko biết mình làm như vậy có đúng hay ko ??? Nhưng mà thôi , hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp .

    Bé cũng đã về nhà rùi , mấy ngày qua ngối nói chuyện điện thoại cùng bé cũng rất vui . Bé kể chuyện như một đứa trẻ , khi nghe bé cười mình cũng cảm thấy trong lòng cũng vui . Nhưng mình chưa lên thăm bé được . Hic hic ....
  4. Bin Guest

    Gần tết rùi.Ai cũng được về nhà...:rolleyes: Buồn quá tết này không về được.Không biết ở quê có gì mới không...:rolleyes:
  5. kehuydiet Guest

    Còn chưa đầy 1 tuần nửa là tết , nhưng mà mình cũng chả cảm nhận được ko khí tết chút nào cả . Về nhà chả có việc gì làm , cảm thấy chán vô cùng , suốt ngày ngồi quán cafe tám chuyện tào lao cùng lũ bạn ko ah .

    Còn tết này bé ra quê ăn tết cùng bố mẹ rùi . hic .... buồn quá .....
  6. kehuydiet Guest

    Vậy là 1 cái tết nửa lại qua đi . Cũng như mọi năm cái tết năm nay cũng ko có gì vui hơn . Mà còn buồn hơn là đàng khác . Tết này ăn rùi chỉ biết nhậu mà thôi , chứ có biết làm gì đâu ah !!! Đi nhậu mãi mà cảm thấy ớn luôn ah !!! Có lúc phải trốn tụi bạn nửa à .

    Tết này mình ko gặp bé cũng buồn , giờ này bé đang đi họp lớp rùi . Mình đã có rất nhiều dự định cùng bé nhưng cũng chả có 1 dự định nào là làm được . Đúng là người tính ko bằng trời tính .
  7. kehuydiet Guest

    Hôm qua mình lên bé chơi cũng vui , nhưng chỉ tiếc là ngồi nói chuyện ko được lâu nơi ah !!! Mai là mình rời mảnh đất quảng trị lại rùi !!! Buồn quá !!! Chắc đến hè mình mới gặp lại bé !!! hic hic ....
  8. cutan Thành viên

    Như vậy là bé của ông không còn nhớ đến những ngày tháng đẹp bên cạnh ông rồi.
    Có lẻ giờ này cô ấy đang cười nói cùng một người con trai khác...
    Bởi vậy : -> không nên đặt quá nhiều niềm tin cho một ai đó : bởi sự thất vọng càng nhiều khi bạn kô thể đạt được điều đó.
    Mà tóm lại : vào trong đó kiếm con bé nào đó cho đỡ nhớ con bé ngoài này.
  9. Nóng Thành viên

    Thế là mấy ngày tết cũng qua rồi,chẳng có gì thú vị hơn ngày thường là mấy.Nhưng dù sao cũng được đón tết bên cạnh những người thân yêu cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
  10. kehuydiet Guest

    Không biết gì thì đừng có nói nhen !!! Sao cứ hay xen vào chuyện người khác vậy ta ??? Ông ko nói thì có ai nói là ông ko biết nói đâu ah !!!

    --------------------------------------------

    Mai là bắt đầu đi học lại rùi !!! Hic ... mới đó mà mau quá ah !!! Sáng nay mình vừa mới điện cho bé , hiện giờ bé vẫn còn ốm . Mình lo cho bé quá , nhưng ko thể làm gì được , chỉ có an ủi mấy câu vậy thôi ah !!! hic hic .... buồn quá !!!
  11. Nóng Thành viên

    Hi ai cũng đã đi học lại hết rùi chỉ còn mình là chưa đi,giá như thời gian lùi lại nhỉ hiccccccccc chẳng muốn đi lại tẹo nèo.Bây giờ mỗi đứa mỗi phương trời,giờ gặp lại đứa nào cũng trông khác hẳn và chững chạc lên nhiều.Đúng như người ta thường nói đi một ngày đàng học một sàng khôn,bao nhiêu là thay đổi nhưng dù sao đó cũng là điều tốt nó sẽ giúp cho cuộc sống tự lập của chúng ta sau này.Không thể chỉ mãi muốn quay lại hồi tưởng quá khứ mà quên mất đi hiện tại và tương lai sau này.
  12. kehuydiet Guest

    Hôm qua mới nhậu với mấy người nơi dãy trọ , nhậu xong say ko biết chi hết luôn ah !!! Đó ko biết là lần thứ mấy mình say kể từ khi về nghỉ tết cho đến giờ !!! Hic hic ....

    Quảng trị online giờ đây cũng chán quá !!! chả còn đâu những ngày tháng vui vẻ nửa !!! quảng trị online đã thay máu toàn bộ nhưng cũng chả có gì thay đổi cả , và nó càng chán ngắt hơn hồi mình mới vào nửa ah !!! Mình chả còn tìm thấy được niềm vui khi vào diễn đàn nửa rùi !!!
  13. kehuydiet Guest

    Sau 1 thời gian rời xa QTN nay mình trở lại . Hi vọng nó sẽ vui vẻ hơn nhiều ah . Hi vọng là như vậy .....
  14. kehuydiet Guest

    Mi ah ...tau đã trở lại nè ...tau tưởng là đã xa mi rùi ...nhưng tau ko làm được ...bây giờ tau với mi cùng đồng hành trên con đường tau đang chọn nhé ...cám ơn mi những ngày qua ...
  15. kehuydiet Guest

    Mi ah ...đã gần 2 tuần nay tau ko liên lạc gì với bé nơi ah ...tau cũng chả biết tại sao như vậy nửa ...tau nửa muốn nửa ko ...tau ko biết tau phải làm gì ...có khi tau nhớ bé rất nhiều nhưng có khi lại ko ...chán quá mi ah ..
  16. kehuydiet Guest

    Mi ah ...ko hiểu sao mấy ngày ni tau ko liên lạc được với bé ...buồn quá mi ah ...muốn được nói chuyện cùng với bé nhưng liên lạc mãi ko được ah ...ko biết bé giờ sao rùi mi nhỉ ...??
  17. kehuydiet Guest

    Haaaaa.hôm nay buồn cười quá ...ko biết sao *** lại dùng nick ấy chát với mình và còn giả bộ nửa chứ ...chắc định lừa mình đây ah ...nhưng đâu có dễ ah ...chắc tưởng mình dễ dụ lắm đây ah ...kakakak....cứ để như vậy ah ...
  18. kehuydiet Guest

    ****** ...thấy mà ghét ah ...tưởng cho mình là ngon lắm là giỏi lắm ....nhưng kệ chúng nó ....chúng nó làm ********* gì cũng chả liên quan tới mình ....miễn sao đừng có đụng chạm tới mình là được ah ....

Chia sẻ trang này