Cái ảnh ni giống như anh Ken đang rơi tự do xuống đất dang tay ôm lấy bầu trời xanh vĩ đại ấy nhỉ p/s : chiếc xe của tôi, nó nổ lốp
Bị cái biển ni hắn dọa ri rồi mà QTN miềng không sợ, đã rứa rồi còn có chị Xíu nữa Sân bẫy trực thăng
Hot girl nhìu quá ta ơi @@ ấn tượng với ảnh chiến binh Mr Mai, tơi tả như vừa đánh thành Troy xong @@ bữa ni lên quần jeans, áo len, xe mới, mũ đẹp rồi nghe quá đỉnh
ẢNH ĐẸP LẮM LẦN ĐẦU THAM JA OFF KŨNG BON CHEN ĐƯỢC MẤY CÁI ẢNH ủng hộ cho những bức ảnh này nha các bạn uuuuuuuuuuuuu+cf+nhậu
Một nơi qá tuyệt vời, mây bay đỉnh núi...... chụp hình lên qá đỉnh... hihi Còn cái trò chơi đoàn kết ấy thì vui nhưng đau chân qá chừng àh....chốt lại đội mình vẫn thua.. hix tấm ny răng có dính tay mình vô đây ta???
Sáng ni đi học không onl chém được.hihi.off vui.Thành viên nhiệt tình.Đề nghị chú Dương bữa sau có 1 2 3 zô thì kêu t tới với.
Quả thật vô đối, lần đi off này đến 57 thành viên, công tác quản lý chắc gặp nhiều khó khăn, vậy mà Box Đà Nẳng đã tổ chức thành công. Chúc mừng chức mừng.
Ui trời box ĐN đông thế nghe lời tynam ra ĐN off là tiu rồi Có 1 bé lạc bây , tính mang quần cụt đi tắm biên luôn đây mà Không đở nổi Ken lên tới đỉnh trúng gió méo mồm