1. em định làm trái với yêu cầu khắt khe của xã hội là "một gái một trai chỉ hai là đủ" àh lưu ý là chỉ 2 chứ không phải 12(thêm Huấn luyện viên) nhé! nhưng mà cô nào có sức thế nhỉ??? 2. Ôi khổ lắm em ơi anh toàn bị con người ta lừa, nhìn thế chứ dễ tin người lắm...
hì....ngó bộ mọi người quan tâm anh Hùng ghê quá...cư hỏi chuyện người ui hok à.......ai còn muốn biết thêm thông tin ......mời vào...hì
eng Hùng ơi ! em hỏi câu cuối cùng biết là anh chưa có vợ , nhưng em vẫn mạo muội hỏi eng câu này eng đã vạch sẵn kế hoạch của mình cho đêm tân hôn chưa?( cụ thể luôn anh nhé , cho mọi người cùng tham khảo ) đừng có trả lời là ko nhé khakha
chưa có em ơi, chuyện đó quá sớm hơn nữa ai cũng thích những chuyện bất ngờ cho nên không thể nói trước điều gì cả???
1.Hỏi bác tý, nghe nói bác học mới đi du học về (tui đoán bác giỏi lém), lại củng thích tiền (có trả lời mô trên nớ) nhìn tướng bác tui đoán nếu ở lại SG thì chắc sẽ thành đạt, bác là dân "gõ hũ tiêu" thì SG là môi trường làm việc tốt nhất... Thường nhưng người như bác chả có ai về thích về nhà miềng lv cả. Vậy sao bác lại....? 2. Bác thử làm một phép so sánh (dài dòng tý, không trả lời cho có) về điều kiện, cơ hội, môi trường, mối quan hệ công việc ... giữa Tp.HCM với nhà mình.Mong bác trả lời nhiệt tình. Chào thân ái!
Hề, cái topic này từ hồi tháng 9 năm ngoái. Dưng mà em vẫn muốn bon chen tí. Theo như bản hồ sơ trên kia thì mai là sinh nhật anh í roài. 1, Theo em thấy anh rất đẹp trai. Nhưng chưa đạt yêu cầu của em lắm, bởi em thích người con zai hơn cân em cơ (Với 56 thì còn thua xa ). Em cũng thấy anh có nói ở trển là chưa yêu ai(Bây giờ thì hok bít). Giả sử anh yêu em, thiếu là không sống nổi í :-", nhưng với thân hình của 1 năm trước hoặc của 4 tháng trước thì em sẽ từ chối(Là cái chắc ). Trong trường hợp đó anh sẽ làm như thế nào? 2, Anh yêu em và may mắn là em cũng yêu anh. Ở xa thía này thì anh sẽ làm sao ạ? (Đừng có nói là kiếm người khác ná) 3, Giả sử chúng ta yêu nhau hok thể xa nhau được mà nhà em theo phong tục cứ phải lấy rể thì anh có đồng ý ra ở rể hok? Hề, anh đừng lo. Em chỉ giả sử vậy thui mà, chứ anh hok đạt chỉ tiêu về cân nặng đâu ạ
Anh không có đi du học về, tiền thì thích chắc luôn àh, về vì SG dạo này bụi bẩn, ngập nước, phải công nhận SG là môi trường làm việc và học tập rất tốt, nếu bạn không cố gắng sẽ tự đào thải mình. 1. Điều kiện chắc chắn hơn: để làm việc, để học tập từ bạn bè đồng nghiệp, trường lớp...vv 2. Cơ hội cũng nhiều hơn: vì rộng hơn, dân đông hơn, công ty nhiều hơn, nói chung là hơn hết... 3. nhà miềng mà về nghỉ ngơi thì tuyệt... mùa này anh làm cho nó ấm hơn vậy! 1. giờ anh đc 58 rồi ha ha, thì yêu em quá cứ nhảy bổ vào em thôi chứ sao nữa, em thế anh thế đi nhìn nó mới hài hòa 2. chúng mình tin nhau thì đâu phải thế, nhưng có những "khoảng trống" cũng cần lấp em ạh 3. chắc chắn không rồi em ạh! nếu em và anh ra ở riêng thì okie vì anh tin ở mình chứ ở rể thì anh không muốn em không muốn và mama papa anh không muốn, mama papa em rồi cũng chán anh thôi ! Cân nặng không phải là vấn đề em ạh!