Mấy ông già thì biết, mấy đứa trẻ sau ni thì chịu , bựa ni thì nỏ hay gặp ai, chỉ có hay gặp thầy Tùng dạy toán ở gần trường
cảm ơn Ku Thịnh nh. Mấy cái hình đẹp lắm. Cũng đã hơn 8 năm rồi mới nhìn thấy lại mấy vị Lãnh đạo. Nhớ mấy vị kinh khủng, nhất là kỷ niệm với thầy Thanh trong căn phòng Giám Thị "ám ảnh" suốt đời cấp 3. Thương nhất vẫn là thầy Thảo - Hiền lành, nhẹ nhàng, vui tính....Hic hic ...nhớ quá đi. Có ai biết tin tức gì về cô Xuân dạy Địa ko? CHủ Nhiệm tui đó...
hic , sao không có '' cô '' Hương dạy hóa ta , người đã để lại trong lòng học sinh ấn tượng sâu sắc theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ?
Mình nhớ cô Cam dạy văn nhất, ai có hình cô post lên cho mình xem cô còn đẹp như ngày mình còn đi học ko?
Tự nhiên được xem lại mặt mũi các thầy ngày xưa kỷ niệm trường lớp cứ hiện về... giống ma hiện hồn á!! ^^. mà răng không có ảnh mấy cô nơi. cô PHương chủ nhiệm mình cũ tể ?? cô luôn quan tâm đến lớp, 15' đầu giờ khi nào cô cũng có mặt với lớp hết. mà ngày xưa thì chắc đứa nào cũng nghĩ mình đang bị quản lý. đâu hiểu được nổi trăn trở của thầy cô đâu. loại trừ thầy Thanh (hít- le) là nỗi ám ảnh ra thì ... haha