cách của BRN coi cũng ổn vì ko ai dại mà chờ tới 3 tiếng ! nhưng mà nếu đến mà người ta ko còn ở đó! thì càng khỏe hơn ! em ko chờ anh nghĩa là ko iu anh !!--->chia tay :lol: luôn !
Trời có cái kiểu chán rồi tìm cách đễ bỏ nữa hả ... mất thời gian thía ah, chán thì nói chán chắc cô ta cũng chả níu kéo đâu, thế gian có mấy ai rảnh rỗi như ông bạn chủ topic này đâu
Trong tình yêu không thể có chuyện yêu rồi chán được. Nếu bạn bảo là bạn chán thì bạn hãy xem lai bản thân mình cũng như tình cảm mà bạn dành cho người ấy có phải là tình yêu hay không? bơi hương vị của tình yêu luôn theo ta cùng năm tháng mà không bị nhòe nhoẹt bởi thứ khác đươc. bạn hiểu mình nói gì chứ . rấtvui vè đươc giao lưu cùng các bạn. milkcoffe nói chính xác đó hê hê hê chắc cô nàng này có nhìu kinh nghiệm trong tình trường lém đê. hê hê hê. có thể chia sẻ cho tớ đôi điều không hả milkcoffe. khi tan vỡ là chuyện tình dang dở hận mà chi để tan vở tương lai yêu mà chi hận để mà chi sao phải hận khi tình còn khắp chốn hãy cứ vui chôn dấu chuyện tình buồn
Yêu mà cứ như là một trò chơi thế sao?chơi chán rồi bỏ rồi đi tìm niềm vui mới,tình yêu chỉ đến thế thôi sao.
Thì tìm kiếm niềm vui mới trong cuộc sống mới mà . Giống như mình ăn mãi một món ăn sẽ cảm thấy chán , lúc đó mình đổi lại món mới mà . Rùi cứ quay vòng như vậy ah