sao không nói sớm muốn quên đi rất dể mà . thay vì tự mình cố quên thì hiếu noid thẳng với thảo là hiếu muốn quên thảo lúc đó chắc thảo sẽ là người làm cho hiếu dễ quên nhất chỉ có thảo mới làm cho hiếu dễ quên được thôi đừng cố chịu đựng như thế . chắc thảo cũng không ép hiếu nhưng nuế thực sự muốn quên thì thảo sẽ giúp hiếu một cách lặng lẽ , trả lời sớm để thảo còn biết để giúp hiếu (ko có gì khó đâu)
Biết rằng cố quên sẽ nhớ, thà nhớ còn hơn là quên Hiếu hôk muốn quên đi 1người Hiếu đã yêu và đang yêu, hôk muốn quên đi Thảo.... Mãi yêu Thảo
Ta pýt rằng cố quên là sẽ nhớ..............Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên............Quên rồi quên mãi càng thêm nhớ.............Nhớ rồi nhớ mãi để hok quên.................... pé pýt người chỵ muốn quên bây giờ là ai.................nhưng có nên hok chy..........................1 tình yêu...........cũng bình thường như bao mối tình khác................nhưng trong 1 tình yêu thì nó ẩn chứa nhìu điều thú vị khác nhau chị àk...........có thể bây giờ chỵ rất muốn quên...............nhưng sau này thì sao...............liệu chỵ sẽ thế nào...................sẽ có lúc fải nghĩ lại chứ.............pé chắc 1 điều rằng.................chị sẽ hối hận đấy...............pé cho chỵ 1 lời khuyên..........................là............nên trân trọng những gì đang có xung quanh ta.................chúc chỵ may mắn trong cuộc sống và suy nghĩ đúng đắn chính chắn hơn về mọi chuyện..................chào chy. Come One
"Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở..." Em đã từng nghe bài hát này chưa? Hãy trân trọng nó đi em à, mình trân trọng nó không phải là để quên nó đi mà hãy nhớ về nó như một ký ức không thể nào quên. Nếu thực sự quên đi tình cảm của mình thì sau này (cuộc đời còn dài lắm mà) khi em có những tình cảm khác thì em cũng dễ dàng đánh mất nó thôi. Yêu không phải là cho hay là nhận, cũng chẳng phải để nhớ hay để quên, chị nghĩ rất đơn giản, tình yêu làm cho cuộc sống của con người phong phú hơn thôi (kể cả yêu đơn phương hay đa phương ...). Nhưng suy cho cùng, tình yêu vẫn là một thứ gì đó được gọi là ma lực (hay ái lực nhỉ). Chị CHip nói đúng đó, thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả, rồi một ngày kia, em cũng sẽ quên đi tình cảm của buổi ban đầu, em sẽ có một người mà em yêu thương, và rồi em sẽ nhận ra người đó mới là người thực sự là của em. Đừng cố quên để mà nhớ, hãy để mọi thứ tự nhiên đi em. Nếu muốn nhớ thì sẽ nhớ, muốn nghĩ thì ta cứ nghĩ. Chẳng có cái gì là vĩnh cửu cả, mọi nỗi đau đều có thể bị lãng quên bởi thời gian
Cố quên...thì càng nhớ...Cũng muốn quên 1 ai đó...nhưng đâu dễ dàng gì...Thà đừng quen nhau...đừng dành quá nhiều tình cảm thì tốt hơn...Giò càng cố gắng thì cứ luôn phải suy nghĩ...mà cũng kô nỡ lòng đánh mất đi . Hãy cố gắng đi tiếp về phía trước...đừng nhìn lại nữa...