Tiếc quá đi à, hôm chủ nhật về Vũng Tàu, alo lên hỏi thăm các bạn tổ chức đến đâu rồi, định 9h là bắt đầu lên nhưng ai dè ở lại ăn trưa, hơn 3h chiều mới lên, vừa lên vừa điện các bạn đang ở đâu, cuối cùng chỉ gặp được các bạn ở Công Viên Hoàng Văn Thụ, tiếc đứt ruột! Trong ảnh nào cũng vui cả, lần sau không thể bỏ qua được!
chùi , món ni do bi đạo diễn lun , công đoạn đầu là nhờ supmod hưng , việc bỏ rắn là của em , kực kì gian nan.kaka but cuối cung cũng thực hien đc. thật chơ giống chi , tui nuôi bữa h đóa ,đem làm món uổng a rứa
ủa ủa nếu ko nhầm thì Cu phương con dì Cúc ko biết đúng ko ? to all : chúc mem SG ngày càng gắn bó nhau hơn happy