Quá khứ chỉ để nhớ - Chiếc Nhẫn Cỏ

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Chiếc Nhẫn Cỏ, 5/11/10.

  1. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    26.06.2012

    Thế là đã bước qua cái tuổi 19. Lại 1 ngày đáng nhớ nữa đến với mình.
    Sinh nhật năm nay không như những sinh nhật năm trước. Không bia, không rượu, không hát hò, say sưa...Nói chung là không ồn ảo, tấp nập và làm ngày mai lại mình phải mất 1 ngày để nghĩ dưỡng lấy lại sức.
    Sinh nhật năm nay là: 1 chiếc bánh sinh nhật, 1 ly Trà Sữa Trân Châu cùng 1 người yêu và bạn của cô ấy :). Trong 1 phòng nhỏ của quán Hoa Hướng Dương. Nó màu hồng, thật tuyệt với bài Chúc Mừng Sinh Nhật của Phan Đình Tùng và lời tiếng Hàn Quốc rất dễ thương.
    Mình sẽ nhớ mãi cái ngày này, cái ngày sinh nhật mà mình đã tưởng chừng là buồn nhưng thực ra lại rất vui và có ý nghĩa :).

    Yêu tất cả các bạn.
  2. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    08.10.2012

    Tôi đã từng ước tôi có ngòi viết thần kì của Doremon để nó tự làm bài tập giúp tôi.
    Tôi cũng đã từng ước có cuốn "nhật ký thần kỳ" của Doremon để một ngày trôi qua với tôi là hoàn hảo như tôi muốn.
    Tôi cũng đã từng ước trên đời này tôi là người giàu nhất thế giới với 1 lí do điên khùng nào đó.

    Tôi đã ước rất nhiều, rất nhiều. Từ cái nhỏ nhặt nhất cho tới cái mà tôi cho là quan trọng nhất trong 1 đời người. Nhưng tôi chỉ ước thôi thì chưa đủ. Điều ước chỉ mãi là điều ước. Không ai cho không nhau cái gì cả.
    Tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Năm cuối cùng này sẽ nhiều khó khắn hơn tôi nghĩ, tôi lại strees.
    Tôi lại chán.
    Tôi lại muốn buông xuôi tất cả và không muốn cố gắng nữa.
    Nhưng rồi suy nghĩ ấy vụt qua, rất nhanh đối với tôi và tôi cũng trở lại bon chen và cố gắng để đạt được mục tiêu của tôi.
    Thời gian trôi đi quá nhanh.
    Quá khứ là thứ tôi đang có rất nhiều
    Hiện tại thì tôi chưa có gì để nuối tiếc
    Còn tương lai thì nghe xa vời quá.
  3. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    01.02.2013

    2012 ơi. Trôi qua đi, đón năm mới cùng niềm vui chứ đừng nhiều buồn bã như 2012 nhé.
  4. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    7h:32p

    One day. I'll be able to walk ! Would you still be there for me like this?
    I will variables lost to see happiness to my heart even you unknown lost you against you means with rating lost all this world.
    P/S: Stt last for a "end of could not any expected"

    [FLASH]http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMy8wOC9mL2UvInagaMEZmVmN2E0YzE2N2FmMDk2OTNiMjUxMmFmZDI5YTY5MDgdUngWeBXAzfEvInagaMEhdUngr90IFRow7pjIEcUIbaBow7RdUngZyBC4WeBqldCBOZ-G7nXxMxrDGoW5nIE1pWeBmggVHJhWeBmd8fDI[/FLASH]

Chia sẻ trang này