[PV tuần 10] - Mời chị glass làm việc tí .

Discussion in 'PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN' started by Chiếc Nhẫn Cỏ, May 9, 2011.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. L-Pi* Thành viên

    Em hỏi 1 câu ngắn gọn thôi
    41. Chị có yêu em không ???????????????
    =))
    glass likes this.
  2. L-Pi* Thành viên

    Xâm xoàng mắt mũi rồi 8-}
    42: Ý em nói là yêu đương kiểu chị em thân thiết đó. K hiểu ý nghĩa của tuổi xì tin rồi. Hỏi lại lần nữa. Yêu k ??????
  3. glass Thành viên

    E hèm! Sáng ni mở máy thấy Thành Lê, A Nam, Ken hỏi mà chị cười rạn cả tường phòng làm việc! :d
    Sẽ trả lời thứ tự từng em một nhé,
    Trước hết xin trả lời câu hỏi của vị giám khảo ThànhLê: Theo chị thấy, em là một người hiền lành, thật thà, luôn trải lòng vì bạn bè và có lòng tin người tuyệt đối.Cho nên lắm lúc em vì niềm vui của người khác mà quên đi niềm vui của mình.
    Thứ hai là A Nam: Với chị em là một người như ai đó nói " đa tình nhưng chung thuỷ", Em sống có nội tâm , đôi lúc cái cánh em thể hiện không như suy nghĩ của em
    Thứ 3 Ken: Với chị em là một người vui tính, cởi mở.3 đứa đông loạt nổ súng làm chị choáng quá , xâm xoàng nên phải dùng thật nhiều từ tốt đẹp để nó ngủ quên trong chiến thắng mà quên bắn mình tiếp. hì
    Chúc cả 3 em luôn vui vẽ!

    Xin trả chào Mèo hôm trước ma ma có nói chuyện gả con gái cho con là vì thấy con tội nghiệp quá, ước ao lấy đựoc một người con thuần việt từ ngoại hình đến nội tâm mà không được nên ma ma có hứa sẻ gả con gái nhưng với điều kiện con phải công thành danh toại =))
    Câu 40 : Con rẹn của ma ma về Cửa Việt thì riêng con ma ma sẽ đặc cách vào bếp trổ tài món mực một nắng nướng vàng rượm, thơm ngon nhưng chỉ riêng mình con rẹn của ma ma thôi nghe :)
    Câu 41. Xin chào bé Pi em hỏi rất chi là ngắn gọn thì chị trả lời cũng rất chi xúc tích.
    CHỊ KHÔNG YÊU EM. Chị mà yêu em bơ loạn! :) e có vấn đề chi hai chị em miềng mới yêu nhau chứ

    @ Pi: chị vẫn trả lời là KHÔNG YÊU ! Vì với chị tính từ đó không thể sử dụng tùy tiện dù có là yêu thương chứ không phải yêu đương thì chị củng chỉ dùng cho mẹ chị ngoài ra còn dúng với một ai đó làm chị rung động! :)
    Hoanglong and valentin_buon like this.
  4. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    43. Chị sẽ làm gì khi ngay lúc này :) . Có người nói "yêu chị" :) .

    Còn tiếp....
    glass likes this.
  5. glass Thành viên

    Câu 43:Nếu ngay lúc này có người nói yêu chị thì chị sẽ nói với họ em mới 15 tuổi :) Đùa rứa thôi chơ chị vừa xấu xí , vừa ăn nói bộp chộp lại không dịu dàng chắc chắn khi chưa sửa được những tật xấu ni chẳng có ai nói yêu đâu em!
    Em lại chạm vào nổi đau của chị :((
    valentin_buon likes this.
  6. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    44. Em cảm thấy, chị hơi tự ti với những gì k hoàn hảo trong con người chị. Phải không ?

    45. Nếu như có 1 cách để thay đổi con người chị. Mẫu người mà chị muốn mình biến thành đó là...?
    glass likes this.
  7. glass Thành viên

    câu 44. Chị a? không biết có phải là tự ti không nhưng chị thấy chị có quá nhiều điều không tốt! , có quá nhiều điều không làm chị hài lòng về bản thân.
    Câu 45. Nếu có 1 cách để thay đổi con người chị thì chị muốn mình là một người con gái hiền dịu, xinh đẹp ,tài gỏi và thuần việt :) Đã ước thì không cần phải tiết kiệm he he =))
  8. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Upload phát cho những người yêu quý chị glass ;))

    46. Tối qua chị làm gì sau nhà thả hoa ? Sao em lui đó tìm mà k thấy chị :|
  9. glass Thành viên

    Công nhận cí thằng ku Bin ni thương chị nhiều lắm hay sao mà hể cứ online là có câu hỏi tê nờ :)
    Tối qua, chị với con bạn chị ngồi uống nác ngọt ở bờ sông, đợi mọi người mà lâu quá nên 2 con chạy đi ăn bánh cuốn rùi ngược ra Đông hà.
    Giờ mỏi ê ẩm vì chạy xe, thôi bửa ni chị là chị không chơi trò chờ đợi nữa! Mấy em cứ gọi là ra Đông hà chị tiếp đón chứ QT chị thua! :)
  10. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    47. Vì sao trái tim k phải là hình tròn hả chị ?
    48. Em nghe đồn chị thích film "tình cảm lãng mạn" Hàn Quốc lắm ? =))
    49. Theo chị trên đời này có thứ hạnh phúc trọn vẹn ko chị ?
    50. Chị nghĩ thế nào về câu nói "Cuộc đời là 1 tấm gương"?
    Hoanglong and glass like this.
  11. glass Thành viên

    Câu 47: Trái tim không phải là hình tròn bởi trái tim thường tượng trưng cho tình yêu mà chị nghĩ hình tròn thì không có điểm đầu và điểm cuối còn tình yêu thì luôn có sự khởi đầu ngọt ngào và một kết thúc thế nào tuỳ chúng ta vẻ nặn! :)
    Câu 48: Em nghe tin ở đâu hay vậy, chị chỉ thích máy bộ áo quần trong phim hàn quốc thôi!, con phim thì chị vẫn thích xem phim Việt Nam.
    Câu 49: Hạnh phúc trọn vẹn có hay không là do mỗi người suy nghĩ và cảm nhận, Cùng một sự việc , một câu chuyện nhưng mình nghĩ nó tốt đẹp trọn vẹn thì nó sẽ trọn vẹn hạnh phúc em à.
    Câu 50: " Cuộc đời là một tấm gương" Hình như chị nhớ đây là một câu danh ngôn phải không hè? Chị nghĩ cuộc đời phản ánh sâu sắc rỏ nét bản thân ta như tấm gương! Khi ta nở nụ cười ánh mắt ngời lên niềm vui , tấm gương phản chiếu. Khi ta buồn ánh mắt nhìn xa xăm tấm gương đâm thẳng vào sâu trong lòng ta để nói lên điều đó.Tuy nhiên nhìn vào tấm gương ta luôn vững tâm để đối diện với sự thật, Bởi gương phản chiếu mặt trái và có khi ở gương ta nhìn thấy ta như đẹp hơn.Vì thế phải hơn bất kì điều gì trên đời này hết là tin vào anh mắt của mình nhìn cuộc đời, để khi gương kia vụn vở thành từng mãnh ta vẩn sống, vẩn hạnh phúc vui vẻ dù những mãnh vở kia từ gương có thể có mãnh cô đơn, chán nản hay tuyệt vọng.
    Cảm ơn em!
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page