Dạ ,bạn (em) cũng có một đôi khi đc định cư ở huế nên lúc nào mà vào thì chầu cafe hè,thèm chè hẻm huế quá cơ
Dạ Hình như mấy bạn (chị) học bên Thái hay đi theo tour về Huế ngủ KS BẠn (chị) học lộ mô bên nớ, năm ni đuợc mấy năm rồi.
Sắp ra trường rùi em(anh) ,uhm,em có quen mấy bé học thái nhìu hok,sắp tới về nhìu luôn rẽng rỗi thì mần cữ cafe,chứ đi với bạn cũ hoài ,e hèm,họ quen mặt oài
4 năm ở Huế, đến khi về quê thấy trống hoác không nhớ nhung gì dù kỷ niệm ở Huế không phải là ít. Có lẽ do niềm vui được về QT lớn hơn nỗi buồn, nhớ vì phải xa Huế chăng? Nhớ có đọc một bài viết trong đó có câu: "Huế không phải là nơi để ở, mà là nơi để đi xa mà nhớ về", đúng thật! Xem cái mấy cái ảnh em Wind gửi, bỗng nhiên thấy nhớ da diết Click this bar to view the full image. Nhớ con đường bên bờ sông Hương cũng đèn vàng như thế, có lần box Huế offline muộn, trải áo mưa lên vỉa hè ngồi gặm bắp nướng, bị công an tới hỏi thăm rồi lôi con xe biển số 29 của anh CNCCOM và con "Tôi yêu VN" của a3 về đồn, sau chẳng hiểu anh CNC đá lông nheo thế nào mà được tha về cả