Thế là đủ lời thách thức từ 2 bên, 5 mạng, hỡi anh em, ta phải chiến đấu,, 3 anh em ta móc xương thay kiếm, chọc mỡ, chọc thịt kẻ thù Bản án tệ nhất là bản án dành cho kẻ nhân nhượng, nhưng mấy giờ rồi mà có thể nhân nhượng được chứ, bây giờ là lúc ta đoàn kết Mà giờ đây về đứa thì cho chó ăn chè, đứa thở ko đc, đứa đau dạ dày, nhẹ thì chầu chân gà, nặng thì tùy vô lòng hòa hiệp của phe mỡ dày p/s: Anh Hoàn lúc mô cũng kêu Xíu mát rứa, thấy Xíu dễ thương cái để ý hoài, Xíu ngại chứ phải mô anh Chân dài mà không khoe cũng không đc, khoe cũng bị nói, haizzzzz, anh không biết có thứ đẹp mà ko khoe là có lỗi với tạo hóa à @ HHuy: Nói rứa xíu cũng có cho sờ đùi mô mà nói tê @ Long: không có việc của em, bắn cho chị tia zai nhá
Ọc. Kiểm điểm đồng chí Xíu vì đã làm nhụt nhuệ khí quân sỹ Quân địch hiếu chiến, lại trang bị vũ khí tối tân, quân địch có đại bác cỡ to và xe "lu" hạng nặng. Nhưng quân ta quyết không sợ, không sợ. Ta quyết đánh dẹp kẻ thù .
Dù có là xe lu, dù có là đại bác cũng đâu qua cái miệng hàm hồ Súng ống mấy anh lo, loa phóng thanh em chịu Thử hỏi ai giám hó hé nửa lời 1 bên anh trai, cô giáo, 1 bên đồng minh, bên tình bên lí bên nào nặng đây Thật là khó xử cho em quá
Xíu coi tập thể dục thể thao, erobic, ko thì Yoga đi. Chứ thấy thân hình ngày càng phì nhiêu rồi đó.
@fat: Nghe đồn ông anh uống mấy két em lên tiếp sức cho mấy tân sinh viên. Ai ngơ anh lật rồi. @Xíu: Ngu mà lì là tốt. @love_body: ở 120 à, bữa nào qua nhà chị Candy nhậu.
LÀm chi có you , miềng là miềng đứng thôi à , 2 con ghế đó gãy trước khi miềng vô quán nghe , you say rùi đó
Anh em lúc nào có sự kiện gì ới Chương với nha.Chương mới về Đà Nẳng chưa biết nhiều.Đá bóng, off, các hoạt động kc nữa.0972441125 nhé mọi người!!! Cảm ơn mọi người. Rất vui được làm quen và góp mặt cũng các bạn!!!
Nhìn lại nhớ ngày xưa ấy quá, nhớ box ĐN nữa, vui thiệt vui. Bây giờ đi làm rồi, không còn được thoải mái thời gian nữa. Ai dzà, mà thấy nay toàn mem mới, người quen đâu hết rồi í!